Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngoclam
From: Minh Tâm
Date: February 14, 2017 at 10:03:39 PM PST
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Minh Tâm xin được vào Diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí

Kính gửi Anh Chị trong BQT web Vũ Trụ Huyền Bí,

Mình là Minh Tâm cơ duyên được biết đến trang web này mình thực rất vui vì được khai sáng học hỏi rất nhiều về đời và đạo, cũng như thực sự tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình, về Thượng Đế về các vị Phật, Bồ tát và chư vị độ trì cho con người mà trước đây mình chỉ biết đến hương linh vong linh. Xuất pháp từ lòng thành tâm muốn được học đạo tu tâm giảm nghiệp và nếu có duyên có thể giúp đỡ mọi người hướng đạo. Minh Tâm biết con đường học đạo rất xa mong Anh chị hỗ trợ bước đầu tiên được là thành viên của diễn đàn này và sau là được trao đổi hướng dẫn học đạo đúng đường.

Mong được chấp thuận
Xin cảm ơn.


Ghi chú: Ngoclam sẽ hướng dẩn cho bạn đạo.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
From: <.......@gmail.com>
Date: February 21, 2017 at 9:59:15 PM PST
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Con xin kính gửi đến matgiao

Kính thưa Tổ, Thầy
Kính thưa sư huynh, tỷ trên diễn đàn
Kính thưa cô Triệu Ân
Con tên H., năm nay 29 tuổi, hiện đang là giáo viên.
Nhờ ơn Chư Vị mà con được biết đến trang vutruhuyenbi. Con hiện ở vùng Thất sơn nên từ nhỏ con đã rất tin vào Chư Vị vô hình, nhưng do trên con "Thầy, bà đồng nhiều và họ lợi dụng tín ngưỡng để xem bói trục lợi và có tâm không tốt hay lừa người khác nên từ lâu con không dù rất mộ đạo và tin tưởng CHư Vị nhưng con không dám tu tập gì vì sợ con đi sai đường.
Nhưng con rất tin vào Mẹ Quán Thế Âm (do 1 lần khi còn nhỏ (6 tuổi) con nằm mơ và gặp ông Nội đã mất của con đưa cho con 1 bức ảnh hình Ngài Quan Âm cưỡi rồng và dặn con phải theo Ngài và trì niệm danh hiệu Ngài) - các giấc khác con rất ít nhớ nhưng giấc mơ này con nhớ mãi cho đến ngày nay. Con vẫn niệm danh hiệu Ngài Quan Âm và đọc Chú Đại Bi, lạy Phật mỗi ngày và làm lành tránh dữ như Ngài vẫn dạy và con luôn cảm nhận Chư Vị rất từ bi ạ, con cũng tin rằng con biết được trang vutruhuyenbi là không phải ngẫu nhiên.
Khi đọc trên diễn đàn về Trộm đạo, con rất lo vì bấy lâu nay con đọc Chú Đại Bi mà chỉ là tự mình đọc chứ chưa hề xin phép Chư Vị. Nên con vội vàng xin sám hối và Tự điểm đạo theo hướng dẫn trên diễn đàn (vì con chưa đọc nhiều bài và con có suy nghĩ là các vị trên diễn đàn rất bận rộn -con sợ con làm phiền các vị)- nhưng hôm nay khi đọc được Quá Trình tu học của cô Triệu Ân mà con cảm động rơi nước mắt. Con thấy từ trước giờ con thật là ngu muội, vô minh và nhất là cái tâm hay nghi ngờ.
Nay con gửi thư xin kính hỏi Tổ, Thầy, cô Triệu Ân và các sư huynh, tỷ chỉ giúp dùm con: khi con tự điểm đạo thì con niệm danh hiệu Ngài Quan Thế Âm khoảng 10 ph thì 2 bàn tay lúc này đang chấp lại với nhau bỗng người con run lên bật bật (tim đập nhanh) nhưng sau đó 2 ngón tay trỏ con tự dưng chấp và cuốn lại vào lòng bàn tay, 2 ngón cái bị 1 lực mạnh kéo sát vào. Con cứ nghĩ là do con mỏi tay nên mới thế, do đó con kéo tay con ra và chấp cho các ngón tay nhập lại với nhau như bình thường nhưng sau mấy phút thì 2 ngón cái của con nó lại bị kéo xuống tiếp như vậy và lúc này 2 lỗ tai con nóng rần rần lên dù con ở trên lầu cao gió thổi rất mạnh (do phòng thờ ở trên ban công cao ạ). Cái tính nghi ngờ của con vẫn còn nên con làm lại thì lần thứ 3 vẫn như vậy.
Con xin phép hỏi là như vậy con có được ấn chứng chưa ạ. Con có được Chư Vị cho phép học và được phép đọc Chú Đại Bi nữa không ạ, và nếu không phải được Ấn chứng thì con kính mong cô Triệu Ân, quí sư huynh, tỷ từ bi chỉ dạy cho con phải làm gì tiếp theo.
Con xin kính chào ạ.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Date: April 7, 2017 at 4:07:31 AM
Subject: Thơ xin cầu nhập môn MTTĐ!

