Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hienvi
vothuongdao đã viết: Các Lực này có phải là của chư vị độ trì hay là các chư vị ở cung cõi nào? VTD xin hỏi các chư huynh đệ là hiện tượng siêu hình này có tốt hay không? Nếu không muốn có hiện tượng này xảy ra khi trì chú thì nên thế nào?
Đôi lời học hỏi kinh nghiệm. Xin Sư Thầy và các huynh tỷ đệ trao đổi để VTD biết thêm.


Hiện tượng siêu hình xảy ra khi trì chú đều là do các chư vị Thánh thần gia trì cho hành giả. Thánh thần có thể thị hiện nhiều cách, cho cảm giác để hành giả chú ý để tìm hiểu học hỏi về hiện tượng siêu hình, để chứng minh cho biết là chư vị lúc nào cũng gần gũi gia trì cho hành giả. Tu mật mà không có hiện tượng siêu hình thì không thể gọi là tu mật.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Ân
Dưới đây là những bài có liên quan đến câu hỏi của VTD: những hiện tượng xảy ra trong lúc trì chú:

  • BÓNG ĐEN:
    vothuongdao đã viết:Nhưng vothuongdao cũng hơi thất vọng vì cái bóng đen (hay gọi là vong, căn, ma tà gì cũng được…) trong đầu vothuongdao hình dung là phải áo trắng, tóc dài bay phất phơ hay biến qua biến lại chứ không bình thường như cái bóng đen này…

    Dianichi trả lời:
    Nên nhớ là Quan âm có vô số hóa thân, muốn thị hiện gì cũng được. Nhưng có khi thị hiện bằng hình ảnh đẹp, hay cho thấy đúng như VTD mong muốn thì VTD sẽ cho là do mình tưởng tượng, cho nên phải cho VTD thấy cái gì khác, bất ngờ hơn và khách quan hơn thì mới khiến VTD tin hoàn toàn cái thấy đó do thánh thần thị hiện.

  • Những Thắc Mắc trước ngưỡng cửa Mật Tông:
    TROTRE đã viết:...trong lúc đang mơ màng (vẫn còn tỉnh) tôi nghe có tiếng chân đi sau lưng (rất từ từ từng bước một, thật thanh vắng và tĩnh lặng) tôi tự hỏi mình đang nằm ngủ trong phòng, nhà không có ai sao lại có tiếng chân? Khi tiếng chân gần tôi, tôi vẫn tò mò lắng nghe, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tự nhiên có cái gì nhập vào sau ót, như tiếng ong bay, hoặc tiếng động cơ trực thăng (nhỏ), di chuyển từ từ lên tới đỉnh đầu, rồi chuyển động trở ngược lại sau gáy rồi trở ngược lên đỉnh đầu 2,3 lần như vậy rồi xuất ra sau ót.


    Tamtan trả lời:
    Tamtan là người đã kinh qua chuyện "những bước chân âm thầm", và những chuyện khác gần 20 năm trước trong khi ngồi hành trì NBC. Đó cũng là một ấn chứng của Thánh thần, là một thị hiện huyền bí để trước là cho thấy sự hiện hữu, sau là để thúc giục cho mình tìm tòi học hỏi thêm về đạo.
  • Những mẫu chuyện linh ứng:
    xuan thao đã viết:Con đang lần vài chuỗi và nhắm mắt bỗng nhiên con thấy một vệt sáng và tiếng động lớn sẹt qua rất lạ,( vì từ trước tới giờ con chưa gặp phải) rồi con quay sang và la á lên, rùng mình, trong người thấy ớn lạnh và định chạy xuống lầu nhưng con trấn tỉnh và đọc liên tục ngũ bộ chú, sau đó hai tay con chắp lại và giơ cao lên đầu đảnh lễ rồi cúi sụp xuống sát quyển sổ có tấm linh phù, lạy hai lần như thế khoảng 10 phút rồi con tiếp tục trì chú bình thường. Lúc trước con cũng có thần lực rồi, và thấy nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong giấc mơ, rồi thỉnh thoảng con ngồi trì chú có nghe tiếng chân bước ngoài sau lưng.


