Đã xemBởi TROTRE
Thân chào các anh chị.
...Cho mình hỏi điều này, có người đã tu qua Mật giáo ở một đạo phái khác, nếu muốn nhập môn vào môn phái của Thầy Già. Câu hỏi là: Có phải va chạm điều lỗi lầm gì không? Chân thành cám ơn anh trước. Trotre.
Sửa lần cuối bởi TROTRE vào ngày Thứ 7 Tháng 2 21, 2009 2:08 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
TROTRE đã viết:...Cho mình hỏi điều này, có người đã tu qua Mật giáo ở một đạo phái khác, nếu muốn nhập môn vào môn phái của Thầy Già. Câu hỏi là: Có phải va chạm điều lỗi lầm gì không?

Học Đạo nôm na cũng giống như đi học trường đời. Có nhiều trường khác nhau nhưng chỉ có một bộ Giáo dục. Khởi điểm chúng ta học mẫu giáo, rồi lớp 1, lớp 2.... cho đến vào Đại học. Học lớp này xong thì lên lớp khác, trường này xong thì chuyển sang trường khác, các giáo viên đều không trách cứ những học viên lên lớp hay chuyển trường cho phù hợp với mình.

Bài tham khảo Nguyên Lý Đạo là Một

trieuan
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Duyensinh đã viết:
+ Điểm đạo là gì? Để làm gì?
+ Lợi ích của điểm đạo?
+ Điều kiện để 1 người được điểm đạo?
+ Nhược điểm gì có cho 1 người sau khi điểm đạo?

Qua những câu hỏi của Duyensinh, trieuan tạm diễn dịch nôm na thế này nhé:
Điểm đạo là bước đầu xin quy y với Trời Phật tựa như nộp đơn xin nhập học, như vậy:
+ Học đạo để làm gì?
+ Có lợi ích gì khi đi học đạo?
+ Điều kiện cần và đủ để một người được phép nhập học là gì?
+ Sẽ có nhược điểm gì cho một người sau khi được đi học? :)
Đi học là để có kiến thức và trí tuệ nên không có nhược điểm gì.

Bạn DS có thể tham khảo Điểm đạo và trộm đạo của Thầy già để được hiểu rõ hơn. Khi nào thấy mình đã sẵn sàng nộp đơn xin nhập học, bạn có thể gởi email cầu đạo về địa chỉ: matgiao@yahoo.com

trieuan
Đã xemBởi TROTRE
Tôi có thắc mắc này xin các bạn giải thích dùm:
Có một buổi tối, trước khi ngủ tôi hay tụng chú Lăng Nghiêm, riêng chỉ lần này trong lúc đang mơ màng (vẫn còn tĩnh) tôi nghe có tiếng chân đi sau lưng (rất từ từ từng bước một, thật thanh vắng và tĩnh lặng), tôi tự hỏi mình đang nằm ngủ trong phòng, nhà không có ai sao lại có tiếng chân? Khi tiếng chân gần tôi, tôi vẫn tò mò lắng nghe, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tự nhiên có cái gì nhập vào sau ót, như tiếng ong bay, hoặc tiếng động cơ trực thăng (nhỏ), di chuyển từ từ lên tới đỉnh đầu, rồi chuyển động trở ngược lại sau gáy rồi trở ngược lên đỉnh đầu 2,3 lần như vậy rồi xuất ra sau ót. Chuyện xảy ra cách đây một năm, tôi có hỏi một vài người tu Mật giáo nhưng không ai giải thích được, kính mong các bạn có ai đã kinh qua hiện tượng này giải thích dùm tôi.
Trân trọng.
Đã xemBởi tamtan
Xin trả lời cho Trotre câu hỏi trên:
Tamtan là người đã kinh qua chuyện "những bước chân âm thầm" như trên và nhiều huyền bí khác gần 20 năm trước trong khi ngồi hành trì Ngũ bộ chú. Đó cũng là một ấn chứng của Thánh thần, là một thị hiện huyền bí để trước là cho thấy có sự hiện hữu, sau là để thúc giục cho mình tìm tòi học hỏi thêm về đạo. Khi nào Trotre được điểm đạo rồi thì sẽ nhận được những ấn chứng rõ ràng hơn, còn nếu như tự tu một mình thì khi xảy ra những hiện tượng tự mình không thể hiểu được.
thân mến
Đã xemBởi Bạn đạo
Kính thưa các thầy, các huynh đệ và bqt!
Mình được điểm đạo cách đây 1 tháng do huynh Nhơn ở Mỹ qua webcam và đã có ấn chứng liền sau khi đó, trong khi tập luyện và trì NBC huynh Võ hawaìi hướng dẫn từng chi tiết mình xin đa tạ 2 huynh và Đạt là người bạn đã gợi ý cho mình để theo Phật lối, sau khi được đđ mình thấy tất cả những hoạt động hằng ngày đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp: chuyện gia đình việc làm ăn... Nay mình có 1 thắc mắc nhỏ mình có thể niệm hồng danh khác với hd mà trong khi điểm đạo không? có ảnh hưởng gì ko? xin các sư các huynh đệ tỷ muội và BQT cho biết ý kiến,
kính thư
hoàng-trí
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
@hoang-tri: Song song với việc trì Ngũ bộ chú, hoang-tri có thể niệm bất kỳ hồng danh chư Phật, chư Bồ tát nào cũng được không sao hết.
chúc bình an.

