- Chủ nhật Tháng 6 14, 2026 11:52 am
Kính lễ Tổ, Thầy
Kính chào SH Triệu Nghĩa
Vừa rồi con có dịp ghé chơi nhà người em họ tên V. ở Hải Phòng, con được bố trí ngủ lại ở phòng con trai của em ấy. Đêm đầu tiên, dù phòng chỉ có tấm rèm vải đỏ vuông vức, không hoa văn như các kiểu rèm cửa khác, con vẫn ngủ rất ngon.
Qua đêm sau, con cứ chập chờn cả đêm không ngủ được. Trong đầu đôi khi có những âm thanh nghe như ai hú, ai nói. Con nghĩ chắc do ban ngày mình giao tiếp nhiều bị mệt, nên cố lờ đi để ngủ, nhưng trở mình kiểu gì cũng xong. Lát sau, con cảm nhận rõ chiếc chăn đang đắp bị kéo lên kéo xuống theo nhịp thở, và bắt đầu có gì đó khác lạ.
Đến tầm 2h sáng, con dậy đi vệ sinh mà không có bật đèn để tránh phiền người nhà. Lúc ở trong phòng tắm nhìn ra, con thấy một bóng đen cao cỡ đứa trẻ 11, 12 tuổi lướt ngang qua, rồi lấp ló ngay mép cửa. Dù nổi da gà nhưng con vẫn bình tĩnh vào phòng, chốt cửa và bật đèn đi ngủ tiếp. Con để ý thấy trong phòng này lại đặt một trang thờ mà V bảo là thờ ông Công ông Táo.
Nhưng rồi con cũng không ngủ được, đến gần 5h sáng, con thử tắt đèn để chợp mắt thì hiện tượng kéo chăn lại tái diễn. Ngay sau đó, có vật gì như trái banh ném sau lưng con, nảy lên nảy xuống nhiều lần; con với tay chụp thì trống không. Rồi tai lại nghe tiếng gào "ô la... ô lé". Lúc này con quyết định bật sáng đèn luôn và khấn thầm trong đầu là ngày mai phải đi sớm nên rất muốn nghỉ ngơi, có gì mong quí vị bỏ qua.
Sáng hôm sau, con hỏi dò V xem vợ chồng em có từng sảy em bé nào không, hay có mua đồ phong thủy hay xin lộc, xin phép bùa gì không. V bảo không. Nhưng khi con về, vợ V nhắn tin hỏi thăm, con mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Nghe xong, thì vợ em V nói nghe con kể sao ớn thế, rồi kể là: Trước đây con trai em ngủ phòng đó cũng hay sợ, nhưng nay nó lớn nên cũng hết sợ rồi. Đặc biệt, đúng là hai vợ chồng từng bỏ một thai nhi do hoàn cảnh khó khăn, nếu còn sống thì nay cũng tầm 12 tuổi. Vì không biết cúng bái nên xưa nay em để vậy.
Sau đó em dâu quyết định sẽ nhờ mẹ dẫn lên chùa, nhờ sư thầy hướng dẫn làm lễ xin lỗi và gửi con lên chùa. Con trấn an em rằng vong linh bé chỉ trêu ghẹo thân thiện chứ không phá phách, đồng thời khuyên em nên thật tâm hướng Phật, giản lược bàn thờ và chuyển trang thờ ông Công ông Táo về đúng vị trí nhà bếp chứ không nên để trong phòng ngủ. Em dâu vui vẻ nói sẽ về xem lại.
TM xin hết ạ
Kính chào SH Triệu Nghĩa
Vừa rồi con có dịp ghé chơi nhà người em họ tên V. ở Hải Phòng, con được bố trí ngủ lại ở phòng con trai của em ấy. Đêm đầu tiên, dù phòng chỉ có tấm rèm vải đỏ vuông vức, không hoa văn như các kiểu rèm cửa khác, con vẫn ngủ rất ngon.
Qua đêm sau, con cứ chập chờn cả đêm không ngủ được. Trong đầu đôi khi có những âm thanh nghe như ai hú, ai nói. Con nghĩ chắc do ban ngày mình giao tiếp nhiều bị mệt, nên cố lờ đi để ngủ, nhưng trở mình kiểu gì cũng xong. Lát sau, con cảm nhận rõ chiếc chăn đang đắp bị kéo lên kéo xuống theo nhịp thở, và bắt đầu có gì đó khác lạ.
Đến tầm 2h sáng, con dậy đi vệ sinh mà không có bật đèn để tránh phiền người nhà. Lúc ở trong phòng tắm nhìn ra, con thấy một bóng đen cao cỡ đứa trẻ 11, 12 tuổi lướt ngang qua, rồi lấp ló ngay mép cửa. Dù nổi da gà nhưng con vẫn bình tĩnh vào phòng, chốt cửa và bật đèn đi ngủ tiếp. Con để ý thấy trong phòng này lại đặt một trang thờ mà V bảo là thờ ông Công ông Táo.
Nhưng rồi con cũng không ngủ được, đến gần 5h sáng, con thử tắt đèn để chợp mắt thì hiện tượng kéo chăn lại tái diễn. Ngay sau đó, có vật gì như trái banh ném sau lưng con, nảy lên nảy xuống nhiều lần; con với tay chụp thì trống không. Rồi tai lại nghe tiếng gào "ô la... ô lé". Lúc này con quyết định bật sáng đèn luôn và khấn thầm trong đầu là ngày mai phải đi sớm nên rất muốn nghỉ ngơi, có gì mong quí vị bỏ qua.
Sáng hôm sau, con hỏi dò V xem vợ chồng em có từng sảy em bé nào không, hay có mua đồ phong thủy hay xin lộc, xin phép bùa gì không. V bảo không. Nhưng khi con về, vợ V nhắn tin hỏi thăm, con mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại. Nghe xong, thì vợ em V nói nghe con kể sao ớn thế, rồi kể là: Trước đây con trai em ngủ phòng đó cũng hay sợ, nhưng nay nó lớn nên cũng hết sợ rồi. Đặc biệt, đúng là hai vợ chồng từng bỏ một thai nhi do hoàn cảnh khó khăn, nếu còn sống thì nay cũng tầm 12 tuổi. Vì không biết cúng bái nên xưa nay em để vậy.
Sau đó em dâu quyết định sẽ nhờ mẹ dẫn lên chùa, nhờ sư thầy hướng dẫn làm lễ xin lỗi và gửi con lên chùa. Con trấn an em rằng vong linh bé chỉ trêu ghẹo thân thiện chứ không phá phách, đồng thời khuyên em nên thật tâm hướng Phật, giản lược bàn thờ và chuyển trang thờ ông Công ông Táo về đúng vị trí nhà bếp chứ không nên để trong phòng ngủ. Em dâu vui vẻ nói sẽ về xem lại.
TM xin hết ạ