Đã xemBởi Bạn đạo
Con chào Thầy!

con muốn xin học điểm đạo, vì con cũng cảm thấy có một chút thiện căn, tìm được "Yên bình" dưới chân Phật, con muốn học điểm đạo, nên rất mong Quý Thầy có thể điểm đạo cho con, để con sớm ngày tới được bến bờ giác..
con xin chân thành cảm ơn! Cẩn cáo!
Duy Khán
Đã xemBởi ngochuyen
Kính thưa Thầy Tổ,
Cùng các anh chị em tu tập Mật giáo.

Con thường tìm kiếm trên mạng cách chữa bệnh cho mình và mọi người nhưng chủ yếu là cho con. Và tình cờ biết đến trang khicongydao của Thầy Đỗ Đức Ngọc rồi con vào phần chữa theo nghiệp bệnh. Con nghĩ chắc mình cũng bị bệnh nghiệp do con đã làm điều sai quấy trước kia chăng. Bởi con đi khám bệnh mọi kết quả đều bình thường, uống thuốc vào chỉ đỡ một chút hoặc còn nặng hơn. Vừa rồi con có đi xem bói thì cô nói con bị bệnh âm không phải bệnh trần. Chồng con lại bị một vong nữ theo và cũng quấy làm con thỉnh thoảng bị đau bụng Con không biết làm cách nào để giải bệnh nữa vì con cũng niệm Phật, đọc chú Đại bi hay thỉnh thoảng đọc kinh Đại tạng, kinh Vô Lượng Thọ nhưng mỗi lần con đọc Kinh là chồng con khó chịu và nói này nọ vì chồng con không tin có kiếp luân hồi, cho rằng chết là hết. Chồng con thường cho là con mê tín, tin mù quáng nhưng con tin vào Phật pháp và sự gia trì mầu nhiệm của chư Phật, Bồ Tát và các thần linh. Con luôn mong tìm kiếm một Chánh pháp cũng như Minh sư có thể chỉ dạy cho con trên con đường tu tập để giải trừ bớt những nghiệp chướng con đã gây ra và tu tập để có thể bồi tích công đức giúp mình, giúp người.

Con kính mong các thầy điểm Đạo cho con để con tiếp tục trên con đường tu học..

Con thành tâm đảnh lễ Thầy Tổ.

Kính Thư
Ngochuyen
Đã xemBởiNguyên Thành
E đã là phật tử và rất muốn tìm hiểu và học về thế giới tâm linh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu mong thầy chỉ giáo. => ngày xưa e không có tin vào phật, pháp, thần, thánh hay tâm linh gì hết nhưng cách đây 1 tháng em bị 4-5 linh hồn nhập vào người và từ đó em bắt đầu tin và cứ như có một sự nhiệm mầu nào đó dẫn dắt em có duyên đến với phật và giờ e có có cảm giác mình đã tìm ra được nơi để mình tu học. Kính mong được thầy điểm đạo và chỉ dẫn. E cảm ơn nhiều !!!
Đã xemBởi thanhhue
Xin chân thành cảm ơn diễn đàn vũ trụ huyền bí, cảm ơn Ngọc Lam.

Mình có một số thắc mắc xin được diễn đàn vũ trụ huyền bí và Ngọc Lam chỉ dạy cho mình hiểu: Vì bản thân mình trong hai năm nay bị vong theo rất nhiều và hễ cứ gặp các thầy tu ở chùa như các vị trụ trì thì bị vong nhập vào nói chuyện với các vị thầy đó để xin quy y vào chùa.
Hết vong này tới vong khác, có khi là một vị tướng quân và ba trăm tên lính chết cách đây 500 năm, có khi là những người bị tai nạn giao thông chết ngoài đường, có có lúc là những người lính Mỹ hoặc là những con vật như rắn, mèo... rất nhiều.
Hiện tại theo như lần bị nhập gần đây thì mình đang bị một bà Thánh cô ở đền cứ bắt mình phải đi xuống đền để cho cô mượn xác giúp đời, cô bảo nếu mình không làm theo ý cô thì sẽ bị cô phá và hành cho bệnh chết, nhưng mình còn gia đình chồng, gia đình bố mẹ ruột, anh chị em, còn con nhỏ, bản thân là giáo viên, mình không thể bỏ tất cả để đi đền và lên đồng được và mình cũng không thích làm chuyện đó.
Qua đó mình tự thấy bản thân mình nghiệp nặng vô cùng, và hiện tại sống trong cuộc đời này vẫn đang tạo nghiệp. Vì vậy không biết là nếu điểm đạo qua điện thoại thì mình có bị vong nhập không? Vì nếu nhập ở nhà thì sẽ không hay vì gia đình nhà chồng mình không thờ Phật, không tin vào thế giới tâm linh và cho rằng mình bị thần kinh, chồng mình đã từng muốn đưa mình đi vào bệnh viện tâm thần.
Bây giờ biết đến Pháp tu này mình rất mong muốn được tu theo để có thể sửa nghiệp tăng phước, giúp ích một chút cho cuộc đời, giúp cho người thân trong gia đình biết đến Tâm linh để mà tu học.
Rất mong diễn đàn vũ trụ huyền bí và Ngọc Lam chỉ bảo thêm để mình vững tâm hơn trên bước đường tu học sắp tới.