Hải dương, VN, ngày 7/4/2017
Con xin kính lạy Đức Thượng Đế. Chư Phật Mười Phương, Các Chư vị Thiêng liêng tam cõi.
Xin kính lạy SƯ Tổ Triệu Phước, Đức thầy Triệu Nghiêm.
và các huynh đệ tỷ muội diễn đàn tu học.
Con tên là Quân
Sinh: 1993
Nguyên quán: Nguyên hòa, Phù cừ, Hưng yên

Con xin gửi thơ này mong Chư vị, Thầy cho con được xin điểm đạo để nhập môn MTTĐ để con tu học, trả nghiệp quả, và giác ngộ chính mình.
Con biết đến MTTĐ khoảng vài năm trước, nhưng vì lúc đó sự giác ngộ tu học chưa cao. Con có xin một sư huynh điểm đạo nhưng con đã không nhất tâm trong buổi lễ và không được chứng tâm. Qua một quãng thời gian dài trong vô minh, nghiệp quả, con ngày càng mệt mỏi, trầm cảm, mất hoàn toàn năng lực hòa nhập với cuộc sống, con đã bỏ học, bỏ làm ăn khiến gia đình rất khổ cực.

Thời gian trôi đi, dần cho biết rõ nhân quả nhãn tiền, ko chịu tu học, sửa đổi chìm trong u minh tội lỗi thực rất khổ mà Thiên cơ đã đến kỳ phán xét, nếu ko qua được sẽ bị đọa không biết bao nhiêu kiếp cho bản thân, làm ảnh hưởng tới người thân dòng tộc.
Con không có theo một tôn giáo nào, nhưng con đọc rất nhiều kinh sách của đủ các môn phái. Và con có niềm tin vào Trời Phật, Đức Thượng Đế Toàn Năng-Cao Đài Tiên Ông.
Có rất nhiều Pháp môn tu tập khiến con cũng bối rối không biết đi đường nào. Sự đấu tranh, hơn thua giữa vạn pháp ở đời khiến con mệt mỏi, lại càng hoang mang.
Sau vài năm cho tới hôm nay, con mới chợt nhớ và gặp lại MTTĐ. Nên con quyết tâm sửa đổi bản thân, quy về đạo học với Thánh thần, chư vị thiêng liêng, buông bỏ cái phàm ngã của mình để không bị thất đức với bề trên.
Con cúi xin Thượng Đế, Chư Phật, Tổ Thầy cho con xin sám hối vì quãng thời gian dài con trượt ngã. Xin cho con một cơ hội mới phục sinh lại. Để con được vào trường tu học với mọi người.
Con xin giữ nghiêm giới luật, mọi nôi quy, toàn bộ quá trình tu học xin trình lên Tổ Thầy, huynh đệ chỉ dẫn. Cũng như cúng dường thành tâm lên các Chư vị chứng giám.

