Chưa xemBởi hopthumatgiao
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Đơn Xin Học Đạo

Con xin kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Con xin được đăng ký nick học để được chính thức là học trò của Tổ, Thầy.

Nick xin được đăng ký: Thảo Tâm
Người điểm đạo DUYNGUYEN (Gốc Triệu Yên)
...

Đôi Lời chia sẻ :

Thưa Đức Sư Tổ, Đức Thầy! Con được sư huynh DuyNguyen điểm đạo vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Con có ấn chứng là rung lắc nhẹ, và thấy có luồng sáng xẹt qua. Từ khi con được điểm đạo, được sư huynh trao ngũ bộ chú và sư huynh chỉ dẫn con đọc bài trên diễn đàn. Con đã học và hiểu những quy luật, chân lý hữu hình và siêu hình mà Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy. Cuộc đời con đã thay đổi hoàn toàn. Con đã bỏ được một số thói quen xấu mà trước giờ con tưởng chừng mình sẽ không bao giờ bỏ được. Cuộc đời này nếu không gặp được pháp quý mà Tổ, Thầy trao con sẽ mãi sống trong vô minh. Con nguyện suốt cuộc đời này và vô lượng kiếp sau mãi đi theo ngon Vô tận đăng của Pháp quý mà Tổ, Thầy trao. Con kính mong Tổ, Thầy cho con được lập nick trên diễn đàn để con được là học trò của Tổ, Thầy để con có thể học hỏi sâu hơn những bài học vô giá mà Tổ, Thầy dạy. Con nguyện hết lòng vì đạo, hết lòng học tập theo chỉ dẫn của Tổ, Thầy.
Con Kính Bút !
Chưa xemBởi hopthumatgiao
From: bien tran
Date: June 17, 2018 at 9:04:04 PM PDT
To: <matgiao@yahoo.com>
Subject: TÌM HIỂU VỀ MẬT GIÁO

Con năm nay 17 tuổi con muốn tìm hiểu về mật giáo. Con lầm đường lạc lối thời gian dài vô định con nghe và học những luận thuyết kinh điển. Con bị xáo trộn mọi thứ về nhận thức, trong con bây giờ con không nhận định được cuộc sống tốt xấu và nhận định về giới tâm linh có hay không (theo cách nói của mỗi người con thấy nó như sản phẩm của mõi người thiên đàn và địa ngục), con giờ thả mình và ê chề chẳng biết phải làm gì với đời và đạo con như cục đất vô thức không biết cả. Con đã nghe và học làm theo các giáo lý và các lời răng dạy của thầy sư và kinh sách con càng làm càng thấy sai và lỗi gì đó. Con có coi cuốn sách này thì người này nói sự việc này có, người kia thì lại nói không. Con không hiểu họ dạy những gì. Con cũng có lúc tâm nguyện với trời phật 1 bậc anh minh trong đạo tâm của con nhưng con cảm thấy mình cầu cho sự vô vọng và sự hư không. Con chẳng hiểu được và khóc than nản dù phật nói và dạy trong kinh con đã gắn làm theo con thì cứ dồi dào trong sự lặng thinh, chỉ có con không ai. Những lúc vấp ngã trong đời con cũng tâm sự và bài tỏ với ơn trên nhưng con vẫn lủi củi 1 mình, thời gian đẩy đưa đời nó kéo con xa rời bến đạo, chìm đấm vào đọa lạc. Con muốn mình thoát ra. Bây giờ con không biết phải làm sao, con mất hết niềm tin và sự kì vọng vào đạo rồi thầy ơi ! Con phải làm sao. Con đã đọc các bài trên diễn đàn, có biết nhưng con không tin và tâm con không phục và tọa ý. Thầy giúp con phân minh và sắp xếp lại đời và đạo giúp con với, con bị rối loạn cả rồi thầy ơi. Con mong được sự hồi âm sớm từ thầy.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Từ: miennam...
Ngày: 24/06/2018 14:31 (GMT+07:00)
Đến: matgiao@yahoo.com
Chủ đề: Đệ tử muốn được nhập môn và được điểm đạo

