Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hienvi
Hienvi xin đại diện vutruhuyenbi trả lời câu hỏi của bạn đạo.

Nay đệ tử con kính trình lên thầy tổ một vấn đề: "Con có thể tiến hành điểm đạo cho vong linh bà Thảo được quy y với Trời Phật để được đi tu học và thoát khỏi cảnh đói lạnh không..? Việc làm này của con có phạm vào luật nhân quả không..? Con có lấn sân sang hội đồng tứ phủ không..?"


Từ trước đến nay gia đình đó đã bỏ nhiều tiền của ra, đốt vàng mã và dâng cúng đồ lễ mà không xong thì phải hiểu ra cái lý là không thể dùng tiền của mà xin được điều gì từ cõi siêu hình. Việc đốt vàng mã, đồ lễ v.v... là tập tục mê tín, là bài học bước ban đầu cho người sơ cơ do Thánh thần dùng hình thức để gây ấn tượng về cõi vô hình mà thôi, chứ nó không có đúng với lý đạo. Cho dù có đốt bao nhiêu giấy vàng mã đi nữa cũng chỉ ra một đống tro thôi chứ không thành ra cái gì ở bên cõi vô hình được.

Nếu như gia đình đó muốn xin tội cho người thân của họ thì phải có buổi lễ điểm đạo cho mọi người trong gia đình để họ tỏ lòng thành kính, quy y với Trời Phật, và hằng ngày phải biết cầu nguyện, niệm Phật. Trời Phật là chủ tể của các Thánh thần (bao gồm tứ phủ…), và các thánh thần đều theo lịnh của Trời Phật mà thừa hành. Trời Phật đâu phải là người ăn hối lộ hay cần những đồng tiền hôi hám, hoặc những thứ giấy rác vàng mã của người thế gian bao giờ? Cho nên không thể dùng những thứ đó để chuộc tội lỗi hay giải trừ những nghiệp quả đã vay trên thế gian.
Chỉ khi nào con người biết thờ Trời Phật thì thiên đình mới ân xá, ban ân phước cho vong linh, và linh hồn mới được nhẹ nghiệp, được theo Thánh thần tu học để tiến hóa lên cao hơn.

Bài liên quan:
Chưa xemBởi linhhoa
Linhhoa có đứa cháu trai năm nay lên 4 tuổi nhưng chưa biết nói gia đình mang cháu từ Sài Gòn ra nhà cậu Liên <Hải Dương> để xem có bị vong theo không? Trong lúc chưa gặp được cậu thì có người mách ở Hà Tây cũng có người chữa chậm nói nên LH cũng đưa cháu đi luôn <có bệnh vái tứ phương>. Khi đến nơi thấy 1 cô phấn son lòe loẹt đeo đầy rubi vàng bạc vẫy LH lên điện để xem nhưng LH từ chối không xem mà chỉ xem cho cháu thôi. Sau khi xem cho bà chị dâu của LH 1 hồi cô đó xuống chỗ LH ngồi và cứ cầm tay Lh đòi xem, cô nói rằng sẽ xem miễn phí cho, cô nói từ lúc LH vào người cô ấy lạnh toát, cầm tay Lh cô phán đất nhà LH ở gần miếu hay điện thờ gì đó. Quả đúng như vậy, gần nhà LH có ngôi đền gọi Đền Trung nhưng sau năm 1954 đã bị phá đi trong phong trào phá đền chùa hồi cải cách ruộng đất, lúc còn nhỏ LH và trẻ con trong xóm vẫn hay chơi đùa vì vẫn còn khung đền, nay người ta đã xây nhà trên đó để ở. Cô nói tiếp những ai ở đất đó chết bệnh nặng hoặc điên dại và khuyên LH nên tiến 1 ngôi đền bằng vàng mã. Sự thật về mấy gia đình ở đất đền rất bi đát, mấy người ung thư chết còn 1 chị đang khỏe mạnh tự dưng điên kêu suốt đêm.
Cho đến nay LH cũng không biết Đền Trung thờ ai mà sao linh thiêng quá vậy dù đã bị phá hơn 50 năm nay mà sao có 1 cô vẫn đọc trúng được như vậy. Trên diễn đàn mình rất nhiều người giỏi xin chỉ giáo cho Lh vì LH đang dự định cúng 1 ngôi đền bằng vàng mã, như vậy có sao không vì LH cũng thấy hơi sợ vì nếu mình làm không đến nơi đến chốn thì sẽ gặp rắc rối hơn.
Xin trân trọng cám ơn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Chào đạo hữu linh hoa,
Đạo hữu thắc mắc có nên cúng đền bằng vàng mã hay không. AH nghĩ là cúng cũng được mà không cúng cũng không có sao đâu, mà nếu linhhoa thích thì cúng, nhưng đừng quá tốn kém.
Trong bài trả lời Nợ Tứ Phủ cũng có dạy: Cho dù có đốt bao nhiêu giấy vàng mã đi nữa cũng chỉ ra một đống tro thôi chứ không thành ra cái gì ở bên cõi vô hình được.

Bài tham khảo thêm: