- Thứ 3 Tháng 11 14, 2023 11:21 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Con xin kể một câu chuyện ma, do sinh viên của con gặp.
P là sinh viên học năm thứ 3 của trường con. Đợt tháng 2/2023 vừa rồi toàn bộ học sinh của trường phải học quân sự. Trường con có cơ sở 3. Khu này trước đây là trường Nội Trú tỉnh. Xung quanh trường là nghĩa địa của thành phố và nghĩa địa của người dân xã. Khung cảnh nhiều cây cối nhìn chung nếu không có sinh viên học thì sẽ cảm thấy hoang vu, dù đi vào ban ngày và hay tối đều thấy rờn rợn.
P ở cùng phòng ký túc với 8 bạn khác, phòng của P trên tầng 2 gần một điện thờ của cô giáo trong trường. Buổi tối hôm đó, P theo các bạn ra căn tin để mua đồ ăn vặt, mua xong quay về rồi mà P vẫn lang thang không theo các bạn. Nhưng khi lên tầng 2 tiến thẳng về phòng mình, P thấy trước mắt có một người con gái tóc xoã dài, mặc quần áo màu đen, mở cửa đi vào phòng. P đến phòng nói to sao lại không bật điện lên mọi người ơi. Khi bật điện lên P chợt bừng tỉnh vì trong phòng không có ai và thấy lo sợ. Lúc đó P sợ quá chạy ra ngoài gọi mọi người và kể lại cho bạn các bạn nghe sự việc vừa qua. P hôm đó cả đêm không ngủ, và nhiều đêm sau khó ngủ. Người từ 50kg tụt xuống 47kg. Em nói đó là lần học quân sự nhớ đời của em, em gặp phải Ma.
Câu chuyện đến đây là hết!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Con xin kể một câu chuyện ma, do sinh viên của con gặp.
P là sinh viên học năm thứ 3 của trường con. Đợt tháng 2/2023 vừa rồi toàn bộ học sinh của trường phải học quân sự. Trường con có cơ sở 3. Khu này trước đây là trường Nội Trú tỉnh. Xung quanh trường là nghĩa địa của thành phố và nghĩa địa của người dân xã. Khung cảnh nhiều cây cối nhìn chung nếu không có sinh viên học thì sẽ cảm thấy hoang vu, dù đi vào ban ngày và hay tối đều thấy rờn rợn.
P ở cùng phòng ký túc với 8 bạn khác, phòng của P trên tầng 2 gần một điện thờ của cô giáo trong trường. Buổi tối hôm đó, P theo các bạn ra căn tin để mua đồ ăn vặt, mua xong quay về rồi mà P vẫn lang thang không theo các bạn. Nhưng khi lên tầng 2 tiến thẳng về phòng mình, P thấy trước mắt có một người con gái tóc xoã dài, mặc quần áo màu đen, mở cửa đi vào phòng. P đến phòng nói to sao lại không bật điện lên mọi người ơi. Khi bật điện lên P chợt bừng tỉnh vì trong phòng không có ai và thấy lo sợ. Lúc đó P sợ quá chạy ra ngoài gọi mọi người và kể lại cho bạn các bạn nghe sự việc vừa qua. P hôm đó cả đêm không ngủ, và nhiều đêm sau khó ngủ. Người từ 50kg tụt xuống 47kg. Em nói đó là lần học quân sự nhớ đời của em, em gặp phải Ma.
Câu chuyện đến đây là hết!