- Chủ nhật Tháng 7 09, 2017 11:53 am
Bạn đạo hỏi:
Trả lời:
Đức Thầy dạy: Theo tự điển, căn cơ là nền tảng, nền móng, nghĩa rộng ra căn là gốc rễ, cội nguồn và cơ là cơ duyên. Có căn cơ là có gốc rễ tâm linh tốt.
Người có căn cơ tốt là người có duyên tốt với Thánh Thần (khác với người có căn, có quả, bị hành căn v.v…), có tâm hướng thiện, có tình có nghĩa là điều kiện thiết yếu để được thành tựu trong đường tu, trong đạo và ngoài đời. Căn cơ là nền móng, nếu nền mỏng, yếu có thể gia cố cho dày, cho chắc lên. Muốn cải thiện căn cơ, cải thiện đời sống, giảm nghiệp, tăng phước thì siêng học đạo, và tu tâm dưỡng tánh.
Căn cơ không có liên quan gì đến trí tuệ của thế gian. Người độn căn không hẳn là người ngu dốt, vì ngu dốt vẫn có cơ duyên với Thánh Thần, vẫn biết sợ Trời kính Quỷ thần. Thí dụ cho người độn căn có thể nói là các khoa học gia vô thần, như khoa học gia Stephen Hawking gần đây viết cuốn sách để chứng minh là vũ trụ không có Thượng Đế, Thiên Đàng chỉ là chuyện thần tiên...
Người ta có thể hoài nghi về sự hiện hữu của thế giới vô hình khi bản thân không hề được 'ơn kêu gọi', không có duyên với các Đấng siêu phàm trong vô hình cũng như không hề trải nghiệm qua bất cứ một hiện tượng huyền bí nào nhưng không thể khẳng định tuyên bố là không có Thượng Đế!
Cái mình không thấy, không biết mà cho đó là sự thật nên mới gọi là độn căn!
Người bình thường nào cũng học được bộ môn siêu hình qua phép điểm đạo. Chịu học và chịu tìm hiểu đã là có căn cơ. Căn cơ mỏng hay dày thì cũng cần có quá trình tu học để đi lên.
Em bắt gặp cụm từ căn cơ trong nhiều bài trả lời của Thầy và các sư huynh tỷ. Nhưng khái niệm về nó với em vẫn chưa được rõ ràng. Vậy nên em xin được phép hỏi sư tỷ về khái niệm này để em hiểu rõ hơn: căn cơ là gì? Căn cơ đóng vai trò như thế nào đối với quá trình tu học? Căn cơ có phải là bất di bất dịch không? Nếu căn cơ cải thiện được thì ta phải làm như thế nào để cải thiện?
Trả lời:
Đức Thầy dạy: Theo tự điển, căn cơ là nền tảng, nền móng, nghĩa rộng ra căn là gốc rễ, cội nguồn và cơ là cơ duyên. Có căn cơ là có gốc rễ tâm linh tốt.
Người có căn cơ tốt là người có duyên tốt với Thánh Thần (khác với người có căn, có quả, bị hành căn v.v…), có tâm hướng thiện, có tình có nghĩa là điều kiện thiết yếu để được thành tựu trong đường tu, trong đạo và ngoài đời. Căn cơ là nền móng, nếu nền mỏng, yếu có thể gia cố cho dày, cho chắc lên. Muốn cải thiện căn cơ, cải thiện đời sống, giảm nghiệp, tăng phước thì siêng học đạo, và tu tâm dưỡng tánh.
Căn cơ không có liên quan gì đến trí tuệ của thế gian. Người độn căn không hẳn là người ngu dốt, vì ngu dốt vẫn có cơ duyên với Thánh Thần, vẫn biết sợ Trời kính Quỷ thần. Thí dụ cho người độn căn có thể nói là các khoa học gia vô thần, như khoa học gia Stephen Hawking gần đây viết cuốn sách để chứng minh là vũ trụ không có Thượng Đế, Thiên Đàng chỉ là chuyện thần tiên...
Người ta có thể hoài nghi về sự hiện hữu của thế giới vô hình khi bản thân không hề được 'ơn kêu gọi', không có duyên với các Đấng siêu phàm trong vô hình cũng như không hề trải nghiệm qua bất cứ một hiện tượng huyền bí nào nhưng không thể khẳng định tuyên bố là không có Thượng Đế!
Cái mình không thấy, không biết mà cho đó là sự thật nên mới gọi là độn căn!
Người bình thường nào cũng học được bộ môn siêu hình qua phép điểm đạo. Chịu học và chịu tìm hiểu đã là có căn cơ. Căn cơ mỏng hay dày thì cũng cần có quá trình tu học để đi lên.