- Thứ 7 Tháng 10 28, 2023 6:01 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin đóng góp hiểu biết của mình về nguồn gốc và mục đích của bảo hiểm.
Nguồn gốc của bảo hiểm
Từ thủa xa xưa, việc vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng đường biển, với phương tiện thô sơ thời đó thì việc xẩy ra rủi ro là rất lớn. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, người ta đã tìm cách giảm nhẹ tổn thất toàn bộ một lô hàng bằng cách san nhỏ lô hàng của mình ra làm nhiều chuyến hàng. Đây là cách phân tán rủi ro, tổn thất và có thể coi đó là hình thức nguyên khai của bảo hiểm. Sau đó để đối phó với những tổn thất nặng nề thì hình thức “cho vay mạo hiểm” đã xuất hiện theo đó trong trường hợp xảy ra tổn thất đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển, người vay sẽ được miễn không phải trả khoản tiền vay cả vốn lẫn lãi. Ngược lại họ sẽ phải trả một lãi suất rất cao khi hàng hoá đến bến an toàn, như vậy có thể hiểu lãi suất cao này là hình thức sơ khai của phí bảo hiểm. Song số vụ tổn thất xảy ra ngày càng nhiều làm cho các nhà kinh doanh cho vay vốn cũng lâm vào thế nguy hiểm và thay thế nó là hình thức bảo hiểm ra đời.
Vào thế kỷ XIV, ở Floren, Genoa nước Ý, đã xuất hiện các hợp đồng bảo hiểm hàng hải đầu tiên mà theo đó một người bảo hiểm cam kết với người được bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại về tài sản mà người được bảo hiểm phải gánh chịu khi có thiệt hại xảy ra trên biển, đồng thời với việc nhận một khoản phí. Hợp đồng bảo hiểm cổ xưa nhất mà người ta tìm thấy có ghi ngày 22/04/1329 hiện còn được lưu giữ tại Floren. Sau đó cùng với việc phát hiện ra Ấn Độ dương và tìm ra Châu Mỹ, ngành hàng hải nói chung và bảo hiểm hàng hải nói riêng đã phát triển rất nhanh.
Bản chất của Bảo hiểm là người tham gia bảo hiểm phải đóng một khoản phí (mất đi số tiền đó) để khi xẩy ra rủi ro thì bên bảo hiểm sẽ bồi thường lại một khoản tiền. Khi số lượng người tham gia bảo hiểm tăng lên, số lượng các rủi ro ít đi thì bên bảo hiểm sẽ có lợi nhuận. Như vậy ngành bảo hiểm đã ra đời rất xa xưa và nó thực sự hữu ích trong đời sống. Bản thân con chứng kiến một anh mua gói bảo hiểm thủy kích (chống ngập nước) cho một chiếc ô tô hạng sang, đến khi trời mưa bão thì bên bảo hiểm cử hẳn hai nhân viên đến túc trực, sẵn sàng kê kích hoặc thuê hẳn xe cứu hộ đến để chăm sóc cái xe của anh ấy, anh ấy thì trời mưa bão vẫn đi nhậu, cười hề hề chả phải lo gì đến chiếc xe!
Qua phân tích ở trên thì có thể thấy, bảo hiểm không phải xấu xa, nó thực sự hữu ích đối với một số lĩnh vực, người tham gia bảo hiểm hãy cân nhắc trước việc tham gia bảo hiểm của mình và phải thực sự hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của việc tham gia đó. Với một số loại bảo hiểm thì hãy cân nhắc kỹ, không có chuyện cái tốt đẹp, lợi lộc mà người ta lại đi mời chào đon đã vậy đâu. Trên diễn đàn đã có nhiều bài phân tích: của rẻ là của ôi, của cho không là đồ bỏ đi, hãy tỉnh táo để không dính phải cái bẫy của các trò tham gia bảo hiểm.
