Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi ThuNguyet
ThuNguyet xin kể câu chuyện xém bị lừa đảo qua mạng internet đóng góp vào mục Đạo đời song tu để chia sẻ cùng mọi người, nếu có ai gặp hoàn cảnh như TN thì có thể tránh.

Cách đây không lâu, TN có lập 1 file trong mục tìm bạn bốn phương trên internet làm quen với 1 người tên là William ở nước Anh, anh ta nói anh ta làm về xuất nhập khẩu tàu thuyền. Anh ta tỏ vẻ rất quan tâm đến những người thân xung quanh TN, thường hay hỏi thăm sức khỏe của má TN. Anh ta cho TN 2 số điện thoại (một trong 2 số đó là 44 798 328 1132) nhưng không thể liên lạc với anh ta được, và thường thì anh ta gọi điện hỏi thăm TN. Nói chuyện với nhau chưa đầy 1 tháng rồi anh ta hỏi TN có xài laptop không, TN trả lời hiện tại đang xài ké máy của người em trai. Thế là anh ta nói anh ta sẽ gửi cho TN 1 cái laptop. Khoảng 1 tuần sau anh ta nói chuẩn bị sang Mỹ công tác và anh ta đã gửi hàng cho TN rồi, anh ta có bỏ thêm $5,000 vào trong gói hàng đó để cho TN mua sắm vặt. Anh ta cũng gửi cho TN cái Track consignment để biết tình trạng về gói hàng.

Khi vào Track consignment, đầu tiên TN check thì thấy gói hàng đang ở phi trường London, hôm sau TN vào check lại thì thấy nó đã đến phi trường Dubai. Nhưng đến trưa vào check lần nữa thì thấy dòng chữ đỏ xuất hiện rằng gói hàng đang bị giữ bởi Hải quan Malaixia. TN mới online gặp anh ta nói tình trạng của gói hàng thì anh ta mới kêu TN gửi email về công ty chuyển hàng để hỏi vì sao giữ hàng của mình. TN cũng thử gửi mail đi hỏi và nhận được trả lời rằng vì trong thùng hàng có tiền nên hải quan giữ lại và yêu cầu TN đóng 590MYR = $200 vào tài khoản ngân hàng bên Mailaixia thì hải quan sẽ duyệt và cho hàng tiếp tục đi.
Mọi việc diễn ra rất bài bản, thấy email nói vậy TN cũng tưởng thật nên TN hỏi anh ta có biết 590 MYR bằng bao nhiêu tiền đô không thì anh ta trả lời rất nhanh: “khoảng $200”. Rồi anh ta hối TN đi ra ngân hàng nộp tiền mau đi để ngày mai được nhận hàng. Nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều rồi ngân hàng đều nghỉ hết rồi thế là anh ta kêu TN ngày mai ra ngân hàng đóng tiền sớm.

Thật may cho TN, ngay tối hôm đó thằng cháu TN nó ghé nhà chơi, nó rất rành về internet nên TN hỏi nó về cái trang web của công ty vận chuyển hàng. Nó mới nói ở bên Anh thì nó thường thấy dịch vụ chuyển hàng là The Royal Express Courie thôi chứ cái tên The Universal Voyage Express Courier thì trước giờ nó chưa từng thấy và cái đuôi gốc của trang web đó là (tl) thì ở bên nước Đức chứ không phải của nước Anh. TN nghe vậy mới bán tín bán nghi, ngồi mở từng trang của web đó mà xem thì mới phát hiện số điện thoại mà anh ta cho TN nó lại có trong cái dữ liệu của công ty vận chuyển này. Thế là vỡ lẽ mình đã gặp tên lừa đảo.

Sáng hôm sau anh ta vào chat hỏi TN đã đi đóng tiền chưa, TN giả bộ nói không có tiền đóng và kêu anh ta giúp TN đóng luôn tiền cho ngân hàng đi. Anh ta mới nói anh ta đang ở xa nên không thể đóng. Rồi kêu TN nếu có thể thì kiếm $100 đóng vào đó cũng được, còn lại $100 anh ta sẽ lo cho. TN mới nói TN thất nghiệp lâu rồi, bây giờ $100 cũng không có. Anh ta trả lời rằng đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền mua laptop, điện thoại, quần áo gửi cho TN bây giờ chỉ có $200 mà TN kiếm không ra để đóng vào đó, TN đã làm anh ta thất vọng và nói bye bye với TN. Lúc này TN mới nói, đáng lẽ TN đã đi đóng tiền rồi vì kế hoạch của anh ta dàn dựng trình tự quá hoàn hảo. Nhưng cái số điện thoại kia của anh ta đã tố cáo anh ta. Hên cho TN không phải bị mất tiền vì tội hơi hơi tham :D . Lúc đầu TN có nghĩ "ai rảnh đâu đi lừa đảo chi có 100, 200 đô" nhưng khi mọi việc vỡ lẽ ra, thì mới biết hiện tại trên mạng họ hay lừa đảo người nhẹ dạ cả tin người như TN đây, và số tiền dưới $200 sẽ không bị dính vào kiện cáo thưa gởi.

TN xin đính kèm cái email sau để các bạn nắm rõ tình hình hơn và hy vọng sẽ không ai bị mắc bẫy bọn lừa đảo có tổ chức này nữa.
The Universal Voyage Express Courier and Diplomatic Services, 18 Jalan H3, Taman Melawati, 53100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Malaysia.
Attn: ThuNguyet
Tracking Number: TWC009-24559
I am Mrs. Roselind Lim from the Universal Voyage Express Courier Services (Malaysia branch). I am writing to inform you that your parcel has been placed on hold by Trinidad Customs; in Kuala Lumpur International Airport. This was due to some reasons which happened to violate the shipping policies. When your package arrived Kuala Lumpur international Airport at the customs check point, the Malaysia custom scanned the parcel and detected that currency (Money) were included in your parcel. Therefore, certain commissions must be paid as customs dutyfine via us which is for the
Therefore, certain commissions must be paid as customs dutyfine via us which is for the immediate clearance and release of your package from the custorms to us. Log into Universal Voyage Express Courier Services: http://www.universalvoyageexpress.page.tl with your tracking code to know the present status of your parcel You are required to follow all instructions giving to you to facilitate the release of your package from the custorms. To do this, you are required to pay the required charges listed below for the immediate release of your package. Outstanding Charges: Administrative: 250.00 MYR, Clearance: 240.00 MYR, TOTAL :=> 590.00 MYR
Upon confirmation of payment, your package will be released from customs for onward delivery to your designated address. Immediately the payment of the fine is made, a Custom Clearance Certificate (CCC) will be issued and attach to your parcel. The custom clearance certificate is to prevent your parcel from having another stopover by the custom in your country.This is in accordance to the mode of operations in the Courier sector for financial delivery. We have already taken order number for this package from the custom. In acknowledgment to this, You have to make your payment to our account officer with the below details: ACCOUNT NAME: ONYEDIBIE ISA, ACCOUNT NUMBER: 14760000775527, BANK NAME: CIMB BANK. Update me as soon as you make the payment.
Thank you for using our service, we are glad to be of service to you. Yours Sincerely, Mrs. Roselind Lim, Customer Propositions, (Customer Services department, Kuala Lumpur, Malaysia.)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi HTA68
Cảnh giác chiêu lừa 'cực siêu' qua Facebook ở Hà Nội