trieuan
Đã xemBởi VTHB
Sau đây là những trích đăng một số thắc mắc của bạn đạo gởi về hộp thư Mật giáo, và được trả lời sơ lược, các bạn lần lượt đọc hết các bài viết trên diễn đàn sẽ tự có câu trả lời đầy đủ cho chính mình:

Hỏi: Hiện nay tôi đang tu Tịnh Độ niệm Phật A Di Đà hằng ngày có trì thêm chú Đại Bi! Vậy cho tôi hỏi nếu như tôi muốn điểm đạo xong thì hằng ngày tôi vẫn niệm Phật A Di Đà và trì chú Đại Bi bình thường có được không??? Xin hãy trả lời giúp tôi rõ ràng nếu được thì tôi xin được điểm đạo để hằng ngày tinh tấn tu hành.
Đáp: Trong Mật tông có Ngũ trí Như Lai. Trong đó có Phật Vô Lượng Quang, chính là Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà hay trì chú Đại Bi cũng là tu Mật tông.

Hỏi: Hiện tôi vô tình vào internet và biết được việc điểm đạo. Thật sự tôi vừa mừng, vừa tò mò, vừa lo lắng. Vậy xin mật giáo cho tôi hỏi: Tôi có tập khí công và đã đắc khí. Như vậy tôi được coi là điểm đạo chưa. Việc tôi tập khí công và điểm đạo tu theo mật tông có ảnh hưởng gì ko?
Đáp: Tập khí công cũng được chứng nghiệm về thần bí, tuy nhiên sẽ không được nhiều. Nếu được điểm đạo thì sẽ được học trực tiếp với các Thánh Thần, ngoài ra còn có những người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn thêm cho những kinh nghiệm về siêu hình. Tập khí công và tu theo mật tông không có gì cấm kỵ. Điểm đạo rồi vẫn tu theo pháp môn mình đang có cũng tốt.

Hỏi: Linh ảnh là gì?
Đáp: Linh ảnh là những hình ảnh thấy bằng con mắt thứ ba.

Hỏi: Xin hỏi sau khi thọ phép Điểm đạo, có được phép sử dụng thần chú trong những quyển sách khác nói về các câu thần chú trị bệnh cứu người không?
Đáp: Những câu thần chú thì trong kinh sách rất nhiều, thích trì câu chú nào cũng không thành vấn đề, nhưng không khuyến khích việc tự tu tập những thần chú không được Mật tông hướng dẫn. Đệ tử Mật Pháp Thiên Đình chỉ trì câu chú được Tổ, Thầy truyền cho, không tự mình tìm tòi hay trì những thần chú chưa được truyền.