Kính thưa Sư tổ và các huynh tỷ tại diễn đàn
Con là Nhã Đan giới tính nữ 17 tuổi rồi hiện đang học lớp 11 sang năm lên 12 rồi ạ.
Con đang ở Đồng Xoài Bình Phước một thị xã rất xa xôi so với thành phố.
Con là người tu tại gia và gia đình đều theo đạo Phật con ít khi cùng bà đi chùa lắm phần vì bận học không thôi nhưng từ khi biết nhận thức con đã thực thi theo đạo phật rồi cứ đến ngày là ăn chay cùng bà.
Con còn biết yêu thương giúp đỡ mọi người và làm nhiều việc thiện cho đến khi lớn lên đọc được nhiều sách về phật con càng có lòng tin sâu sắc hơn về đạo tuy cuộc đời của con không mấy dễ dàng, bị đổ oan, hiểu lầm nếm trải thù ghét ở đời nhưng tâm con không vì thế mà mai một, thay vào đó con biết học cách nhẫn nhục, biết khoan dung tha thứ và bỏ qua tuy nhiên chính con vẫn chưa thể nghiệm ra rằng Phật có thật sự tồn tại hay không, nhưng con chỉ thấy những lúc con ước, mọi sự đều như ý cả con rất vui.

Con xin cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy cũng như huynh tỷ trong diễn đàn rất nhiều luôn con mong được dẫn dắt từ mọi người ạ.
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Date: Jul 05, 2018
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Về việc xin điểm đạo

Kính gửi Sư Tổ Triệu Phước và Đức Thầy Triệu Nghiêm

Hôm nay con gửi email này đến Sư Tổ và Đức Thầy để thể hiện lòng thành của con mong muốn được đi theo con đường Tu học của Mật Tông Thiên Đình.

Con may mắn có cơ duyên được gặp gỡ và quen biết Anh Tiến Thành, vì từ lâu đã có sẵn niềm tin với bề trên, với đấng tâm linh nên Anh Tiến Thành có giới thiệu cho con về Mật tông Thiên Đình để hằng ngày phát tâm cầu nguyện cho con tinh tấn trên con đường đạo và đời, bớt khổ đâu và phiền não trong cuộc sống. Anh Tiến Thành đã tặng con tấm hình Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát để hằng ngày cầu nguyện tâm sự với Ngài , Anh còn chia sẻ cho con những thông tin của trang Vũ Trụ Huyền Bí cũng như chỉ dạy con rất nhiều điều về Mật Tông Thiên Đình

Qua quá trình gần 3 tháng tu tập con đã nhận được một số ấn chứng từ bề trên, giúp con càng có niềm tin rằng bề trên luôn bên cạnh hộ độ và theo dõi quá trình tu học của con. Hôm nay, con xin thành tâm kể ra những ấn chứng con có được như sau:

Mỗi khi con gặp chuyện buồn trong công việc và đời sống tình cảm là ngay đêm đó con ngủ đều mơ Thấy Phật, có đêm con mơ thấy rất nhiều vị Phật quanh con và giảng cho con nghe.
Mơ thấy linh ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát trong giấc mơ

Sau khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng 5 phút thì con có ấn chứng là khả năng tự mở 2 lòng bàn tay ( cảm giác nóng ở lòng bàn tay), con thực hiện việc này rất nhẹ nhàng ạ.
Hơn nữa con còn có ấn chứng như cảm giác cơ thể như chiếc lá đung đưa trong gió rất nhẹ nhàng.

Đặc biệt con còn được Phật bà cho Thấy linh ảnh của Ngài

Ấn tâm ( khả năng nghe được trong suy nghĩ)
Đôi lần con nghe được lời dặn dò từ bề trên về chuyện tình cảm và gia đình, động viên con trên bước đường đời để bình an tu học

Con còn nghe được lời nói từ bề trên như là dặn con Đức Thầy Triệu Nghiêm sẽ hộ độ cho con, con còn thấy được linh ảnh của Ngài trong tấm hình Phật Quán Thế Âm khi con đứng cầu nguyện