- Đức Anh đã lập 21 tài khoản trang xã hội này để lừa đảo. Anh ta đã thực hiện lừa đảo trót lọt qua 6 tài khoản với số tiền chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Ngày 31/3, Phòng Công nghệ cao (PC 50), Công an Hà Nội cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Anh (21 tuổi), Nguyễn Thế Dũng (22 tuổi, đều ở tỉnh Ninh Bình) và triệu tập Nguyễn Thị Nguyệt (18 tuổi) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản, thông qua việc giả mạo trên trang mạng xã hội Facebook.

Theo điều tra, học hết cấp 3, không có việc làm, Đức Anh thường xuyên lang thang trên mạng Internet. Qua tìm hiều, anh ta phát hiện thấy nhiều phụ nữ có sở thích mua sắm túi xách hàng hiệu qua các trang web bán hàng trực tuyến.

Sau thời gian theo dõi facebook của một cơ sở chuyên kinh doanh túi xách hàng hiệu ở Hà Nội, Đức Anh nắm được các nội dung nói chuyện của các khách hàng với chủ trang Facebook này.

Đức Anh sao chép toàn bộ trang Facebook của cửa hàng này và lần lượt kết bạn với các thành viên, mục đích để chiếm đoạt tiền.

Lợi dụng khi chủ trang Facebook chuyên bán túi hàng hiệu không có trên mạng, anh ta vào nói chuyện với các thành viên, mời chào mua túi xách.

Đức Anh dụ các “con mồi” bằng chiêu khuyến mại, giảm từ 5- 10 triệu đồng mỗi sản phẩm. Và để sở hữu được chiếc túi yêu thích, khách phải đặt cọc tiền, gửi trước qua tài khoản. Một số phụ nữ vì tin tưởng đã gửi tiền vào tài khoản Đức Anh cung cấp.

Ngoài ra, Đức Anh còn lập Facebook giả của chính những khách hàng. Anh ta làm giả trang mạng xã hội của một phụ nữ để nói chuyện với chồng chị này về việc mua chiếc túi xách hàng hiệu giá 40 triệu đồng.

Trước khi “tâm sự” với chồng của nạn nhân, Đức Anh tìm hiểu cách nói chuyện giữa hai người, vậy nên người chồng đã tin tưởng.

Ngày 3/3, trong vai “người vợ”, Đức Anh nói chuyện với chồng của nạn nhân về chiếc túi xách trên, bảo anh này chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của Đức Anh để mua túi.

Không nghi ngờ, người chồng đã chuyển khoản số tiền 10 triệu đồng. Tối cùng ngày, về nhà nói chuyện với vợ, người chồng mới phát hiện mình bị lừa.

Đức Anh khai, nhờ Dũng mượn thẻ ATM của nhiều người để “khách hàng” gửi tiền, rút tiền. Ngoài ra, anh ta cùng Nguyệt mở tài khoản để bị hại chuyển tiền cho mình. Cả Dũng và Nguyệt đều biết việc làm phi pháp của Đức Anh.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 9/2014 đến nay, ngoài giả mạo Facebook của cửa hàng túi, Đức Anh còn lập 21 tài khoản trang xã hội để lừa đảo. Anh ta đã thực hiện lừa đảo trót lọt qua 6 tài khoản với số tiền chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Đức Anh dùng tiền để mua xe máy, điện thoại đắt tiền và tới các quán bar, vũ trường.

Phòng PC50 cho biết, hành vi của Đức Anh, Nguyệt và Dũng vi phạm Điều 226b về sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác với việc mua hàng qua mạng, khuyến cáo các chủ shop trên mạng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường hệ thống bảo mật cho trang web, facebook bán hàng, chủ động phát hiện dấu hiệu bị mạo danh, nắm tình hình khách hàng để kịp thời phát hiện những dấu hiệu lừa đảo.

Nếu có dấu hiệu nghi vấn, Công an Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo ngay cho PC50 theo số điện thoại : 039396447; 0917677779.

T.Nhung
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/229669/c ... a-noi.html
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi HTA68
Những cái bẫy tinh vi trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ nữ Việt Nam bị người tình (quen trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter…) lừa đảo thông qua việc gửi tiền hoặc những món quà có giá trị lớn gửi từ nước ngoài về.

Các đối tượng này hoạt động có tổ chức, do người nước ngoài cầm đầu, bài bản từng bước một khiến cho không ít người bị choáng ngợp bởi những mòn hời “từ trên trời rơi xuống” đã dễ dàng sập bẫy.

Lời trần tình của những nạn nhân

Nói về việc mình bị đối tượng người nước ngoài lừa đảo, chị N.T.T.T. (30 tuổi, ngụ P.7, Q.3) cho chúng tôi biết: Khoảng tháng 1/2015, qua Facebook chị quen một người bạn có nickname Frank Modric. Người này nói chuyện rất lịch sự, trí thức nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của chị.

Sau 1 tháng tìm hiểu, Frank Modric mới bộc lộ thân phận: "Tôi là ông chủ lớn của một tập đoàn quản lý và khai thác bất động sản nên tôi có hợp đồng ký kết với đối tác ở Anh. Tôi sẽ kết hợp công việc và mua quà cho gia đình và cho cả bạn. Bạn cho tôi địa chỉ email và địa chỉ nhà, công ty chuyển phát Euro Express sẽ gửi hộp quà cho bạn, trong đó có: điện thoại iPhone 6, nữ trang, mỹ phẩm, áo khoác và 550.000 USD".