Hỏi: Những người thuộc tôn giáo khác khi Điểm đạo xong có tụng Ngũ Bộ Chú không hay tụng Kinh theo tôn giáo của từng người?
Đáp: Sau khi được điểm đạo nếu thuộc tôn giáo khác, không muốn trì Ngũ Bộ Chú thì đọc kinh của tôn giáo mình miễn sao là tránh ác làm lành, tu tâm dưỡng tánh là chánh.

Hỏi: Xin hỏi quý thầy cô và đạo hữu, cho em hỏi sau khi trì Ngũ Bộ Chú thì hành giả sẽ tu học thêm pháp gì?
Đáp: Sau khi trì Ngũ Bộ Chú, từ từ sẽ được Thánh Thần dạy cho "Thập bát ban võ nghệ – Các động tác thể dục thẩm mỹ – Các loại vũ Tây phương cũng như Đông phương – Các động tác YOGA xác thân – Tập khí công – Tham thiền v.v… tùy theo năng khiếu và sự ưa thích của hành giả... Lần lượt học giả sẽ được chứng nghiệm rất nhiều nguyên lý vô hình tùy theo sự phát tâm của họ trên đường đạo." (trích Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược).
Pháp tu chỉ có một, từ thấp đi lên cao hơn, chứ không có nhiều pháp. Tu trì thần chú là một hình thức cầu nguyện để có ân phước.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
traihien đã viết:Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ảnh hưởng như thế nào đến Mật Tông? traihien vẫn thường đi chùa lạy Ngài, đeo dây chuyền hình ảnh ngài nhưng vẫn đọc Ngũ Bộ Chú hàng ngày có được không?

1. Phật Thích Ca đã giới thiệu cho chúng ta biết về rất nhiều chư vị Phật, Bồ tát ở mười phương thế giới _ chư vị Phật, Bồ tát trong Mật tông qua nhiều kinh điển như: Kinh A Di Đà, kinh Đại Bảo Tích, kinh Trang Nghiêm Bảo Vương v.v...

2. Đi chùa lạy Phật Thích Ca hay đeo hình ảnh Ngài đồng thời trì Ngũ bộ chú hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều này được minh chứng qua việc: Có rất nhiều bạn đạo khi nhận phép Điểm đạo đã niệm hồng danh: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và được ấn chứng rất rõ ràng, cũng có người được mở nhãn thấy linh ảnh Đức Thích Ca...
Và trong quyển MTPGTHYL phần UẾ TÍCH KIM CANG THUYẾT THẦN THÔNG... có đoạn: "...Nếu có chúng sanh nào thọ trì pháp này, tôi liền hiện thân trước người ấy, làm cho họ sở cầu được như nguyện. Tôi cũng ban cho họ được các phép hóa hiện, các thứ thần thông, không bị chướng ngại, nhưng phải thường niệm danh hiệu đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật của chúng ta, tôi thường theo đến đó, khiến cho tất cả các pháp đều được thành tựu."

trieuan
Đã xemBởi hopthumatgiao
Trích đăng thư gởi về diễn đàn vutruhuyenbi

From: HOÀNG-TRÍ [mailto:van...@alice.it]
Sent: May 10, 2009 5:54 AM
Subject: xin hỏi

Kính thưa sư cô TRIỆU ÂN sư phụ và bqt mình là HOÀNG-TRÍ nick trong vthb, mình đã được điểm đạo và trì Ngũ bộ chú gần ba tháng rồi, trong thời gian này tâm hồn mình rất tinh tấn và cũng như tất cả mọi chuyện hình như có các chư vị trợ giúp, riêng chỉ có vấn đề nhỏ là mình đã mang bệnh gai cột sống và thấp khớp trong bốn năm nay, mình cũng niệm hồng danh của Phật, nhưng xin hỏi là lúc tập mình bắt đầu là tư thế nào, đứng, ngồi xếp bằng hay thế nào xin sư phụ và cô TRIỆU ÂN chỉ dùm đệ tử.
Kính thư