Hiện giờ con luôn tin bên cạnh con luôn có Bề trên và Đức Thầy hộ độ trên con đường phía trước, và con sẵn sáng đón nhận tất cả thử thách và bài học mà bề trên đem đến cho con. Thực sự là con cảm thấy mình thay đổi rất rất nhiều trong thời gian vừa qua. Con sẽ tiếp tục tu học, cân bằng giữa đạo và đời để không phụ công ơn của Sư tổ và Đức Thầy đã cho con may măn được biết đến Mật Tông

Con xin cảm ơn rất nhiều ạ
Chưa xemBởi hopthumatgiao
From: KT
Date: November 17, 2018 at 6:55:58 AM PST
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Xin Khai Thị

Em là KT, quê ở An Giang. Xin Thầy và A/C giúp em giải đáp vấn đề mà bấy lâu nay em luôn băn khoăn.
Em là người có duyên với người âm, nên thường hay thấy cũng như mơ hay cảm nhận được họ. Vì lẽ đó mà em đã bị khủng hoảng tâm lý 1 thời gian dài cho đến khi em kiên trì trì Chú Đại Bi, Tâm Chú, Như Lai Thần Chú, Ngũ Bộ Chú và Chú Lăng Nghiêm. Bình thường em sẽ trì chú đại bi và như lai thần chú. Em không hiểu sao vì cơ duyên nào mà em lại có duyên với hương linh và họ hay theo em. Có vị độ em tu hành, có vị theo phá khiến lúc đầu em không dám ngủ ban đêm và ra khỏi phòng, mãi sau này em mới không hay mơ nữa và cũng ít thấy lại.
Em đọc trên diễn đàn thấy có 1 số trường hợp em đã trải qua. Những chuyên đó khó có thể kể hết, mà em thấy nhiều nhất là hương linh, đến nỗi từ sợ hãi tới khủng hoảng mà bây giờ em không sợ nữa. Mỗi khi có ác mộng em hay biến họ thành người xuất gia và cầu xin Phật A Di Đà che chở và thu nhận họ. Có một số giấc mơ em không biết gì hết với những cảnh kỳ ảo mà chưa bao giờ thấy qua, nhưng em hay mơ thấy Phật.
Em cũng không biết nên hỏi Thầy hay A/C những gì, duy có mong cầu là an ổn tu hành, gia đạo bình an và trọn thành Phật đạo.
Mong Thầy và A/C giúp đỡ em sớm. Em rất biết ơn dù có được giúp đỡ hay không.
Thân ái,
KT
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Thư cầu đạo của mẹ Minh Quảng:

Con kính đảnh lễ Sư Tổ và Đức Thầy,
Xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa,

Con tên là LTV, năm nay 56 tuổi, hiện đã nghỉ hưu và sinh sống tại Hà Nội. Con có duyên được sư huynh truongducngoc điểm đạo vào ngày 11/01/2019. Ấn chứng điểm đạo của con là khi niệm: “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát” thì thấy luồng khí nóng chạy dọc sống lưng và linh ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát ẩn hiện lúc gần, lúc xa ngay phía trước trán mặc dù lúc đó con đang nhắm mắt và niệm danh hiệu ngài. Lúc này, lòng con bỗng vô cùng xúc động mà bật khóc. Sau lễ điểm đạo, con được sư huynh truongducngoc dặn giữ gìn ngũ giới cấm và trao cho NBC để trì niệm hàng ngày.

Con xin được chia sẻ thêm một chút cơ duyên của con đến với Đạo: Là do chứng kiến con trai của con (tài khoản trên diễn đàn VTHB là Minh Quảng) đã có những thay đổi rất tích cực kể từ khi cháu được tu tập theo pháp môn MPTĐ, hàng ngày cháu cũng chia sẻ về lý đạo và khuyên con nên tu tập theo pháp môn này để được bình an trong cuộc sống và có cơ hội để tích phước giảm nghiệp. Vì vậy con đã quyết định xin thọ nhận lễ điểm đạo để có cơ hội là đệ tử của MPTĐ, được tu học theo pháp môn quý báu này.
Từ khi được tu học, con đã được nhận nhiều ân phước và may mắn, tâm con được bình an hơn, gia đạo được hạnh phúc, yên ổn. Vì vậy, hôm nay con viết thư này, xin kính trình lên Tổ, Thầy và sư huynh Triệu Nghĩa hai việc như sau:

1. Xin được tạo tài khoản trên diễn đàn:
Để được là đệ tử của MPTĐ và có thể tiến xa hơn trong quá trình tu học, con kính xin Tổ, Thầy và sư huynh cho con được tạo tài khoản trên diễn đàn để có thể học lý đạo hàng ngày.