    Tamtan trả lời:
    Đọc bài của Xuan Thao làm TT nhớ lại gần hai mươi năm trước, khi TT hành trì cũng có lần bị giật mình vì nghe những tiếng chân lộp cộp trước mặt rồi sau lưng, mở mắt ra thì không có ai hết. Sau khi biết được là chư vị Thánh thần thị hiện để luyện cho hành giả có dũng cảm thì không còn sợ nữa, và còn mong được có thêm nhiều thị hiện nữa, nhờ vậy mình mới thích thú mà ngồi trì chú lâu hơn.
  • Những Thắc Mắc trước ngưỡng cửa Mật Tông:
    Trantan trả lời:
    trantan đã viết:Mình nghĩ khi bạn trì chú có những hiện tượng lạ gì (thí dụ như cảm giác có 1 cái gì đó chạy đằng sau gáy...) thì đó cũng là một sự hiển linh của chư vị, nếu mình nhút nhát thì chư vị sẽ dạy cho mình để mình dũng cảm lên thôi. Có dũng thì mới học Mật tông chứ. Như Trantan bữa đó đang trì thì nghe như ai đó đập mạnh 1 cái rầm vào cửa trước lúc gần 12 h đêm, giật cả mình nhưng ra mở cửa thì chẳng thấy ai cả. Trantan nghĩ mình trì chú là có chư vị che chở cho mình rồi.
Chưa xemBởi vothuongdao
VTD xin cám ơn các lý giải của Huynh trưởng HienVi và các bạn đạo sư huynh, Tỷ đệ.

Các chuyện Linh ứng khi trì chú thì VTD đã gặp rất nhiều rồi. Các vong linh lang thang, phần Âm đang tu học thì cũng gặp khá nhiều khi đi hành đạo.
Rất cảm kích vì tình huynh đệ đồng môn nhưng VTD không có gì phải run sợ cả như bạn đạo DieuNgo đã lo giùm cho VTD.

VTD cũng biết tất cả chuyện linh ứng khi trì Chú đều là do Tha Lực của Thánh Thần thị hiện. Nhưng đôi khi cũng thấy có rất nhiều trường hợp dù đã được điểm đạo, trì NBC nhưng các phần âm theo họ vẫn chưa xuất đi, dựa vào họ để tu học. Bản thân VTD đã và đang tìm lời giải cho việc này. Chợt giật mình nghĩ lại các phần linh căn rờ rẩm người trì Chú, mơn man quấn quít khi mình niệm chú thì không biết là Lực của Chư vị Độ trì hay là các Linh căn "tá" theo hành giả? Đó mới là băn khoăn chính của bài viết ngắn này.

Dù có là gì thì giờ đây, qua chỉ bảo của Huynh trưởng HienVi và các huynh đệ, Sư tỷ Trieuan; VTD đã biết nó không còn quan trọng nữa. Nó có xảy ra cũng vậy và không có cũng vậy. Điều quan trọng nhất là Vô cầu để Thanh Tịnh tâm (như lời dạy mà Chư vị Độ Trì của VTD đã dạy cho VTD biết)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi DuyenSinh
Hiện tượng này em cũng gặp đôi ba lần!
-Đang trì chú mà cái ghế cứ chạy và kêu lên! Sau này hỏi Thầy Độ hóa ra đó là Cụ Ngoại em về trợ duyên!
-Một lần nữa là một quái 3000 năm đi qua và nương nhờ vào ánh sáng tu tập của mình! Cảm nhận là có 1 luồng khí chạy quanh mặt.

Hỏi Thầy (thầy riêng của DS) thì thầy bảo "Ai đến cũng mặc kệ, cứ hỏi người ta xem là ai, đến có việc gì! Và nếu họ dạy ta điều hay thì đó cũng là 1 cơ hội để học Đạo và nhiều thứ khác. Còn nếu trong Tâm cảm thấy không đúng thì cũng thôi! Không sao cả!"