Chưa xemBởi lilac
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Khi Quan Công nổi giận


Câu chuyện này tôi nghe được từ chị Dung, chuyện xảy ra trong nhà của chị ở Việt Nam.

Chiều hôm đó, ông cậu tôi uống rượu say về nhà (là chuyện bình thường của ông cậu); ông đi tới bàn thờ, trên đó có cái tượng của Ngài Quan Công. Ông tới đó lấy cái tượng xuống và đi lấy con dao phay mang ra ngoài sân. Ông để cái tượng lên cái miệng giếng rồi dùng con dao chặt vào cái tượng mấy nhát, vừa chặt ông vừa lớn tiếng chửi: "Sao thờ ông bao lâu nay mà ông không độ cái gì hết, cúng cho ông bao nhiêu rồi mà ông không chịu giúp! Từ nay không thèm thờ ông nữa."

Cả nhà nhìn thấy cậu như vậy thì lo sợ nên đang định ra khuyên ông thì bỗng dưng thấy ông buông dao xuống rồi nhảy một cái lên trên bờ giếng, mặt ông đỏ rần lên và ông cứ nhảy lên nhảy xuống rất là mạnh mẽ, miệng ông thì la không ngừng: “Xin Ngài tha tội, xin Ngài tha tội.” Cả nhà hồn vía lên mây sợ ông nhảy té xuống giếng, nên đều quỳ xuống đất để xin Ngài tha cho ông. Được một lát thì ông té xuống, nằm lăn ra đất. Người nhà phải vực ông dậy và khiêng ông vào trong nhà.

Chị còn kể thêm chuyện này: Ở bên Mỹ tôi sống một mình, không có bao giờ có bạn hay người thân nào đến nhà chơi hết. Có lần đi làm về nhà, thấy một mớ quần áo mà tôi mắc trên giá áo đều nằm ở dưới đất và được xếp lại gọn gàng. Tôi nghĩ không ra việc này vì tánh tôi cẩn thận không có chuyện xếp áo để dưới đất. Tôi lượm lên mấy cái áo và móc lên giá lại. Nhưng ngày hôm sau, đi làm về thì thấy mấy cái áo đó nằm ở dưới đất giống như hôm trước. Sợ quá nên tôi dọn nhà.

Từ đó, không có chuyện gì xảy ra nữa.
Chưa xemBởi IrisPhuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Mỗi gia đình bên họ ngoại tôi đều có người đi tu, bên họ nội thì lại có "cốt-căn" cho nên mọi người trong gia đình tôi đều tin có Phật, Thánh, Thần, Ma, Quỷ. Tuy nhiên duy nhất người anh trai thứ 3 của tôi lại không tin bất kỳ điều gì cả.

Năm ấy anh tôi đi bộ đội, một hôm được nghỉ phép nên đến nhà của người bạn chơi, thấy trước nhà có bàn thờ ông Địa nên anh tôi nghịch, đến bàn thờ ông Địa chọc phá, thọc lét vào tượng ông Địa và thách thức nếu ông Địa có linh thiêng thì cho anh thấy thì anh mới tin.

Đêm đó anh ngủ mơ thấy một người đàn ông to lớn mặc áo choàng đen đè trên người làm anh khó thở và thọc lét anh. Lúc này anh chợt nhớ đây chắc là ông Địa về phạt mình cho nên van vái cầu xin ông Địa mới được tha. Từ đó về sau anh tôi đã thay đổi nhiều về đức tin.
Chưa xemBởi kiemmadocco
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con xin chia sẻ về một câu chuyện đắc tội với Thánh thần.

Cách đây một năm, con có đến cái chùa gần nhà. Ở đây, bước vào cổng thì bên phải là chùa, bên trái là miếu thờ chư vị Ngũ hành nương nương.

Mặc dù gần nhà nhưng con chưa đến bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên con đến đó để xin xăm xem thử công việc sắp tới như thế nào, thì người giữ miếu này nói bà Ngũ hành ở đây rất linh. Bà kể là trước đây có cặp vợ chồng đến xin quẻ, xem cho thai nhi của mình tốt xấu thế nào. Cô vợ vào trong, anh chồng (làm công trình) đứng ngoài coi xe. Cô vợ ra báo xin được quẻ xăm xấu. Ông chồng tức quá, cầm tờ lá giải xăm quăng xuống đất, lấy chân nghiền nát lên, cho là đồ mê tín, có xem cũng vậy thôi. Sau đó mấy ngày thì ông chồng không hiểu sao hộc máu ra, chết bất ngờ.

