Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hienvi
TỰ ĐIỂM ĐẠO

Ai có duyên gặp được kinh sách Mật tông, muốn nương nhờ vào pháp Mật tông để tu học mà không có ai điểm đạo cho thì có thể tự điểm đạo cho mình. Tự điểm đạo không gọi là trộm pháp vì đã được tông phái cho phép. Thánh Thần sẽ phạt những ai có tâm muốn lợi dụng phép điểm đạo vào việc bất chánh, tư lợi.
Người tự điểm đạo vẫn có thể tự học đạo và vẫn có được Thánh thần gia hộ cho một phần nào, nhưng không thể tiến xa vì lãnh vực siêu hình rất khó hiểu và khó học. Tự tu, tự học có thể có được vài cảm nhận linh thiêng trong lãnh vực huyền bí, nhưng khi không hiểu được ý nghĩa của hiện tượng thì sẽ sanh ra hoang mang, hay sợ hãi.
Tốt hơn hết là người tu pháp mật phải có bậc Thầy mật pháp để lý giải cho những bài học siêu hình và những thử thách của Thánh Thần.

"Tự tu tự học bằng cách trì niệm theo những pháp môn nào đó đều mang lại một chút linh ứng nhưng rồi cũng sẽ không đi tới đâu ví như học sinh không vào trường học thì không thể tốt nghiệp được."

Chính các chư vị Thánh Thần đã xui khiến cho bạn đến với trường Vũ trụ Huyền Bí của Mật tông (không phải chuyện tình cờ), để được chính thức điểm đạo và học đạo để được tiến xa hơn cũng như bao tông phái huyền bí khác đã được Thánh thần xoay chuyển đến gặp Mật tông của Thầy Già để được học thêm kinh nghiệm siêu hình và được lên lớp.

Bạn cũng đã đến đúng chỗ. Vũ Trụ Huyền Bí đã chứng minh tất cả tôn giáo đều từ một gốc mà ra. Các hệ thống Bồ-tát Thánh thần đều làm việc cho Thiên đình, theo công giáo gọi là Đức Chúa Trời, Phật giáo gọi là Đức Đại Nhật Như Lai (danh xưng khác nhau để chỉ Thượng Đế), các Bồ-tát của bên Đạo Phật là Chúa thánh thần (Thánh linh) bên Thiên Chúa, cho nên muốn tin thờ vị nào cũng không phân biệt. Điều quan trọng nhất mà tất cả tôn giáo đều dạy là tránh ác làm lành, tu tâm dưỡng tánh, và làm việc lợi tha.

Cô Triệu Ân sẽ liên lạc và điểm đạo cho bạn qua điện thoại, cô sẽ hướng dẫn cho bạn đứng chấp tay đối tượng Thiên Chúa tại bàn thờ trong nhà và đọc kinh Lạy Cha để nhận thần lực gia trì. Sau đó thì bạn muốn đọc kinh hay trì chú gì cũng được.
Một khi bạn đã có Thánh linh giúp cho bạn được học về siêu hình thì tùy theo khả năng học hỏi mà bạn sẽ trở thành nhà truyền giáo hay một người thầy dạy đạo.

HV@vutruhuyenbi.

Tham khảo thêm bài:


Cập nhật ngày 23 tháng 4, 2018
Đã xemBởi Bạn đạo
Hiện giờ thaolu rất lo không biết đây là gì?

Kính thưa các bác trong vutruhuyenbi.
Thảo lư năm nay mới 20 tuổi à, từ nào giờ cháu cũng đi chùa tụng kinh, cũng trì niệm Ngũ bộ chú. Vô tình cháu vào được trang vutruhuyenbi đọc bài cách đây 2 ngày, tức là ngày 15/6 al vừa qua, cháu buồn quá nên lại vào vutruhuyenbi để đọc bài :(, cháu xem mấy bài viết các bác được ấn chứng thấy hay quá. Thú thật cháu nói chỉ thử thôi, nhưng thực tâm cháu nào giờ rất là khâm phục hạnh nguyện của đức Địa Tạng Vương Bồ tát, nên sau đó tức lúc 1 giờ sáng ngày 15 cháu mới làm y như lời mấy bác chỉ điểm đạo là ra trước bàn thờ Phật, cháu thắp nhang cũng để ly nước và khấn như vậy mong Ngài gia hộ cho cháu, nhưng cháu không có uống nước mà để ly ấy trên bàn thờ Phật.

