Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Thư Cầu đạo:
From: hueminhdao
Subject: email xin được điểm đạo
To: matgiao@yahoo.com
Date: Monday, May 3, 2010, 2:57 AM
Kính gửi Ban Quản trị diễn đàn vutruhuyenbi.com,
Do một duyên lành tình cờ tôi biết đến trang web nầy, và bước đầu có diễm phúc được đọc liền một lúc toàn bộ quyển "Phong Thần Và Huyền Bí Học", cũng như nhiều bài viết khác có trên diễn đàn. Thật vô cùng xúc động khi tôi cảm thấy là mình đã gặp được đúng cái mong cầu tìm ước tâm linh bấy lâu.
Với tinh thần tha thiết cầu đạo, nay tôi kính gửi email nầy đến Ban Quản trị diễn đàn xin cho được thọ nhận điểm đạo và tham gia tu tập Mật giáo Thầy Già.

Do một sự tình cờ khi tôi lang thang trên mạng đi tìm kiếm lời giải thích xem có Trời phật, thánh thần không, có ai đã có được thực chứng chưa...vv. Nếu như nói là Phật không ban phước hoặc giáng hoạ cho ai thì con người trần khi gặp khó khăn trong cuộc đời nầy (bất công, bất hạnh...) biết cầu xin hoặc nương tựa vào đâu? Chẳng lẽ lại không có Luật Trời ..vv ?
Vài lời thô thiển, qua diễn đàn nầy cho con xin được kỉnh lễ và tỏ lòng biết ơn đến Tổ Thầy, Tôn sư Triệu Phước, đã khai mở cho chúng con thấy được niềm tin học Đạo.
Chúc Ban Quản trị và toàn thể các thành viên trên diễn đàn được thân tâm an lạc.
Mong sớm nhận đươc hồi âm của Admin.
hueminhdao


Lúc 8:00pm, ngày 7-5-2010, trieuan đã làm phép điểm đạo qua điện thoại cho đạo hữu hueminhdao, niệm đanh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm; ấn chứng: 2 tay rân rân như có điện chạy...
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
From: dieutrangphuoctien
Subject: email cầu đạo
To: matgiao@yahoo.com
Date: Thursday, May 6, 2010, 10:56 AM
Kính gửi Ban Quản trị diễn đàn vutruhuyenbi.com,
Nickname trên diễn đàn vutruhuyenbi.com: dieutrangphuoctien.
Quá trình tu tập trước nay: Mới tìm hiểu Phật pháp qua sách vở, băng đĩa ...vv
Nhơn duyên biết đến diễn đàn vutruhuyenbi.com là do được chồng tôi giới thiệu.
Vừa qua, sau khi tham khảo một số bài viết trên diễn đàn, bản thân tôi thực lòng muốn được từng bước tham gia tu tập theo pháp môn này vì thấy nó đơn giản và không gò bó ràng buộc gì ngoài việc cố gắng giữ gìn năm giới, trì niệm Ngũ bộ chú và hồng danh các vị Phật (Bồ Tát, Chúa...) và đặc biệt lại được trực tiếp học Đạo với Thánh Thần, Chư vị độ Bề trên.
Nay có cơ duyên lành, kính mong được Ban Quản trị diễn đàn vutruhuyenbi.com vui lòng sắp xếp cho tôi xin thọ nhận điểm đạo theo tông phái Mật tông Thầy Già với Sư cô Trieuan, tôi rất biết ơn.
Qua email nầy cho con kỉnh lễ đến Tổ Thầy, Đức tôn sư Triệu Phước đã khai mở cho chúng con có được vững vàng niềm tin vào Đạo trên con đường tu học tìm cầu chân lý và giải thoát.
Xin chúc Ban Quản trị và toàn thể thành viên trên diễn đàn được thân tâm thường an lạc.
Sau cùng mong sớm nhận được sự giúp đỡ của Admin.
TP. HCM ngày 06 tháng 5 năm 2010
Dieutrangphuoctien

