- Thứ 3 Tháng 10 17, 2023 3:26 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh thanhlinhpt và các huynh tỷ.
NhiDang xin được chia sẻ lại câu chuyện được Chư Vị giúp đỡ nhắc nhở tránh xa tâm tà của người xấu trong kinh doanh ạ.
NhiDang có một công ty nhỏ, vừa bước chân vào con đường kinh doanh nên con chưa có nhiều kinh nghiệm thương trường. Thời gian đầu khởi nghiệp, vì muốn thuận lợi cho chuyện làm ăn nên con đã kết nối, tham gia nhiều hội nhóm của chủ doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Có một người chị thân quen, tên N, cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ, sau một thời gian dài tiếp xúc tin tưởng con thì chị N mới chịu giới thiệu một anh doanh nhân rất nổi tiếng, tên G để gặp gỡ bàn chuyện hợp tác với con. Anh G là hình mẫu doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công tiêu biểu của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Tên tuổi của anh G một thời xuất hiện khắp các mặt báo đài, truyền hình. Từ thời sinh viên con đã biết đến danh tiếng anh G và thương hiệu của anh, con rất hâm mộ vì câu chuyện dân quê cố gắng học tập, ra nước ngoài cầu thị rồi về lại Việt Nam khởi nghiệp xây dựng đất nước, mang thương hiệu vươn tầm quốc tế của anh G.
Chính vì là người nổi tiếng như vậy nên khi con biết anh G đang là người hướng dẫn và đối tác của chị N, con đã rất muốn gặp gỡ để xin lời khuyên cho việc kinh doanh của mình. Mãi một thời gian khi thấy tin tưởng con được thì chị N mới chịu sắp xếp cuộc gặp này. Tới đây con thấy mình thật may mắn, được gặp gỡ một người giỏi giang như vậy.
Thế nhưng khi gặp trực tiếp anh G, thì con đã bị dội rất nhiều gáo nước lạnh. Anh G liên tục tra khảo con về định hướng sản phẩm và doanh nghiệp. Sau đó chê rất nhiều về sản phẩm của con, điểm nào cũng chê. Rồi kết luận dứt khoát là con không nên tiếp tục phát triển sản phẩm này nữa, nó là con đường cụt không lối thoát, hãy ngưng làm để đừng tốn thêm công sức và tiền bạc. Thay vì đưa ra những lời khuyên về việc cải tiến sản phẩm hay thay đổi chiến lược kinh doanh thì anh G khuyên con hãy dẹp bỏ luôn cái dự án này. Con rất buồn vì dự án này là sự đầu tư tâm huyết của con, nhưng vẫn cố nghĩ tích cực rằng có khi anh G là người có kinh nghiệm lâu năm trong kinh doanh nên ảnh cho mình một lời khuyên xác đáng và thẳng thắn. Người nói thẳng như vậy là người thật lòng.
Khi con trong tâm thế muốn lắng nghe nhiều hơn từ người đi trước thì anh G bắt đầu lái con sang hướng “hãy dừng làm kinh doanh mà quay về làm marketing như công việc trước kia của em đi”. Vì như vậy mới “làm đúng thế mạnh và phát huy tài năng của mình, đúng người đúng việc”. Con nghe tới đây vẫn thấy hợp lý và nghĩ anh G đang muốn mang điều tốt đến cho mình thôi. Sau đó anh G cứ tiếp tục tấn công suy nghĩ của con, lôi con bước ra khỏi niềm tin về doanh nghiệp của mình. Và chốt hạ anh đề nghị con hãy về hợp tác marketing để xây dựng kênh Tiktok riêng cho anh G, cùng anh G xây dựng hình ảnh đẹp cho dự án riêng của ảnh, và ảnh sẽ giúp đỡ lại con.
