- Thứ 6 Tháng 3 16, 2018 4:17 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào tất cả các huynh tỷ trên diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí,
Sáng hôm nay sau khi đi tập thể dục về, con ngồi tụng NBC tự dưng lên cơn buồn ngủ, thế là con nhắm mắt thiu thiu một lát
. Vừa nhắm mắt thì tay con có thần lực kết ấn, lòng con nhảy như sáo háo hức, con tự nghĩ thầm phải chăng vị độ dạy con quán chữ Lam. Vừa nghĩ xong thì bên tai phải của con nghe được âm thanh rất lạ, rồi một giọng đàn ông thì thầm vào tai con rất gần, con chả nghe rõ người đó nói gì, hình như là đếm '123456' hai lần thì phải.. Rồi sau đó con tỉnh dậy, hoá ra con vẫn đang nằm trong chăn, vừa rồi chỉ là một giấc mơ hihi. Từ ngày là học trò của Mật Tông, con được biết thêm nhiều điều từ những kinh nghiệm mà các huynh tỷ chia sẻ, cuộc sống con cũng trở nên bình ổn an vui hơn. Con rất biết ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã mở ra con đường tu học cho con cũng như nhiều các bạn đạo khác. Chúc pháp tu Mật Tông Thiên Đình ngày càng lớn lao, bao trùm ánh sáng cho tất cả nhà nhà, chúc các bạn đạo gặt hái thành công trong việc tu học. Và con cũng thành kính tri ân Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào tất cả các huynh tỷ trên diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí,
Sáng hôm nay sau khi đi tập thể dục về, con ngồi tụng NBC tự dưng lên cơn buồn ngủ, thế là con nhắm mắt thiu thiu một lát