Mình rất mong nhận được hồi âm sớm nhất! Chân thành cảm ơn diễn đàn và Ngọc Lam!
Đã xemBởi Bạn đạo
Quá trình tu tập:
Tự điểm đao. từ hôm 2/12/2016 (âm lịch 5 tháng 1, 2016), con đứng giữa sân chấp hai tay trên trán và khấn: Nam mô đức ngọc hoàng thượng đế vô cực đại thiên tôn (3 lần) và khấn tên tuổi... cầu xin ơn trên chưa khỏi bệnh cho con. Sau đó niệm Nam mô quan thế âm bồ tát. Niệm chưa được một phút thì xuất hiện lực đẩy nơi bàn tay và thân người di chuyển nhẹ nhàng và nhanh dần, và thấy một chùm ánh sáng rất mạnh từ trên rọi thẳng xuống người. Sợ quá nên mở mắt ra. Khi nhắm mắt lại thì không còn thấy nữa. Quá trình lực gia trì diễn ra khoảng 45 phút với nhiều động tác múa khác nhau. Ngay đêm đó con nằm mơ thấy các vị Phật đang ngồi niêm phật. Tu tập dược 3 ngày thì bỏ vì súc khỏe không cho phép, cho đến nay không tu tập nữa.

Nay xin được tu tập, và học đạo tiếp.
Vantuan
Đã xemBởi TueAn
Con xin kính chào Tổ, Thầy, Ban quản trị và các bạn đạo hữu đang được tu tập trên VTHB.
Con là TueAn, năm nay con 38 tuổi, con đã có gia đình, công việc của con là nhân viên hành chính nhà nước.

Con xin kể sơ qua về hoàn cảnh của con. Không hiểu vì căn duyên gì mà từ bé khi vẫn còn là 1 cô bé nhút nhát, luôn thu mình với thế giới xung quanh và con không có một chút hiểu biết gì về phật giáo vậy mà con đã luôn có những giấc mơ về chùa chiền, đền thờ rất nhiều. Mỗi khi con đi vào chùa thì con rất thích vì nó luôn làm con thấy bình yên, nhẹ nhàng, thư thái. Ngày bé khi hàng xóm mất, con rất hay mơ thấy họ về, sau này khi lớn lên rồi con rất thường mơ thấy người nhà, bạn bè hoặc những người quen sơ qua trong giấc mơ, có những lúc họ nhắn nhủ hoặc nhờ con một vài việc...

Mọi chuyện sẽ chỉ là như thế cho đến năm 2010 chị gái con mất đi, vì thương nhớ nên gia đình con sau 100 ngày có lên Đông Tác để gọi chị về thì sau đó con đường tâm linh bắt đầu hé mở đối với con. Hôm đi áp vong thì người chị nhập vào con và từ đó trở đi con đi bất cứ đâu rất hay bị vong nhập vào người, gia đình con đã phải đi rất nhiều Thầy để trục vong ra, những khi như thế con đã rất khổ sở, phải nghỉ làm, gia đình con cái không cham sóc được và con rất hay bị như vậy nên chồng con đã rất kị việc này, trì chiết con nói con rât thậm tệ, thậm chí còn có nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc.