Sau khi nguyện và lễ Phật xong, cháu bắt đầu ngồi niệm danh hiệu Ngài, chừng khoảng vài chục niệm thôi, thì cháu cảm nhận được người cháu như có 1 luồng điện gì đó không biết là gì, như từ đỉnh đầu xuống khắp cả cơ thể cháu, tay cháu từ trên trán hạ từ từ xuống tới ngực và bắt đầu xá lia lịa, lời niệm trong tâm cứ niệm 1 tiếng là xá 1 cái, mà lúc ấy cái suy nghĩ của mình kỳ lắm, làm như ai đang làm chủ nó vậy, ta muốn suy nghĩ gì cũng không được, mà 2 bên lỗ tai thì mọi vật xung quanh vẫn nghe như thường. Cháu sợ quá cháu mở mắt ra, nhưng lúc ấy có quyền năng gì cháu cũng không hiểu nó làm cháu không mở mắt được, chừng 1 lúc như vậy thì cháu mở mắt ra. Nhưng lạ thay cháu vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng đó như vẫn tiếp tục vào trong người cháu, bàn tay cháu như có lực gì khó tả lắm, cứ vẫn xá 1 xá cho 1 lời niệm.

Sau đó cháu sợ phần âm vì lúc đó đã tối rồi, cháu mới nghĩ mình xem kinh Phật nói chú Chuẩn Đề có thể trị ma, cháu liền đọc tới chú Chuẩn Đề thì bàn tay cháu như có cái gì đó điều khiển, bắt cháu phải kiết ấn Chuẩn Đề rất là kỳ lạ các bác ơi :-S.
Sau đó như ai điều khiển bắt cháu đứng dậy và quỳ lại bàn Phật bà, lạy và lấy cái ly nước trên bàn thờ để uống, lúc ấy cháu có cưỡng lại như 1 lực gì đó mạnh lắm, cháu không cưỡng được và bàn tay cháu cầm ly nước lên để vào miệng cháu bắt cháu uống hết ly, và cháu kiên quyết không làm nữa thì lúc ấy cháu đứng dậy không cho 2 bàn tay dính lại với nhau nữa, vì khi 2 bàn tay chấp lại với nhau như là cục nam châm hút lại với nhau, như có lực gì đó, cháu không biết được.

Khi xong hết mọi chuyện cháu nhìn lại đã 5 giờ sáng. Cháu không tin được, nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy như là tích tắc. Cháu không biết trường hợp đó của cháu như thế nào nữa :-??, cháu hiện đang rất hoang mang mong các bác các thầy chỉ bảo cháu với, vì cháu có nghe 1 huynh nói khi tự một mình làm lễ như vậy dễ bị các phần xấu xâm nhập vào, phải cần 1 thầy đứng ra làm lễ điểm đạo thì mới được, nên giờ cháu lo lắm các thầy các bác ạ, cháu không biết sao. À còn cái này, trong lúc bị như vậy, 2 tay của cháu còn múa máy lung tung như là vẽ bùa vậy.
Mong sớm nhận được hồi âm của các thầy.
Đã xemBởi dhtl0402
Chào bạn, thông qua diễn đàn, mình cũng vừa được anh OneWay điểm đạo mấy hôm nay, mình cũng là người chứng kiến nhiều ấn chứng thần bí trước đây. Nhưng điểm đạo xong mình mới nhận thấy được sự huyền bí, tin tưởng vào các ấn chứng và được chư vị dạy dỗ trong suốt mấy buổi qua, các chư vị dạy cho mình các cách lạy cách ngồi nằm niệm NBC. Theo như bạn nói mình nghĩ bạn đã nhận được ấn chứng của chư vị. Mình nghĩ bạn nên liên hệ với diễn đàn để được hướng dẫn tu tập.
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Cảm ơn anh OneWay đã giúp đỡ em bước đầu tu tập.
Đã xemBởi Bạn đạo
Xin kính lễ Tổ, Thầy
Xin chào các sư huynh, sư tỷ và các anh em đạo hữu.

BE từ lâu rất tin tưởng ở thế giới tâm linh và cũng đã vài lần trực tiếp tham gia cùng các thầy tìm mộ và tiến hành bốc mộ cho các vong linh không nơi nương tựa chuyển về nơi tốt đẹp hơn. Mặc dù mới gia nhập diễn đàn VTHB nhưng qua TGVH thì BE rất hay vào VTHB để học hỏi, nghiên cứu. Thấy chủ đề Thảo luận ấn chứng rất hay, và theo BE nghĩ rất sát thực, đâu phải cứ tu là đắc đạo và được ấn chứng ngay, ấn chứng một cách cụ thể. Bản thân BE đã hai lần tự điểm đạo chứ chưa xin làm lễ điểm đạo qua các SH, ST.

