Đã xemBởi Ngọc Dũng
Kinh bạch chư tôn! Kinh bạch Thầy!

Thực sự khi đọc được những sự linh nghiệm của đạo pháp mật tông con rất vui mừng. Từ lâu con đã có nhân duyên với phật giáo! Con cũng được nghe và được chi giáo của phật, thánh qua các thanh đồng, nhưng thực sự con chưa nghe giảng đến pháp Mật tông. Con muốn các thầy chỉ giáo thêm và truyền pháp mật tông cho con, Con cầu khấn các Thầy!.
Đã xemBởi Bạn đạo
Thưa các sư phụ!
Qua đọc trang Khí công y đạo của thầy Đỗ Đức Ngọc mà con biết đến "Vũ trụ huyền bí". Bản thân con luôn muốn được trị bệnh mà không muốn dùng thuốc tây; vừa qua hôm 2/10/2015 con có bị chóng mặt buồn nôn không dậy nổi. Nhưng nhờ được biết bài kéo gối, vỗ tay 4 nhịp của thầy Đỗ Đức Ngọc mà lần bệnh này của con qua nhanh, sang ngày hôm sau là con đã thấy nhẹ nhàng, và đi làm được (Con thành tâm cám ơn thầy Đỗ Đức Ngọc đã chỉ bảo).
...
Nay con xin được THỌ NHẬN PHÉP ĐIỂM ĐẠO.
Kính thư

Ghi chú: An Huệ đã điểm đạo cho Nhat An ngày 15/9/2015. Niệm Danh hiệu QTA. Ấn chứng: Thấy vòng tròn xoáy ngũ sắc, đau vai...
Đã xemBởi Bạn đạo
Xin chào đạo hữu.

Vừa rồi mình đọc được cách thực hành tự điểm đạo và tự thử. Mình thấy hiện tượng đầu và người đảo nhẹ nhàng xoay tròn. Xin hỏi đạo hữu vậy đã được ấn chứng chưa? Và tiếp theo mình phải làm gì. Cũng chia sẽ thêm với đạo hữu là từ lâu nay mình đã biết bản thân mình có những điểm bất thường. Nói ra thì rất dài nhưng mình tóm gọn qua đây mong bạn có thể đọc và chia sẻ với mình.

Mình đã từng mơ thấy đi vào một ngôi chùa, trong đó có bàn thờ phật đề "bàn thờ sư tổ", sau khi khấn lạy thì bức tượng phật biến thành phật sống lắng nghe lời thỉnh cầu và hồi đáp mình. Mình cũng từng mơ thấy Bay lên trời và được Phật Bà ban áo cà sa nhưng lúc đó mình không nhận và nói "con còn vướng bụi trần còn tham sân si nên con chưa thể tu được, con không dám nhận" và sau đó mình tỉnh dậy.

Gần đây thì không biết nổi căn số thế nào mình rất hay mơ thấy điện thờ tứ phủ (bên ngoại nhà mình có điện thờ và cậu mình làm pháp sư). Mình mơ thấy các vị thánh mà thời điểm đó mình chưa hề biết về các ngài. Qua quá trình tự tìm hiểu và xem thầy mình có biết mình có căn cơ với các ngài và phải trình đồng tứ phủ. Hiện tại mình vẫn thành tâm sám hối và xin khất đồng. Qua đây mình cũng muốn tự mình tìm hiểu con đường đạo. Thật sự nghe nhiều thầy đồng cốt nói về căn số mình chưa thực sự tin tưởng và muốn tự tìm hiểu và đi theo con đường đạo đúng đắn, không vô ý phạm lỗi với trời phật, không vô ý tạo nghiệp cho bản thân cũng như toàn gia đình.
May thay nhờ căn duyên mình tìm được diễn đàn, qua những bài viết ở đây mình mở mang được rất nhiều về thế giới tâm linh cũng như mình có niềm tin đây là con đường mà mình đi đúng. Mình mới bước vào nên nhiều cái còn chưa tỏ chưa thông, mong đạo hữu chỉ bảo, có gì sai mong đạo hữu bỏ qua cho.

Rất cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình!

kimanh92
Đã xemBởi Bạn đạo
Kính thưa: Quý Sư Tổ, Sư thầy, Sư cô!

Con cư ngụ tại thủ đô Hà Nội. Gần nhà con có ngôi chùa Tăng Phúc. Con cũng hay công đức sức lực và trí tuệ của mình cho nhà chùa như lái xe đưa rước Sư thầy trụ trì ở gần nhà con đi làm việc ở các nơi, đưa rước các Hòa thượng, Đại đức, Thượng tọa khi đến thăm chùa, chụp ảnh các sự kiện do nhà chùa tổ chức cũng như tham gia giúp một số việc khác (sửa điện, nước,...) khi nhà chùa cần.

