- Thứ 6 Tháng 10 04, 2024 10:59 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Kính chào tỷ Diệu Chi, các sư huynh, sư tỷ.
Dạ con xin góp ý kiến trả lời cho các câu hỏi mà diễn đàn đưa ra như sau ạ:
1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Theo con là có thật ạ. Ma quỷ đều là binh của Thiên Đình. Qua sự tồn tại của căn nhà có ác quỷ được chính những người ở trong căn nhà và những người khác biết đến với nhiều chuyện kỳ bí xảy ra để con người có đức tin hơn vào thế giới siêu hình, biết có linh hồn, biết chết không phải là hết và nhờ vậy biết sợ siêu hình, biết thờ kính Trời, Phật, Thánh Thần và cố gắng sống lương thiện, tử tế.
2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Đây là vở kịch mà Thánh Thần dàn dựng mà những người ở trong ngôi nhà (người chủ cũ, gia đình bà Sumitri) và cả ông tu sĩ đều tham gia vào. Thánh Thần cho phép ông tu sĩ đẩy lui ác quỷ mà thực ra đây là công an, cảnh sát siêu hình đang làm nhiệm vụ thì ông tu sĩ đẩy lui được thôi. Thánh Thần làm như vậy cho nhiều mục đích khác nhau: thử thách, cho vị tu sĩ thoả mãn tính hư vinh nhất thời, cho thấy phép linh của thần chú, bùa phép cũng như cho gia chủ được ứng trước chút phước rồi phạt tu sĩ và gia chủ sau.
3. Tại sao ác quỷ trở lại?
- Ma quỷ là binh của Thiên Đình, cũng là công an, cảnh sát siêu hình. Khi các vị ấy chưa thực hiện xong nhiệm vụ thì sẽ xuất hiện lại thôi.
- Trong câu chuyện trên, đây không phải là lần đầu tiên ông tu sĩ đến trừ quỉ cho ngôi nhà này. Lần trước, ông ấy đã đến trừ quỉ cho gia chủ cũ của ngôi nhà nhưng mà không thành công, quỷ vẫn hoành hành đến nỗi chủ cũ phải bán lại nhà cho gia đình bà Sumitri và khi được mời đến lần nữa để trừ quỷ cho ngôi nhà, ông tu sĩ vẫn quyết tâm muốn trừ quỷ nên Thánh Thần vừa đáp ứng mong cầu của ông ta cũng vừa thử thách ông ta. Chi tiết “tu sĩ cũng cảm thấy mãn nguyện” cho thấy sự mong muốn của vị tu sĩ này trong việc trừ quỉ mà không biết là ông đang đối đầu với cảnh sát siêu hình và kết quả ông tu sĩ chết cho thấy ông ta bị Thánh Thần trừng phạt đúng như trích đoạn của bài “Nguyên lý trừ tà”:
“Nhưng qua những cuộc trừ tà Thánh Thần cũng trừng phạt những pháp sư, tu sĩ đạo đức giả, buôn thần bán thánh, coi thường quỷ thần… Nhẹ thì bị con tà trêu ghẹo, sỉ nhục, nặng hơn thì bị rượt bị đánh, còn những tu sĩ thiếu đức độ, ngu muội mà ngông cuồng cao ngạo, mượn danh nghĩa của Thượng Đế không phải để phục vụ cho Thượng Đế mà là để "làm trời" với thiên hạ để phục vụ cho cái ngã của mình nên mới bị các Thánh Thần bức tử.”
