Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con Tâm Tịnh kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Tâm Tịnh xin chào các huynh, tỷ trong ban quản trị.

Chuyện là thế này Tt thỉnh thoảng viết bài nhưng Tt ko biết dùng dấu chấm phẩy như thế nào cho đúng, từ nhỏ đến bây giờ Tt mới bập bẹ gõ từng chữ 1. Tt rất xấu hổ khi bài viết được đăng, Tt có đọc và luôn phát hiện các huynh, tỷ trong BQT không ngại khó khăn đã chỉnh sửa lỗi chính tả cho bài viết của Tt. Tt vô cùng xúc động, nước mắt tuôn trào. Tt gửi lời cám ơn sâu sắc đến Sư Tổ, Đức Thầy, cùng tất cả các huynh, tỷ trong BQT nhiệt tình giúp đỡ Tt.
Con Tâm Tịnh kính bút
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vithuctam
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Vithuctam Kinh chào các sư huynh sư tỷ trong Ban quản trị,

Dù con không phải là lần đầu tiên viết bài, nhưng mỗi lần viết bài là mỗi lần bài của con còn nhiều lỗi viết chính tả, diễn giải, dấu chấm, dấu phẩy không đúng nhưng được Ban Quản Trị (BQT) nhiệt tình chỉnh sửa, vithuctam con rất biết ơn ạ, nhiều lúc con cứ nghĩ mỗi bài của mình mà BQT phải chỉnh sửa rất nhiều rồi huống hồ có rất nhiều bài viết phải chỉnh sửa như con thì BQT đau đầu biết mấy, nên nhiều lúc vithuctam con rất ngại viết bài, nhưng sự nhiệt tình giúp đỡ của BQT đã giúp con bớt mặc cảm và tự tin viết bài hơn ạ.
Con gập đầu cảm tạ ơn Tổ, Thầy và sư huynh, sư tỷ trong BQT ạ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Tugia78
Con xin kính lễ Tổ, Thầy!
Tugia78 kính chào cô Tâm Tịnh và sư tỷ Vithuctam!

Tugia78 xin có lời cảm ơn đến cô và sư tỷ đã bày tỏ mọi khúc mắc cũng như suy nghĩ của bản thân khi viết bài gửi lên diễn đàn, vì đó cũng chính là chướng ngại của Tg. Vốn dĩ ít sử dụng máy tính, cộng thêm khi chia sẻ những câu chuyện hay hiểu biết của mình khi được học đạo, cho dù trong đầu đã định hình rõ nội dung cần viết sao cho ngắn gọn, nhưng khi viết ra vẫn còn dài dòng, chưa cô đọng, nên có lúc cũng ngại viết. Khi gửi bài đi rồi sau đó được đăng thì Tg thấy rất vui, nhất là những bài được đăng có chỉnh sửa, lược bớt thật ngắn gọn mà xúc tích. Mỗi lần như vậy sẽ là cơ hội, là động lực cho Tg rút kinh nghiệm để cố gắng lần sau viết bài tốt hơn.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã không quản ngại khó khăn, luôn theo sát để dạy dỗ, uốn nắn cho học trò chúng con trưởng thành trên đường đạo và đường đời.

Tugia78 xin cảm ơn các huynh tỷ và BQT đã tận tình chỉnh sửa cho muội. Cảm ơn đến tỷ Bảo Xuân, Minh Thanh luôn nhiệt tình hướng dẫn.

Con- Tugia78 kính lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tiểu Bảo
Lỗi này con cũng thường mắc phải, nhân đây con cũng xin cảm ơn BQT và sẽ cố gắng khắc phục cho những bài viết về sau ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phước Duyên
Phước Duyên con dập đầu đảnh lễ Tổ, Thầy,
PD xin kính chào các sư huynh, tỷ cùng các đạo hữu,

Đọc bài viết của các huynh, tỷ, PD cũng xin được viết vài dòng tâm sự. Kính thưa Tổ, Thầy, PD con trước khi được theo học Pháp môn của Sư Tổ thì con đã được theo học một vài môn phái khác và các ấn chứng về siêu hình cũng không còn là lạ lẫm đối với con. Song từ khi con được theo học Mật Tông Thiên Đình, ngoài các ấn chứng về siêu hình thì điều con thấy thích thú và tâm đắc nhất là con được học bài trên diễn đàn vutruhuyenbi.com - con được học các lý đạo của Tổ, Thầy, được đọc các chia sẻ kinh nghiệm vô cùng quý báu của các sư huynh, tỷ mà từ đó với nhận thức hạn hẹp con cũng đã dần vỡ ra được đôi điều vốn rất trừu tượng, phức tạp, vô cùng khó hiểu trong đời sống hữu hình và đặc biệt là những vấn đề siêu hình.