Rõ ràng đây là một sự đề nghị hợp tác không hề công bằng xíu nào. Anh G cũng không đề cập đến việc sẽ trả công cho con như thế nào nếu con hy sinh thời gian, công sức của mình cho dự án của anh G. Anh G chỉ hứa hẹn sẽ dùng uy tín và mối quan hệ anh có trước đó để giúp đỡ ngược lại cho con sau này. Tức là ở đây “sự giúp đỡ” được mang ra để mặc cả. Nhưng thật sự ngay lúc đó, sau 2h đồng hồ bị anh G đánh tráo khái niệm và dẫn dụ, con đã bị lú lẫn mộng mị, kèm theo một nguồn năng lượng xấu từ anh G tỏa ra mà con không giải thích được nó là gì, nhưng nó làm con thấy rất mệt và chóng mặt khi nhìn vào mắt anh G lúc nói chuyện. Con đã nghe theo ý anh G và gật đầu đồng ý với những lời khuyên của anh ấy.
Khi về nhà, con hỏi xin lời khuyên từ sư huynh thanhlinhpt thì mới thấy những điều anh G nói quá vô lý, anh ta không thật sự muốn tốt cho con mà đang muốn lợi dụng con. Sau đó anh G tiếp tục chủ động liên lạc và thúc ép con tham gia dự án kia cùng anh ấy, rồi chị N cũng khuyên con nên nghe theo anh G, nên làm cùng để được nâng đỡ, nên đứng trên vai người khổng lồ. Một phần vì cả nể, một phần vì theo tâm lý muốn được bám theo danh người nổi tiếng, con cứ lần lữa mãi không nỡ chối từ đề nghị.
Rồi con mơ thấy giấc mơ như sau:
Con và chồng mình được mời tới một buổi tiệc riêng tư của giới siêu giàu, trong mơ tụi con còn có 1 đứa con gái tầm 5-6 tuổi nữa (hiện tại con chưa có con). Gia đình 3 người đi dự tiệc ở 1 căn biệt thự trên núi, sâu trong rừng, tại một thành phố khác và phải đi máy bay, rồi đi xe mới tới được đó.
Vợ chồng con ở lại căn biệt thự đó chơi 3 ngày. Tới lúc về lại không ai về được cả, dần dần từng người, từng gia đình mất tích bí ẩn, bên phòng vé máy bay liên hệ hỏi sao những người đó lại bỏ chuyến bay của mình thì mọi người mới dần phát hiện những người đi trước đó đã không thể ra tới sân bay để về nhà. Con điều tra một lúc thì biết là ông chủ của buổi tiệc là 1 ông trùm mafia kinh tế, và ông đó đã ám bùa hay phép thuật gì đó vào những món đồ giá trị mà những người khách được tặng tại buổi tiệc mang về, nên dù họ chạy cỡ nào thì cũng bị kéo quay lại chính căn biệt thự đó, làm nô lệ cho ông ấy cả đời.
Khi mọi người phát hiện ra sự thật đó rồi vẫn rất nhiều người không thể bỏ lại những món đồ giá trị được tặng để ra đi, vì lòng tham. Chỉ có gia đình con là bỏ hết tất cả của cải, kể cả hành lý của chính tụi con mang theo lúc đi ở lại. Sau đó con đối diện nhìn thẳng mắt ông ta niệm NBC liên tục (lúc này con cảm nhận được nguồn năng lượng đen tối y như lúc con nhìn vào mắt nói chuyện với anh G). Niệm rất lâu, tụi con mới bỏ chạy ra khỏi cái căn biệt thự đó được. Trên đường đi còn tiếp tục niệm NBC, vì ông ấy cho 1 luồng ma lực khí đen đuổi theo tụi con chạy đến hụt hơi. Cuối cùng nhờ niệm NBC, tụi con là gia đình duy nhất thoát được tới sân bay để về nhà, người không còn một thứ của cải nào cả.
Khi tỉnh dậy, con suy ngẫm về giấc mơ thì thấy rằng những thứ hào hoa phong nhã, của tiền vật chất, danh tiếng đều là thử thách trói buộc con người, khiến họ thành nô lệ của chính đồng tiền, và những người luôn hứa hẹn cho mình những thứ đó thực chất cũng là muốn dùng tiền của thâu tóm mình thôi, chứ không có gì là miễn phí cả. Nếu nó là miễn phí thì cuộc sống của mình chính là cái giá phải trả cho sự lợi dụng. Đây cũng chính là điềm báo Chư Vị muốn nhắn đến con về trường hợp của anh G.