Quá ngạc nhiên với lời đề nghị cùng với món quà quá lớn, chị T. thắc mắc: "Sao bạn mua quà cho tôi nhiều vậy trong khi tôi không xin, không yêu cầu và tại sao bạn lại cho tiền tôi?". Frank Modric trả lời: "Tôi thật sự quý bạn, bạn là phụ nữ tốt, thật thà nên tôi tin tưởng. Tôi gửi tiền cho bạn cất giữ giùm cho đến khi tôi đến Việt Nam thăm bạn. Còn món quà, bạn xứng đáng được nhận nó. Yên tâm, 2 ngày nữa sẽ có email của Công ty chuyển phát Euro Express gửi cho bạn và họ cũng sẽ chuyển hộp quà cho bạn ngay ngày mai (ngày 11/3/2015)".

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 12/3, chị T. nhận được cuộc điện thoại từ số máy 0937950458 của một phụ nữ nói giọng niền Nam, xưng là Yến - nhân viên Công ty chuyển phát Euro Express gọi đến xác minh thông tin người nhận hàng và cho biết kiện hàng được gửi từ Anh đã về đến Việt Nam, hiện đang ở kho sân bay.

Ngày 13/3, chị T. nhận được SMS từ Facebook của Frank Modric gửi về nói rằng, Frank Modric vừa nhận được email của Công ty Euro Express, họ nói là đã phát hiện số tiền lớn giấu trong hộp đồ. Vì vậy, để lấy được hộp đồ thì chị T. phải thay mặt Frank Modric giải quyết rắc rối này. Chưa kịp định thần lại vấn đề gì đã xảy ra thì ngay sau đó, chị T. liền bị Frank Modric và Yến thúc giục phải nhanh chóng lo tiền "lót tay" cho hải quan không thì không lấy được hàng.

Qua nhiều lần trao đổi, Yến yêu cầu chị T. nộp 70 triệu đồng. Tin lời, ngày 14/3, chị T. đến Ngân hàng TMCP Quân đội nộp 45 triệu đồng vào số tài khoản số 5485660043880925 mang tên Phạm Thị Huỳnh Anh. Sau khi gửi tiền, chờ mãi vẫn không thấy quà đâu, ngày 15/3/2015 chị T. liên tục gọi điện cho Yến thì Yến cho biết, do số tiền trong thùng quà lên đến trên 10 tỉ đồng nên chị T. phải nộp thêm tiền cho đủ 1 tỉ đồng mới làm thủ tục nhận quà được, nếu không thùng hàng sẽ bị hải quan tịch thu...

Cũng thông qua mạng xã hội Facebook, cuối tháng 11/2014, chị N.T.H.H. (40 tuổi, ngụ Hà Nội), kết bạn với một người nước ngoài và anh ta tự giới thiệu tên là Nicholason Marcelon Smith, quốc tịch Úc, hiện sinh sống tại Úc. Chị H. và Nicholason thường xuyên nhắn tin qua Facebook với những lời lẽ yêu đương.

Ngày 2/12, Nicholason nói muốn gửi tiền về Việt Nam nhờ chị H giữ giúp để mua nhà, chị H đồng ý. Ngày 3/12, Nicholason nhắn tin là đã gửi cho chị H món quà gồm 1 ĐTDĐ và 1 túi xách tay, trong gói quà có giấu 200.000USD nhưng tiền không khai báo với công ty vận chuyển. Món quà sẽ đến Việt Nam vào ngày 5/12.

Để nhận được quà, chị H. phải nộp phí 1.550USD. Ngoài ra, chị H. cũng nhận được tin nhắn từ địa chỉ email sea.frightservices@gmail.com với nội dung: Công ty Sea Fright Shipping Companny tại Úc đang vận chuyển một gói quà từ Úc về Việt Nam để giao cho chị H., chị H. phải đóng phí 1.550USD để nhận quà.

Ngày 5/12, theo yêu cầu của Nicholason, chị H. đến Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội nộp 32,7 triệu đồng (tương đương 1.550USD) vào tài khoản số 4214954800316929 mang tên Dy Chenda và… chờ nhận quà.

Đến hẹn, vẫn không thấy quà gửi tới, chị H. cứ đinh ninh rằng chắc quà gửi đến trễ. Thế nhưng, ngày hôm sau, chị H. lại tiếp tục nhận tin nhắn từ email sea.frightservices@gmail.com yêu cầu phải nộp thêm 1.140USD, rồi 3.720USD… vì công ty vận chuyển phát hiện trong gói quà có 200.000USD.

Tổng cộng, chị H. đã 5 lần nhận tin nhắn của Nicholason và tin từ email sea.frightservices@gmail.com, yêu cầu chị H. gửi tiền vào tài khoản số 4214954800316929 mang tên Dy Chenda mở tại Ngân hàng ACB và tài khoản số 101010004641495 mang tên Võ Thị Kim Thoa mở tại Ngân hàng Vietinbank với tổng số tiền hơn 177 triệu đồng. Riêng ngày 18/2/014, Nicholason nhắn tin cho chị H nộp tiếp 4.500USD nhưng biết mình đã bị lừa, nên chị H. không nộp nữa.

Cũng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự, chị N.T.N. (43 tuổi, ngụ P.3, Q.4, TP HCM) cho biết: "Nhóm người này giả danh người nước ngoài liên hệ với tôi, sau đó nhằm vào dịp sinh nhật tôi họ bảo gửi quà về tặng. Ngày 16/3/2015, họ gọi điện cho biết là hàng đã về tới Việt Nam. Theo yêu cầu của họ, tôi đã ra Ngân hàng Techcombank để chuyển 35 triệu đồng vào tài khoản số 019028895431012 mang tên Phạm Thị Mai Trâm để nhận hàng, nhưng sau đó biết là bị lừa nên tôi đã trình báo với Cơ quan điều tra".

Ngoài ra, có 4 người bị lừa với tổng số tiền 225 triệu đồng. Những người này đều chuyển tiền vào tài khoản số 060088566389 mở tại Ngân hàng Sacombank do Phạm Thị Diễm Hồng đứng tên.

