Đã xemBởi VTHB
November 23, 2012 - Mật giáo nhận được email (tiếng Anh-HT lược dịch) xin giúp trị bịnh tà của một hành giả thuộc tông phái mật tông Hanmi của Trung Hoa:

Xin chào bậc thầy của Mật tông huyền bí phật pháp
Tôi tìm được email của quý vị từ quyển sách Mật tông tinh hoa Yếu lược đăng trên mạng. Tôi là một hành giả của Mật tông Trung Hoa, tông phái Hanmi của Thầy Yu Tian Jian (Dechan Jueren) thuộc dòng truyền thừa từ Hui sư, đệ tử của Ngài Bất Không. Từ Hui Su trở đi, sự truyền thừa không được hoạt động công khai.

Hiện tại tôi đang gặp nhiều vấn đề về siêu hình. Tôi đang rất hoảng loạn vì bị ma quỷ quấy phá. Tuy tôi tu theo tông phái Hanmi nhưng tôi không có ý muốn so sánh cao thấp giữa hai tông phái, mà chỉ là muốn cầu viện đến bất cứ nơi nào có thể giúp trị bịnh tà cho tôi. Vì vậy, xin quý vị vui lòng chấp nhận việc tôi sẽ theo cả hai giáo phái, Hanmi của tôi và Mật tông của quý vị. Chỉ cần quý vị chữa khỏi bệnh tà của tôi, tôi sẽ kính phục quý vị suốt đời.
Xin hãy giúp đỡ tôi. Cũng xin thưa với quý vị là tôi không thích những ấn chứng chuyển động cơ thể hay run lắc đâu, tôi chỉ thích được thấy linh ảnh.
Có thể tôi đã bỏ sót một số chi tiết nhưng bài báo cáo này hầu như đầy đủ những điều cơ bản. Tôi cũng sẽ xin phép Thầy hiện tại của tôi để được theo Mật tông của quý vị. Bởi vì tôi không muốn có lỗi với ông ấy vì ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tuy nhiên vì ông ấy rất bận nên không thể dành thời gian cho tôi. Kính thưa quý vị đó là tất cả. Tôi rất vui xin được làm bạn với quý vị, vì tôi rất quý bạn bè, thầy cô chứ không muốn có thêm kẻ thù nào nữa.
Đức Phật có thể làm cho chúng ta tốt với nhau.

Dưới đây là các thông tin cá nhân của tôi :
Tên: NKG
Giới tính: nam
Năm sinh: 1985.
Là người Hy Lạp
Nơi cư ngụ: Athens, Hy Lạp
Nghề nghiệp: kỹ sư chuyên thiết kế web và tờ rơi quảng cáo, đã tốt nghiệp đại học Athen ngành máy tính, nhưng hiện tại đang không làm việc vì tinh thần bất ổn do bị ma quỷ hành và phải dành thời gian học các pháp để tự điều trị.


Theo lời kể của NKG anh đã tu thiền theo Tiểu thừa từ năm 2003, và luyện tập qua cách pháp thiền yoga như: thiền năng lượng (pranayama) của Ấn độ, thiền động tác (asanas), và thiền siêu việt (transcendental meditation), đã trì chú Chuẩn Đề và có lần đạt trạng thái đại định ... Sau một lần trì chú nhìn thấy hình ảnh của Phật mỉm cười với anh thì anh bắt đầu có những hiện tượng bị tà nhập, bên tai luôn nghe thấy những tiếng ma quỷ la hét, cơ thể bị suy nhược, thần kinh căng thẳng và không ngủ được.
Anh chuyển qua trì chú Lăng nghiêm thì sau một năm những tiếng la hét tạm dừng lại nhưng sau đó là hiện tượng anh bị siết cổ đến gần chết, sau đó anh bỏ trì Kinh Lăng nghiêm và trì chú Kim Cang đã hơn nửa triệu biến mà vẫn bị hành xác ngày đêm trong suốt 4 năm qua, nên anh lại chuyển sang cầu nguyện với Quan Âm, trì chú Lục tự Đại Minh, chú Đại bi và chú Chuẩn đề đến cả trăm ngàn biến, và hiện tại đang trì bài kinh rất dài là Bạch tán cái thần chú...

Do NKG cầu xin giúp trị bịnh tà cho anh, đây là một chuyện lớn nhưng NKG lại ra điều kiện là không muốn được thân chuyển, chỉ muốn có thần nhãn... xem ra NKG có vẻ vẫn thích làm theo ý của mình nên Mật giáo đã từ chối không nhận giúp trường hợp này.
Đã xemBởi VTHB
Đây là email của NKG sau khi MG từ chối không nhận giúp NKG.
Chào quý vị,
Tôi vẫn đang suy nghĩ rất nghiêm túc đến việc gia nhập tông phái của quý vị, bởi vì tôi nhận thấy khi trì thần chú trong kinh sách của quý vị thì có nhiều ánh sáng tỏa ra hơn là khi trì thần chú của phái Hanmi của tôi, mặc dù tôi có trì một câu thần chú trong số các thần chú đó rất nhiều lần.
Tôi thật sự rất cần một sự giúp đỡ mạnh mẽ từ quý vị, vì vậy nên tôi sẽ khẩn cầu để trở thành một thành viên trong tông phái của quý vị trong trường hợp vị thầy của tôi không thể giúp cho tôi được nữa.
Xin cám ơn rất nhiều.
NKG