Sau đó con có nhắn cho sư huynh thanhlinhpt về giấc mơ. Sư huynh có hướng dẫn cho con hiểu thêm rằng dân làm ăn hay đi thầy bà, thỉnh bùa ngãi tượng cốt tom phép về thờ nên cũng như rước âm binh vào nhà. Họ bỏ tiền ra sai mướn thầy pháp làm nhiều việc theo ý họ thì cũng như người ta giao du với băng đảng ngoài đời. Hình thức tu luyện của thầy bà thường là phép thuật đen hay hắc ám nên trong mơ con mới thấy ổng dùng nguồn năng lượng đen trấn áp mọi người. Người chơi nhiều bùa ngãi cũng thường có âm binh đi theo, mình biết họ như vậy thì nên tránh xa.
Từ thông điệp của giấc mơ và lời phân tích của sư huynh thanhlinhpt, con quyết định cắt đứt không giao du hay hợp tác với anh G đó nữa. Ảnh tiếp tục nhắn tin nhưng con xem như không thấy tin nhắn.
3 tháng sau, tức là thời điểm con đang viết bài này thì mọi chuyện đã được chứng thực sáng tỏ. Anh G đã bị phá sản, tin tức loan hết trong giới kinh doanh, mọi người kháo nhau né xa không nên hợp tác gì với anh G nữa. Anh G cũng đang bị một công ty lớn kiện ra tòa vì làm giả giấy tờ, thông tin tài chính nhầm nâng giá trị công ty lên sai sự thật, lừa đảo chủ đầu tư đổ tiền vào. Hiện anh G đang nợ nần chồng chất, đổi số điện thoại để trốn nợ.
Mọi vấn đề về tài chính kinh doanh đã xảy ra từ trước đó nhưng anh G vẫn luôn xây dựng hình ảnh tốt đẹp về mình và phông bạt với nhiều chủ doanh nghiệp để lừa họ góp tiền, góp công cùng anh G. Giờ con đã hiểu vì sao anh G muốn kéo con về hỗ trợ anh ta xây dựng hình ảnh đẹp, lan tỏa trên mạng xã hội, mục đích để tiếp tục dẫn dụ nhiều người khác nữa. Và ảnh đã cạn kiệt về tài chính nên không thể tự thuê một nhóm marketing chuyên nghiệp nên muốn lợi dụng con.
Chính chị N, người luôn tôn sùng anh G là thầy của chị ấy cũng không hề biết sự thật, cho đến khi vỡ lẽ thì chị N cũng đã bị anh G gạt một khoản tiền hàng lớn mà chưa đòi lại được. Đến đây, con mới thật sự thấy mình may mắn đến nhường nào khi được Chư Vị trợ độ cảnh báo trước để tránh xa người xấu, tránh bị lừa lọc tai họa.
Con cũng nghiệm ra rằng, nhiều người đến với mình với dụng ý muốn chỉ dạy, dẫn dắt mình tốt hơn, nhưng chưa chắc đó là sự thật, chưa chắc đó là sự cho đi thành tâm tốt đẹp và miễn phí. Cuối cùng thì không có người thầy nào thật sự vĩ đại như Tổ Thầy, vì Tổ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con những đạo lý sáng ngời, để từ đó chúng con được nương theo ánh sáng Đạo Pháp mà có một cuộc đời tốt hơn.
Một lần nữa, con xin cúi đầu cảm tạ sâu sắc công ơn của Đức Sư Tổ, Đức Thầy, của Chư Vị Thánh Thần và ngôi trường VTHB đã cứu vớt và chỉ dẫn cho sự u mê thiếu trí của con.
Cảm ơn sư huynh thanhlinhpt đã luôn lắng nghe và phân tích giúp em mở trí hơn.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh thanhlinhpt và các huynh tỷ.