Biến tướng của bảo hiểm ngày nay
Với xã hội càng phát triển thì ngành bảo hiểm cũng phát triển theo với rất nhiều hình thức khác nhau. Có những loại bảo hiểm là bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, là loại bảo hiểm để trả lương hưu cho người lao động khi hết tuổi lao động; bảo hiểm phương tiện giao thông; bảo hiểm y tế…
Ngoài ra còn một số loại bảo hiểm không bắt buộc nhưng khuyến khích tham gia như bảo hiểm Nhân thọ là một trong số đó. Một số loại bảo hiểm, một số công ty bảo hiểm vẫn giữ được bản chất là hướng đến quyền lợi của khách hàng, họ tư vấn rất kỹ và thực hiện nghĩa vụ rất đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều hình thức bảo hiểm, nhiều công ty bảo hiểm hướng tới lợi nhuận của họ nhiều hơn, các nhân viên tư vấn được đào tạo để moi tiền của khách hàng là chính chứ họ không hiểu sâu về loại hợp đồng bảo hiểm để tư vấn đúng cho khách hàng.
Gần đây còn có hiện tượng công ty bảo hiểm kết hợp với ngân hàng, ép buộc nhân viên nhân hàng phải chào bán bảo hiểm, ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới được vay vốn, thậm chí lừa đảo khách hàng tham gia bảo hiểm nhưng lại nói là gửi tiết kiệm… càng ngày bảo hiểm càng xa rời mục đích tốt đẹp ban đầu, các công ty bảo hiểm và nhân viên tư vấn chủ yếu dùng chiêu trò để moi tiền khách hàng, chính họ cũng thiếu hiểu biết hoặc bị ép buộc phải làm như vậy!
Kinh nghiệm thực tế
Bản thân con cũng rơi vào hoàn cảnh buộc phải tham gia bảo hiểm nhân thọ. Vợ của ông xếp của con là người tham gia bán bảo hiểm, bà này dùng mối quan hệ của chồng để bán, và con là một trong những nạn nhân mà gần như bắt buộc phải tham gia. Qua lời chém gió của bà này thì việc mua bảo hiểm có lợi như trúng độc đắc vậy, nào là nếu xẩy ra tai nạn sẽ được chăm sóc miễn phí, nếu chẳng may bị chết sẽ được đền tiền cho con cái ăn học, tiền đóng bảo hiểm hằng năm không mất đi mà sẽ được sinh lời vân vân và vân vân. Khi con buộc phải gật cái đầu mua bảo hiểm thì bà ấy tự ký luôn vào hợp đồng chứ con có được đọc cái hợp đồng đó viết gì đâu! Con đọc, gọi điện lên Tổng công ty để tìm hiểu thì mới hiểu ra bản chất vấn đề, không có chuyện dễ dàng lấy được tiền của bảo hiểm đâu, có các điều khoản rất khắt khe mà đa số là bất lợi cho người mua bảo hiểm. Công ty bảo hiểm trích một phần số tiền đóng bảo hiểm để đi tái đầu tư, bản chất vấn đề ở đây là huy động vốn từ người tham gia bảo hiểm với một mức lãi suất cực thấp và chẳng bị ai kiểm soát! Qua 10 năm đóng bảo hiểm, nay vì nhiều lý do con có ý định rút ra, số tiền tối đa có thể rút ra cỡ khoảng 60% số tiền con đã đóng trong ròng rã 10 năm, một vụ làm ăn thật có "lãi"!!!
Thưa Thầy, con thấy cái gói bảo hiểm chắc chắn nhất mà đệ tử nào cũng nên tham gia, tham gia càng nhiều càng tốt, đó là bảo hiểm của Thánh Thần. Gói bảo hiểm này không những được đảm bảo cho đời sống hiện hữu mà còn được ban cho phước vô lậu ở thế giới vô hình. Gói bảo hiểm của Thánh Thần thì nên mua, chứ bảo hiểm nhân thọ thì thôi, chết rồi lo cho mình chưa xong còn lo cho hậu thế làm gì nữa, không lẽ đội mồ sống dậy để đi kiện công ty bảo hiểm!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin đóng góp hiểu biết của mình về nguồn gốc và mục đích của bảo hiểm.