Lúc 8:30pm ngày 7-5-2010, trieuan đã làm phép điểm đạo qua điện thoại cho đạo hữu dieutrangphuoctien, niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm; ấn chứng: trong tâm thấy phấn chấn tin tưởng nhiều lắm, và có thấy hình ảnh đức Quan Âm hình ảnh rõ nét hơn bình thường rất nhiều.
Khi cầu nguyện điểm đạo cho dieutrangphuoctien, T.A được chư vị cho thấy linh ảnh rất đông phần độ bên gia tộc của dieutrangphuoctien đang quỳ xin tu... và T.A còn được chư vị cho biết 2 vợ chồng của dieutrangphuoctien đều xuất thân từ Tiên đạo.

Sau khi nghe T.A chia sẻ linh ảnh đó thì dieutrangphuoctien cũng cho biết trong dòng họ đa phần có phần căn, cụ thể như mẹ ruột, cô ruột, cháu đều có điển về xác trị bệnh... Bản thân dieutrangphuoctien đã nhiều năm từng đi theo học đạo với mẹ Diêu trì, mẹ Nguyên Nhung, mẹ Lê Sơn, ... qua các phần xác về điển, và trong mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống dieutrangphuoctien cầu nguyện Ngài Quan Thế Âm đều được ban cho sự linh ứng từ chuyện rắc rối trong kinh tế đến chuyện bệnh tật.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đông Quân
Email cầu đạo của hunghuynh40:
From: hunghuynh40
To: matgiao@yahoo.com
Sent: Mon, October 4, 2010 8:04:05 PM
Subject: thư cầu đạo
....
Kính gửi Ban quản trị diễn đàn, tôi đã có thời gian học thần quyền (bao gồm cả bùa chú) nhưng vì thời đó bản thân tự xét thấy không có đủ duyên để học cho tới bờ bến. Phần vì do cuộc sống mưu sinh, vả lại khi học bùa chú thì phải luyện dữ lắm, nhưng gia đình tôi (anh, chị, em của tôi, lúc đó tôi chưa có gia đình) lại cho rằng tôi gàn dở điên khùng. Vì thế tôi càng thối chí không tu luyện gì nữa, nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng quyết một lòng hướng về Phật pháp tìm cho mình một con đường tu đúng đắn. Hằng ngày tôi thường thắp hương bàn thờ PHẬT BÀ QUAN ÂM cầu mong cho tôi tìm gặp một minh sư để học hỏi và cầu đạo.

Trong lúc rảnh rổi tôi thường hay lang thang trên mạng để tra cứu kinh sách về Phật đạo. May mắn thay cơ duyên đả dẫn dắt tôi gặp được trang web vutruhuyenbi. Sau một thời gian nghiên cứu tham khảo tôi nhận thấy pháp tu theo mật tông là phù hợp với tôi và mọi người. Nay tôi viết lá thư này để tỏ rỏ sự tình. Rất kính mong quí chư vị Thầy Tổ, sư huynh , sư bá, sư tỉ hoan hỉ cho tôi được điểm đạo và dìu dắt tôi trên con đường học đạo. Để cầu mong được giải thoát và giúp đời.

Để chuẩn bị cho việc cầu đạo tôi có nguyện với bề trên ăn chay và tụng đai bi chú được gần một tháng nay và tôi cũng đã có được một số ấn chứng (việc này xin mạn phép sẽ nói sau) tuy nhiên tôi muốn có một vị nào đó điểm đạo cho tôi, để tôi có thể học hỏi và trao đổi được nhiều hơn.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Thầy Tổ, quý sư huynh, sư bá, Sư tỉ.