NhiDang xin được chia sẻ lại câu chuyện được Chư Vị giúp đỡ nhắc nhở tránh xa tâm tà của người xấu trong kinh doanh ạ.
NhiDang có một công ty nhỏ, vừa bước chân vào con đường kinh doanh nên con chưa có nhiều kinh nghiệm thương trường. Thời gian đầu khởi nghiệp, vì muốn thuận lợi cho chuyện làm ăn nên con đã kết nối, tham gia nhiều hội nhóm của chủ doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Có một người chị thân quen, tên N, cũng là chủ một doanh nghiệp nhỏ, sau một thời gian dài tiếp xúc tin tưởng con thì chị N mới chịu giới thiệu một anh doanh nhân rất nổi tiếng, tên G để gặp gỡ bàn chuyện hợp tác với con. Anh G là hình mẫu doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công tiêu biểu của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Tên tuổi của anh G một thời xuất hiện khắp các mặt báo đài, truyền hình. Từ thời sinh viên con đã biết đến danh tiếng anh G và thương hiệu của anh, con rất hâm mộ vì câu chuyện dân quê cố gắng học tập, ra nước ngoài cầu thị rồi về lại Việt Nam khởi nghiệp xây dựng đất nước, mang thương hiệu vươn tầm quốc tế của anh G.
Chính vì là người nổi tiếng như vậy nên khi con biết anh G đang là người hướng dẫn và đối tác của chị N, con đã rất muốn gặp gỡ để xin lời khuyên cho việc kinh doanh của mình. Mãi một thời gian khi thấy tin tưởng con được thì chị N mới chịu sắp xếp cuộc gặp này. Tới đây con thấy mình thật may mắn, được gặp gỡ một người giỏi giang như vậy.
Thế nhưng khi gặp trực tiếp anh G, thì con đã bị dội rất nhiều gáo nước lạnh. Anh G liên tục tra khảo con về định hướng sản phẩm và doanh nghiệp. Sau đó chê rất nhiều về sản phẩm của con, điểm nào cũng chê. Rồi kết luận dứt khoát là con không nên tiếp tục phát triển sản phẩm này nữa, nó là con đường cụt không lối thoát, hãy ngưng làm để đừng tốn thêm công sức và tiền bạc. Thay vì đưa ra những lời khuyên về việc cải tiến sản phẩm hay thay đổi chiến lược kinh doanh thì anh G khuyên con hãy dẹp bỏ luôn cái dự án này. Con rất buồn vì dự án này là sự đầu tư tâm huyết của con, nhưng vẫn cố nghĩ tích cực rằng có khi anh G là người có kinh nghiệm lâu năm trong kinh doanh nên ảnh cho mình một lời khuyên xác đáng và thẳng thắn. Người nói thẳng như vậy là người thật lòng.
Khi con trong tâm thế muốn lắng nghe nhiều hơn từ người đi trước thì anh G bắt đầu lái con sang hướng “hãy dừng làm kinh doanh mà quay về làm marketing như công việc trước kia của em đi”. Vì như vậy mới “làm đúng thế mạnh và phát huy tài năng của mình, đúng người đúng việc”. Con nghe tới đây vẫn thấy hợp lý và nghĩ anh G đang muốn mang điều tốt đến cho mình thôi. Sau đó anh G cứ tiếp tục tấn công suy nghĩ của con, lôi con bước ra khỏi niềm tin về doanh nghiệp của mình. Và chốt hạ anh đề nghị con hãy về hợp tác marketing để xây dựng kênh Tiktok riêng cho anh G, cùng anh G xây dựng hình ảnh đẹp cho dự án riêng của ảnh, và ảnh sẽ giúp đỡ lại con.