Từ đó con lại có một niềm đam mê yêu thích đến tột độ về việc tìm hiểu phật pháp, tâm linh. Ngoài công việc ở cơ quan ra và những công việc của gia đình phải làm ra hầu như toàn bộ thời gian còn lại con vùi đầu trong phật pháp. Con đã đọc rất nhiều các trang web, diễn đàn về phật pháp, tâm linh mà bây con còn không nhớ nổi đã đọc những cái gì... con chỉ nhớ được vài trang như: đường về cõi tịnh, thế giới vô hình, vũ trụ huyền bí, các bài giảng và facebook của hòa thượng Tịnh Không... rồi con nghe các bài thuyết pháp của các thầy (đại đức) trong Nam giảng, các bài nói chuyện của chị Phan Thị Bích Hằng. Con đã từng đi theo bên Tịnh độ, Mật tông tây tạng để đọc các bài kinh các khóa lễ của họ...(tuy nhiên con vẫn chưa quy bên nào a). Điều đặc biệt là khi đọc kinh dù là bên nào con cũng theo được, đọc được và cũng thuộc rất nhanh.

Trên hết tất cả vì sao con có niềm yêu thích như vậy thì con cũng không hiểu nữa, có những lúc con thức đêm, thức khuya cả ngày cứ có thời gian rỗi nào là con lại vào xem pháp trên mạng... những năm đó con đã từng đọc vutruhuyenbi.com một thời gian dài, khi đó con đã suy nghĩ rất nhiều và con đã định viết thư cầu đạo rồi a. Đến lúc gia đình có quá nhiều việc không bình thường của cả bên nhà đẻ của con và lẫn bên nhà chồng và bằng kinh nghiệm và sự hiểu biết về tâm linh của con, con biết những việc này có vấn đề hoặc liên quan đến tâm linh mà gia đình 2 bên của con không biết và không hiểu để làm.

Con muốn giúp Ba con, con muốn giúp gia đình nhà chồng con, và hơn hết con muốn giúp mình, cứu bản thân mình để có một chỗ dựa rất lớn về tinh thần, nghị lực và kim chỉ nam giúp con thoát khỏi luân hồi bể khổ vì vậy con biết không gì bằng đó chính là Phật pháp. Nhưng phật pháp như thế nào cho đúng, chính nghĩa và đúng đường thì lại là 1 việc không hề đơn giản. Sau mấy năm con đã từng đọc các bài trên vutruhuyenbi.com ( con đã đọc hơn một nửa các bài trên trang) nay con lại đọc lại và thấy đúng nơi mình cần tìm và nương theo rồi vì thế con quyết tâm viết lá thư này với mong muốn được cầu đạo và học đạo ở nơi chính pháp. Để được thấy điều con đi đã đúng nay con Kính xin Tổ, Ban quản trị VTHB cho con được tu tập theo hệ thống phật pháp Mật tông thiên đình.

Con biết hôm nay vì quá mong được cầu đạo mặc dù công việc của con đang rất bận nên con vẫn dứt ra để nhanh chóng lên đây giãi bày nỗi lòng với Tổ, Ban quản trị để mong nhận được sự từ bi, cứu độ chúng sinh của Tổ, Ban quản trị cùng các bạn đạo trên VTHB.

Không biết nói điều gì lúc này đây, con chỉ biết ngàn lần cám ơn Tổ, Thầy cùng Ban quản trị VTHB đã để tâm đến mong ước này của con. Con mong là con sẽ được gặp lại và được trở thành bạn đạo của các bạn trên VTHB. Con kính chào Tổ,Thầy, Ban quản trị VTHB cùng các bạn tu.
Thân ái


Ghi chú:
An Huệ đã điểm đạo cho TueAn vào ngày 2-4-2016.
Niệm Quan thế âm bồ tát.
Ấn chứng: thấy lạnh người, sau đó thấy linh ảnh phật Đại thế chí, Quan thế âm và sau cùng là Phật Tổ, như trong phim tây du ký. Sau đó các ngài đi và nói: đã nhận Tuean vào tu học MT, phải cố gắng lo tu học...
TueAn cho biết trước đây ngủ mơ cũng thường hay thấy Phật nhưng đây là lần đầu tiên được thấy phật bằng linh ảnh khi được điểm đạo.
Đã xemBởi Bạn đạo
Date: May 22, 2016 at 1:53:19 AM PDT
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Đệ tử cầu được thọ nhận phép điểm đạo

Kính Bạch Thầy!