Đông Quân hướng dẫn anh Hùng nhận lễ điểm đạo ngày 06-10-2010
Niệm danh hiệu Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-tát
Ấn chứng: Tay chuyển lực mạnh, lễ lạy. Người nóng bức, có luồng lực chạy dọc sống lưng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Thư cầu đạo và ấn chứng điểm đạo của And

Thư cầu đạo của And gửi về Mật giáo ngày 03/10/2010.
Con xin kính chào Thầy cùng ban quản trị diễn đàn. Con kính xin Thầy cho con được điểm đạo, và được phép tham gia tu tập Mật giáo. Con xin tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các giáo lý, và quy định của Mật Giáo. Kính mong Thầy thành toàn cho con.
...
Con mới bước chân vào con đường theo Phật pháp và hiện tại chỉ đọc sách tìm hiểu và áp dụng những điều kinh sách nói vào cuộc sống, niệm chú Đại bi, Kinh Kim cang và Kinh Nhật tụng.
Những chứng nghiệm huyền bí đã có, hay được biết: Thưa thầy, con cũng đã được chứng kiến khá nhiều lần về những việc huyền bí, như là đối thoại với người âm, tìm mộ liệt sĩ, đưa vong lên chùa…
Sau khi chứng kiến việc trên con có vào nét và tìm hiểu và đuợc biết đến diễn đàn.
Con xin cám ơn, kính chúc Thầy và mọi thành viên luôn đạt được tất cả tâm nguyện.


Trích đăng thư trả lời của And gửi vào ngày 7/10/2010.


...Nói là Tu theo Phật giáo cũng không đúng mà cũng đúng. Vì mình chỉ đọc sách và hành theo nhưng điều trong đó nhằm cho mình thoát khỏ sự phiền não và an tâm và cũng chưa có duyên Qui y. Về vấn đề tu tập thì mình cũng chỉ đọc sách nhà Phật, tụng chú Đại bi, đọc kinh Kim Cang và một số sách khác nhằm giải thích những vẫn đề của Phật giáo và làm theo những điều chỉ dậy.
Về Mật Tông mình có đi cùng với một thầy Pháp, nhưng do có năng lực tự nhiên sau đó Thầy cũng Qui y nhà Phật và qua đó mình biết là những chuyện về Tâm linh là có và mình tin, Mình cũng đi cùng Thầy rất nhiều lần như tìm mộ liệt sĩ, trục tà khỏi cơ thể của người bị tà nhập, nói chuyện với vong hồn của người đã khuất...
Mình cũng đã đọc trang VTHB khá lâu, và thú thật là cực kỳ cuốn hút, thậm chí vì sự cuốn hút đó mình sợ không dám đăng ký nick cũng như chỉ đọc để biết. Có lần mình đọc và có thử bắt quyết, sau đó bị đau bụng mất mấy ngày và thậm chí sợ, mình đã đọc Chú Đại bi liên tục để an tâm. Tuy nhiên khi đọc thêm sách mà trên WEB có mình cũng thấy thật sự là thích. Vì vấn đề quan trọng là chính pháp thì không có vấn đề gì mình hoảng sợ ma quỉ. Hiện nay một số người lợi dụng vấn đề này để hành nghề mê tín. Mình cũng đọc và tìm hiểu rất kỹ. Chính vì lẽ đó mình mong muốn được điểm đạo nhằm góp sức để mọi người hiểu hơn về vấn đề Phật pháp nói chung và Mật tông nói riêng để nâng cao ngọn cờ chánh pháp.
Rất cảm ơn đã nhận được thư và sự quan tâm.
Trân trọng!


An Huệ đã hướng dẫn And nhận điểm đạo vào ngày 08/10/2010.
Niệm Nam mô Quan thế âm Bồ tát và nhận được lực hút và run nhẹ.
Chúc mừng And!

AH
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đông Quân
1/ Thư cầu đạo và ấn chứng của quangtinh, Cư ngụ: Tp. Hồ Chí Minh:
To: matgiao@yahoo.com
Date: Wednesday, November 10, 2010, 8:38 PM
....
Con đã được đọc qua Ngũ Bộ Chú và có đôi lần trì tụng nhưng không đạt được sự linh ứng như trong kinh đã dạy.
Con được biết phép "điểm đạo" sẽ giúp rất nhiều trong quá trình tu tập và thanh nghiệm trong Mật giáo...
Tu tập theo Mật tông phải đầy đủ giáo tướng và sự tướng, nhưng 2 việc này phải cần có một minh sư giàu kinh nghiệm mới có thể hướng dẫn được.
Trong email này con không thể nói hết sự mong cầu Chánh pháp của con được cũng như không thể nói hết những thắc mắc của con, những thắc mắc của con gần 1 năm nay rồi mà không ai chia sẻ với con cả....
Con rất mong hồi âm...
Nam mô A-di-đà Phật!

