- Thứ 2 Tháng 1 08, 2024 9:42 am
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em chào các anh chị
Chị P (sinh năm 1992) là chị em con chú con bác với con. Khoảng năm 14, 15 tuổi thì chị bị bệnh ép tim, khó thở. Gia đình đưa đi khám các bệnh viện lớn nhỏ nhiều nơi nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Có bệnh thì vái tứ phương, cha mẹ chị đưa đi xem bói, coi thầy bà, coi 3 nơi khác nhau mà đều có cùng đáp án là chị này không sống quá 15 tuổi. Hai bác cúng kiến cũng hết 2 chỉ vàng thời đó. Thấy con cái bị vậy, vợ chồng bác của con đem tiền ra cho người ta mượn mà không lấy lãi, để tạo chút phước hữu lậu cho chị gặp trúng thầy hay thuốc giỏi mà khỏi bệnh.
Một hôm nọ, chị với bác gái đi khám. Trong lúc đi trên đường thì có gặp một người phụ nữ lạ. Đôi bên hỏi thăm nhau và được người này chỉ một bài thuốc "Không biết bà có tin không nhưng thằng em tui cũng bị bệnh giống con bà mà hết, bà làm thử coi sao hen. 8 giờ sáng, bà hái vài lá đu đủ, bà chọn cái lá xoay về hướng mặt trời mọc, rửa sạch, cắt nhỏ rồi phơi cho ráo nước, xong bà sao vàng hạ thổ. Mỗi ngày bà lấy một ít, nấu chung một tí đường phèn. Uống khoảng 1 tuần là có hiệu quả".
Bác con về làm y như người ta chỉ. Hôm uống đầu tiên, chị có thay đổi "con thở được rồi mẹ ơi, không còn mệt nữa" rồi chạy nhảy chơi. Lúc bệnh chị toàn ngồi một chỗ mà thở hơi ra, người đuối sức không muốn làm gì vì thở thôi cũng quá mệt. Bác con thấy vậy thì mừng quá, cho chị uống 1 tuần và thêm mấy ngày nữa. Bệnh của chị hết luôn cho tới giờ, có chồng và sinh con khoẻ mạnh.
Mẹ con cũng bị tương tự vậy nhưng ngày xưa nhà nghèo, không có tiền đi khám bác sĩ, mẹ thở cũng khó khăn. Mẹ làm theo bài thuốc đó mà hết luôn cho tới giờ, mẹ cũng không còn thấy khó thở hay bị ép tim nữa, tối ngủ ngon giấc và người cũng khoẻ hơn.
Con xin chia sẻ đến diễn đàn.
Em chào các anh chị
Chị P (sinh năm 1992) là chị em con chú con bác với con. Khoảng năm 14, 15 tuổi thì chị bị bệnh ép tim, khó thở. Gia đình đưa đi khám các bệnh viện lớn nhỏ nhiều nơi nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Có bệnh thì vái tứ phương, cha mẹ chị đưa đi xem bói, coi thầy bà, coi 3 nơi khác nhau mà đều có cùng đáp án là chị này không sống quá 15 tuổi. Hai bác cúng kiến cũng hết 2 chỉ vàng thời đó. Thấy con cái bị vậy, vợ chồng bác của con đem tiền ra cho người ta mượn mà không lấy lãi, để tạo chút phước hữu lậu cho chị gặp trúng thầy hay thuốc giỏi mà khỏi bệnh.
Một hôm nọ, chị với bác gái đi khám. Trong lúc đi trên đường thì có gặp một người phụ nữ lạ. Đôi bên hỏi thăm nhau và được người này chỉ một bài thuốc "Không biết bà có tin không nhưng thằng em tui cũng bị bệnh giống con bà mà hết, bà làm thử coi sao hen. 8 giờ sáng, bà hái vài lá đu đủ, bà chọn cái lá xoay về hướng mặt trời mọc, rửa sạch, cắt nhỏ rồi phơi cho ráo nước, xong bà sao vàng hạ thổ. Mỗi ngày bà lấy một ít, nấu chung một tí đường phèn. Uống khoảng 1 tuần là có hiệu quả".
Bác con về làm y như người ta chỉ. Hôm uống đầu tiên, chị có thay đổi "con thở được rồi mẹ ơi, không còn mệt nữa" rồi chạy nhảy chơi. Lúc bệnh chị toàn ngồi một chỗ mà thở hơi ra, người đuối sức không muốn làm gì vì thở thôi cũng quá mệt. Bác con thấy vậy thì mừng quá, cho chị uống 1 tuần và thêm mấy ngày nữa. Bệnh của chị hết luôn cho tới giờ, có chồng và sinh con khoẻ mạnh.
Mẹ con cũng bị tương tự vậy nhưng ngày xưa nhà nghèo, không có tiền đi khám bác sĩ, mẹ thở cũng khó khăn. Mẹ làm theo bài thuốc đó mà hết luôn cho tới giờ, mẹ cũng không còn thấy khó thở hay bị ép tim nữa, tối ngủ ngon giấc và người cũng khoẻ hơn.
Con xin chia sẻ đến diễn đàn.