Rõ ràng đây là một sự đề nghị hợp tác không hề công bằng xíu nào. Anh G cũng không đề cập đến việc sẽ trả công cho con như thế nào nếu con hy sinh thời gian, công sức của mình cho dự án của anh G. Anh G chỉ hứa hẹn sẽ dùng uy tín và mối quan hệ anh có trước đó để giúp đỡ ngược lại cho con sau này. Tức là ở đây “sự giúp đỡ” được mang ra để mặc cả. Nhưng thật sự ngay lúc đó, sau 2h đồng hồ bị anh G đánh tráo khái niệm và dẫn dụ, con đã bị lú lẫn mộng mị, kèm theo một nguồn năng lượng xấu từ anh G tỏa ra mà con không giải thích được nó là gì, nhưng nó làm con thấy rất mệt và chóng mặt khi nhìn vào mắt anh G lúc nói chuyện. Con đã nghe theo ý anh G và gật đầu đồng ý với những lời khuyên của anh ấy.
Khi về nhà, con hỏi xin lời khuyên từ sư huynh thanhlinhpt thì mới thấy những điều anh G nói quá vô lý, anh ta không thật sự muốn tốt cho con mà đang muốn lợi dụng con. Sau đó anh G tiếp tục chủ động liên lạc và thúc ép con tham gia dự án kia cùng anh ấy, rồi chị N cũng khuyên con nên nghe theo anh G, nên làm cùng để được nâng đỡ, nên đứng trên vai người khổng lồ. Một phần vì cả nể, một phần vì theo tâm lý muốn được bám theo danh người nổi tiếng, con cứ lần lữa mãi không nỡ chối từ đề nghị.
Rồi con mơ thấy giấc mơ như sau:
Con và chồng mình được mời tới một buổi tiệc riêng tư của giới siêu giàu, trong mơ tụi con còn có 1 đứa con gái tầm 5-6 tuổi nữa (hiện tại con chưa có con). Gia đình 3 người đi dự tiệc ở 1 căn biệt thự trên núi, sâu trong rừng, tại một thành phố khác và phải đi máy bay, rồi đi xe mới tới được đó.
Vợ chồng con ở lại căn biệt thự đó chơi 3 ngày. Tới lúc về lại không ai về được cả, dần dần từng người, từng gia đình mất tích bí ẩn, bên phòng vé máy bay liên hệ hỏi sao những người đó lại bỏ chuyến bay của mình thì mọi người mới dần phát hiện những người đi trước đó đã không thể ra tới sân bay để về nhà. Con điều tra một lúc thì biết là ông chủ của buổi tiệc là 1 ông trùm mafia kinh tế, và ông đó đã ám bùa hay phép thuật gì đó vào những món đồ giá trị mà những người khách được tặng tại buổi tiệc mang về, nên dù họ chạy cỡ nào thì cũng bị kéo quay lại chính căn biệt thự đó, làm nô lệ cho ông ấy cả đời.
Khi mọi người phát hiện ra sự thật đó rồi vẫn rất nhiều người không thể bỏ lại những món đồ giá trị được tặng để ra đi, vì lòng tham. Chỉ có gia đình con là bỏ hết tất cả của cải, kể cả hành lý của chính tụi con mang theo lúc đi ở lại. Sau đó con đối diện nhìn thẳng mắt ông ta niệm NBC liên tục (lúc này con cảm nhận được nguồn năng lượng đen tối y như lúc con nhìn vào mắt nói chuyện với anh G). Niệm rất lâu, tụi con mới bỏ chạy ra khỏi cái căn biệt thự đó được. Trên đường đi còn tiếp tục niệm NBC, vì ông ấy cho 1 luồng ma lực khí đen đuổi theo tụi con chạy đến hụt hơi. Cuối cùng nhờ niệm NBC, tụi con là gia đình duy nhất thoát được tới sân bay để về nhà, người không còn một thứ của cải nào cả.
Khi tỉnh dậy, con suy ngẫm về giấc mơ thì thấy rằng những thứ hào hoa phong nhã, của tiền vật chất, danh tiếng đều là thử thách trói buộc con người, khiến họ thành nô lệ của chính đồng tiền, và những người luôn hứa hẹn cho mình những thứ đó thực chất cũng là muốn dùng tiền của thâu tóm mình thôi, chứ không có gì là miễn phí cả. Nếu nó là miễn phí thì cuộc sống của mình chính là cái giá phải trả cho sự lợi dụng. Đây cũng chính là điềm báo Chư Vị muốn nhắn đến con về trường hợp của anh G.