Còn con thì cũng cầm được quẻ xăm xấu :(, cũng không vui lắm, nhưng vẫn bỏ trong ví, hằng ngày cầu xin Vị độ giúp đỡ cho con thì đến nay con đã đạt được ý nguyện.

Cho nên, dù mình có không tin thần linh thì cũng phải biết cung kính, đừng nên đắc tội với Thánh thần. ^:)^


LDĐ:Đây là thói thường ở đời - Con người luôn muốn mọi việc phải theo ý mình, không được như ý thì lòng không vui. Tuy nhiên, nếu xin quẻ xăm xấu thì cũng không nên chửi bới, chà đạp, làm như vậy là bộc lộ bản chất hung dữ quá mức bình thường, là người không biết lẽ phải.
Kiemma giữ thái độ như vậy là đúng, quẻ trúng hay trật phải chờ xem mới biết được.

Đọc thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi whoami
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Nhân câu chuyện của Kiemmadocco, con cũng xin kể về một trường hợp khá tương đồng xảy ra với một đồng nghiệp công ty. Chị Vân là đồng nghiệp của con, đã được con điểm đạo vào năm 2012.

Chị đã có chồng và một con trai hai tuổi, cháu rất hiếu động. Vào dịp Tết vừa rồi, ông ngoại dẫn cháu và chồng chị vào chùa thắp nhang. Lúc ông ngoại đang thắp nhang, thì ở góc khác, cháu bé chạy qua chạy lại, chọc phá các pho tượng linh vật. Anh chồng không những không ngăn cản mà còn ủng hộ con, mặc dù ông ngoại đã nhắc nhở.

Vài ngày sau, chị Vân nằm mơ thấy con trai bị té từ trên lầu xuống đất, bất tỉnh, có nguy cơ bị chết. Chị rất sợ và khóc nhiều. Đem câu chuyện này kể cho mẹ ruột và mẹ chồng nghe thì cả hai bà đều có giấc mơ giống chị, có điều không dám kể với chị sợ chị lo. Cả ba người cảm thấy kỳ lạ sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy. Chị Vân vốn là người có tín ngưỡng nên sau giấc mơ đó, chị nguyện ăn chay một tháng, cầu nguyện cho con trai được bình an.

Chị kể với ba chị, mong tìm được lời khuyên vì ba chị dù sao cũng có nghiên cứu về đạo Phật. Ông nhớ lại và kể cho chị nghe cách đó mấy ngày, ông có một giấc mơ rất lạ: Ông được đi vào một khu vực có nhiều sông suối, cây cảnh rất đẹp, thì thấy một con linh vật có hình thù kỳ dị đứng nhìn ông chằm chằm. Con linh vật hỏi ông: "Ông muốn gì ở tôi?". Ông trả lời: "Ông muốn cháu ngoại được bình an". Con linh vật cũng tỏ vẻ đồng ý và nói: "Cũng được, nhưng ông phải ở lại làm bạn với tôi". Ông không đồng ý thì con linh vật chạy lại cào cấu rất nhiều, khiến ông tỉnh giấc.

Lúc kể lại với chị, ông mới sực nhớ việc dẫn cháu đi chùa và chọc phá các linh vật. Có một con rất giống với hình dạng trong giấc mơ ông thấy. Cả nhà lúc đó mới ngộ ra là bị thần linh quở trách vì đã để cháu bé quậy phá trong chùa. Hôm sau, họ sắm lễ vật, cả nhà cùng lên chùa tạ lỗi với thần linh, xin tha lỗi cho cháu bé và cha của nó. Từ đó đến nay, cháu bé vẫn bình an vô sự, còn chồng chị thì rất tin tưởng vào thế giới siêu hình.

Trong trường hợp này, con nghĩ gia đình chị Vân còn may mắn vì được thần linh nhắc nhở cho biết và biết tạ lỗi với thần linh nên được tha cho. Qua đó, giúp gia đình chị có thêm niềm tin mạnh mẽ vào trời Phật, thánh thần. Không nên làm những việc chọc giận thần linh.
Chưa xemBởi suzu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Chuyện về gia đình chị Giang, làm cùng cơ quan cũ với con. Bố chị là công nhân lái xe, hoàn toàn không tin vào thần thánh. Khi nghe ai răn đe về ngôi nhà ông xây không tốt, ông lớn tiếng thách thức rằng: "Cứ xem ai vật được tao". Bố chị bị ung thư gan, chết trong thời gian ngắn. Mẹ chị cũng là người hay đi chùa và ở vậy nuôi đàn con, nhưng cũng chết vì ung thư vú.