Có sự tiếp tay của một số đối tượng người Việt

Ngay sau khi nhận được trình báo của chị N.T.H.H. bị Nicholason Marcelon Smith lừa, Cơ quan Công an đã đề nghị các ngân hàng: Vietinbank, Sacombank và ACB phong tỏa các tài khoản mang tên Chenda Dy và Võ Thị Kim Thoa. Qua kiểm tra, sao kê tài khoản trên cho thấy các khoản tiền do chị H. chuyển vào đã bị các đối tượng rút hết.

Theo khai nhận của Võ Thị Kim Thoa (27 tuổi, ngụ Long An) - đứng tên chủ tài khoản 101010004641495 mở tại Ngân hàng Vietinbank: Năm 2011, Thoa đi ăn uống tại đường Bùi Viện, Q.1 thì được một người đàn ông ngoại quốc, da đen, quốc tịch Nigeria, ngồi bàn bên cạnh hỏi chuyện, rồi làm quen. Người này tên là Simon.

Do đang đi học và cần trau dồi khả năng giao tiếp tiếng Anh nên Thoa đồng ý kết bạn với Simon và thường xuyên gặp mặt đi ăn uống, mua sắm… nhưng chưa lần nào gặp mặt tại nơi ở của Simon. Thoa chỉ nghe Simon cho biết anh ta ở Gò Vấp. Tháng 11/2013, Simon nhờ Thoa đứng tên đăng ký mở một tài khoản thẻ ATM cho Simon với lý do Simon không phải là người Việt Nam nên không mở được tài khoản tại Việt Nam. Sau khi mở tài khoản xong, Thoa nhận thẻ ATM rồi giao cho Simon sử dụng và không biết gì về các giao dịch trong tài khoản này.

Tương tự, đối với tài khoản mang tên Chenda Dy, Chenda Dy (26 tuổi, quốc tịch Campuchia) cũng thừa nhận là đã đứng tên mở giúp 2 tài khoản Visa tại Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng ACB cho một người bạn da đen, tên Tony. Do Tony nói bị mất hộ chiếu không đứng tên mở tài khoản được nên nhờ Chenda sang Việt Nam đứng tên mở tài khoản giúp để Tony sử dụng vào việc làm ăn tại Việt Nam. Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng tên Simon và tên Tony chính là một.

Đối với trường hợp các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản số 060088566389 mở tại Ngân hàng Sacombank do Phạm Thị Diễm Hồng đứng tên. Qua xác minh tại Ngân hàng Sacombank được biết, Phạm Thị Diễm Hồng, 23 tuổi, thường trú tại đường Nguyễn Khoái, P.2, Q.4. Công an P.2, Q.4 cho biết, Hồng đã rời địa phương đến tạm trú cùng cha tại P.11, tổ 11, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh từ năm 2010. Tuy nhiên, Công an xã Phong Phú khẳng định, trên địa bàn xã không có địa chỉ trên và cũng không có người nào tên Phạm Thị Diễm Hồng.

Chặt đứt "mắt xích" quan trọng

Liên quan đến hoạt động lừa đảo này, chiều 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) đã bắt khẩn cấp Lê Thị Phương Trang (38 tuổi, HKTT P.1, Q.Tân Bình, TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Trang, trong thời gian sinh sống tại Malaysia, Trang biết có một số người Nigeria và Malaysia thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam bằng thủ đoạn gọi điện thoại, giả mạo việc gửi tiền, quà và yêu cầu người nhận nộp phí vận chuyển, phí hải quan để chiếm đoạt.

Đến khoảng đầu năm 2015, do mất việc làm lại cần tiền để lo và chữa bệnh cho đứa con nuôi bị bệnh hiểm nghèo nên Trang đã tham gia vào đường dây lừa đảo này.

Theo hướng dẫn và kịch bản của các đối tượng cầm đầu, Trang sẽ gọi điện thoại cho những phụ nữ tại Việt Nam (thông tin về nhân thân, số điện thoại của những bị hại do các đối tượng cầm đầu cung cấp). Trang giả làm nhân viên đại lý công ty vận chuyển của nước ngoài tại Việt Nam, thông báo cho họ biết là hải quan đã phát hiện trong gói quà của người quen ở nước ngoài gửi về cho họ có một món tiền rất lớn nhưng không khai báo. Nếu họ không nộp tiền phí thì gói quà sẽ bị tịch thu.

Do lòng tham, nhiều người đã chấp nhận chuyển khoản tiền lớn vào tài khoản do Trang cung cấp. Để các bị hại tin tưởng, mỗi lần gọi điện thoại Trang đều sử dụng số điện thoại của Việt Nam nhưng sử dụng dịch vụ Roaming để gọi từ Malaysia về.

Với khoản tiền chiếm đoạt, sẽ được các đối tượng chia như sau: Tiền của các bị hại chuyển vào tài khoản của các đối tượng cầm đầu thì Trang được hưởng 10% số tiền chiếm đoạt được. Nếu không có sẵn số tài khoản, Trang phải tìm những người Nigeria và Malaysia khác sinh sống tại Malaysia để "mượn" tài khoản cho bị hại chuyển tiền vào thì người cho mượn tài khoản được chia 15%, Trang được 10% tiền gọi điện thoại và 2-3% tiền dịch vụ cung cấp tài khoản.

Khi gọi điện thoại cho bị hại, nhằm tránh bị phát hiện, Trang đã sử dụng rất nhiều tên giả để liên lạc như Yến, Mai, Hà… Chỉ trong tháng 2/2015, tại Malaysia, Trang đã gọi điện thoại cho khoảng 100 người, trong đó có 10 người "dính bẫy" lừa của chúng với số tiền lên tới gần 1 tỉ đồng. Trong đó, Trang được chia 100 triệu đồng.

Từ ngày 3/3 đến 16/3/2015, Trang gọi điện cho hơn 30 người (đa phần là nữ), trong số đó có 3 người "dính bẫy" đã chuyển tiền nộp phí vận chuyển theo yêu cầu của Trang.

Theo K.Ngân
An ninh thế giới

Nguồn: http://dantri.com.vn/phap-luat/nhung-ca ... 053004.htm
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi HTA68
Việc mạng xã hội này chưa kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân là một nguyên nhân khiến tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản.