- Việc gia đình bà Sumitri vô ở trong ngôi nhà không lâu thì nhiều chuyện tồi tệ xảy ra cho các thành viên từ chuyện kinh doanh gặp nhiều trở ngại, ông chồng suýt chết vì tai nạn, bà vợ thì sinh con nhiều lần đều mất con, sức khoẻ tồi tệ… Cho thấy họ đang phải trả nghiệp bù đầu và dường như không được phép ở lại ngôi nhà này. Ban đầu họ không tin có quỷ nhưng sau khi ông chồng chứng kiến việc xảy ra với con chó thì mới bắt đầu tin. Đáng lẽ hai vợ chồng phải biết sớm rời khỏi ngôi nhà bị quỉ ám này, biết kính sợ siêu hình, biết tu sửa bản thân, thành tâm sám hối và niệm Phật thành tâm để từ từ mọi chuyện sẽ qua, đằng này ông chồng lại mời thầy pháp về diệt quỷ, trực tiếp đối đầu với công an siêu hình, phước đã hết, số đã tận nên kết quả là ông chồng, người trực tiếp mời thầy pháp về cũng bị chết vì đau tim.
- Cái chết của ông chồng và vị tu sĩ cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bà Sumitri và những người dân quanh vùng để họ biết kính sợ, không dám đối đầu với siêu hình và cũng là cách giáo hoá của thần linh đối với người dân nơi đây.
- Gia đình bà Sumitri được 1 năm bình yên con nghĩ là do gia chủ đồng ý cho ông tu sĩ dán thần chú khắp nhà. Việc này theo con cũng giống như đi vay nặng lãi từ xã hội đen (thông qua ông tu sĩ). Gia chủ chỉ được tạm ứng ít phước nhất thời rồi sau đó phải trả cả nợ và lãi, nghiệp còn đổ nặng hơn.
4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỉ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Theo con thì không vì ma quỷ là Thánh Thần thị hiện, ma quỷ cũng là binh của Thiên Đình, công an siêu hình thì làm sao người trần mắt thịt đuổi đi được? Các vị ấy có nhiệm vụ của mình. Khi thực hiện xong nhiệm vụ thì họ sẽ tự đi thôi.
Dạ các câu trả lời của con nếu có gì chưa đúng, con kính xin Đức Thầy và tỷ Diệu Chi chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con cung kính đảnh lễ.
Con Vanessa Luong.
Kính chào tỷ Diệu Chi, các sư huynh, sư tỷ.
Dạ con xin góp ý kiến trả lời cho các câu hỏi mà diễn đàn đưa ra như sau ạ:
1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Theo con là có thật ạ. Ma quỷ đều là binh của Thiên Đình. Qua sự tồn tại của căn nhà có ác quỷ được chính những người ở trong căn nhà và những người khác biết đến với nhiều chuyện kỳ bí xảy ra để con người có đức tin hơn vào thế giới siêu hình, biết có linh hồn, biết chết không phải là hết và nhờ vậy biết sợ siêu hình, biết thờ kính Trời, Phật, Thánh Thần và cố gắng sống lương thiện, tử tế.
2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Đây là vở kịch mà Thánh Thần dàn dựng mà những người ở trong ngôi nhà (người chủ cũ, gia đình bà Sumitri) và cả ông tu sĩ đều tham gia vào. Thánh Thần cho phép ông tu sĩ đẩy lui ác quỷ mà thực ra đây là công an, cảnh sát siêu hình đang làm nhiệm vụ thì ông tu sĩ đẩy lui được thôi. Thánh Thần làm như vậy cho nhiều mục đích khác nhau: thử thách, cho vị tu sĩ thoả mãn tính hư vinh nhất thời, cho thấy phép linh của thần chú, bùa phép cũng như cho gia chủ được ứng trước chút phước rồi phạt tu sĩ và gia chủ sau.
3. Tại sao ác quỷ trở lại?
- Ma quỷ là binh của Thiên Đình, cũng là công an, cảnh sát siêu hình. Khi các vị ấy chưa thực hiện xong nhiệm vụ thì sẽ xuất hiện lại thôi.