Ấn chứng điểm đạo:
Lúc 10:00PM, ngày 13/11/2010, Đông Quân đã hướng dẫn quangtinh làm lễ điểm đạo qua điện thoại. Niệm danh hiệu Nam-mô Chuẩn-đề Vương Bồ-tát, ấn chứng: Thấy hình ảnh thoáng qua có nhiều chư Phật (có Phật Chuẩn đề nhiều tay, tay đang kiết ấn có ánh sáng chói), và chư Thiên tay cầm những hoa sen nhưng chưa nở.
Đã xemBởi hopthumatgiao
From: NT Đức
To: matgiao@yahoo.com
Sent: Monday, March 11, 2013 7:43 PM
Subject: THỌ NHẬN ĐIỂM ĐẠO

Con xin kính chào các Thầy,
Con xin được tự giới thiệu về bản thân để các Thầy được biết rõ hơn về con: Con tên là NT Đức, giới tính Nam, con sinh năm 1987. Con hiện đang là Kỹ sư xây dựng, sau khi tốt nghiệp Đại Học Giao Thông Vận Tải được 2 năm hiện giờ con đang theo học Cao học chuyên nghành Địa Kỹ Thuật Xây Dựng tại trường Đại học Bách Khoa tp.Hồ Chí Minh.

Từ nhỏ con sống cùng bố mẹ ở quê (tỉnh Hòa Bình), bố mẹ con chỉ thờ cúng ông bà và đi chùa vãn cảnh, vì vậy khi sống tự lập một mình con cũng chỉ thắp hương đến các vị Thổ Công, Thổ Địa trong nhà. Con đã từng được nghe khá nhiều về Thế giới Tâm Linh thông qua các câu chuyện của Bố Mẹ và họ hàng của con. Là một người có chút ít kiến thức về Khoa học kỹ thuật nên con thường cố vận dụng các kiến thức mà mình được học hoặc tự tìm hiểu thêm để có được câu trả lời hợp lý cho các vấn đề trên nhưng không thể giải thích được rất nhiều vấn đề. Càng ngày con càng tin vào một Thế giới Siêu hình, của sức mạnh Niềm tin và của Tinh thần. Tình cờ con được nghe Bác con kể về một người là một nhà Khoa học Kỹ thuật (Học Giả đang học tập và giảng dạy ở Mỹ) về việc điểm đạo và các câu chuyện về việc rèn luyện của anh như tập Võ, Yoga, tập đàn Piano... sau khi được điểm đạo. Qua Bác con giới thiệu con biết đến trang web vutruhuyenbi.com, con đã đọc các câu chuyện huyền bí và việc rèn luyện bản thân của các Sư Huynh, Sư Tỷ ở đây. Và qua đó con thành tâm xin thọ nhận điểm đạo từ các Thầy để con được học đạo và rèn luyện một cách đúng đắn nhất. Con thành tâm gửi đến các thầy lá thư này. Con rất mong nhận được hồi âm từ các Thầy, các Sư Huynh, Sư Tỷ.

Con xin kính chúc các Thầy, các Sư Huynh, Sư Tỷ luôn luôn mạnh khỏe.
Đã xemBởi hopthumatgiao
From: PC Thông
To: matgiao@yahoo.com
Sent: Sunday, April 7, 2013 6:56 AM
Subject: xin được điểm đạo