Được học lý đạo trên diễn đàn và ngay từ những bài viết đầu tiên, với những suy nghĩ còn rất nông cạn nhưng con mạnh dạn gởi bài hầu mong nhận được sự chỉ dạy, uốn nắn của Tổ, Thầy và của các huynh, tỷ. Ban đầu con cũng rất đắn đo, e ngại chưa dám gửi bài và tâm niệm phải đọc cho thật nhiều đã, chứ chưa hiểu gì nhỡ viết lên những gì sai, giống như phát biểu lung tung thì không tốt! Nhưng sau đó con đã nghĩ lại nếu con không bộc lộ bản thân thì Tổ, Thầy và các huynh, tỷ sao biết được mình hiểu biết đúng sai đến đâu; Nếu không chịu viết gửi bài lên thì cũng giống như mình đang giấu dốt để rồi mình sẽ dốt mãi. Suy nghĩ vậy lên con đã mạnh dạn viết bài và con rất vui khi thấy bài viết được đăng. Nhưng điều khiến con vô cùng xúc động đó là khi xem lại bài viết trên diễn đàn, thì con nhận ra bài viết của con đã được chỉnh sửa bớt những câu rườm rà, các ý hiểu của con chưa sát với lý đạo của Tổ, Thầy để thành bài viết xúc tích, hoàn chỉnh hơn. Từ bài viết đã được chỉnh sửa và được đăng trên diễn đàn con đã vỡ ra nhiều điều, rút ra được kinh nghiệm cho những bài viết sau được tốt hơn và nhất là về lý đạo, nhận biết được điều gì mình đã hiểu đúng, những gì nhận thức còn sai sót. Nhưng điều quan trọng hơn cả là con đã hiểu không chỉ riêng mình con mà còn không biết bao nhiêu các bài viết khác đều được Tổ, Thầy đọc và kịp thời uốn nắn. Con đã hiểu rằng con không hề cô độc trên con đường tu học, con luôn được Tổ, Thầy và các huynh, tỷ đi trước dìu dắt chỉ bảo - vutruhuyenbi.com ngôi nhà của các đệ tử Mật Tông Thiên Đình!

Kính thưa Tổ, Thầy viết tới đây lòng con dâng trào cảm xúc, còn rất nhiều điều con muốn nói...nhưng nghẹn lại trong lòng, cho phép con dừng bút tại đây.
Đệ tử dập đầu đảnh lễ Tổ, Thầy!
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Thưa Thầy, nhiều lần con gửi bài về diễn đàn con cũng mắc nhiều cái lỗi lắm, đó là con viết không sát ý, có khi con hiểu nhưng con trình bày chưa ngắn gọn, chưa đầy đủ, đúng ý và các dấu chấm câu đôi khi con cũng sai nữa, nhưng khi bài được Tổ, Thầy cho đăng lên, con đọc lại thấy được chỉnh sửa cho hoàn chỉnh câu từ, rõ ràng súc tích chứ không có lộn xộn như con trình bày, những lúc như vậy con thấy mình có lỗi lắm, vì thế khi về nhà là con vào phòng lạy tạ ơn Tổ, Thầy ngay, hihi.
Con hứa con sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn, rõ ràng để thể hiện ý chính của bài viết. Con cũng cảm ơn BQT đã góp ý nhắc nhở con khi con viết bài mà còn mắc nhiều lỗi.

Con Khiết Tâm
Chưa xemBởi HueBat
Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,

HB xin gửi lời tri ân đến quý anh/chị trong BQT, dù chỉ là lời nói đầu môi nhưng qua đó HB bày tỏ lòng trân quý sự đóng góp của anh chị cho sinh hoạt chung của các thành viên trên diễn đàn theo đúng tiêu chí hoạt động do Tổ, Thầy đề ra.

