- Thứ 5 Tháng 2 23, 2017 5:10 pm
Đệ tử Huệ Bát thành tâm đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các chư huynh tỷ.
Đệ tử viết thơ này, với ý nguyện xin được cúng dường tri ân lên Tổ, Thầy - những vị thầy đã truyền dạy pháp quý giúp học trò khai sáng tâm linh và nhận được ân phước hộ độ lớn lao từ Trời Phật, chư vị độ. Những ân phước này, rất rất to lớn, mà trước đây khi HB chỉ đang là một cậu học trò được gia đình bảo bọc đã không thể thấy được cho đến khi ra ngoài tự lập. Đệ tử đã nhiều lần muốn cúng dường lên Tổ Thầy, nhưng khi đó đệ tử còn đi học và xài tiền của ba mẹ, không phải đồng tiền do mình cực khổ làm ra sẽ không thấy được sự quan trọng và giá trị của pháp quý. Kính xin được Tổ, Thầy chấp thuận ý nguyện của đệ tử.
Sau khi tốt nghiệp Đại Học, HB được nhận vào làm việc tại 1 công ty lớn và một tập đoàn điện tử nổi tiếng. Mọi việc xảy ra đến với đệ tử như được chư vị lập trình sẵn vậy; khi chuyển công tác từ công ty cũ sang công ty hiện tại, công ty hiện tại phỏng vấn 3 phòng và bất ngờ là 3 ngày này đều trùng khớp với lịch nghỉ tuần (lịch nghỉ này được sắp xếp ngẫu nhiên các ngày trong tuần) của công ty cũ. Việc phỏng vấn diễn ra cũng không quá căng thẳng, có thể nói hơi đơn giản so với tưởng tượng của đệ tử. Khi trả lời phỏng vấn vòng thứ 2, có luồng điện chạy giựt ở miệng của đệ tử. HB biết rằng mọi việc có thánh thần trợ lực đều dễ dàng, hanh thông.
Trong khi đó các bạn học cùng lớp, dù học rất giỏi được học bổng nhiều lần, nhưng vẫn đang lận đận đi rải hồ sơ mà chưa có công ty nào nhận; trong khi HB cũng không phải là người chăm học nên bảng điểm cũng không có gì nổi trội . HB hiểu ra rằng, không phải bản thân mình giỏi, mà là do sự trợ độ của thánh thần, nhờ ân phước từ Tổ, Thầy ban cho pháp quý.
Xin Tổ Thầy chỉ dạy cho đệ tử.
HB kính thư