Tôi tên là PC Thông (nam, sinh năm 1991), hiện đang ở quận Tân Phú, tp HCM, sinh viên đại học ngành Tài chính-Ngân hàng.
Là một người rất say mê Phật pháp, đặc biệt là Mật tông, tôi đã tự sưu tầm nghiên cứu kinh điển thần chú Mật tông, nhưng vì biết nếu chưa được nhập môn, điểm đạo thì dầu tốn nhiều công phu cũng khó thành tựu, nói chi là có thể giải thoát luân hồi, xa vòng sanh tử. Tôi cũng ước ao là mình có cơ duyên nào đó được một vị tiền bối chỉ điểm, hướng dẫn mật pháp nhưng xem ra việc đó quả là khó khăn, chắc cũng tại vì không phước thiếu đức, khổ sở mò mẫm tu hành như lần dò theo ánh sáng đom đóm trong đêm tối mà đi, vừa chậm, vừa không lường hết được hiểm nguy phía trước.

Nay nhờ có chút may mắn mà tôi đã đọc được trên trang vutruhuyenbi.com và biết tổ sư Đức Quý đã truyền dạy dòng tu mật pháp từ chư Phật chư Tổ, cúi xin Tổ, Thầy, chư vị tiền bối từ bi thương xót cho chúng sanh mê muội như tôi được phép nhập môn làm đệ tử tu tập mật pháp, nếu được như thế quả là như đang đói được no, đang lạnh được ấm, đang nguy được an, không gì sánh bằng, xin thành kính bày tỏ... om mani padme hum hrih.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi oneway
From: Trung NQ
To: matgiao@yahoo.com
Sent: Saturday, June 8, 2013 12:13 AM
Subject: Xin thỉnh lá thiên thơ tông phái

Con thành tâm đảnh lễ Chư vị Tổ, Thầy.
Kính chào các sư huynh, tỉ muội.

Con tên là Trung, được ân duyên từ nhiều kiếp cách đây vài năm con vô tình soạn tủ thờ giúp mẹ đã thấy được quyển kinh nhật tụng. Từ đó trở đi duyên trời con lại cứ thích lấy quyển kinh ấy ra xem khi rảnh, rồi dần dà thuộc lần hết đệ nhất hội của chú lăng nghiêm. Không biết tự lúc nào chú lăng nghiêm như tồn tại sâu trong tri thức của con. Con xin kể một giấc mơ ngắn con trải nghiệm lúc ấy: Đêm ấy lúc con đang ngủ thì mơ thấy có một con "yêu quái" (cách con gọi), nó hình thù ghê sợ, có nanh... con rất sợ, nó cứ túm lấy cổ tay con lôi đi, con cố nắm lấy chân cái phản mà níu lại nhưng có vẻ vô ích, thì từ đâu khiến tâm con nhớ đến chú lăng nghiêm mà bật miệng thành tiếng.

Lúc ấy con chợt thấy ánh sáng vàng rồi là sự xuất hiện một số vị tăng sư toàn thân nhũ vàng lấp lánh ngăn ngay trước con và con yêu quái ấy. Con nhờ đó mà thoát rồi bừng tỉnh dậy. Thật hết hồn. Từ đó con càng tin tưởng sự màu nhiệm của phật pháp. Và từ đó đến nay con vẫn luôn tụng trì hàng ngày. Cách đây một năm con có duyên vào trang web vutruhuyenbi, như thấy được thứ ánh sáng mà bấy lâu nay con mong mỏi. Theo phương pháp tự điểm đạo, con tự thực hành thọ nhận điểm đạo với chư Phật mười phương và tôn Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề như vị bổn tôn chính của mình và được bồ tát gia trì tinh tấn trong lúc thực hành trì ngũ bộ chú như: có một sức mạnh chuyển tay con bắt rất nhiều thủ ấn khác nhau và cuối cùng là trở về ấn Chuẩn Đề khi tụng trì.