Chị là con út nên ở lại ngôi nhà của bố mẹ. Việc chăm sóc hương khói bố mẹ và ngôi nhà do chị đảm nhiệm. Năm ấy, chị ấy thường xuyên ốm, đi viện khắp nơi, làm đủ các loại xét nghiệm, không tìm ra bệnh. Mặt đầy mụn. Đi sang Trung Quốc và đi Hà Nội chữa tiếp. Mỗi đợt khám chữa như vậy đều được cơ quan tạo điều kiện về thời gian, tình cảm để chữa bệnh và yên tâm công tác. Cơ quan con cúng chúng sinh (Vì là nơi trực tiếp làm ra sản phẩm, công việc liên quan đến đào bới đất cát, khai thác tài nguyên, có lúc đào vào khu mộ của dân và gây động long mạch đất khu vực khai thác. Việc này không ai biết, chỉ thấy liên tiếp xảy ra tai nạn lao động, nhẹ và nặng nhất là chết người. Giám đốc là người có tín tâm, nhưng chỉ biết mời thầy về giúp cúng bái - và có một khóa lễ cúng chúng sinh ở trụ sở chính - do phòng hành chính đảm nhận đồ lễ lạt, đồ lễ cúng xong chia các phòng ban có khoai, bỏng gạo.

Con mơ về chị Giang như sau: Con ở tầng hai khu nhà làm việc, con thấy rất nhiều người vui vẻ nhận được đồ cúng, nhìn thấy chúng sinh bay lên trong bộ quần áo chúng sinh, khung cảnh vui vẻ hạnh phúc. Rồi bỗng quả cầu hình tròn, bọc vải trắng, giống trong phim xác ướp, lăn từ trên núi xuống sân sau khu làm việc, quả cầu tách làm hai và người nằm trong quả cầu là chị Giang. Con không dám kể với ai cùng cơ quan về giấc mơ và khoảng hai tháng sau, chị ngày càng yếu dần và điều trị hẳn dưới Hà Nội. Bác sĩ trả về và chị mất trên đường đi.

Gia đình chị nói: "Đúng là chuyện lạ, ở Việt Nam xét nghiệm không phát hiện ra bệnh ung thư phổi, nhưng qua Trung Quốc xét nghiệm kết quả là ung thư phổi, gia đình không tin". Chị sinh năm 1972, khi chết để lại chồng và hai con. Hàng xóm và cơ quan ai cũng cám cảnh gia đình nhà chị chết quá trẻ.

Nghĩ đến chuyện cũ, con biết rằng mình thật hạnh phúc vì con được trao truyền pháp quý, ngày ngày con được học lý đạo trên Vũ Trụ Huyền Bí. Con thấm nhuần đạo lý ngẩng đầu ba tấc có thần linh nên yên ổn sống trong sự bao dung của thánh thần và không được có thái độ bất kính, báng bổ thánh thần.

Đọc thêm:
- Đắc tội với Thánh thần - kiemmadocco
Chưa xemBởi lienminh123
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Tôi xin kể lại câu chuyện lạ xảy ra cho anh rể.

Theo tục lệ, mỗi năm Tết đến, con cháu về nội ngoại thắp nhang ông bà. Tết năm đó, mấy anh chị em cũng hẹn về nhà nội. Mấy chị em thắp nhang xong rồi ra nhà sau chơi, còn anh rể thì ở lại không đi.

Anh rể kể lại, lúc đó anh tò mò không biết ông nội thờ Sắc thần là cái gì mà mỗi năm mấy ông già ở xóm phải áo dài khăn đóng lên thỉnh xuống Đình cúng. Anh muốn coi cho biết. Ông nội tôi thờ rất cao ở giữa nhà, vì vậy anh rể quyết lên coi cho bằng được. Anh nói, vừa mở hộp ra thấy tờ giấy đỏ chưa kịp mở coi thì té xuống đất bất tỉnh rồi.

Khi có người phát hiện ra thì anh như người mất hồn, không nói chuyện được, còn hai cái chân thì lết. Phải kêu xe ôm vô chở anh ra bịnh viện. Bác sĩ khám nói đâu có bịnh gì, chị tôi chở về nhà đi thầy. Bà thầy vừa thấy mặt anh, liền phán, mặc dù bà đang coi cho khách. Bà thầy nói anh thất lễ với Thần Linh nên bị phạt, không tin tưởng nên mới bị như vậy đó. Bà chỉ cách: Về mua một con heo đỏ và trầu cau, đem về nhà nội van vái ông Thần đình xin sám hối, cúng trả lễ.