Với lượng người sử dụng khổng lồ, facebook đang là “mảnh đất màu mỡ” của tội phạm mạng. Không chỉ lừa đảo, đánh cắp tài khoản, các đối tượng phạm tội còn kỳ công làm giả tài khoản facebook để chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Đầu năm 2015, Phòng CS PCTP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội nắm thông tin về việc hàng loạt người sử dụng facebook trở thành nạn nhân của nhóm tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại. Quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện nhóm tội phạm mạng không chỉ “vẽ” ra các chương trình khuyến mại thẻ cào cực lớn mà còn lấy cắp, tiêu thụ hơn 1.000 tài khoản facebook.

Bằng cách đăng ký website: ungdung-capnhat28h.890m.com để phát đi thông tin “Đổi tên Facebook khi chưa hết hạn 60 ngày”, các đối tượng đã lôi kéo, hướng dẫn người sử dụng truy cập vào website giả mạo facebook do chúng lập ra. Lo sợ tài khoản bị chặn, nhiều người đã đăng nhập vào trang web giả mạo để thay đổi thông tin. Tuy nhiên, sau khi điền đủ thông tin cá nhân, chủ tài khoản mới biết facebook bị đánh cắp. Các đối tượng phạm tội sau khi “hack” được tài khoản sẽ lập tức mạo danh chủ sở hữu để liên hệ nhờ người quen chuyển tiền vào tài khoản, mua hộ thẻ cào điện thoại, hoặc bán các thông tin vừa chiếm đoạt cho đối tượng sử dụng với mục đích xấu.

Theo đại diện Phòng CS PCTP sử dụng công nghệ cao, để đánh cắp tài khoản facebook, tội phạm thường tạo ra các website giả mạo trang chủ facebook. Để dụ dỗ người truy cập vào các trang này, ngoài đưa ra các cảnh báo như “đổi mật khẩu ngay lập tức” hoặc “sử dụng tên thật để tránh bị khóa facebook”… các đối tượng phạm tội còn đánh vào tâm lý tò mò của người sử dụng rồi phát tán đường dẫn xem các hình ảnh, video “nóng”. Lúc này, website sẽ báo lỗi truy cập và đề nghị nhập lại tài khoản facebook. Khi chờ người sử dụng làm theo hướng dẫn, tội phạm nhanh chóng chiếm quyền sử dụng, liên hệ với những người trong danh sách bạn bè để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhái facebook shop hàng hiệu

Ngoài tìm cách xâm nhập trái phép tài khoản facebook, mới đây, tội phạm mạng còn sử dụng thủ đoạn mới: Giả mạo facebook của cửa hàng kinh doanh online. Chị Trịnh Thu Huyền (26 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) là người bị một nhóm đối tượng làm giả facebook. Sự việc được phát hiện vào hồi đầu tháng 3 vừa qua, khi một số khách hàng của chị Huyền nhận thấy có hai tài khoản facebook cùng mang tên “Trịnh Thu Huyền (Mai Thảo Bông)”. Hai facebook này giống nhau từ tên, hình ảnh đại diện cho đến các hoạt động gần đây nên không ít khách hàng đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, Đội 3 - Phòng CS PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình đã làm rõ các đối tượng lừa đảo qua facebook là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) và Nguyễn Thế Dũng (22 tuổi, cùng ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Bước đầu, cơ quan công an xác định: cuối năm 2014, các đối tượng trên lên kế hoạch làm giả facebook của các shop bán hàng uy tín trên mạng internet. Biết chị Trịnh Thu Huyền là chủ cửa hàng bán túi xách có tiếng ở Hà Nội, Đức Anh và Dũng quyết định lập tài khoản facebook giả mang tên “Trịnh Thu Huyền (Mai Thảo Bông)”. Sau khi hoàn tất, các đối tượng chủ động chào mời: “Cửa hàng đang giảm giá túi từ 5-10%, nếu không nhanh sẽ hết hàng”, rồi yêu cầu khách có nhu cầu mua chuyển khoản tiền đặt cọc. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa đảo trót lọt hàng chục vụ, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng…

Vì sao tội phạm dễ dàng giả mạo tài khoản facebook? Theo Phòng CS PCTP sử dụng công nghệ cao, hiện mạng xã hội này chưa kiểm soát chặt chẽ việc khai báo thông tin cá nhân. Do đó, xuất hiện tình trạng có 2 hoặc nhiều tài khoản facebook giống nhau về tên đăng nhập hoặc các thông tin khác. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã làm giả facebook để thực hiện mục đích xấu. Ngoài khuyến cáo người dân thận trọng xác minh khi nhận được đề nghị vay tiền, nhờ mua thẻ cào điện thoại qua mạng xã hội, cơ quan Công an cũng lưu ý người dùng cần tỉnh táo để phân biệt tài khoản facebook thật – giả. Một trong những dấu hiệu dễ thấy nhất là: đối với facebook thật, thời gian đăng các thông tin, bình luận luôn có khoảng cách nhất định. Còn các sự kiện, hình ảnh trên facebook giả mạo, do được sao chép lại nên thời gian khởi tạo luôn mới và liên tục./.

Theo Tùng Lâm/An ninh thủ đô

Nguồn: http://www.tapchihuongviet.eu/index.php ... n-facebook
Chưa xemBởi thanhnhan
Con chí tâm đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trên diễn đàn.

Trong cuộc sống hàng ngày càng phát triển thì đi kèm theo đó là xã hội cũng phát triển các mặt lừa đảo càng ngày càng tinh vi hơn. Tuy nhiên trong cuộc sống con không tránh khỏi cạm bẫy thử thách… con xin kể chuyện vừa xảy ra với con, con cũng nghĩ đây là bài học mà CV dạy con, thử thách con, tuy con không được học lý đạo mà thầy dạy trực tuyến với các huynh tỷ về trang mạng xã hội hiện nay. Thực chất các trang mạng xã hội toàn mang phiền não, là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, thậm chí lừa đảo nữa, vậy mà con được đọc rồi nhưng do trí tuệ con còn non nớt chưa phân biệt đâu là thật đâu là giả nên mang tâm trạng hoang mang. Thời gian vừa qua trên messeger facebook của con có nick name là Richarsd B Toporek xưng là người Mỹ đang làm việc ở vùng Kabul Afaghanistan, làm quem với con trên messerger, trao đổi hỏi han được 1 tuần thì người đó là xin số điện thoại và địa chỉ của con, con cũng cho rồi người đó nói với con một bí mật và bí mật này không cho ai biết. Đến ngày hôm sau anh ta bảo là gửi cho con 3.5 triệu usd và hành trang của anh đó, vì anh sắp hoàn thành nhiệm vụ sắp về nước nhưng không mang được số tiền mặt đó về được và cũng không thể gửi qua ngân hàng được vì vậy anh nhờ địa chỉ, số điện thoại của con để anh gửi qua đường bưu điện, cước phí bên đó anh lo trả hết còn khi con nhận được hàng thì con trả phí là 200 usd.

