- Thứ 5 Tháng 2 23, 2017 7:03 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính thưa Tổ, Thầy. Ba mẹ con tuần trước mong muốn gởi bà nội, 1 bác và 1 chú con lên am chùa để nghe kinh Phật và sớm siêu thoát nên có hỏi ý kiến tụi con. Con xin kể lại một chút, tóm tắt về bà nội, bác và chú con đều mất trong chiến tranh. Bà nội con mất khi ẳm chú con xuống hầm và bị trúng mảnh bom. Sau khi mất bà con rất linh. Bà con được chôn ở mảnh đất trong vườn ở miền Trung và sau này người ta xây nhà kín chung quanh (nhà chú kia ở gần mộ bà con nói là nhà có trẻ em bị sốt hay bị bệnh, ra khấn bà là hết sốt liền). Ba con vừa bốc mộ bà năm ngoái và dời vào Lâm Đồng để tiện bề hương khói cùng với ông nội và bên ngoại luôn. Bác con cũng hy sinh trong chiến tranh, chưa tìm được xác là chôn ở đâu, chỉ được biết là chôn ở mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ. Chú con cũng mất do một mảnh đạn bay trúng tim khi ngồi học.
Em con và con vì có đọc bài trên diễn đàn nên giải thích cho ba mẹ con hiểu là cúng cầu an cầu siêu là không được. Vì vậy ba mẹ con mong bà nội, chú và bác con được điểm đạo để theo Tổ, Thầy và Trời Phật tu học và yêu cầu con điểm đạo vì con đã thỉnh lá thiên thơ rồi. Con suy nghĩ và cũng được Chư Vị độ nhắc là nên điểm đạo cho bà nội và bà ngoại của con trước (bà ngoại con mất cách đây 33 năm, khi mất bà nợ nần cũng nhiều, con nghe mẹ con kể là ngoại con buôn bán cũng giỏi, kiếm được nhiều tiền nhưng lại mê đánh bài). Con nghe chị Chơn Tâm, người hướng dẫn con nói là muốn điểm đạo cho người âm thì phải xin phép Tổ, Thầy. Vì vậy, con viết thư này kính xin Tổ, Thầy cho phép con được điểm đạo cho bà nội và bà ngoại của con trước ạ.
Con kính xin Tổ, Thầy xem xét nguyện vọng của gia đình con ạ
Kính thưa Tổ, Thầy. Ba mẹ con tuần trước mong muốn gởi bà nội, 1 bác và 1 chú con lên am chùa để nghe kinh Phật và sớm siêu thoát nên có hỏi ý kiến tụi con. Con xin kể lại một chút, tóm tắt về bà nội, bác và chú con đều mất trong chiến tranh. Bà nội con mất khi ẳm chú con xuống hầm và bị trúng mảnh bom. Sau khi mất bà con rất linh. Bà con được chôn ở mảnh đất trong vườn ở miền Trung và sau này người ta xây nhà kín chung quanh (nhà chú kia ở gần mộ bà con nói là nhà có trẻ em bị sốt hay bị bệnh, ra khấn bà là hết sốt liền). Ba con vừa bốc mộ bà năm ngoái và dời vào Lâm Đồng để tiện bề hương khói cùng với ông nội và bên ngoại luôn. Bác con cũng hy sinh trong chiến tranh, chưa tìm được xác là chôn ở đâu, chỉ được biết là chôn ở mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ. Chú con cũng mất do một mảnh đạn bay trúng tim khi ngồi học.
Em con và con vì có đọc bài trên diễn đàn nên giải thích cho ba mẹ con hiểu là cúng cầu an cầu siêu là không được. Vì vậy ba mẹ con mong bà nội, chú và bác con được điểm đạo để theo Tổ, Thầy và Trời Phật tu học và yêu cầu con điểm đạo vì con đã thỉnh lá thiên thơ rồi. Con suy nghĩ và cũng được Chư Vị độ nhắc là nên điểm đạo cho bà nội và bà ngoại của con trước (bà ngoại con mất cách đây 33 năm, khi mất bà nợ nần cũng nhiều, con nghe mẹ con kể là ngoại con buôn bán cũng giỏi, kiếm được nhiều tiền nhưng lại mê đánh bài). Con nghe chị Chơn Tâm, người hướng dẫn con nói là muốn điểm đạo cho người âm thì phải xin phép Tổ, Thầy. Vì vậy, con viết thư này kính xin Tổ, Thầy cho phép con được điểm đạo cho bà nội và bà ngoại của con trước ạ.
Con kính xin Tổ, Thầy xem xét nguyện vọng của gia đình con ạ