Hiện tại suốt một năm nay đêm nào con cũng cố vào phòng yên tỉnh tọa và hành trì hơn 108 biến, đêm tới nay ắt hẳn hơn 1 vạn biến. Nay con viết thư này xin chư vị Tổ, Thầy chứng giám giúp con thọ nhận lá thiên thơ tông phái như sự chứng giám dạy dỗ con tu tập càng tinh tấn hơn trong Phật đạo. Con thành tâm đảnh lễ.
Đã xemBởi hopthumatgiao
From: A. Vũ
Date: August 18, 2013 21:39:49 PDT
To: matgiao@yahoo.com
Subject: kính gửi Ban điều hành

Em tên N.A Vũ hiện đang sống tại Việt Nam, thành phố Biên Hòa. Đã rất từ lâu rồi, năm em mười mấy tuổi thôi, em muốn tìm thầy để học học à tu luyện nhưng thật sự ở Việt Nam em không biết phải làm thế nào để tìm mà học được và cũng chẳng biết là có môn học đạo này không nữa. Vài ngày trước đây vô tình em lên mạng và đã tìm gặp được trang web này, em rất là mừng khi biết giáo hội có nhận đệ tử trên khắp tất cả các nước, nay em cũng đã lớn 33 tuổi rồi không biết em phải làm thế nào để được nhận làm đệ tử nhập môn.

Dưới đây em xin nói thêm về mình tại sao lại có sở thích học đạo như vậy. Sở dĩ năm ấy em khoảng 16, 17 tuổi bắt đầu từ vào tháng 7 âm lịch, mùa lễ vu lan báo hiếu, em thường nằm mộng không thể ngủ được, cả 1 tháng trời em không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại cứ giống như có ai đó, người cõi âm hay sao, về theo em vậy, cứ đứng kế bên giường, không phải là phá em mà họ về thăm, giúp đỡ, nhắc nhở hay có điều gì đó muốn nói chuyện vậy. Kể cả nhà em khi có người mất hay gặp gì đó, dù em ở xa em vẫn được người cõi âm ấy gọi em về, cứ như người gọi em đó là người đang sống thật, họ gọi và nói bên tai em. Và cứ thế hàng năm, năm nào cũng vậy ngày mùng 1, 15 hay những ngày lễ lớn, nhất là lễ vu lan tháng 7 âm lịch em thường gặp người cõi âm nhất.

Có 1 lần nọ em không thể nào quên được, lần ấy em cứ như là thật, thấy hồn mình được một người bạn tu hành dẫn em dạo xuống thăm quan âm phủ, xuống dưới ấy em gặp rất nhiều thứ, nhưng điều làm em nhớ nhất là gặp được một lớp học có các đệ tử học khá đông và 1 người thầy già dạy ăn mặc giống như một đạo sĩ vậy. Khi người ấy gặp em thì quát lớn mày là ai mà sao xuống đây, thì lúc ấy người bạn em mới trả lời em là bạn nó, nó dẫn em xuống chơi thăm quan. Vậy là ông ấy phất tay đuổi em về, vậy là em tỉnh giấc. Khi tỉnh rồi em cũng như mơ hồ có chuyện nhớ và những chuyện không nhớ được rõ. Nhưng em nhớ em có đứng trước một cái cổng nó giống như cổng chùa, trước cổng có một cây cổ thụ rất to và bự nữa. Nhà em có đưa em đi chữa bệnh và hỏi thăm nhiều người vào năm em bệnh 1 tháng trời không ngủ được. Có người lại nói em chắc có duyên tu hành nên hay gặp được người âm và em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng em lại là người có đạo (thiên chúa).

Vài ngày trước lên mạng tìm hiểu về đạo (mật giáo) em có đọc 1 chuyện kể của một người học đạo kể lại chuyện người ấy bị chết đi sống lại và đã gặp được những điều dưới âm phủ, em rất là giật mình khi đọc và cảm thấy mình đã từng gặp rất giống anh ấy. Nhiều lúc em kể cho nhà nghe, nhà em hay nói em nằm mơ gì đâu không, thấy điều tốt thì không linh mà hể em mơ thấy điều xấu thì rất linh, thành thử em không dám kể cho nhà nghe nữa, bởi có lần em thấy người nhà em mất thì chỉ vài ngày sau là đúng liền. Em đi vào xóm chơi trên đường gặp 1 anh ở xóm vầng tráng phủ 1 lớp đen, em mới nói với người bác hàng xóm người đó giống sắp gặp nạn, do em có đọc qua sách tướng số thì đúng ngày hôm ấy người đó xảy ra tai nạn xe cộ và chết tại chỗ thật, đến giờ em không còn dám nói bừa bãi nữa.