Sau đó con có nhắn cho sư huynh thanhlinhpt về giấc mơ. Sư huynh có hướng dẫn cho con hiểu thêm rằng dân làm ăn hay đi thầy bà, thỉnh bùa ngãi tượng cốt tom phép về thờ nên cũng như rước âm binh vào nhà. Họ bỏ tiền ra sai mướn thầy pháp làm nhiều việc theo ý họ thì cũng như người ta giao du với băng đảng ngoài đời. Hình thức tu luyện của thầy bà thường là phép thuật đen hay hắc ám nên trong mơ con mới thấy ổng dùng nguồn năng lượng đen trấn áp mọi người. Người chơi nhiều bùa ngãi cũng thường có âm binh đi theo, mình biết họ như vậy thì nên tránh xa.
Từ thông điệp của giấc mơ và lời phân tích của sư huynh thanhlinhpt, con quyết định cắt đứt không giao du hay hợp tác với anh G đó nữa. Ảnh tiếp tục nhắn tin nhưng con xem như không thấy tin nhắn.
3 tháng sau, tức là thời điểm con đang viết bài này thì mọi chuyện đã được chứng thực sáng tỏ. Anh G đã bị phá sản, tin tức loan hết trong giới kinh doanh, mọi người kháo nhau né xa không nên hợp tác gì với anh G nữa. Anh G cũng đang bị một công ty lớn kiện ra tòa vì làm giả giấy tờ, thông tin tài chính nhầm nâng giá trị công ty lên sai sự thật, lừa đảo chủ đầu tư đổ tiền vào. Hiện anh G đang nợ nần chồng chất, đổi số điện thoại để trốn nợ.
Mọi vấn đề về tài chính kinh doanh đã xảy ra từ trước đó nhưng anh G vẫn luôn xây dựng hình ảnh tốt đẹp về mình và phông bạt với nhiều chủ doanh nghiệp để lừa họ góp tiền, góp công cùng anh G. Giờ con đã hiểu vì sao anh G muốn kéo con về hỗ trợ anh ta xây dựng hình ảnh đẹp, lan tỏa trên mạng xã hội, mục đích để tiếp tục dẫn dụ nhiều người khác nữa. Và ảnh đã cạn kiệt về tài chính nên không thể tự thuê một nhóm marketing chuyên nghiệp nên muốn lợi dụng con.
Chính chị N, người luôn tôn sùng anh G là thầy của chị ấy cũng không hề biết sự thật, cho đến khi vỡ lẽ thì chị N cũng đã bị anh G gạt một khoản tiền hàng lớn mà chưa đòi lại được. Đến đây, con mới thật sự thấy mình may mắn đến nhường nào khi được Chư Vị trợ độ cảnh báo trước để tránh xa người xấu, tránh bị lừa lọc tai họa.
Con cũng nghiệm ra rằng, nhiều người đến với mình với dụng ý muốn chỉ dạy, dẫn dắt mình tốt hơn, nhưng chưa chắc đó là sự thật, chưa chắc đó là sự cho đi thành tâm tốt đẹp và miễn phí. Cuối cùng thì không có người thầy nào thật sự vĩ đại như Tổ Thầy, vì Tổ Thầy đã chỉ dạy cho chúng con những đạo lý sáng ngời, để từ đó chúng con được nương theo ánh sáng Đạo Pháp mà có một cuộc đời tốt hơn.
Một lần nữa, con xin cúi đầu cảm tạ sâu sắc công ơn của Đức Sư Tổ, Đức Thầy, của Chư Vị Thánh Thần và ngôi trường VTHB đã cứu vớt và chỉ dẫn cho sự u mê thiếu trí của con.
Cảm ơn sư huynh thanhlinhpt đã luôn lắng nghe và phân tích giúp em mở trí hơn.