Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Kính thưa Tổ, Thầy. Ba mẹ con tuần trước mong muốn gởi bà nội, 1 bác và 1 chú con lên am chùa để nghe kinh Phật và sớm siêu thoát nên có hỏi ý kiến tụi con. Con xin kể lại một chút, tóm tắt về bà nội, bác và chú con đều mất trong chiến tranh. Bà nội con mất khi ẳm chú con xuống hầm và bị trúng mảnh bom. Sau khi mất bà con rất linh. Bà con được chôn ở mảnh đất trong vườn ở miền Trung và sau này người ta xây nhà kín chung quanh (nhà chú kia ở gần mộ bà con nói là nhà có trẻ em bị sốt hay bị bệnh, ra khấn bà là hết sốt liền). Ba con vừa bốc mộ bà năm ngoái và dời vào Lâm Đồng để tiện bề hương khói cùng với ông nội và bên ngoại luôn. Bác con cũng hy sinh trong chiến tranh, chưa tìm được xác là chôn ở đâu, chỉ được biết là chôn ở mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ. Chú con cũng mất do một mảnh đạn bay trúng tim khi ngồi học.

Em con và con vì có đọc bài trên diễn đàn nên giải thích cho ba mẹ con hiểu là cúng cầu an cầu siêu là không được. Vì vậy ba mẹ con mong bà nội, chú và bác con được điểm đạo để theo Tổ, Thầy và Trời Phật tu học và yêu cầu con điểm đạo vì con đã thỉnh lá thiên thơ rồi. Con suy nghĩ và cũng được Chư Vị độ nhắc là nên điểm đạo cho bà nội và bà ngoại của con trước (bà ngoại con mất cách đây 33 năm, khi mất bà nợ nần cũng nhiều, con nghe mẹ con kể là ngoại con buôn bán cũng giỏi, kiếm được nhiều tiền nhưng lại mê đánh bài). Con nghe chị Chơn Tâm, người hướng dẫn con nói là muốn điểm đạo cho người âm thì phải xin phép Tổ, Thầy. Vì vậy, con viết thư này kính xin Tổ, Thầy cho phép con được điểm đạo cho bà nội và bà ngoại của con trước ạ.

Con kính xin Tổ, Thầy xem xét nguyện vọng của gia đình con ạ ^:)^
Đã xemBởi Viễn Phương
Vanessa Luong đã viết:....Vì vậy ba mẹ con mong bà nội, chú và bác con được điểm đạo để theo Tổ, Thầy và Trời Phật tu học và yêu cầu con điểm đạo vì con đã thỉnh lá thiên thơ rồi... Con nghe chị Chơn Tâm, người hướng dẫn con nói là muốn điểm đạo cho người âm thì phải xin phép Tổ, Thầy. Vì vậy, con viết thư này kính xin Tổ, Thầy cho phép con được điểm đạo cho bà nội và bà ngoại của con trước ạ.


Vui lòng tham khảo bài dạy của Thầy Như-Ý:

Bổn phận con cái muốn lo cho những người quá cố trong gia tộc của mình là chuyện đương nhiên nên khi người thân trong gia tộc có duyên được thánh thần cho về để xin được điểm đạo tu học thì có thể điểm đạo cho họ mà không cần phải đợi xin phép lên Tổ, Thầy.
Nếu những vong âm là những người xa lạ, không phải là người trong gia tộc mình, dù chư vị độ của mình có dẫn về cho mình điểm đạo thì phải cẩn thận thỉnh ý kiến và chờ sự cho phép của Tổ, Thầy..
.

Xem thêm: Điểm đạo cho những người quá cố trong gia tộc
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vanessa Luong
Xin chào chị VP,

Dạ em cám ơn chị đã chỉ dẫn và giúp em hiểu hơn về việc điểm đạo cho người đã mất trong gia đình và các vong âm khác.