A DI Đà Phật.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Date: April 13, 2017 at 11:11:51 AM PDT
To: <matgiao@yahoo.com>
Subject: Cần sự giúp đỡ

Xin chào, mình tên Sang là nam, năm nay 29 tuổi mậu Thìn. Mình bệnh hoài, đi khám bác sĩ cứ khám qua loa, khi thì có bệnh, khi thì không mà người mình lúc nào cũng mệt mỏi, có khi mệt có khi khỏe. Trước đây mình không có mệt mỏi như vậy. Mình cũng có đi gặp các Thầy, Sư Thầy về tâm linh thì hầu như ai cũng nói mình có căn tu và phải làm Thầy (4-5 người nói rồi), nhưng mình cần tư vấn và giúp đỡ thêm vì hiện mình lo lắng về tình trạng hiện tại lắm. Mình thích xem phim Phật Thích Ca, khi xem mình hay cảm động và khóc.
Rất mong được giúp đỡ.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
From: B
Date: April 27, 2017 at 2:08:23 AM PDT
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Xin được Điểm Đạo

Câu chuyện của Tôi kể ra hơn dài, Tôi tên ... sinh năm 1981. Có vợ năm 2010 và 2 con. Gia đình có các anh trai và cậu theo học võ thuật huyền bí của một người thầy. Lúc nhỏ các anh và cậu luyện tập tôi thường hay xem lén và rất hiếu kỳ. Thời gian trôi và tôi lên sài gòn học phổ thông, tâm tôi vẫn nhớ hoài việc học võ huyền bí và hướng đến Phật. Đến khi tôi 18 tuổi (khoản tuổi này) tôi về quê xin cậu được học võ của cậu và được cậu nhờ Thầy khai quan điểm nhãn dạy học võ huyền bí, được Thầy dạy đọc “Pháp Danh Hội xin chư vị dạy phép cao phép già để cứu nhân độ thế khi tôi hỏi Thầy, thầy bảo đó là võ Vô vi. Không biết như thế nào mà tôi lại không hỏi thầy cũng không trao đổi sự tin tấn của mình rồi cứ vậy tự tập luyện, không khá hơn được. Thời gian lại trôi đên khi có gia đình,… nhưng tâm trí lại muốn quay về học tiếp quay về với Đạo lại sợ bị lỗi Đạo. Một hôm quyết tâm Tôi tìm về bàn thờ Tổ ở quê Thầy ở Tây Ninh xin được “tom” thêm và duy trì luyện tập, nhưng gia đình Thầy tảng mạn không biết đâu, Thầy đã quy tiên. Tâm tôi càng nặng hơn. Có lẽ tôi không có duyên. Bản thân tôi đang vướng một “bệnh” đeo tôi từ nhỏ tôi đấu tranh với nó vật vã không lối thoát rồi buôn thả, có lẽ vì thế tôi không tin tấn được. Nay tôi lại lấy hết tinh thần để nói ra những việc này với hộp thư có thể Tâm tôi nhẹ bớt đi phần nào, xin các vị tu tập Mật tông chỉ điểm cho tôi được chữa Tâm bệnh. Phát Tâm tu tập tùy duyên.

...
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Date: Jul 16, 2017 at 11:06 AM
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Xin được nhập học

