Đã xemBởi Triệu Thông
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, con kính đảnh lễ Thầy,

Dạ, một năm đã trôi qua, nay con xin được đúc kết lại những gì con nhận được trên con đường học đạo.

Kính thưa Tổ, thưa Thầy, con nhìn lại trong một năm qua thấy con có nhiều tiến bộ về tâm linh, con đã hiểu hơn về lòng dạ con người, con hiểu được đời sống vật chất chỉ là phương tiện căn bản để con người trau dồi đạo pháp, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng của một đời người.

Kính thưa Sư Tổ, thưa Thầy, dạ, dù chỉ trong một năm nhưng con đã may mắn học được nhiều đạo lý dưới mái trường Mật Tông Thiên Đình, con đã may mắn nhận được ân phước từ Tổ Thầy, che chở bảo bọc cuộc đời con, cho con sự bình yên trong cuộc sống và cho con sự gia hộ 24/24 của CV Thánh Thần. Không ai có thể cho con được điều này thưa Tổ, thưa Thầy.

Con đã ngộ ra được nhiều chân lý sống, con đã có thể sống vững vàng và mạnh khỏe giữa đời đó là nhờ công ơn Tổ Thầy đã dạy dỗ con. Tổ Thầy dạy con sự khôn sáng, Thầy dạy con không sống nhu mì yếu đuối, dạy con vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Con biết không có lời nào có thể diễn tả hết tấm lòng biết ơn của con đến Tổ Thầy, con chỉ biết nói con nguyện đời này xin được phụng sự Tổ Thầy.

Con kính cảm ơn Tổ, Thầy đã cho con cơ hội được là học trò của Tổ, Thầy.

Con kính chúc Tổ, Thầy vạn sự bình an.

Con kính,
Triệu Thông
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi khachtrangian


Môn pháp của Sư Tổ, lòng bao dung dạy dỗ của Ân Sư như con thuyền Bát Nhã cho chúng đệ tử nương nhờ về cõi Sáng.
Chúng con nguyện mãi mãi không quên Ơn - Đức này
.