Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Câu chuyện này do anh Đức, 36 tuổi, quê Hoà Bình là chồng chị Hương trong câu chuyện Lao đao vì nghiệp duyên kể cho con nghe.
Từ bé, anh cảm nhận thấy mình có gì đó đặc biệt hơn người vì hầu như ngày nào cũng được thần linh về dạy dỗ qua giấc mơ và có những sự kiện thực tế trùng hợp không giải thích được. Sau này anh cũng được độ cho may mắn trong công việc nhưng vài năm nay gặp xui liên tục.

Chuyện bãi vàng và lời dặn của bố trước khi mất
Nơi gia đình anh sống là khu vực rừng thiêng nước độc của tỉnh Hoà Bình, bà với bố anh kể, chỉ cần đi rừng gọi tên nhau là bị ma bắt, về nhà là ốm đau, lục đục ngay. Lúc còn sống bố anh làm thầy mo cúng cho người trong làng dịp tết, còn ngày thường ông ra ruộng, ra suối đãi vàng mưu sinh vì ông là người đầu tiên biết đất trong xã có vàng.

Năm anh 11 tuổi, bố anh mới 43 tuổi, có lần 2 bố con ngủ trong chòi ngô, ông nhìn lên trời thấy ngôi sao mờ, ông bảo ông không sống được bao lâu nữa thì một thời gian sau ông đi khám bệnh bị ung thư gan. Về nhà, ông mang cái lọ thuỷ tinh để đãi vàng mang đi chôn và bảo mai kia chết xuống dưới tao còn dùng rồi mấy ngày sau ông chết. Lúc ông sắp mất, ông bảo dặn con cháu trong nhà nguồn nước sau nhà mình có vàng, rồi kêu con cái đi mượn cái đài để ghi âm lời dặn của ông nhưng không ai cho mượn thì 3 tháng sau bố mất nổ ra bãi vàng. Khắp nơi đổ về đầu tư, thầu bãi nên kiếm được rất nhiều còn dân làng được rất ít.

Bản thân anh, khi bãi vàng được phát hiện anh mới nhớ đến lọ thuỷ tinh mà bố đã chôn mà không biết nó ở đâu, anh ra bụi chuối đào đại lên thì tìm thấy luôn, rồi ra suối kiếm được kha khá. Mỗi ngày đãi được 1 ca (khoảng vài chỉ) nhưng ngày đó còn quá nhỏ (11 tuổi) nên không biết tiết kiệm, có là đi ăn tiêu, chơi điện tử hết vì cứ nghĩ nó có mãi ;)). Thực tế, bãi vàng đó tồn tại hơn năm rồi hết.

Những linh ứng khác
Lần khác khi anh Đức còn nhỏ, trẻ con ở xóm rủ anh đi chơi, tụi nó ai cũng có giày đi, anh thì đi dép rách. Đi nửa đường anh vứt đôi dép vào bụi cây và bảo với tụi nó “giày tao để ở sân bóng”. Thế là ra sân bóng có thằng ngồi đó nó bảo không biết giày của ai vùi đống cát, anh mới bảo: “giày của tao đó”, liền đến xỏ vào thấy nó rất vừa với chân mình, đôi giầy vải màu đen, thời đó với anh nó là giày vip.

Năm 2010, khoảng tháng 3 – 4 anh vào rừng giúp gia đình trồng ngô. Hôm đó, khoảng 5-6h chiều 2 anh em đang làm cỏ ngô thì nghe tiếng ồm ồm như loa mà nhìn xung quanh không thấy gì, lại đang ở giữa rừng cách xa khu dân cư. Nhìn lên bầu trời thì thấy màn ảnh rộng như máy chiếu chiếu lên thấy cảnh duyệt binh của quân đội đủ màu sắc nhưng không rõ nét nó mờ ảo ảo. Nếu chỉ mình anh nhìn thấy thì anh nghĩ mình bị hoa mắt nhưng anh trai anh cũng thấy và kể cho anh thì anh tin đó là thật. Mấy hôm sau, lúc 2-3 giờ sáng ngủ trong chòi ngô anh vừa đặt lưng xuống thiu thiu ngủ thì có vị tiên ông râu tóc bạc phơ cầm cây phất trần đi trước đằng sau là hai hàng ngựa bạch. Vị đó nói: “ta canh cho con ngủ”, anh tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm đìa.

Ngoài ra, hồi đầu năm 2024, anh ngủ mơ thấy anh đi xin tiền quyên góp để xây đình dời vào trong do người ta làm đường sang gốc đa nghìn năm tuổi trên quê anh, thì một thời gian sau được tin ở quê báo lên, người ta làm dự án nghỉ dưỡng rồi làm đường sang chỗ gốc đa đó luôn.

Giấc mơ covid tái diễn năm 2021
Năm 2021 anh vào Nha Trang có việc thì được mơ vị tiên ông râu tóc bạc phơ cầm cây phất trần trên trời bay xuống nói: “Dịch covid sẽ quay lại hoành hành đến tháng 4 năm sau mới hết." Anh giật mình tỉnh giấc thì 2h sáng nhắn kể cho vợ liền, vì ngày đó dịch cũng đã rải rác bùng lên rồi lắng xuống ở Việt Nam. Sau đúng là đến tháng 4/2022 tình hình ở Quảng Ninh mới tạm ổn, được phép đi lại.

Mơ cho số đề
Anh không ham chơi xổ số hay đánh đề nhưng đúng hôm Tết dương lịch năm 2023, anh ngủ mơ nhặt được cái ví ở dưới giếng. Trong ví toàn giấy trắng có đúng một tờ 50 ngàn. Hôm sau, vợ chồng cãi nhau vì không có tiền đi ăn anh nhớ đến giấc mơ đêm qua, liền lấy hết 40k trong túi đánh con 05 thì trúng luôn 2 triệu thế là có tiền đưa vợ con đi ăn tết.

Cô Bơ đòi bắt đi
Cách đây 2 tháng, anh có giấc mơ cùng mọi người chạy tán loạn do ai đó săn đuổi. Anh chạy không kịp bị bắt lại thì người đó xưng là cô Bơ và nói “Ta về bắt con”. Chân bà không tiếp đất, bay tà tà tiến tới túm lấy anh, theo phản xạ, anh cự lại quay sang đánh nhau với bà thì giật mình tỉnh giấc mới biết là mơ.

Con, MT kính bút!