Theo chỉ dẫn quý thầy, cô, các đạo hữu trên trang VUTRUHUYENBI, đệ tử xin được thọ nhận phép điểm đạo.
Quá trình tu tập: Đệ tử chuyên niệm danh hiệu phật, Quán thế Âm bồ tát và trì chú đại bi hàng đêm từ 7 biến đến 21 biến.

Sau khi đệ tử được thọ nhận phép điểm đạo, đệ tử luôn chia sẻ những ấn chứng màu nhiệm của buổi lễ điểm đạo nhập môn cho diễn đàn, hoặc đóng góp những kinh nghiệm huyền bí đã trải nghiệm.

Kính mong Sư Thầy tiếp nhận đệ tử!
Thành kính tôn sư
Phaplac
Đã xemBởi Bạn đạo
From: Cá Sấu
Date: May 25, 2016 at 11:13:55 PM PDT
To: matgiao@yahoo.com
Subject: XIN LỄ ĐIỂM ĐẠO

Em đã theo đuổi chánh Pháp nơi Đức Như Lai từ rất lâu với mong cầu tự lợi và lợi tha. Hiển Kinh và Mật Kinh, cả 2 pháp môn này, em đều rất say mê học tập. Hôm nay, em lang thang trên kênh Youtube tìm nghe bản nhạc niệm tâm chú và em may mắn tìm thấy trang diễn đàn mật giáo. Em rất hoan hỷ được quý Thầy điểm đạo với mục đích tiến xa hơn nữa trên con đường tu tập. Em chân thành cảm ơn các anh chị đã chia sẻ diễn đàn Điểm Đạo đến với mọi người cầu chánh pháp.
Cá Sấu

Ghi chú: An Huệ đã điểm đạo cho Cá sấu vào lúc 9h pm, ngày 30-5-2016.
Niệm Nam mô Tỳ lô Giá na như lai phật.
Ấn chứng: Nghe tiếng nói "Pháp tướng rốt ráo không, vô tướng". Nhìn thấy hình chữ thập trước ngực Đức Phật, cảm nhận có thần lực tác động vào thân và gồng hai tay lên...
Đã xemBởi hopthumatgiao
Date: July 19, 2016 at 2:27:20 AM PDT
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Xin điểm đạo

Xin kính chào Thầy,

Xin được phép xưng là con-Thầy, đây cũng là lần đầu tiên gửi một email như thế này nên con thật sự không biết cách xưng hô, lễ nghi như thế nào nên xin Thầy bỏ qua chớ trách mà tội cho con :(

trước đây con là người theo chủ nghĩa khoa học tự nhiên, mãi sau này khi lớn lên hiểu biết đôi chút thì bắt đầu tìm hiểu đến các trường năng lượng vô hình, lại nhớ đến một số giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm hỉu sâu vào thì lại đi đến một thứ mông lung mà con tự gọi là các thế giới quan khác.

Hôm nay 19/07/2017, cũng là những lần dạo chơi trên mạng tìm hiểu thì vô tình con đi đến trang web http://vutruhuyenbi.com/ và cũng là lần đầu tiên nghe đc từ "Điểm đạo". Sau đó đọc các bài trong forum thì có cảm giác như hãy đến với nơi này, đây sẽ là nơi giải đáp toàn bộ thắc mắc bấy lâu và cũng là nơi bắt đầu.

Phải nói là mọi thứ rất mông lung, không biết cái mình hướng tới là có thật hay là chỉ trong trí tưởng tượng, hay là một cái gì đó khác. Con cũng rất hoang mang, bối rối và cũng đã suy nghĩ rất lâu để gửi email này. Con cũng không biết phải làm những gì nữa nên mong Thầy hướng dẫn cho con biết phải làm như thế nào để được điểm đạo, mong Thầy giúp đỡ con và cho con biết con nên làm như thế nào. Trước hết con xin phép cảm ơn Thầy.

Kính Thầy,
T.N.
Đã xemBởi Thiện Hành
Con xin kính chào quý Thầy, Tổ, quý Ân Sư.
Đệ tử có nguyện vọng xin được vũ trụ huyền bí điểm đạo để được học đạo giác ngộ giải thoát của chư Phật để phụng sự chúng sinh, kính mong vũ trụ huyền bí quan tâm, xem xét thỉnh nguyện của đệ tử.