Nguồn gốc của bảo hiểm
Từ thủa xa xưa, việc vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng đường biển, với phương tiện thô sơ thời đó thì việc xẩy ra rủi ro là rất lớn. Vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, người ta đã tìm cách giảm nhẹ tổn thất toàn bộ một lô hàng bằng cách san nhỏ lô hàng của mình ra làm nhiều chuyến hàng. Đây là cách phân tán rủi ro, tổn thất và có thể coi đó là hình thức nguyên khai của bảo hiểm. Sau đó để đối phó với những tổn thất nặng nề thì hình thức “cho vay mạo hiểm” đã xuất hiện theo đó trong trường hợp xảy ra tổn thất đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển, người vay sẽ được miễn không phải trả khoản tiền vay cả vốn lẫn lãi. Ngược lại họ sẽ phải trả một lãi suất rất cao khi hàng hoá đến bến an toàn, như vậy có thể hiểu lãi suất cao này là hình thức sơ khai của phí bảo hiểm. Song số vụ tổn thất xảy ra ngày càng nhiều làm cho các nhà kinh doanh cho vay vốn cũng lâm vào thế nguy hiểm và thay thế nó là hình thức bảo hiểm ra đời.
Vào thế kỷ XIV, ở Floren, Genoa nước Ý, đã xuất hiện các hợp đồng bảo hiểm hàng hải đầu tiên mà theo đó một người bảo hiểm cam kết với người được bảo hiểm sẽ bồi thường những thiệt hại về tài sản mà người được bảo hiểm phải gánh chịu khi có thiệt hại xảy ra trên biển, đồng thời với việc nhận một khoản phí. Hợp đồng bảo hiểm cổ xưa nhất mà người ta tìm thấy có ghi ngày 22/04/1329 hiện còn được lưu giữ tại Floren. Sau đó cùng với việc phát hiện ra Ấn Độ dương và tìm ra Châu Mỹ, ngành hàng hải nói chung và bảo hiểm hàng hải nói riêng đã phát triển rất nhanh.
Bản chất của Bảo hiểm là người tham gia bảo hiểm phải đóng một khoản phí (mất đi số tiền đó) để khi xẩy ra rủi ro thì bên bảo hiểm sẽ bồi thường lại một khoản tiền. Khi số lượng người tham gia bảo hiểm tăng lên, số lượng các rủi ro ít đi thì bên bảo hiểm sẽ có lợi nhuận. Như vậy ngành bảo hiểm đã ra đời rất xa xưa và nó thực sự hữu ích trong đời sống. Bản thân con chứng kiến một anh mua gói bảo hiểm thủy kích (chống ngập nước) cho một chiếc ô tô hạng sang, đến khi trời mưa bão thì bên bảo hiểm cử hẳn hai nhân viên đến túc trực, sẵn sàng kê kích hoặc thuê hẳn xe cứu hộ đến để chăm sóc cái xe của anh ấy, anh ấy thì trời mưa bão vẫn đi nhậu, cười hề hề chả phải lo gì đến chiếc xe!
Qua phân tích ở trên thì có thể thấy, bảo hiểm không phải xấu xa, nó thực sự hữu ích đối với một số lĩnh vực, người tham gia bảo hiểm hãy cân nhắc trước việc tham gia bảo hiểm của mình và phải thực sự hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của việc tham gia đó. Với một số loại bảo hiểm thì hãy cân nhắc kỹ, không có chuyện cái tốt đẹp, lợi lộc mà người ta lại đi mời chào đon đã vậy đâu. Trên diễn đàn đã có nhiều bài phân tích: của rẻ là của ôi, của cho không là đồ bỏ đi, hãy tỉnh táo để không dính phải cái bẫy của các trò tham gia bảo hiểm.
