Chưa xemBởi Bac-Ai
Xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy và các anh chị admin
Thưa Tổ Thầy, anh Đông Quân và các anh chị trên diễn đàn

Em là Thắng, là thành viên của diễn đàn. Em được biết anh Đông Quân và các admin của diễn đàn là những người rất giỏi và có nhiều hiểu biết về tâm linh. Em có điều này, mong các anh chị giải đáp giùm em: Em có đứa bạn tên Điệp, đã được điểm đạo nhưng nó đã có những suy nghĩ và lời nói ngạo mạn, thiếu khiêm nhường. Bạn em đã nhập viện Biên Hòa, Đồng Nai. Người thân của bạn em rất là lo lắng. Em đoán là nó đã bị Thánh Thần phạt. Em biết các anh, chị là những người có nhiều kinh nghiệm và rất là từ bi, bao dung. Em muốn xin ý kiến của các anh chị về trường hợp bạn em. Em chân thành cám ơn các anh, chị tốt bụng đã cho ý kiến.

Người gửi
BA.


LDĐ:Chuyện đó chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Siêu hình quở phạt cho đến khi nào biết khiêm nhường.
Chưa xemBởi tiasang
Kính lễ Tổ, Thầy !
cùng các anh chị bạn đạo.

Đọc xong bài viết con cũng cảm thấy sợ, mặc dù con lười học, ham vui chơi, ân phước nhận từ chư vị không có gì nhiều nhưng con có cảm nghĩ: đã được điểm đạo, là môi trường hoàn toàn huyền diệu tâm linh vô cùng. Thà lười học thì thôi, chứ chỉ cần nghĩ đến sự xúc phạm dù nhẹ con cũng không dám nữa, chư vị có làm gì mình đâu mà mình nghĩ vậy chứ, biết là thánh thần có hiện hữu mà dám ngỗ nghịch không tôn trọng là tội nặng lắm. Y như học trò đi học không học bài thì thầy cô còn la mắng và quở phạt, nhưng mà đừng có thái độ vô lễ với thầy cô, thì thầy cô giận dữ lắm, không chỉ phạt mà nhiều khi còn mời cả phụ huynh nữa...! [-O< [-O< [-O<
Chưa xemBởi Hienvinh
Con xin kính lễ Tổ, Thầy!
Chào tỷ Ngọc Dung cùng huynh, tỷ bạn đạo.

Cô Mười được điểm đạo nhưng không chịu tu học đã bị thánh thần phạt. Lúc trước cô bị bệnh rất nặng. Sau khi cô được điểm đạo vài ngày đã khỏi rất nhiều nhưng cô không chịu trì chú. Đã vậy cái tật nói tục của cô lại tái phát. Vậy là chư vị trả về nguyên trạng bệnh ban đầu của cô, mà còn nặng hơn lúc trước.
Con có khuyên cô trì chú lại cô kêu, niệm niệm cái đ gì.

Con có khuyên mà cô không nghe, nên thôi nghiệp ai người đó trả vậy. Tới khi chư vị khảo cô chịu không nổi cô đã trì chú lại mặc dù trì rất ít một ngày khoảng hơn 10 phút thôi à. Từ đó cô khỏi hẳn mà công việc làm ăn rất may mắn, cô nói cô thuê chỗ ngoài chợ bán quần áo mà chỗ đó ông chủ không cho ai thuê, mà cô hỏi lại đồng ý giá thuê lại có một nửa. Chư Phật rất từ bi nhân ái, nếu ta biết sám hối tội lỗi thì chư vị sẽ giúp thôi. Con xin hết ạ.

Chúc Tổ, Thầy an lạc.
Chưa xemBởi miền trung
Con đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào huynh tỷ cùng các ban đạo.

Cách đây không lâu, con có đến nhà một anh bạn học thời phổ thông chơi, anh này đã về hưu. Bạn bè lâu ngày nên có làm vài ly rượu cho vui chứ không uống nhiều. Anh ta vừa ăn uống, vừa mở máy di động nghe kinh phật, thấy vậy con nói bạn làm như vậy là bị phạt đấy
Anh ta còn nói ngược: "Lúc nào nghe cũng tốt cả không sao đâu". Vừa nói xong con nhìn thấy má phải anh ấy sưng lên. Anh ta sợ quá đi súc miệng, đánh răng, ra bàn thờ thắp nhang, khấn vái một lúc mới dám ra, không dám ăn uống gì nữa, mặt thất thần nói: "Tôi sợ quá."