Chị tôi nghe lời bà thầy dạy, về làm y như vậy thì anh tỉnh hồn lại và đi được. Lúc đó, anh mới nhớ lại và kể cho gia đình nghe là anh chưa kịp thấy gì hết.

Qua việc này, dòng họ nội tôi cũng biết tin Trời Phật và Thánh Thần. Mặc dù hồi đó giờ ông nội thờ cúng rất nghiêm trang, nhưng đến hàng con cháu tụi tôi mới thấy được sự hiển linh đó.
Chưa xemBởi DThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Ba tôi học chỉ đến Trung học thì đi lính, tuy trình độ học vấn không cao nhưng ông có trí nhớ rất tốt. Ông có một bộ Tam Quốc Chí và Đông Chu Liệt Quốc, không biết ông đọc khi nào nhưng ông thường đem chuyện ra kể cho mọi người nghe. Ông có thể kể vanh vách thời nào, người nào, trận nào, chức gì, tên gì và ở đâu...

Năm 1975, lúc loạn lạc, cả nhà đã vào Sài Gòn còn mình ông ở lại quê. Chỉ còn ít ngày là miền Nam thay đổi, cả nhà vô cùng lo lắng. Mẹ tôi suốt ngày cầu nguyện cho ông. Tối đó, ba tôi xuất hiện với bộ đồ lính không quân mặc trên người khiến cả nhà rất mừng. Ông kể chiếc máy bay chở ông cháy hết một cánh nhưng vẫn về được đến nơi. Lúc đó, cả nhà đông đủ và có rất nhiều anh em, chú bác tập trung, cao hứng ông ngồi kể chuyện Tam Quốc Chí. Đến chuyện của Quan Công thì lấy cớ buồn ngủ, ông cáo từ và hẹn hôm sau kể tiếp.

Nhưng mọi người ai cũng kêu nài ông kể tiếp vì ngày mai còn có nhiều việc. Ông thì đã mệt sau một ngày chạy loạn nên nhất quyết cáo từ đi nghỉ. Nhưng vừa ra phía sau chưa kịp lên lầu thì ông bị ho và mửa ra máu. Vốn dĩ ông không có bệnh, nhưng cái nhà ông đang tá túc lại thờ Ngài Quan Công. Ông nghĩ mình đã sai nên vội lên khấn xin Ngài và trở lại pha ấm trà, ngồi kể chuyện tiếp cho tới sáng.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi nhibap
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Đình ở quê con có thờ 3 bà nữ tướng của hai bà Trưng, đình nổi tiếng là linh thiêng. Giao thừa năm 2006, con cùng thím con và chị gái của con đi lễ đình. Cũng theo phong tục là viết sớ cầu may, đến khi ông thủ từ đình tấu sớ đến nhà con thì ông tấu sớ như hát lại còn tấu sai tên. Thế là cả 3 thím cháu không thể nhịn được cười. Con cũng không ngờ chỉ vì cười ông thủ từ tấu lễ mà thím cháu con bị phạt. Vừa ra khỏi cổng đình thì 3 thím cháu bị ngã, lúc đó không có ai cũng không có vật cản đường. Con cũng lạ là ngã có vẻ rất mạnh nhưng lại không đau. Chắc các bà vẫn thương nên chỉ cảnh cáo thôi.

Cũng là chuyện đi lễ đình lễ chùa đầu năm, con đi theo mẹ và chị gái vào chùa lễ Phật. Khi làm lễ xong ban Tam bảo thì xuống ban Mẫu làm lễ. Con vừa khấn vài câu thì tự nhiên con khóc nức nở, người đảo ngược kim đồng hồ. Ai kêu hay lại đỡ cũng không được, đến khi sư thầy cho con bài khấn và thầy đọc từng câu cho con đọc theo.