2. Xin được cúng dường tri ân Tổ, Thầy:
Tuy mới tu học nhưng con được hiểu không có gì quý hơn việc được lập hạnh cúng dường tri ân Tổ, Thầy, cũng là được cúng dường Phật tại thế. Đó cũng là bổn phận và ân phước của đệ tử MPTĐ.
Theo sự hướng dẫn của sư huynh truongducngoc, vào buổi tối ngày 20/02/2019, con chuẩn bị lễ vật và làm lễ trước bàn thờ của gia đình con. Sau khi khấn nguyện xin được cúng dường tri ân Tổ, Thầy, con kẹp lễ vật trên tay và đứng cách bàn thờ khoảng 3m đồng thời nhắm mắt và niệm NBC. Con niệm được một lúc thì bỗng nghe tiếng nổ “lách tách” như khi đưa củi vào bếp lò ngày xưa, con giật mình mở mắt ra thì thấy cây hương mà con thắp trên bàn thờ phật bỗng sáng lóe lên, tiếng nổ “lách tách” là phát ra từ cây hương này và con thì đã đứng ngay sát bàn thờ từ lúc nào không hay. Sau đó như một phản xạ tự nhiên, con chắp tay kính lạy và đặt lễ vật lên bàn thờ rồi kết thúc buổi lễ.
Con xin được cúng dường số tiền X VND. Lễ vật tuy ít ỏi nhưng thể hiện tấm lòng cầu đạo và tôn kính Tổ, Thầy tuyệt đối trong con. Con kính mong được Tổ, Thầy và sư huynh Triệu Nghĩa chấp thuận.

Con xin chân thành cảm ơn.
Con kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngxtinh
Thư cầu đạo và ấn chứng của Dannydang:
Email 1:
From:Dannydang
Date: October 8, 2024 at 12:57:18 AM PDT
To: matgiao@yahoo.com
Subject: ..., 35 tuổi xin được điểm đạo mật tông thiên đình

Em chào Thầy,
Em là Dannydang, đang ở Úc Châu.
Quá trình tu trước đây:
- Do bị ma nhập nên đi tìm thầy trừ tà nói tiếng thiên, dùng điển trục vong, đi theo môn phái này 1 năm.
- Học yoga bên Ananda Yoga Marga, tập mở hoả xà Kundalini bị tẩu hoả nhập ma.
- Trường sinh học nhân điện 5 năm
- Học phép thuật phương Tây, Satan giáo, Cổ Thần giáo nhưng không hiệu nghiệm nên nghỉ
- Học thần quyền 36 Tổ, bỏ hai lần do tập không được
- Học Lỗ Ban Tam Du Côn nhưng bị khảo nặng nề quá, cả môn phái mấy người bị điên và khảo nên nghỉ.
- Học thần học chữa lành của Tin Lành, Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo. Nghiên cứu bùa chú phương Tây nhưng không hiệu nghiệm.
- Học Khí công dưỡng sinh dân tộc trình độ A nhưng kết quả không cao.
- Theo học thiền, khí công bị gặp tà sư móc tiền nhưng không đả thông được gì.
- Tập xin ơn trên chữa bệnh theo thầy Đỗ Đức Ngọc thấy khỏi bệnh, hiệu quả rõ rệt nên xin điểm đạo học Mật Tông Thiên Đình.
Em thực hiện tự điểm đạo vào tuần trước bằng cách niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chư vị cảm ứng chứng minh và dạy võ chữa bệnh cho.

Email 2:
Em đã liên hệ với huynh hello89 để được hỗ trợ điểm đạo chính thức học mật tông thiên đình
Em niệm danh hiệu: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ấn chứng: Thấy tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn khổng lồ và ánh sáng trắng xoa đầu. Và được huynh trao cho Ngũ Bộ Chú, em đang trì tụng cho đủ 10,000 biến chú.

Dạ em xin hết.