Khuya hôm qua, đệ tử đọc các bài giảng phật pháp trên internet, tình cờ đệ tử biết đến VTHB, đệ tử đã đọc bài tự điểm đạo và đã tự làm như hướng dẫn. Đọc xong, trong tâm đệ tử thấy thôi thúc phải tự điểm đạo. Đệ tử đi tắm thì trong tâm cũng tự nói là nhanh lên, bề trên đang chờ. Khoảng 12h30 khuya, đệ tử mặc áo tràng xong và đến bàn thờ phật, thay 2 ly nước trên bàn thờ, rồi đệ tử lấy thêm 1 ly nước nữa để dưới bàn kinh để làm lễ. Đệ tử lên bàn thờ thắp hương, đọc bài nguyện hương xong và khấn nguyện xin cầu học đạo giải thoát của chư Phật. Sau khi thắp hương, đệ tử lạy 3 lạy và tiếp tục khấn nguyện xin học đạo. Sau đó, đệ tử cầm ly nước lên niệm Nam mô A Di Đà Phật 3 lần rồi cầm ly nước đặt lên bàn thờ Phật để cúng dường chư Phật.
Sau đó đệ tử ngồi ngay ngắn chắp tay lên trên trán niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Khoảng 30-40 giây sau, đệ tử thấy bàn tay mình động đậy, thân người lắc xoay từ bên này sang bên kia, đệ tử tiếp tục niệm phật thì bàn tay đệ tử tự động xá phật 3 xá rồi tự chuyển động xuống ngang ngực,, qua ngực bên kia rồi đi lên, sau đó đi thẳng lên hết cỡ (2 bàn tay vẫn đang chắp vào nhau), rồi sau đó lại đi xuống trước trán rồi rung, giật rất nhiều, rất lâu. Sau đó, hai bàn tay tự hạ xuống và xòe ra để trước bụng như tư thế ngồi thiền tĩnh tọa. Hai ngón tay cái chắp vào nhau và lắc lên xuống. Khoảng 1 phút sau, hai bàn tay lại chắp vào nhau và đi lên ngang trán, bàn tay đệ tử lại tự sửa thành thế kiết ấn chuẩn đề, khi thấy tay tự sửa thành thế bắt ấn chuẩn đề, đệ tử liền niệm ngũ bộ chú, thì bàn tay kiết ấn đó rung lắc nhanh dần và mạnh dần, bàn tay đang kiết ấn đi xuống ngực, qua ngực kia và lên lại trán. Sau một lúc lâu thì bàn tay tự chắp lại bình thường trước trán đệ tử tiếp tục niệm Phật A Di đà, một lúc sau bàn tay tự bỏ xuống dưới bụng, đệ tử ngồi tĩnh tọa một lúc rồi đãnh lễ Phật và đi ngủ. Trong quá trình tay tự động di chuyển, đệ tử thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn bàn thờ Phật để xem có thấy gì không nhưng chưa thấy gì.
Trưa nay đệ tử cũng tiếp tục làm như vậy, thì thấy cũng diễn ra giống khi tối, có thêm một động tác nữa là 2 bàn tay chắp lại và để trên đỉnh đầu một lúc rồi cũng làm như lúc khuya.
Sau khi làm xong, đệ tử nằm trên ghế sopha ở nhà dưới và lấy iphone ra đọc những bài về ấn chứng điểm đạo, khi đang đọc thì bàn tay cầm điện thoại của đệ tử cũng tự động rung lắc, đệ tử bỏ điện thoại xuống bên cạnh và thả lỏng thì hai cánh tay đệ tử cũng tự cử động, tự chắp tay trước mặt (lúc đó đệ tử đang nằm ngửa), rồi sau đó bàn tay tự chắp tay những thế đệ tử cũng chưa rõ nhưng rất đẹp, rồi cũng chắp tay trước trán và rung lắc. Một cấp lâu sau đệ tử nghỉ và đi ăn trưa.
Đệ tử viết thư này, kính mong Quý Thầy, Quý Sư, Tổ từ bi, hoan hỷ cho đệ tử được điểm đạo để đệ tử được học có thầy, có tổ, tinh tấn trên con đường học đạo.
Đệ tử xin phát tâm cúng dường cầu đạo. Ngưỡng mong quý Thầy, Tổ, quý Ân Sư chứng giám cho lòng thành của đệ tử.

Đệ tử tha thiết xin được điểm đạo, ngưỡng mong oai đức từ bi bề trên chứng giám cho lòng thành của đệ tử!