Chưa xemBởi ẩn-danh
Cảm ơn các huynh tỷ và các bạn đã quan tâm động viên chia sẽ và có những ý kiến giúp hivong có thêm lựa chọn đúng cho bản thân. quyết định ly hôn có lẽ là quyết định đúng đắn nhất...Hi vọng đã cho chồng thêm cơ hội nhưng vẫn không thay đổi được bản chất con người anh ta đến hôm nay nhìn lại cảm thấy tiếc. 10 năm quả là quá dài vì đã hi sinh vì một người không xứng đáng đánh mất cả tuổi xuân của mình... qua đây hivong mong rằng những bạn gặp phải trường hợp tương tự giống Hivọng thì hãy mạnh mẽ đấu tranh đòi quyền lợi cho bản thân đừng vì sĩ diện nhu nhược mà chấp nhận sống cam chịu, chính vì sĩ diện, nhu nhược, cam chịu mà tự chúng ta đẩy chính mình vào hố sâu của đau khổ. và đừng đổ lỗi cho nghiệp quả mà gồng mình chịu đựng, bao che, bênh vực cho những sai lầm của người chồng. Khi mọi chuyện không thể giải quyết dù là cách nào đi nữa, bản thân cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục thì hãy suy nghĩ đến việc dừng lại. Dừng lại để giải thoát cho nhau, dừng lại để thoát khỏi cảnh bị hành hạ, dừng lại để được sống đúng với cuộc sống của một con người. Đừng cố gắng níu giữ, khi người ta không biết yêu thương trân trọng mình, đừng hi sinh vì một người không xứng đáng...

Cảm ơn sư huynh đã tận tình chỉ bảo... Cảm ơn các bạn đạo rất nhiều.