Khi nghe vậy con chẳng tin chút nào cả, con cho chuyện đó là chuyện vớ vẩn không để ý nữa. Đến hôm sau nữa thì anh gửi ảnh biên lai ship hàng và hình ảnh hộp đồ anh ta chụp gửi qua messerger cho con, con thấy trên tờ giấy có ghi người nhận là tên con và địa chỉ làm con hoang mang, con mang chuyện kể cho đứa em hàng xóm nghe, thì em đó bảo là em chung phí với chị một nửa nếu lấy được tiền chị cho em 200tr. Con trả lời em làm gì có người tốt thế, gửi tiền mà sao mới biết lại tin tưởng mình vậy. nửa tin nửa không tin nhưng em đó bảo với con là cùng chung phí nếu được thì tốt không được thì cả hai cùng chịu. Con không tin và lại sợ nên con chủ động hỏi chị Minh Thanh xin ý kiến. Chị Minh Thanh bảo đây là bọn lừa đảo quốc tế con chặn hết thông tin với người đó luôn. Con gửi thư hỏi tỷ Diệu Chi thì nhận được mail chị khẳng định là bọn lừa đảo, con vô cùng may mắn khi có các huynh tỷ hiểu lý đời, lý đạo cho con ý kiến con vững tâm hơn.

Từ khi là học trò MTTĐ con được nhiều ân phước lắm, nhưng con chỉ có tâm hướng đến thôi còn học, và thực hành đạo con chưa làm được , con xin được sám hối với Tổ Thầy. Con biết nghiệp quả của con còn dày, tâm linh tiến triển kém, biết vậy mà con chưa làm được, qua câu chuyện trên con hiểu đó cũng là bài học để con rút kinh nghiệm trong cuộc sống, con học mà không chịu bám sát, áp dụng lý đạo Thầy dạy vào cuộc sống hàng ngày.Con nhận ra pháp tu của Tổ, Thầy trao truyền cho chúng con vô cùng quý giá, Tổ Thầy đã chỉ dẫn cho chúng con tự mình biết cách sống để cuộc đời có ý nghĩa, biết cách lập công, bồi đức, hiểu rõ luật trời, biết cách ứng xử với người, tự tin hơn, hiểu biết và trưởng thành hơn.

Con ngàn lần xin đội ơn tổ thầy chỉ dạy cho con.
Con thanh nhàn kính báo.
Chưa xemBởi Ziegelstein
Những ngày qua, thêm nhiều phụ nữ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trình báo sự việc bị sập bẫy “trai Tây” qua mạng facebook. Vì cả tin, các phụ nữ này đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng. Thủ đoạn không mới, nhưng vì hám lợi nhiều phụ nữ tiếp tục bị sập bẫy.

Chiều 12-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những ngày qua, đơn vị liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của nạn nhân bị lừa đảo lấy tiền qua mạng facebook.

Điển hình như: chị Nguyễn Thị Bình N (trú ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trình báo sự việc bị đối tượng người nước ngoài kết bạn qua mạng facebook, sau đó lừa đảo lấy của chị trên 100 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng người nước ngoài này đã cấu kết với một số đối tượng là người Việt đóng giả nhân viên ngân hàng, hải quan, công ty chuyển phát nhanh yêu cầu một số phụ nữ quen qua facebook đóng các loại phí nhận quà từ nước ngoài gửi về, để được hưởng tiền phần trăm với tỷ lệ cao...

Tại Phòng Cảnh sát hình sự, chị N cho biết, đối tượng giới thiệu rất có lý và lịch sự. Chúng nói, hiện đang được chính phủ của một đất nước tài trợ cho hàng triệu USD nhưng vì lý do cá nhân không thể nhận được nên nhờ chi N. nhận giúp. Chị N. sau đó sẽ được hưởng một khoản tiền lớn.

Sau khi thống nhất, một số người Việt Nam gọi điện đến chị N., giới thiệu là nhân viên ở một số cơ quan chức năng, thông báo tiền đã về đến Việt Nam. Để nhận được số tiền này, vì lý do thủ tục rất khó khăn nên yêu cầu chị N. phải đóng một khoản tiền để chạy thủ tục.

Sau 3 lần chuyển trên 100 triệu, chi N. đã không liên lạc được với số người Việt Nam và cả người nước ngoài nhờ nhận tiền. Biết bị lừa chi N. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Bich N. là nạn nhân thứ 10 đến trình báo trong vòng 3 tháng gần đây, với số tiền bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt là gần 3 tỷ đồng. Tuy đã được cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi và trên toàn quốc cảnh báo nhiều lần, nhưng vì hám lợi, nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục đã bị sập bẫy "trai Tây" này.

Đại úy Lê Thành Long - Phó Đội trưởng, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây là thủ đoạn không mới, nhưng vì hám lợi, nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục bị sập bẫy. Đáng nói, số tiền ngày càng lớn. Hiện chúng tôi đang tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này”.

Hiện vẫn còn nhiều phụ nữ ở Quảng Ngãi bị sập bẫy này nhưng không báo cáo đến cơ quan điều tra vì lý do cá nhân. Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nhân dân, nhất là phụ nữ cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với người việt này, không để tiền mất, tật mang, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo ANTĐ
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi HTA68
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Sư Phụ,
HTA68 xin kính chào Sư Huynh Triệu Nghĩa, Sư huynh Thạch Anh Trắng.
Thân chào các bạn đạo trên diễn đàn.

Con xin được báo cáo quá trình học đạo áp dụng với việc đời trong thời gian qua.

