Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Con xin chia sẻ một mẩu chuyện trích trong cuốn sách "Mặt dày tâm đen" của tác giả Chin-Ning-Chu.

"Có một nhà hiền triết sùng đạo đang ngồi thiền dưới gốc cây bên đường thì từ xa một chàng trai chạy như điên về phía ông. Chàng trai xin ông giúp đỡ vì anh ta đang bị đám đông truy đuổi do họ nghĩ anh là kẻ ăn cắp, nhưng đây chỉ là sự hiểu lầm. Nếu bị họ bắt được chắc chắn anh ta sẽ bị họ chặt tay. Chàng trai vội trèo lên cây nơi nhà hiền triết ngồi thiền và van xin ông đừng chỉ chỗ anh ta đang trốn.
Bằng cái nhìn thấu suốt, nhà hiền triết biết rằng chàng trai đã nói thật, anh ta không phải là kẻ ăn cắp.

Sau đó đám đông kéo tới, người cầm đầu hỏi ông có thấy gã thanh niên chạy qua đây không. Ông không muốn phản bội chàng trai vô tội, nhưng vì ông đã từng lập lời thề là sẽ luôn nói sự thật nên ông đã trả lời là có thấy, và chỉ lên trên cây. Vậy là đám đông hùa nhau lôi chàng trai xuống và chặt đứt cánh tay của anh ta..."

Đọc đến đây, các bạn có suy nghĩ gì về hạnh không nói dối của vị thiền sư?

Sau đây là đoạn cuối của câu chuyện, cũng là ý kiến của tác giả câu chuyện trên:
"Khi nhà hiền triết chết và chịu sự phán xét, ông bị kết tội về cách hành xử của mình với chàng trai kia.
Nhưng ông ta phản kháng, cho rằng mình buộc phải làm như vậy vì đã lập lời thề thiêng liêng là chỉ nói sự thật.

Một giọng nói từ thinh không đáp lời ông: “Vào ngày hôm đó, ngươi đã yêu sự phù phiếm hơn là đức hạnh. Không phải vì đức hạnh mà ngươi trao chàng trai cho những kẻ đuổi bắt anh ta, mà vì chỉ muốn bảo vệ hình ảnh hão huyền của bản thân như một người đức hạnh"."
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
KT kính chào sư huynh Đông Quân cùng các huynh tỷ trưởng

Kính Thầy,
Lúc con xem xong bài này, vị độ có dạy con như sau:
    Khi con đọc lời thề không nói dối
    Vị độ hỏi con suy nghĩ ra sao
    Để cho tròn vẹn nghĩa tình
    Không hại đến mình cũng chẳng hại ai
    Con có bảo là con đây cũng có
    Lắm lúc con không nói thật lòng
    Nhưng là để tránh mích lòng
    Đôi bên vui vẻ hoà đồng cùng nhau

    Con nói thật đôi khi con nói dối
    Để giấu lòng vì không muốn ai thương (thương hại)
    Từ khi con học đạo Trời
    Là con cũng hiểu cuộc đời đắng cay
    Lời nói dối không phải là có hại
    Mà phải tuỳ trường hợp mà dùng
    Nói dối để bớt nỗi đau
    Thì phải nói dối để mọi người bình an
    Nói dối mà gây lụy phiền
    Thì nên nói thật để cùng sẻ chia

    Lời nói dối đôi khi cứu giúp
    Cho nhiều người thì không có sai
    Nói dối mà để gạt ai
    Làm người ta khổ thì sai đừng làm
    Con đã hiểu nên có khi con biết
    Người ta dối mình con cũng chẳng còn buồn
    Cuộc đời không thể nào suôn (suôn sẻ)
    Nên có bị gạt cũng là chuyện thường của thế gian

    Điều quan trọng là khi đối diện
    Với những người hay dối gạt mình
    Suy xét nhận định cho tường
    Lời nói dối đó có hại mình không?
    Nếu không thì nên bỏ qua
    Nếu có thì mình đối phó ra sao
    Nhưng tuyệt đối không được trả miếng
    Sẽ sai lầm tạo nghiệp thêm nhiều
    Giữ tâm thanh tịnh không sân
    Chăm lo tu học cho thành người ngay