Biến tướng của bảo hiểm ngày nay
Với xã hội càng phát triển thì ngành bảo hiểm cũng phát triển theo với rất nhiều hình thức khác nhau. Có những loại bảo hiểm là bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, là loại bảo hiểm để trả lương hưu cho người lao động khi hết tuổi lao động; bảo hiểm phương tiện giao thông; bảo hiểm y tế…
Ngoài ra còn một số loại bảo hiểm không bắt buộc nhưng khuyến khích tham gia như bảo hiểm Nhân thọ là một trong số đó. Một số loại bảo hiểm, một số công ty bảo hiểm vẫn giữ được bản chất là hướng đến quyền lợi của khách hàng, họ tư vấn rất kỹ và thực hiện nghĩa vụ rất đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều hình thức bảo hiểm, nhiều công ty bảo hiểm hướng tới lợi nhuận của họ nhiều hơn, các nhân viên tư vấn được đào tạo để moi tiền của khách hàng là chính chứ họ không hiểu sâu về loại hợp đồng bảo hiểm để tư vấn đúng cho khách hàng.
Gần đây còn có hiện tượng công ty bảo hiểm kết hợp với ngân hàng, ép buộc nhân viên nhân hàng phải chào bán bảo hiểm, ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới được vay vốn, thậm chí lừa đảo khách hàng tham gia bảo hiểm nhưng lại nói là gửi tiết kiệm… càng ngày bảo hiểm càng xa rời mục đích tốt đẹp ban đầu, các công ty bảo hiểm và nhân viên tư vấn chủ yếu dùng chiêu trò để moi tiền khách hàng, chính họ cũng thiếu hiểu biết hoặc bị ép buộc phải làm như vậy!
Kinh nghiệm thực tế
Bản thân con cũng rơi vào hoàn cảnh buộc phải tham gia bảo hiểm nhân thọ. Vợ của ông xếp của con là người tham gia bán bảo hiểm, bà này dùng mối quan hệ của chồng để bán, và con là một trong những nạn nhân mà gần như bắt buộc phải tham gia. Qua lời chém gió của bà này thì việc mua bảo hiểm có lợi như trúng độc đắc vậy, nào là nếu xẩy ra tai nạn sẽ được chăm sóc miễn phí, nếu chẳng may bị chết sẽ được đền tiền cho con cái ăn học, tiền đóng bảo hiểm hằng năm không mất đi mà sẽ được sinh lời vân vân và vân vân. Khi con buộc phải gật cái đầu mua bảo hiểm thì bà ấy tự ký luôn vào hợp đồng chứ con có được đọc cái hợp đồng đó viết gì đâu! Con đọc, gọi điện lên Tổng công ty để tìm hiểu thì mới hiểu ra bản chất vấn đề, không có chuyện dễ dàng lấy được tiền của bảo hiểm đâu, có các điều khoản rất khắt khe mà đa số là bất lợi cho người mua bảo hiểm. Công ty bảo hiểm trích một phần số tiền đóng bảo hiểm để đi tái đầu tư, bản chất vấn đề ở đây là huy động vốn từ người tham gia bảo hiểm với một mức lãi suất cực thấp và chẳng bị ai kiểm soát! Qua 10 năm đóng bảo hiểm, nay vì nhiều lý do con có ý định rút ra, số tiền tối đa có thể rút ra cỡ khoảng 60% số tiền con đã đóng trong ròng rã 10 năm, một vụ làm ăn thật có "lãi"!!!
Thưa Thầy, con thấy cái gói bảo hiểm chắc chắn nhất mà đệ tử nào cũng nên tham gia, tham gia càng nhiều càng tốt, đó là bảo hiểm của Thánh Thần. Gói bảo hiểm này không những được đảm bảo cho đời sống hiện hữu mà còn được ban cho phước vô lậu ở thế giới vô hình. Gói bảo hiểm của Thánh Thần thì nên mua, chứ bảo hiểm nhân thọ thì thôi, chết rồi lo cho mình chưa xong còn lo cho hậu thế làm gì nữa, không lẽ đội mồ sống dậy để đi kiện công ty bảo hiểm!
ĐÚNG, SAI, PHẢI, TRÁI THÔI TRANH CÃI.
HÍT SÂU, THỞ DÀI, GIỮ TÂM AN
HÍT SÂU, THỞ DÀI, GIỮ TÂM AN