Chúc chị sức khoẻ, tinh tấn và bình an >:D<
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ bạn đạo,

Sau đây con xin phép báo cáo về việc điểm đạo cho người quá cố trong gia tộc mà gia đình con đã thực hiện với sự thị hiện của Thánh Thần ạ:

1. Điểm đạo cho bà nội và bà ngoại đã mất:

Cách đây hơn 1,5 năm khi con đang trì chú vào buổi tối thì Vị Độ con nhắc con điểm đạo cho bà nội và bà ngoại đã mất của con. Con có viết thư lên xin phép Đức Sư Tổ và Đức Thầy và khi con đọc được trả lời của tỷ VP thì con rất vui ạ. Sau đó con khấn Vị Độ xin phép con điểm đạo cho bà nội và bà ngoại đã mất của con. Tối hôm đó, tầm khoảng 8:30 tối, khi con đang tắm thì Vị Độ con hối con tắm nhanh lên vì bà ngoại con về không đợi được lâu. Thấy vậy, con nhanh chóng tắm qua loa để kịp đi ra. Vừa ra khỏi phòng tắm thì con cảm nhận bà nội con vừa về. Con bắt đầu khấn nguyện và trong miệng niệm ngũ bộ chú cầu xin Đức Thượng Đế, Đức Sư Tổ, Đức Thầy và Vị Độ xin giúp con điểm đạo cho 2 bà đã mất của con. Vị Độ bảo con nhắm mắt lại và nói con điểm đạo cho bà ngoại con trước đi mặc dù bà nội con về trước bà ngoại. Khi nhắm mắt lại con nghe tiếng leng keng của dây xích khi bà ngoại con về và có hai vị quan sai dắt bà đi vì bà không được tự do đi lại. Tay con kiết ấn, đưa ra trước mặt, xoay tròn một hồi thì xong và sau đó tay con cũng làm động tác tương tự khi con điểm đạo cho bà nội. Có lẽ lúc sinh thời do nghiệp của bà ngoại con nặng nên khi trở về bà bị xích lại rất tội ạ.

2. Điểm đạo cho bác và chú đã mất (anh và em trai của ba con):
Sẵn tiện nói về việc làm việc rất đúng giờ của vô hình, con cũng xin phép thay mặt ba con (Tenryu) báo cáo Đức Sư Tổ, Đức Thầy khi ba con điểm đạo cho bác và chú. Ban đầu con cũng định 6 tháng sau khi con điểm đạo cho bà nội và bà ngoại xong con sẽ điểm đạo cho bác và chú đã mất của con luôn nhưng sau hơn 6 tháng Vị Độ con bảo con vẫn chưa điểm đạo cho họ được đâu, con phải tu thêm một thời gian nữa đã. Vì vậy, con mới nói ba con cố gắng lĩnh được Lá thiên thơ để có thể điểm đạo cho bác và chú. Sau khi lĩnh Lá thiên thơ và tu học một thời gian, nhân dịp trước ngày cúng cuối năm ba con cũng thắp nhang để xin phép Đức Thượng Đế, Đức Sư Tổ, Đức Thầy và Vị Độ và hẹn giờ xin bác và chú về để ba con điểm đạo vào ngày cúng cuối năm luôn. Và quả là bác và chú con cũng về chính xác như giờ đã hẹn luôn ạ :x
Trong bữa cúng cuối năm đó, bà nội con cũng về một lát rồi đi ngay. Khi về, bà nội có hỏi con (qua ấn tâm) là sao nhà con không điểm đạo cho chú Út của con luôn? Chú Út của con hiện vẫn còn sống. Ba con cũng cố gắng hướng chú đến đạo nhưng có lẽ do chú Út chưa có đủ phước duyên nên ba con vẫn chưa điểm đạo cho chú Út được ạ.

3. Điểm đạo cho ông ngoại đã mất:
Con cũng thay mặt mẹ con là Vũ Lương, xin phép báo cáo lên Đức Sư Tổ và Đức Thầy về việc điểm đạo cho ông ngoại đã mất của con luôn. Mẹ con có lên bàn thờ xin phép Đức Thượng Đế, Đức Sư Tổ và Đức Thầy điểm đạo cho ông ngoại con và có hẹn giờ sẽ điểm đạo cho ông vào tối hôm sau. Tối hôm đó, em gái con (J0urney) đang ở trong phòng thì nghe có tiếng bước chân đi rất nặng nề của 3 người đi lên cầu thang hướng lên phòng bàn thờ mà mẹ con đang đợi để điểm đạo cho ông. Khi đó em con người rất lạnh dù đang ở trong phòng đóng kín cửa. Em con nói ông ngoại con hình như có quan sai đi kèm dắt về ạ. Và một điều kỳ diệu nữa là lúc em con nhìn đồng hồ khi nghe tiếng bước chân đi ở cầu thang khi bị lạnh người thì cũng chính là giờ hẹn mà mẹ con đã thắp nhang xin hẹn trước với ông ngoại con ạ. Các vị quan sai đã dắt ông ngoại con cũng về rất đúng giờ luôn ạ.

Con kính báo

Vanessa Lương