Tôi xuất thân trong gia đình đạo công giáo, từ nhỏ chỉ biết tới đạo của mình. Lớn lên thì ra ngoài xã hội và được giao lưu kết bạn với nhiều người theo Phật Giáo. Sau đó tôi có tìm hiểu 1 chút về Phật Giáo và trong tôi đã có những ấn tượng tốt đẹp, nhất là hình tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong những đền chùa cũng giống như đức mẹ Maria hiền từ. Tôi trước đây khi bị hiếm muộn thì nghe nhiều người nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh ứng và tôi đã đi chùa tới trước tượng Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin cho tôi được có con như tâm nguyện và sau đó là tôi đã có con như mong cầu, giờ tôi đã có 1 bé trai và 1 bé gái xinh xắn.
Từ đó thì trong những giấc mơ tôi vẫn hay thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chở che giúp đỡ cho tôi. Có những giấc mơ tôi thấy mình được lên trời để lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hay trong lúc chuyển dạ sắp sanh em bé thì được nghe bên tai có một người phụ nữ nhắc chuẩn bị đi sanh con thì vài tiếng sau là tôi đã chuyển dạ sanh đẻ.. hiện giờ thì tôi đã có 1 bé trai và 1 bé gái kháu khỉnh. Ngoài ra tôi có linh cảm nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ vô hình. Tôi biết đến trang web cũng nhiều năm và đã đọc được nhiều bài viết rất có giá trị như nói về nguyên tắc công bằng, nguyên lý trừ tà, cách tu để cải sửa số mệnh, về tất cả những tôn giáo từ một nguồn gốc...nói đến sự mầu nhiệm linh ứng của Mật Pháp ... đến những kinh nghiệm tu hành của các anh chị đi trước... và tôi đã tham khảo vài kinh sách trên trang web. Trong tôi như có một sự thôi thúc muốn vào xin đăng ký tu học với những vị Thầy đắc đạo để mở mang trí tuệ và cầu xin sự che chở cho kiếp đời vô thường này.
Hôm nay tôi lấy đủ can đảm để dẹp bỏ những định kiến cố chấp của bản thân mà quyết định viết thư cầu đạo để cầu xin với ban quản trị trang web cho tôi được nhập học.

Triệu ThôngTriệu Thông đã liên lạc và điểm đạo cho bạn đạo này có nickname là Gia An.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Kính thưa Tổ, Thầy,
Kính thưa BQT,

Con quy y Tam Bảo năm 2012, và từ đó đến nay con luôn khao khát tìm kiếm mục đích cũng như ý nghĩa cuộc đời. Con cũng đã có đọc các cuốn sách huyền bí, các cuốn sách của các vị Chân sư đã từng tu tập trên núi tuyết sơn. Cũng đã có hiểu, có biết một chút ít, nhưng nó rất rời rạc và mơ hồ. Vì đó tất cả cũng chỉ là lý thuyết, và sau khi đọc xong, tìm hiểu rồi thì trong con vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn. Vì mỗi cuốn sách, mỗi vị cũng đều có những cái rất khác...

Vô tình trong những lần tìm kiếm thì may mắn con được biết đến trang vutruhuyenbi.com, cũng như các buổi lễ điểm đạo và ấn chứng, thật sự con cảm thấy nó rất là vi diệu và huyền bí.
Nay con viết đơn này kính mong Tổ, Thầy, kính mong BQT có thể tạo điều kiện cho con được điểm đạo. Để trực tiếp chính bản thân con có thể trải qua những kinh nghiệm thực tế, tìm kiếm, học được các chân lý, cũng như biết và hiểu rõ mục đích của cuộc đời là gì. Mong sao từ đó có thể khai mở được trí tuệ tâm linh và cao cả nhất là tìm được con đường giải thoát.

Con được biết là theo tôn chỉ cũng như quy định của Tổ, Thầy và BQT thì những ai mong muốn được học tập cùng Tổ, Thầy theo một giáo trình từ căn bản đến chuyên sâu thì có thể đăng ký và nộp học phí theo quy định.
Vậy con mong muốn được đăng ký theo học với Tổ, Thầy. Hy vọng BQT có thể sắp xếp cho con được theo học với những vị thầy có nhiều kinh nghiệm tu tập cũng như đầy đủ trí, đức ạ.
Vậy con viết đơn này kính mong được Tổ, Thầy và BQT xem xét và sớm phản hồi giúp con ạ. Trong quá trình viết đơn có sơ sót nào con mong được thông cảm bỏ qua cho con ạ.