    Nói dối mang họa vào thân
    Chi bằng nói thật thân tâm nhẹ nhàng
    Nói thật đôi khi mất lòng
    Nhưng mà sự thật vẫn cảm thông lòng người
    Nói dối thường hay hại người
    Chỉ người hiểu biết mới nói lời dối thôi
    Ý là phải hiểu trắng đen
    Nói dối đúng lúc đúng hoàn cảnh thôi
    Còn trong cuộc sống bình thường
    Hãy luôn cố gắng thật lòng với nhau

    Cuộc đời đã rất khổ đau
    Sống nên chân thật cho đời thêm vui
    Niềm vui sẽ giúp mọi người
    Bớt nhiều đau khổ tâm luôn an nhàn
    Nhớ ghi lời dạy nhé con
    Nói năng suy xét thiệt hơn với người
    Nói lời êm dịu con ơi
    Cuộc sống mỗi người sẽ được an vui

Con KT kính báo!
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Kính chào sư huynh Oneway, huynh Thanhinhpt cùng các huynh tỷ

Đọc qua câu chuyện của nhà hiền triết con nghĩ giải pháp tốt nhất cho nhà hiền triết là nên im lặng, không nói dối vì sẽ vi phạm lời thề của bản thân, cũng không nói thật để chỉ tội người thanh niên kia. Bởi vì bản chất việc này vốn chẳng can hệ gì đến nhà hiền triết cho nên lựa chọn đứng ở bên ngoài không tham gia là hợp lý nhất.

Sẽ có nhiều lúc chúng ta ở trong trường hợp như vị hiền triết, nói dối không được mà nói thật cũng không xong thì tốt nhất là chúng ta nên từ chối cho ý kiến một cách khéo léo. Cần xác định rõ được vị trí và vai trò của bản thân trong sự việc để đưa ra cách ứng xử phù hợp.

Trong cuộc sống có đôi lúc ta cần nói dối, ví dụ như che giấu bệnh nan y của người thân để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của người bệnh, càng làm bệnh tình trầm trọng hơn. Tuy nhiên, những trường hợp như thế thì chiếm thiểu số. Chúng ta vẫn nên cố gắng sống thành thật, hạn chế nói dối bởi vì một lời nói dối sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy, sẽ càng khiến ta phiền não hơn.

Học trò,
Lotus.
Chưa xemBởi Sen Đá
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các huynh tỷ, bạn đạo,

Con cũng có suy nghĩ như Lotus rằng vị hiền triết còn một sự lựa chọn khác là im lặng.
Con xin bổ sung thêm ý kiến về việc che giấu bệnh nan y của người thân để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Trước đây con cũng tin rằng việc che giấu này sẽ tốt hơn cho người bệnh, nhưng từ khi con được xoay chuyển và dẫn dắt để học về chăm sóc giảm nhẹ, con có cơ hội trò chuyện và quan sát những người bệnh nặng, cuối đời, con hiểu rằng mình không nên che giấu hay nói dối họ, quan trọng là cách mình đưa ra thông tin như thế nào, mức độ thông tin bao nhiêu (tùy thuộc vào mong muốn và khả năng đón nhận của từng người bệnh) và đồng hành cùng họ. Ngoài ra, người bệnh là người trực tiếp cảm nhận những điều bệnh tật gây ra trong cơ thể họ, nên dù bác sĩ, người nhà cố giấu thì thường họ cũng đoán được phần nào ạ.

Con nghĩ suy cho cùng cuộc đời này là của họ, và mỗi linh hồn đến thế giới này với những bài học riêng, phước nghiệp riêng, người bệnh được biết càng sớm về tình trạng của mình sẽ có thời gian chấp nhận, nhìn nhận lại chặng hành trình họ đã đi qua, nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời họ, sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Và điều đặc biệt quan trọng là khi gần đối diện với cái chết, đa số điều người bệnh quan tâm nhất là tâm linh (linh hồn mình sẽ đi về đâu, mình có được tiếp dẫn không, điều gì đang chờ đợi mình ở thế giới bên kia...), sau đó là gia đình, giảm nhẹ triệu chứng để bớt gánh nặng thể chất, tinh thần. Vậy nên đây là cơ hội cho họ để biết quay về hướng tâm về Trời Phật, các Đấng linh thiêng tùy theo đức tin của mình.

Con xin rút ra là rất ít việc mình cần phải nói dối (để bảo vệ người khác) và sẽ có những cách khác hơn như im lặng hay chỉ nói những điều phù hợp, cần thiết mà người nghe có thể đón nhận được ạ.

Con xin hết ạ.
Học trò sen đá.