Dù các anh chị phải vừa lo học Đạo vừa lo tu đời nhưng vẫn cống hiến thời gian quý báu để chỉnh sửa, hiệu đính tất cả bài viết để chúng đệ có được những bài viết chất lượng, không lỗi chính tả, lời văn gọn gàng dễ hiểu hơn. Con xin cám ơn Tổ, Thầy, và sự trợ giúp của các anh chị BQT đã tạo ra môi trường tốt nhất để cho tụi con tu học ạ.

Con xin kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Tổ,Thầy!
Dạ, con cũng giống như các anh chị trên, thật cảm ơn các anh chị ở Ban Quản Trị nhiều ạ! Hầu như các bài con viết gửi về đều được trau chuốt từ ngữ, chỉnh sửa lời văn hết! Con không biết nói gì hơn, xin cảm ơn anh chị! Chúc các anh chị luôn vui vẻ, mạnh khỏe!
Chưa xemBởi Thiện Giác
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Thiện Giác kính chào BQT,
Con xin kính gửi lời cảm ơn đến Tổ, Thầy đã cho con những bài học ý nghĩa giúp đầu óc con sáng ra từng ngày.
Thưa Tổ, Thầy điều mà con muốn gửi lời cảm ơn đến BQT diễn đàn đã sắp xếp bài viết của bạn đạo gửi, giúp con vào đọc cảm thấy sự ngắn gọn, xúc tích, trình bày rất khoa học, vị trí hợp lý…
Trong bài viết cũng có đính kèm bài có liên quan đến từng câu nói của bạn đạo, để con tìm hiểu sâu thêm. Cuối bài lại có nhiều link tham khảo, con cứ vào đấy là đọc từ bài này sang bài khác cho đến khi thấy mệt mới thôi (con đọc hết tất cả bài trong cùng chủ đề).
Vừa rồi gia đình con có người mới mất, và tìm thầy bà để nhờ làm lễ cầu siêu cầu an, con muốn tìm hiểu về vấn đề này, nên con đã hỏi sư huynh hướng dẫn của con và được huynh gửi link tổng hợp, vào đó thì con thấy bài đầy đủ, giải đáp rất nhiều thắc mắc trong tâm con, giúp con không mất thời gian tìm kiếm.
Con kính ghi ơn Tổ, Thầy, BQT đã có tâm xây dựng diễn đàn, và còn tâm lý sâu sắc thấu hiểu người mới nhập môn như con.
Con sẽ chăm chỉ đọc bài, truy tầm chân lý sẽ không phụ công đóng góp của bạn đạo.
Con Thiện giác kính.
Chưa xemBởi Sơn Ca
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Con đọc các bài cảm ơn từ các sư huynh, sư tỷ về BQT diễn đàn đã làm việc hết sức vất vả để soát bài từ các bạn đạo về lỗi chính tả và về cách viết bài. Con cũng đã được BQT gửi lại hướng dẫn tận tình cách viết bài báo cáo lên diễn đàn và các bài con viết được đăng lên đều được sửa lại cho đỡ lặp ý, lặp lời ạ. Con cũng rút kinh nghiệm từ những lần như vậy để viết bài báo cáo dần dần tốt hơn ạ. Con chân thành cảm ơn BQT đã giúp các bạn đạo để báo cáo được quá trình tu học tới Tổ, Thầy ạ.

Con cảm tạ Tổ, Thầy đã cho chúng con có một ngôi trường để học lý đạo, được phát biểu những hiểu biết của mình về lý đạo Tổ, Thầy đã truyền dạy và cũng tự đánh giá mình đã nắm được đến đâu ạ. Con vẫn còn kém trí nên nhiều bài con đều phải đọc rất nhiều lần mới hiểu được lý đạo, và bài học chính từ Tổ, Thầy dạy ạ. Con vẫn rất yên tâm vì Tổ, Thầy dạy chúng con nếu đi đúng đường thì đi nhanh hay chậm vẫn đến nơi, mà quan trọng là không thối chí và đi lạc đường đạo ạ.

Con Sơn Ca kính.