Em cảm thấy mình có duyên với học đạo và em cũng rất thích học, lâu nay em toàn mua những sách ấy về đọc và nghiên cứu, nhưng cũng chẳng giúp mình biết được gì nhiều. Nay em gửi lá thư này mong ban điều hành chỉ giúp em con đường gia nhập để mà học đao.
Kính bút : N.A Vũ
Đã xemBởi hopthumatgiao
From: P.Nguyen
To: matgiao@yahoo.com
Sent: Tuesday, May 14, 2013 12:43 AM
Subject: Gởi Huynh đệ

Tôi tên là P.Nguyên, sinh 1970, hiện đang sống tại Sơn Trà - Đà Nẵng, Việt Nam. Nghề nghiệp: Luật sư.
Rất tình cờ tôi biết được trang web này. Có những thông tin từ web rất hữu ích, và mong ước được tham gia và học hỏi.
Tôi theo Đạo Phật và có niềm tin vào tôn giáo. Tôi tự đọc sách và ngồi Thiền vì không có Minh sư dẫn dắt nên không dám đi sâu vào Thiền do có một số hiện tượng nên tôi cũng ngại nên không biết hỏi ai, đọc trên mạng của Trang Nhà Vũ Trụ Huyền Bí thấy có một số điều tương ứng tuy không nhiều nên viết thư hỏi, rất mong sự hướng dẫn của Anh em huynh đệ.

Có một dạo tôi hay ngồi niệm phật buổi tối, tôi cảm nhận có một luồng linh khí rất mạnh xâm nhập vào toàn thân, làm cái đầu của tôi quay tròn, rồi luồng khí chạy xuống bụng thì cái vùng bụng xoay tròn, cứ thế chạy lên chạy xuống. Có khi tôi ngồi hai tay chấp trước mặt thì luồng khí xâm nhập cuối đầu đánh lễ Chư Phật, lạy rất bài bản rồi xoay người đánh lễ hai bát nhang hai bên. Có khi luồng khí xuống luyện thân (lúc này tôi ngồi bán già ) như là tập thể dục vậy, rồi có một lực rất mạnh như muốn lôi tôi rời khỏi mặt đất. Có hôm ngồi Niệm Phật tôi để ly nước trước mặt với mong ước Chư Phật, Chư Thiên gia hộ vào ly nước để tôi thanh lọc cơ thể.

Thì tôi thấy bàn tay trái của mình bắt ấn như ấn mà Phật hay bắt (thẳng bàn tay, co ngón đeo nhẫn lại, ngón cái giữ lấy ngón đeo nhẫn) và cứ thế làm phép vào ly nước, có khi úp hẵn bàn tay vào miệng ly giống như muốn truyền nguồn năng lượng vào ly nước vậy, những lúc như vậy tôi buông lõng cơ thể, thâm tâm không khỏi niệm nào, chỉ quan sát những chuyển động của cơ thể. Điều này lặp đi lặp lại. Vì không hiểu hiện tượng là gì cả nên cũng rất ngại vì sợ ai đó mượn xác mình mà tu. Tuy luồng khí đấy có vẽ như rất tốt. Có khi tôi ngồi trong Chùa một mình thì luồng khí xuất hiện đánh lễ chư Phật và lạy Phật rất bài bản, tôi có cảm giác luồng khí như thường trực trong người chỉ cần buông lõng cơ thể và ý niệm là xuất hiện ngay.
Tôi rất mong muốn tu hành, có một điều gì đó trong tôi thôi thúc rất lớn.

Rất mong các vị huynh đệ, tiền bối đi trước chỉ bảo giúp tôi. Hiện tôi sống một mình không có ý định lập gia đình vì tôi nghĩ đến một lúc nào đấy tôi có thể xuất gia hoặc tu tại gia gì đấy mà có lẽ ngày đấy đang đến gần.
Xin cám ơn