- Thứ 4 Tháng 8 30, 2017 6:37 pm
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Em chào Tỷ Triệu Diệu Vi!
Theo minhthanh thì chẳng có cái gọi là tháng mở ngục cho các vong lên hạ giới, đó chỉ là kinh sách hiển giáo, Phật giáo dựng lên chuyện có lợi cho Sư tăng, qua sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ.
Nhan nhản trên youtube các vị chức sắc trong tôn giáo giảng cặn kẽ về tháng 7 mở cửa ngục cứ như là các vị đó rất rành về siêu hình bằng câu chuyện: “Một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng ba ngày sau, A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như nó.
A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói: “Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, và soạn lễ cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên”.
Cục sạn to tướng của Kinh là Anan đắc quả La Hán (thoát khỏi luân hồi sinh tử và tâm không bị ô nhiễm – lo sợ và được coi là Tổ thứ 2 trong Phật giáo mà bản thân lại sợ chết phải đọa địa ngục mà sư tăng vẫn tiêu hóa được và thao thao giảng dạy điều mâu thuẫn phi lý trên.
Việc này đánh trúng tâm lý của người đời, ai cũng muốn người thân mình được thoát ngục với chút ít tiền của nên dễ bị gạt. Ngoài ra việc rầm rộ tệ nạn mê tín dị đoan này có sự góp sức của giới thương buôn thần bán thánh kinh doanh vàng mã.
Theo minh thanh hiểu, nguyên tắc trần sao âm vậy, người có tội bị giam vào ngục vẫn có khi được thả ra cho về thăm nhà dưới vài trường hợp đặc biệt, chính phủ vô hình cũng vẫn cho tội nhân có điều kiện về lại thế gian làm chút việc, và không phải đợi đến rằm tháng 7. Cũng không phải mở ngục để vong hồn được ăn uống đồ cúng mà tồn tại, vong hồn bên kia đã có chính phủ vô hình cai quản, cho họ ăn uống những gì linh hồn họ có thể tiêu hóa được chứ không phải đợi người thế gian một năm mới cho ăn một lần, thời gian còn lại thì bỏ họ đói, khát.
Minhthanh có đôi dòng mong Tổ, Thầy các huynh tỷ chỉ dạy ạ!
Con, minhthanh kính lễ!
Em chào Tỷ Triệu Diệu Vi!
Hà Nghĩa đã viết:Theo kinh sách và phong tục của người xưa quan niệm tháng bảy âm lịch là tháng mở ngục cho các vong lên hạ giới, trở về nhà nên còn gọi là tháng "Cô hồn". Vậy thật sự có phải là như vậy không ạ?
Theo minhthanh thì chẳng có cái gọi là tháng mở ngục cho các vong lên hạ giới, đó chỉ là kinh sách hiển giáo, Phật giáo dựng lên chuyện có lợi cho Sư tăng, qua sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ.
Nhan nhản trên youtube các vị chức sắc trong tôn giáo giảng cặn kẽ về tháng 7 mở cửa ngục cứ như là các vị đó rất rành về siêu hình bằng câu chuyện: “Một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng ba ngày sau, A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như nó.
A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói: “Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, và soạn lễ cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên”.
Cục sạn to tướng của Kinh là Anan đắc quả La Hán (thoát khỏi luân hồi sinh tử và tâm không bị ô nhiễm – lo sợ và được coi là Tổ thứ 2 trong Phật giáo mà bản thân lại sợ chết phải đọa địa ngục mà sư tăng vẫn tiêu hóa được và thao thao giảng dạy điều mâu thuẫn phi lý trên.
Việc này đánh trúng tâm lý của người đời, ai cũng muốn người thân mình được thoát ngục với chút ít tiền của nên dễ bị gạt. Ngoài ra việc rầm rộ tệ nạn mê tín dị đoan này có sự góp sức của giới thương buôn thần bán thánh kinh doanh vàng mã.
Theo minh thanh hiểu, nguyên tắc trần sao âm vậy, người có tội bị giam vào ngục vẫn có khi được thả ra cho về thăm nhà dưới vài trường hợp đặc biệt, chính phủ vô hình cũng vẫn cho tội nhân có điều kiện về lại thế gian làm chút việc, và không phải đợi đến rằm tháng 7. Cũng không phải mở ngục để vong hồn được ăn uống đồ cúng mà tồn tại, vong hồn bên kia đã có chính phủ vô hình cai quản, cho họ ăn uống những gì linh hồn họ có thể tiêu hóa được chứ không phải đợi người thế gian một năm mới cho ăn một lần, thời gian còn lại thì bỏ họ đói, khát.
Minhthanh có đôi dòng mong Tổ, Thầy các huynh tỷ chỉ dạy ạ!
Con, minhthanh kính lễ!