Đọc hết bài khấn thì con cũng trở lại bình thường. Lúc đấy, con nào đã biết đến pháp quý của Tổ, Thầy để mà hiểu rằng chư vị thị hiện cho mà có hướng tu tập. Con đội ơn Tổ thầy đã cho con pháp quý. Càng ngày con cảm thấy sáng hơn, hiểu nhiều hơn.
Chưa xemBởi Yên Đan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Cách đây khoảng nửa tháng, nhà đối diện nhà con đã xảy ra một chuyện buồn (nhà này cũng là họ hàng xa nhà con). Lợi là con trai của chị Nhàn. Lợi đã có vợ con nhưng vì không biết làm ăn và hay đánh vợ nên vợ đã ôm con bỏ đi. Giờ Lợi làm thợ hồ, sống qua ngày. Trưa đó, Lợi leo lên trên cao để xây nhà thì vô tình quơ trúng sợi dây điện khi hai bàn tay ướt nữa nên điện chạy rất nhanh. Bình điện bị nổ tung. Phút chốc, người của Lợi cháy đen, treo lủng lẳng trên cao. Phải nhờ xe cần cẩu mang xuống mới được! Những người làm cùng liên lạc với gia đình Lợi và chở xác về nhà. Chị Nhàn thấy xác con cháy đen thì khóc rồi ngất đi. Ai nhìn thấy cũng đau lòng trước cảnh tượng như vậy. Mọi người tẩm liệm thi thể rồi làm các nghi thức để chôn cất.

Khi đã chôn cất xong, chị Nhàn mới nhớ ra câu chuyện mà Lợi đã kể lại trước ngày chết một ngày: "Lợi có đi uống rượu rồi về nhà quậy phá. Lợi cầm cục đá chọi lên bàn thờ Đức Chí Tôn (Thượng Đế) trúng ngay mặt khánh thờ, nứt mặt kiếng luôn. Tối đó, Lợi đang nằm ngủ thì thấy một người đàn ông trong khánh bước ra. (Con theo đạo Cao Đài nên nhà nhà ai cũng có khánh để thờ. Trên khánh, trên cao nhất là Thiên Nhãn, tức là Đức Chí Tôn hay Thượng Đế, Ông Trời, dưới nữa thì có các chư Phật, Bồ Tát, Thần Thánh như: Quan Âm Bồ Tát, Phật Thích Ca, A Di Đà, Giêsu, Quan Công, v.v...) Người mà Lợi chọi trúng là Quan Thánh Đế Quân (còn gọi là Quan Công). Ông ấy bước ra với khuôn mặt đỏ bừng trông rất giận dữ và tiến lại gần bắt Lợi đi. Lợi giật mình thức dậy sợ hãi và kể cho gia đình nghe. Nhưng cũng không ai để ý đến. Lợi đi làm rồi trưa đó bị tai nạn và qua đời.
Chị Nhàn đi coi thầy thì thầy nói ở trên đã bắt phạt vì tội vô lễ, dám xúc phạm Thánh Thần. Nếu biết quỳ gối cầu xin sám hối thì may ra Thánh Thần còn xét lại. Còn đằng này xem như không có chuyện gì xảy ra. Thánh Thần bắt phạt như thế cho biết để mà tôn kính. Đừng có mà giỡn mặt với Thần Linh mà mang họa vào thân. Con thấy đây là một câu chuyện linh ứng mà Thánh Thần thị hiện để dạy dỗ con người phải biết thờ Trời, Phật. Nên ăn hiền ở lành, chớ mà ngông cuồng ngạo mạn coi trời bằng vung.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Chú Sơn của tôi, một hôm trên đường đi công trường làm việc, "mót" quá liền ra một bụi chuối và "xả bia". Bất chợt, một bóng người hiện ra, mắt trợn ngược, mắng chú một trận. Chú hoảng sợ, run rẩy, lái xe ô tô về nhà kể cho vợ nghe là mình gặp ma. Đến ngày thứ ba, chú vẫn còn sợ hãi và lên cơn đột quỵ, liệt cả người, miệng thì ú ớ không nói rõ được nữa. Bác sĩ yêu cầu mổ não nhưng người nhà phải cam kết chịu hậu quả liệt suốt đời. Vợ chú sang nhà chồng tôi khóc lóc kể lại chuyện chú gặp "ma".
Mọi người lập tức đến hiện trường và phát hiện bụi chuối đó vốn thuộc cái đình cổ. Lập tức, bà mẹ chồng tôi mua hoa quả, nhang đèn, hỏi thăm cụ già quản lý ngôi đình cổ đó và quỳ xuống xin sám hối với Thành Hoàng, Thổ Địa về lỗi lầm của chú Sơn. Rằng chú không biết đất Thánh mà phạm thượng. Không lâu sau, chú Sơn bình phục dần và chỉ bị liệt nửa người, thay vì bị liệt thực vật như bác sĩ nói.

Sau chuyện này, gia đình chú tín tâm hơn chứ trước kia nhà chú vô thần, không tin chuyện huyền bí.