1. Bài học gặp “ Lừa đảo công nghệ”: Con cũng hay kết bạn trên facebook để giới thiệu đạo. Vô tình có người nước ngoài kết bạn với con, sau đó xin địa chỉ mail để mail cho con. Thời gian gần 3 tuần (con tạm gọi người này là O ), O đã dùng lời lẽ đường mật đánh vào tình cảm của con, và tự giới thiệu là Đại tá trong quân đội Mỹ, hiện đang làm nốt nhiệm vụ ở Afganistan. Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc khóa đào tạo, sau đó sẽ đóng gói tư trang về Vietnam chứ không về Mỹ nữa. Cũng như mọi chuyện lừa đảo qua mạng, con rất đề phòng. Sau đó thì kiện hàng bao gồm quần áo, giầy, và nhiều vật dụng khác được đóng trong kiện hàng cùng nhiều trăm ngàn USD (mà O nói là bí mật không thể tiết lộ). Sau khi đươc thông báo nhận hàng, N là Hải Quan thông báo cho con kiện hàng đang nằm ở Anh, con phải gửi ít tiền lệ phí, vì Hải quan kiểm tra kiện hàng trong đó có hàng cấm. Người thông báo với con tên N bên Hải Quan sân bay Anh, N nói đây là kiện hàng cấm nên chị phải gửi tiền để lấy hàng ra, nếu không thì chị sẽ bị kiện vì là chủ người nhận hàng, và chúng tôi sẽ kiện chị. Con nói theo nguyên tắc thì “Bên gửi hàng phải trả toàn bộ lệ phí, tôi không chấp nhận việc này. Con cũng có lời thách thức cứ việc đệ đơn kiện thoải mái, vì con chẳng có tội gì trong việc này cả.

Con liền gửi hóa đơn hàng cho bên Vận chuyển (là đối tác nhập hàng của con trước kia). Sau khi kiểm tra xong thì em đó nói: Hóa đơn vận chuyển là giả chị ạ.

Đồng thời con gửi toàn bộ mail cho bên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ hỏi, thì họ trả lời: “Toàn lừa đảo chị ạ“, chị cứ đề phòng cho em và thông báo cho bạn bè cảnh giác đề phòng là được, bọn em trên Cục xử lý nhiều đơn trình báo mà không hết.

Sau đó con trả lời N là “Bài học cũ rồi, lừa người khác nhé”, tôi đã biết hết chuyện của các anh. N có nhắn tin lại cho con hỏi “Bạn là ai vậy“, Con nói: là người của Bộ Công An và đang theo dõi quá trình lừa đảo của người nước ngoài. Sau lần đó thì toàn bộ đám đó biến mất hút. Thật may mắn cho họ, gặp ngay phải học trò Mật tông thiên đình đang trả bài học.

Sau này nhiều người nước ngoài nữa xin kết bạn nhưng con không chấp nhận nữa.

2. Bài học về lừa đảo lần 2 “Bán hàng đa cấp“: Đầu năm 2016 vừa qua, người bạn con đã điểm đạo nài nỉ con đi gặp 1 số người bán hàng kinh doanh có lãi lắm, con không định đi gặp, nhưng có một lực thôi thúc con “Phải đi gặp để biết”. Con đi nhưng trong lòng không vui. Đến đó, nói được vài câu thì 2 bạn giới thiệu bán hàng đa cấp, sản phẩm thực phẩm chức năng, nói được vài câu thì các bạn đó đưa ảnh Ô tô, nhà cao 5 tầng. Con buồn cười quá đi mất, làm chẳng biết thế nào? nhưng đã quảng cáo với con về nhà cửa, con thấy nực cười quá. Con có vặn vài câu hỏi, và xin phép ra về vì cuộc hẹn tiếp (Thực ra là con đã nói dối để biến cho thật nhanh với những chuyện phù phiếm như vậy. Cuộc gặp gỡ không tốn của con đến 10 phút. Con lại vượt qua bài học lần nữa.

3. Bài học về lừa đảo lần 3 “Mua bán tiền Onecoin”: Bài học lần này là bài học lừa buôn tiền ạ. Qua người quen giới thiêu, lần này bạn khác con quen lại nài nỉ con ra, “Chị ra gặp em đi, có vụ làm ăn có lãi lắm, em muốn chị gặp 1 người từ HCM ra Hà Nội, và họ rất thành đạt. Trong hơn 1 năm thu lời về tiền tỉ vụ này đấy chị “.

Con nể nang quá nên ra gặp xem thế nào ? ai dè cũng chẳng khác bán hàng đa cấp là mấy, nhưng lần này là mua và bán tiền ảo “Onecoin“ trên mạng. Người bán thì ra sức quảng bá giới thiệu về sản phẩm có lãi, không làm gì, chỉ buôn nước bọt là có tiền. Còn con thì lái họ sang việc học với Thánh Thần, mấy lần con lựa nói nhưng hình như những người làm những công việc thế này, họ không quan tâm gì đến việc tu sửa bản thân, mà chú tâm vào việc đi lừa người khác để có tiền. Con thất vọng tràn trề, và lại tìm cách rút lui vì có cuộc hẹn quan trọng khác. Hiện nay, lãi tiền ảo Onecoin lên tới 1000%

Học trò con luôn Kính đội ơn Sư Tổ, đội ơn Sư Phụ đã cho con học những bài hoc trải nghiệm của người đời ah.

Học trò con kính báo.
Hoangthuyanh68
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi SenNganCanh
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Thầy!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Duyên Ngộ!