Lần đầu tại phòng ngủ thấy mỏi tay và chẳng có gì khác.
Lần thứ 2 khoảng 11h30 tối BE thắp hương trên bàn thờ Tổ tiên và bàn thờ Thổ địa Thần tài. Trước ảnh Phật để trên bàn khấn, sau khoảng 15 -20 phút thấy hai bàn tay như dính vào nhau và liên tục rung lắc khoảng 15 phút, mồ hôi sau gáy và 2 bên thái dương tuôn mặc dù đang ngồi trước quạt.
Tuy vậy BE vẫn tự hỏi đây là ấn chứng hay do cách ngồi chắp tay trước trán gây hiệu ứng mỏi và tạo thành cảm giác mất kiểm soát hai bàn tay? BE rất mong đó là ấn chứng của Tổ, Thầy và chư vị thánh Thần. Vì việc đời của BE có rất nhiều việc phải lo cho mình và cho tập thể nên vẫn phân vân đã đến lúc xin điểm đạo hay chưa? Liệu có thời gian và điều kiện rèn luyện hay không, nếu chểnh mảng thì có bị quở phạt hay không?... BE vẫn luôn nghĩ Phật tại tâm chúng ta và rất muốn được sự chỉ bảo của các Huynh Tỷ đi trước.

Vài suy nghĩ, mong các Thầy, Huynh, tỷ và các anh em góp ý giúp đỡ.

Binem2002
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
@Binem2002: Nếu là ấn chứng của thánh thần thì sẽ rất rõ ràng, khi nhận được những gì mơ hồ chưa rõ thì tiếp tục khấn xin cho đến khi không còn điều gì nghi ngại. Nếu còn lý giải được đó là hiện tượng sinh lý hay vật lý được thì dĩ nhiên đó không phải là ấn chứng.

Chuyện tu học thiết nghĩ cũng như việc học hành, học chăm chỉ thì được tiến bộ, còn chểnh mảng thì sẽ học không bằng bạn bè hay ở lại lớp, tệ hơn nữa là học dở mà còn quấy phá thì có khi bị đuổi học... :D, mỗi người tùy theo hoàn cảnh mà có thể sắp xếp việc học hành sao cho phù hợp với mình. Có thầy giáo nào lại quở trách học trò khi nó một lòng ham học?
Đã xemBởi Bạn đạo
Con kính thưa các chư vị Tổ Thầy và các sư huynh bạn đạo,
MANHHUNG đã xem trang vutruhuyenbi.com và thấy có mục hướng dẫn tự điểm đạo. MH rất ham học đạo và MH đã mạo muội làm theo hướng dẫn trong mục tự điểm đạo.

Ngày 3-8-2010, lúc 11h40 MH lấy một ly nước để lên bàn thờ rồi niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, 3 lần rồi lấy ly nước uống và chấp tay niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. Được khoảng 15phút không thấy gì, MH đã đọc chú ĐẠI BI được 2 hàng thì tự nhiên có một thần lực vào 2 tay mình, rồi tay mình cứ lạy liên tục khoảng 2 phút thì 2 tay bung ra rồi vỗ tay liên tục khoảng được 3 phút thì ngưng và chuyển sang những động tác rất lạ.

MH đã làm thêm 2 ngày nữa, 4-8-2010 và 5-8-2010 hiện tượng xảy ra giống y như ngày đầu.
Cho MH hỏi như vậy có được ấn chứng chưa?
xin cảm ơn
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Chào manhhung
Tự cầu nguyện điểm đạo và nhận được hiện tượng lạ như vậy là đã có ấn chứng và đã được Thánh thần chứng minh rồi. Chúc mừng bạn!
Bạn có thể tham khảo thêm bài:
- Tự điểm đạo bằng lá Linh phù
Đã xemBởi Bạn đạo
ZEN biết tới trang web này từ trang thegioivohinh, lúc đầu thì chỉ góp chuyện trong diễn đàn cho vui, nhưng 2 ngày trước đây được biết đến Mật giáo, và zen cũng đã tìm hiểu sơ khai về Mật giáo và phương pháp tự điểm đạo.
Tính từ lúc zen tìm hiểu về Mật giáo cho tới nay thì chỉ có 3 đến 4 ngày, và hôm nay zen quyết tự điểm đạo. Đầu tiên zen cũng rót ly nước để trên bàn, vì là nhà trọ nên không có bàn thờ Phật, dưới lầu thì có tấm hình Bổn sư và Quan âm thôi chứ ko có bàn thờ gì cả, nên zen quyết định là điểm đạo trước tấm Linh phù.
Zen rót ly nước để lên bàn xong cũng làm như hướng dẫn diễn đàn thì thấy ko có gì cả, Zen mới đọc kỹ lại thì nghĩ là mình quên mất là khấn với Trời Phật nên làm lại lần nữa. Lần này zen khấn xong thì cũng chắp tay rồi đọc ''Nam mô A Di Đà Phật'', đọc được vài phút thì thấy tay mỏi nhừ, nghĩ là do làm lại lần 2 nên mỏi nhưng tự dưng tay zen không chắp vào nhau nữa mà trượt xuống rồi những ngón tay bắt đầu đan vào nhau đủ các kiểu. Zen tiếp tục đọc hiệu Phật, tay zen từ lúc chuyển động chậm sang chuyển động rất nhanh. Lúc này thì zen thấy mỏi nhừ tay nên thôi không làm nữa.