Kính chúc Tổ, Thầy, các thành viên trong BQT và các anh/chị tu tập thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Chưa xemBởi hopthumatgiao
Con xin kính chào diễn đàn Vũ trụ huyền bí
Người điểm đạo: Em minhha
Niệm danh hiệu: A DI ĐÀ PHẬT
Ấn chứng: Các cặp ngón tay giật giật xòe rộng dần ra

Từ trước tới giờ con vẫn luôn tin có Thần Thánh, vẫn luôn cầu nguyện các Ngài che chở phù hộ cho cả gia đình, tuy nhiên con cũng vẫn luôn cảm thấy mơ hồ và có nhiều thắc mắc. Một người em của con đang học Mật tông thiên đình đã giới thiệu cho con diễn đàn để đọc và tìm hiểu, đọc các bài trên diễn đàn con cảm thấy thật kỳ diệu và huyền bí. Con mong muốn mình được trở thành học viên của Mật tông thiên đình, được đến gần hơn với Đức Phật, để được giải đáp những gì còn đang chưa hiểu. Con kính mong diễn đàn Vũ trụ huyển bí có thể tạo điều kiện cho con tham gia diễn đàn và học tập ở Mật tông thiên đình tu tâm tích đức sống có ích và giúp đỡ được cho người thân

Con xin đa tạ và cảm ơn diễn đàn.

Chưa xemBởi hopthumatgiao
To: <matgiao@yahoo.com>
Subject: Con muốn được lập nick để học đạo ạ

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con hữu duyên được chị Hà An điểm đạo vào năm 2017, niệm danh hiệu A Di Đà phật trong quá trình niệm thì con có thấy một vị sư áo trắng đầu trọc hiện trước mặt xong đưa con lên trên mây xong thả con xuống - Đưa tay để cứu lấy con rồi con được đưa lên nhìn thấy đức phật A Di Đà mỉm cười xong cái tối om con không thấy gì, rồi con lại niệm tiếp thì thấy Phật Tổ ở xa trên một hòn đảo, ở ngoài biển phát sáng, xong rồi mờ dần thành một ánh sáng nhỏ, và tròn bay về phía con khi bay gần về phía con thì ánh sáng lại lan toả theo hình xoắn ốc rồi mờ dần rồi tắt, xong con vái 3 vái thì con thấy mình nhỏ lại, như một vị sư tí hon phát sáng và ngồi trọn trong bụng con vậy.

Con nhắn tin cho chị Hà An, chị chúc mừng con nhận ấn chứng từ đó tới nay con cũng đi đứng nằm ngồi trì chú thấy rõ linh ảnh của đức phật tổ, đức phật quan âm, chúa giêsu. Đó là sự trải nghiệm của con khi được trì chú, mong Đức Thầy có thể giúp con lập nickname.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Đơn xin học đạo

Con tên: TLH - Sinh năm: 1996 -
Tôn giáo: tu sĩ Phật Giáo
Hiện ở: tỉnh Long An
Người giới thiệu đến vũ trụ huyền bí: sư huynh Hải Âu

Con được sư huynh làm lễ điểm đạo vào ngày 27/8/2016. Được ấn chứng qua hiện tượng là khi con chắp tay trước ngực niệm Nam mô Adidaphat thì có một lực mạnh đẩy tay con lên đặt trước trán (không đụng trán) vô cùng cung kính trang nghiêm và lúc đó như có luồng điện chuyển động trong cánh tay giúp con chắp rất chặt một hồi rồi thả xuống nhẹ nhàng như ngồi thiền. Sau đó con được trao Ngũ Bộ Chú, trì 10.000 biến và có đọc bài trên diễn đàn.
Hôm nay con viết đơn này để được học đạo dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của Sư Tổ, Đức Thầy. Rất mong Sư Tổ, Đức Thầy cho con cơ hội để tu tập, rèn luyện bản thân để đời này có trí tuệ cứu cánh giải thoát tự tại như Quý Ngài. Đời con chỉ nguyện tu tập, nỗ lực rèn luyện cầu hai chữ Giải Thoát. Nhưng con biết con phước mỏng nghiệp dày không thể tự ngộ nên ngưỡng mong ân trên từ bi cứu giúp cho con hoàn thành sở nguyện mà dạy dỗ con tu tập. Con hứa sẽ nỗ lực làm theo lời dạy dỗ, chỉ dẫn của Quý Ngài. Lễ vật không nhiều nhưng đó hiện tại là lớn đối với con và tấm lòng cầu đạo tha thiết xin dâng lên cúng dường.