- Trong câu chuyện trên, đây không phải là lần đầu tiên ông tu sĩ đến trừ quỉ cho ngôi nhà này. Lần trước, ông ấy đã đến trừ quỉ cho gia chủ cũ của ngôi nhà nhưng mà không thành công, quỷ vẫn hoành hành đến nỗi chủ cũ phải bán lại nhà cho gia đình bà Sumitri và khi được mời đến lần nữa để trừ quỷ cho ngôi nhà, ông tu sĩ vẫn quyết tâm muốn trừ quỷ nên Thánh Thần vừa đáp ứng mong cầu của ông ta cũng vừa thử thách ông ta. Chi tiết “tu sĩ cũng cảm thấy mãn nguyện” cho thấy sự mong muốn của vị tu sĩ này trong việc trừ quỉ mà không biết là ông đang đối đầu với cảnh sát siêu hình và kết quả ông tu sĩ chết cho thấy ông ta bị Thánh Thần trừng phạt đúng như trích đoạn của bài “Nguyên lý trừ tà”:
“Nhưng qua những cuộc trừ tà Thánh Thần cũng trừng phạt những pháp sư, tu sĩ đạo đức giả, buôn thần bán thánh, coi thường quỷ thần… Nhẹ thì bị con tà trêu ghẹo, sỉ nhục, nặng hơn thì bị rượt bị đánh, còn những tu sĩ thiếu đức độ, ngu muội mà ngông cuồng cao ngạo, mượn danh nghĩa của Thượng Đế không phải để phục vụ cho Thượng Đế mà là để "làm trời" với thiên hạ để phục vụ cho cái ngã của mình nên mới bị các Thánh Thần bức tử.”
- Việc gia đình bà Sumitri vô ở trong ngôi nhà không lâu thì nhiều chuyện tồi tệ xảy ra cho các thành viên từ chuyện kinh doanh gặp nhiều trở ngại, ông chồng suýt chết vì tai nạn, bà vợ thì sinh con nhiều lần đều mất con, sức khoẻ tồi tệ… Cho thấy họ đang phải trả nghiệp bù đầu và dường như không được phép ở lại ngôi nhà này. Ban đầu họ không tin có quỷ nhưng sau khi ông chồng chứng kiến việc xảy ra với con chó thì mới bắt đầu tin. Đáng lẽ hai vợ chồng phải biết sớm rời khỏi ngôi nhà bị quỉ ám này, biết kính sợ siêu hình, biết tu sửa bản thân, thành tâm sám hối và niệm Phật thành tâm để từ từ mọi chuyện sẽ qua, đằng này ông chồng lại mời thầy pháp về diệt quỷ, trực tiếp đối đầu với công an siêu hình, phước đã hết, số đã tận nên kết quả là ông chồng, người trực tiếp mời thầy pháp về cũng bị chết vì đau tim.
- Cái chết của ông chồng và vị tu sĩ cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bà Sumitri và những người dân quanh vùng để họ biết kính sợ, không dám đối đầu với siêu hình và cũng là cách giáo hoá của thần linh đối với người dân nơi đây.
- Gia đình bà Sumitri được 1 năm bình yên con nghĩ là do gia chủ đồng ý cho ông tu sĩ dán thần chú khắp nhà. Việc này theo con cũng giống như đi vay nặng lãi từ xã hội đen (thông qua ông tu sĩ). Gia chủ chỉ được tạm ứng ít phước nhất thời rồi sau đó phải trả cả nợ và lãi, nghiệp còn đổ nặng hơn.
4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỉ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Theo con thì không vì ma quỷ là Thánh Thần thị hiện, ma quỷ cũng là binh của Thiên Đình, công an siêu hình thì làm sao người trần mắt thịt đuổi đi được? Các vị ấy có nhiệm vụ của mình. Khi thực hiện xong nhiệm vụ thì họ sẽ tự đi thôi.
Dạ các câu trả lời của con nếu có gì chưa đúng, con kính xin Đức Thầy và tỷ Diệu Chi chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con cung kính đảnh lễ.
Con Vanessa Luong.