Gia đình con thì từ bà nội con, mẹ con cũng thường xuyên lên chùa lễ Phật, cầu kinh, vợ con cũng đã quy y và thường xuyên lên chùa, nhà con cũng đã được Sư thầy trụ trì giúp lập ban thờ Phật tại nhà. Tuy nhiên có lẽ con vẫn chưa thực sự có duyên với cửa Phật.

Thời gian gần đây con có tham gia một số lớp học về nhân điện cũng như phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc để có thể chữa bệnh được cho mình và cho mọi người cũng như hướng dẫn được người khác tự chữa bệnh cho bản thân họ. Trong khi tìm hiểu về khí công y đạo của thầy Đỗ Đức Ngọc thì được thầy chỉ dẫn sang trang vutruhuyenbi.com với bài viết Quá trình tu Mật tông của Tỳ-kheo ni Triệu Ân. Khi đọc bài viết này con và tìm hiểu một số bài viết khác trên vutruhuyenbi.com con mới thực sự thấy được điều mà mình bấy lâu nay đi tìm đều có ở đây. Con rất tâm đắc với một đoạn trong bài báo cáo của chị Diệu Chi: "....của tiền, quyền lực, nhan sắc, tình yêu... Bởi vì tất cả những hào quang thế gian đó chỉ như ánh đèn sân khấu chợt lóe lên trong chốc lát rồi vụt tắt, chỉ đẹp ở bên ngoài, làm cho con người ta nuối tiếc, tham đắm. Nó có ma lực mê lòng người vì đó là thử thách Thánh Thần bày ra cho con người thế gian, không phải đem đến hạnh phúc, mà là sự bất hạnh và nghiệp quả. Đó là cuộc đời, vì con người trần gian ham tận hưởng, sống gấp sống vội. Bất cứ linh hồn nào muốn được hạnh phúc cũng cần có đạo. Người có đạo thì biết có linh hồn, có đời sống lâu dài nên không sống gấp sống vội mà đi từng bước nhẹ nhàng, vững chắc, vì đạo là con đường rất dài. Con có Thánh Thần, có đạo, con chỉ cần luôn giữ tâm trong sáng thì TT sẽ hộ độ dẫn dắt cho con an toàn. Chỉ cần từng ngày làm tốt từng nhiệm vụ nhỏ của mình theo lời dạy của Thầy thì sẽ là cán bộ thiên đình tốt....."
Tuy con chưa tìm hiểu được nhiều về vutruhuyenbi.com nhưng con đã có mong muốn được tu học Mật tông như Tỳ-kheo ni Triệu Ân.

Với lòng mong muốn như vậy con cúi xin Trời - Phật, Sư Tổ, Sư thầy, Sư cô cho con được thọ nhận phép điểm đạo cũng như được chỉ dạy con trên con đường tu tập đạo sau này.
Tâm Như Sao

Ghi chú: Tâm Như Sao đã được Dieuchi điểm đạo
Đã xemBởi hoaian
Kính thưa Tổ, Thầy, quý anh chị Ban quản trị Vutruhuyenbi!

Duyên lành đưa con đến vutruhuyenbi trong quá trình tìm cầu đạo trên mạng internet, qua những bài viết chia sẻ của các thầy, các anh chị đi trước con đã hiểu một phần về pháp môn tu Mật tông (bởi vì con biết muốn hiểu đạo mình theo học phải là một quá trình tu học). Và con biết đây là pháp môn này đúng là con đường mà con đã tìm bấy lâu nay.
Lý do con biết đến pháp môn này trễ như vậy bởi vì bao nhiêu năm bận rộn mưu sinh, cộng với sự vô minh nên vào cuối tuần con chỉ đi chùa với mẹ để đọc kinh, lạy Phật cũng mong cầu tìm cho mình một cách tu, nhưng rồi con nhận ra rằng cách tu này chỉ làm cho con cảm thấy được an ủi, yên tâm là mình đã và đang tu thôi. Duyên đã đến cho con biết đến Mật tông nhưng không biết có cơ may nào với con không.

Nay con viết thư này kính mong quý Thầy, các anh chị Ban quản trị giúp đỡ cho con được thọ điểm đạo để được gia trình tinh tấn trên con đường tu tập, trước là độ mình sau là độ người. Rất mong quý Thầy và các anh chị hoan hỷ giúp đỡ. Con xin chân thành cảm ơn và chúc quý Thầy, các anh chị sức khỏe!

Kính thư!
Đã xemBởiTrung Laka
- Người giới thiệu đến Vũ trụ huyền bí: tự tìm hiểu về đạo và vô tình được biết đến.
- Quá trình tu tập: tự đọc sách tìm hiểu Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo, một số sách tâm linh, được học một số bùa chú từ ông ngoại và ba.