Trường hợp đạo hữu Thanhnhan vừa kể ở trên trùng khớp y như tình huống mà con đã gặp cách đây một năm, chỉ có khác chi tiết số tiền gửi là 1 million dollars (1 triệu usd). Ngay khi nhận được đề nghị tưởng như hời này, mình có suy nghĩ không dưng trên đời lại có chuyện dễ dàng đến như vậy. Cv độ thì nhắc đi nhắc lại "Nó đang lừa con...". Con có đem câu chuyện kể cho người anh trai kết nghĩa sống bên Mỹ thì anh ấy nói luôn "Trời ơi, không có chuyện đó đâu. Bộ em tưởng nó dễ mang tiền đi cho một người mới quen dễ ợt như thế hay sao. Ủa, em không biết người ta thường kêu 'Mỹ kẹo' hả? Nghe đã biết lừa rồi. Em không có tin thì em hỏi Thầy coi, T. chỉ dạy cho em rồi em sẽ thấy anh nói không có sai".
Con suy nghĩ phân vân rồi quyết định sử dụng câu hỏi được thưởng để xin ý kiến Thầy. Mặc dù khi con hỏi Thầy thì ở bên Cali giờ đã về rất khuya nhưng Thầy vẫn ân cần phân tích và chỉ rõ để con hiểu cặn kẽ ra vấn đề. Đó là một cái bẫy, người ta đang bẫy con. Con bỏ qua đi, vướng vào tiền mất hết mà không có tình, khuyên con không nên vướng vào và hãy tự bảo vệ mình bằng cách: 1, Con bỏ chạy 2, Con kêu công an để tránh chúng gạt người khác...
Sau hôm đó, con hủy kết bạn với người này trên mạng xã hội, sau đó có một số nick người nước ngoài vào kết bạn nhưng con hủy luôn. Tiếp đó 1 tuần, con nhận được cuộc gọi của một người nữ tự nhận là ở bên hải quan tại sân bay TSN, bên họ có nhận được một thùng hàng được gửi từ nước ngoài về, đề nghị con xác nhận. Con trả lời thẳng là nhầm số điện thoại rồi... Sau một thời gian dài theo dõi thì con thấy cái nick đó bị spam vì lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo nên bị tố cáo.
Qua chuyện này con thấy con thật may mắn khi được học dưới mái trường MTTD, được chỉ dạy bởi Tổ, Thầy, được che chở bởi Thần linh. Cho đến giờ khi viết bài này con vẫn nhớ như in cảm giác hôm con được chat với Thầy, được Thầy ân cần chỉ dạy. Con hôm đó vừa gõ chữ vừa run rẩy vì lo lỡ con hỏi linh tinh cái gì thì chết mất. Con thấy con thật trẻ con và ngu ngơ đến khờ khạo. Còn bây giờ thì con cảm thấy sự ấm áp và bình yên trong lòng, cảm giác của sự nhẹ nhàng, sâu lắng, con khó diễn tả hết bằng lời ạ!
Con kính đội ơn Đức Ân Sư ngàn lần!
Con Sen ngàn cánh.
Chưa xemBởi Tú Uyên
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Cách đây khoảng 1 tháng, khi con online facebook thì một người lạ vào nói chuyện. Người này nói rằng mình là một bà lão 68 tuổi người Indonesia hiện đang sống ở Mỹ hay nước nào đó con không nhớ, hoàn cảnh neo đơn và đang mắc bệnh ung thư, có chồng người Hà Nội và đã mất. Sau khi mất chồng bà đã để lại cho bà tài sản khoảng 2 triệu USD, nhưng giờ bà bệnh tật không sống được bao lâu nữa nên muốn nhờ con giúp chuyển số tiền này cho các hoạt động từ thiện ở Việt Nam, quê hương của chồng bà. Lúc đầu bà kể hoàn cảnh con thấy hơi thật, nên có khuyên bà là giữ lại chữa bệnh hoặc nếu muốn làm từ thiện thì tự liên hệ làm cũng được không nên nhờ người khác nhất là với người không quen biết sẽ dễ bị lừa gạt. Bà trả lời lại bà tin tưởng nên mới muốn gửi 2 triệu USD cho con, tùy ý con sử dụng với mục đích từ thiện, và nếu con chiếm đoạt số tiền đó thì đã có Chúa soi xét. Con nghĩ không có ai lại đem hết tài sản của mình giao cho người lạ cả và cho dù bà đó nói thật thì cũng gây sự phiền hà cho bản thân mình, với lại nếu có muốn làm từ thiện thì con sẽ làm bằng khả năng tiền bạc của con. Tổ, Thầy đã từng dạy rằng tham lam thì sẽ dễ lừa gạt nên con từ chối thẳng thừng và không liên lạc lại với người này. Khi đọc bài của tỷ senngancanh, con thấy mình thật may mắn vì đã kịp tỉnh táo nếu không sẽ bị người ta lừa gạt.
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Lotus cũng xin được chia sẻ 2 câu chuyện lừa đảo mà chị Lotus là nhân vật chính.

Câu chuyện 1: Chị Lotus có quen một anh bạn người nước ngoài thông qua Facebook. Hai người có nói chuyện qua lại, anh này thường dùng những lời lẽ tán tỉnh, yêu thương. Đâu khoảng vài ba ngày thì anh nhắn tin là thương hoàn cảnh của chị và rất muốn được giúp đỡ chị nên có ý gửi cho chị một món quà gồm nhiều trang sức quý giá và một số tiền lớn. Anh ta xin thông tin CMND, địa chỉ và hẹn ngày gửi quà đến cho chị. Tuy nhiên chị cần trả một khoảng tiền thuế cho món hàng ở sân bay. Thấy chị Lotus có vẻ nghi ngờ thì anh này tiết lộ là sĩ quan Mỹ mới về từ Iraq và gởi kèm luôn các hình ảnh minh họa (nếu bạn đạo nào muốn xem có thể tìm trên Google :D ), còn bảo là công việc kinh doanh rất bận rộn, không phải ai anh ta cũng giành thời gian quan tâm giúp đỡ như với chị :)) Chị Lotus nghe xong thì gọi nói với Lotus và chị cũng không có làm theo lời người bạn đó, cũng không nhận cuộc gọi từ những số lạ. Sau một thời gian thấy không thể thuyết phục được chị nên anh này tự động hủy kết bạn :D

Câu chuyện 2: Một đoạn thời gian trôi qua kể từ câu chuyện nêu trên, chị Lotus nhận được một tờ giấy thông báo từ tổ chức tín dụng Home Credit bảo là chị có nợ tiền và 2 tháng rồi không có thanh toán, yêu cầu chị phải thanh toán gấp. Lotus có xem qua giấy thông báo thì hình thức không phù hợp, gọi lên tổng đài Home Credit thì được xác nhận là chị không có vay, bản thân chị cũng xác nhận là hoàn toàn không có việc này. Khi đó Lotus mới nghĩ là do chị đã cung cấp thông tin cá nhân cho anh bạn nước ngoài ở trên nên người ta mới có địa chỉ để gởi giấy đến tận nhà như vậy.

Qua câu chuyện của chị, Lotus thấy là nên hết sức thận trọng khi tham gia mạng xã hội, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ và cần tỉnh táo, tránh nổi lòng tham để không bị lừa gạt :)