Ly nước mà lúc nãy rót zen cũng không biết làm gì nên lấy uống lun ^^, sau đó đi đọc mấy bài trên diễn đàn. Trong khi đọc bài trên diễn đàn thì một lúc sau tay zen lại bắt đầu ngọ nguậy lần nữa và cũng đan đủ kiểu như lần trước.
ZEN xin hỏi mọi người như vậy nghĩa là gì? và như vậy có được coi là có ấn chứng ko?

Xin mọi người giải đáp cho zen bít thêm, thanks!
thân
Đã xemBởi NgocNhi
From: ....am241@gmail.com
Date: June 23, 2016 at 8:59:47 PM PDT
To: matgiao@yahoo.com

Kính gửi: Cô Chú

Con được biết đến trang http://www.vutruhuyenbi.com cách đây mấy năm nhưng thời gian gần đây con mới đọc nhiều bài viết của các Cô, Chú, Anh, Chị báo cáo về thành tích tu học và những ấn chứng gặp được trong quá trình tu học. Bản thân con từ lâu cũng biết đến phật pháp và cũng hay nghe kinh, nghe giảng pháp và trì Chú Đại Bi hàng ngày. Con rất muốn được theo học về Mật tông Thiên Đình nhưng khi vào diễn đàn lại không biết cách để đăng ký thành viên để nhờ các Cô, Chú, Anh Chị điểm đạo cho nên con đã theo hướng dẫn và tự điểm đạo cho mình.

Con xin kể qua về lễ tự điểm đạo cách đây khoảng 1 tuần.
Lần 1: Con có ngồi tại phòng riêng và lấy 1 ly nước sau đó niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 3 lần rồi uống và chắp tay lên trán niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát khoảng 10 phút nhưng không thấy có gì xảy ra, sau đó do mỏi tay nên con hạ tay xuống.

Lần 2: Con cũng lấy 1 ly nước và niệm danh hiệu A Di Đà Phật 3 lần rồi uống, sau đó chắp tay lên trán và niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Khi niệm được khoảng 5-10 phút thì con có cảm nhận người bắt đầu lắc lư và quay tròn, tốc độ quay cứ mạnh dần, hết quay phải rồi quay trái, rồi sau đó cả đầu cũng quay, một lát sau thì con xin hạ tay xuống.

Theo như các bài biết trên diễn đàn thì đó cũng được coi như là ấn chứng của Chư Vị đồng ý cho con có thể tham gia học đạo và con có khấn Chư Vị cho con xin được trì Ngũ Bộ Chú.
Những ngày sau đó vào lúc sáng sớm và tối trước khi đi ngủ con đều trì Ngũ Bộ Chú tối thiểu khoảng 3 tràng hạt (3*108 biến). Thời gian đầu con trì Ngũ Bộ Chú là:
ÁN LAM, ÁN XỈ LÂM, ÁN MA NI BÁT DI HÔNG, ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA, BỘ LÂM

Mỗi ngày con niệm như vậy thì vẫn thấy người quay tròn, có hôm thì gật gù về phía trước như kiểu đang cúi lạy, còn linh ảnh thì con không thấy hiện ra gì cả. Sau con có đọc một bài của anh chị nào đó viết trên diễn đàn là Ngũ Bộ Chú đọc đúng phải là:
ÚM LAM, ÚM XỈ LÂM, ÚM MA NI BÁT DI HÔNG, ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA, BỘ LÂM

Và con cũng trì lại theo cách trên nhưng khi trì thấy người không lắc mạnh như những lần trước, hàng ngày con vẫn trì Ngũ Bộ Chú vào 2 thời khoảng 5h sáng và 11h đêm trước khi đi ngủ. Trước đây, khi ngủ thỉnh thoảng con có hay mơ linh tinh nhưng từ ngày trì Ngũ Bộ Chú thì thường ngủ 1 mạch tới sáng là tỉnh chứ không bị mơ gì nữa.
Do tự mình tìm hiểu và hành trì nên con không biết mình có đang tu tập đúng không. Con rất cảm ơn cô, chú, anh chị đã dành thời gian đọc thư này.

Con xin cảm ơn.
Trân trọng.