Kính mong quý thầy sẽ sớm giúp con được điểm đạo để khai mở con mắt tâm linh có thể trực tiếp học đạo tìm hiểu chân lý từ chính cội nguồn thật sự.

Cám ơn thầy!!!
Đã xemBởi Lê Hoa
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy!
Xin chào quý huynh đệ tỷ muội đồng đạo!

Con sinh năm 1982. Từ khi con được biết đến sư huynh ĐộcCô83 con đã có cơ hội hiểu thêm về sự nhiệm màu của Phật pháp. Thời gian này con đang hành trì Ngũ bộ chú.. đã 3 tuần trôi qua không ngày nào con không cố gắng học tập.
Năm 15 tuổi con đã bắt đầu trường chay thiền định và nghiên cứu học phật pháp. Vì tuổi đạo của con lúc ấy còn quá nhỏ, con chưa hiểu biết nhiều về sự đời và con cũng chưa có đủ trí tuệ để phân biệt tà chánh nên con đã vô tình sa vào tà đạo.

Trong thời gian con ở trên núi của họ để nhập thất 49 ngày con đã tận mắt chứng kiến cảnh họ bắt huynh đệ của con làm nô lệ cho họ chứ không phải vì đạo pháp. Nếu huynh đệ nào lỡ dại làm họ không vui nhẹ thì vị huynh đệ đó bị đau bệnh, còn nặng hơn thì bị tai nạn hoặc sẽ chết.. Công việc ở nơi ấy rất nhiều và rất nặng nhọc.. Ăn chay không đảm bảo cho sức khỏe của người lao động vậy mà họ bắt nhà bếp phải tẩm muối thật mặn vào thức ăn cho huynh đệ dùng bữa để cho đỡ tốn đồ ăn của họ. Và thế là con đã quyết định rời bỏ nơi ấy và ở nhà tự mình học đạo. Mặc dù con đã chấm dứt nhân duyên ở nơi ấy nhưng họ vẫn cố tình đến nhà con, và họ còn cài âm binh của họ vào nhà con nữa làm cho con phải sống với những ngày tháng của bệnh tật.

Nhưng từ khi con hành trì pháp môn của Thầy Tổ giờ sức khỏe của con đã có dấu hiệu tiến triển rất tốt. Khi con trì niệm ngũ bộ chú, thỉnh thoảng con hay nhìn thấy một ánh sáng vàng rực chói lòa hiện ra trước mặt con với mùi hương thơm rất tuyệt diệu tỏa ngát.. lúc ấy con có cảm giác như nước cam lồ của mẹ Quan Âm đang tưới vào châu thân của con mang đến cho con sự mát dịu đến lạ thường.. trái tim con bừng sáng ngọn lửa yêu thương như được ở trong vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ. Cảm ơn Thầy Tổ đã cho con một giấc ngủ thật dịu êm trên con đường trở về với cội nguồn của Phật pháp và con cảm ơn sư huynh Độc cô 83 đã đưa con về với Thầy tổ với sự nhiệm màu của phật pháp.

Con thật sự rất vui mừng. Nay con đã thọ trì hơn 7000 biến ngũ bộ chú và con xin báo lên Thầy Tổ. Mong Thầy Tổ chứng minh cho tấm lòng thành học đạo của con.

Con thành tâm đảnh lễ Tổ, Thầy
Đã xemBởiThiện Nhân
Kính thưa Đức sư tổ Triệu Phước,
Con có cơ duyên được Triệu Minh điểm đạo và trao Ngũ bộ chú để con niệm.
Ấn chứng khi con được điểm đạo sau 10 phút:
- 2 mắt nháy liên tục
- Không gian xanh chập chờn liên tục trước mặt
- Có 1 vị ngồi thiền trước mặt con có vẻ như đang dạy con điều gì rồi biến mất.

Thiện nhân kính báo
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngxtinh
Date: November 12, 2015 at 9:31:43 PM PST
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Con muốn thọ nhận phép điểm đạo!

Dạ con kính chào vutruhuyenbi. Con nay muốn thọ nhận phép điểm đạo của chư vị cũng như ngũ bộ chú để con tu trì. Đây là thông tin của con:

Nickname: cuunhan
Giới tính:nam
Năm sinh:1987
Trình độ: 12/12. Nhân viên văn phòng
Ngụ tại Rạch Giá, Kiên Giang

Một lòng cầu đạo! Xin chư vị giúp đỡ ạ! Xin cảm ơn!
Đã xemBởiLệ Chơn
Lạy Tổ sư lạy Thầy .
Xin người điểm đạo cho con. Lâu nay con có trì chú Chuẩn đề và có đọc qua Ngũ bộ chú vào ba năm trước giờ con có nhân duyên nên biết được Thầy, Tổ, xin người hướng dẫn điểm đạo cho con.