Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Con kính báo cáo giấc mơ ngày 27/8/2021 của BL về cuộc phiêu lưu đi tìm quả táo vàng của Robettor Zes (Rô Bét) theo lệnh của Vua Solomon ạ!
Bruce Lee kể
Cuộc phiêu lưu của Rô Bét (P.1)
Rô bét lên đường một mình, một ngựa rong ruổi mãi thì đến một nơi trước mặt toả ra 7 con đường. Mỗi con đường có tượng 1 vị thần ghi rõ tên và đặc điểm của vị ấy.

Đường số 1: Thần Chồn là quái vật ở trong thành phố cổ Tokyo, con quái vật này chuyên đi ra ruộng phá hoại mùa màng của dân.
Đường số 2: Tượng 2 quỷ tên là Oni, cả hai con quỷ đều có sừng và răng nanh dữ tợn, trong đó con quỷ béo da đỏ rực, mắt vàng lồi đứng trước con quỷ gầy có da màu xanh nước biển. Hai con quỷ này trong sự tích Nhật Bản Cậu bé quả Đào Monotaro, chúng rất thích ăn thịt người.
Đường số 3: Tượng thần mũi dài mặt đỏ râu đen, mang dáng hình nửa người nửa quái vật. Thần này đã yểm cho 1 làng chỉ trồng tre mưa suốt không bao giờ dừng và có sở thích dùng quạt âm dương giống của Gia Cát Lượng để đánh bóng bàn, đánh gió mạnh đến nỗi có thể bắn quả bóng mấy phát liền với tốc độ cực mạnh. Ông ta cũng chuyên bắt cóc trẻ con không phải để ăn thịt mà để chơi bóng bàn với mình rồi lại trả về gia đình.
Đường số 4: Tượng quái vật chim cú mèo vàng, nó cầm 2 cái lục lạc màu vàng và xám. Con quái vật thường đậu trên núi cao cầm lục lạc lúc lắc để làm núi lở tuyết rơi từ trên trời xuống, không ai có thể leo lên ngọn núi chiến đấu với con quái vật ấy vì ngọn núi rất cao.
Đường số 5: Tượng con rồng xanh gọi là thủy quái rất thích ăn thịt động vật.
Đường số 6: Tượng quái vật dễ thương, trên đầu có mái tóc như cái ô vàng. Nó ở trên 1 hòn đảo khi người nào đến hòn đảo đó thì nó mang đồ ăn cho người ta để đổi lấy vài thứ lặt vặt nhưng con này lại rất sợ những con mực bạch tuộc có râu tua tủa bò lên bờ.
Đường số 7: Tượng vị tướng giỏi bắn cung tên là Kukimichi. Vị tướng có thách thức đấu cung, nếu người đó thua thì bị tống vào ngục, còn thắng thì sẽ được cuốn binh thư. Ông ta hẹn người thách đấu gặp nhau ở 1 khúc sông có bia bắn tên.

Nhiệm vụ của Rô bét phải vượt qua thử thách của các vị thần trên, để có được viên ngọc. Muốn có được ngọc trước tiên phải thắng trong cuộc chiến với Thần cai quản con đường đó thì mới được trao cuốn binh thư chỉ dẫn đến chỗ ngọc và 1 mật mã. Khi có đủ 7 cuốn binh thư cho vào 1 cái ống vàng sẽ dẫn đến được chỗ con Rồng và quả táo vàng. Còn có đủ 7 viên ngọc hợp lại mới diệt được Rồng, đồng thời phải có đủ 7 mật mã để mở hộp đựng quả táo vàng cũng như mở cửa vào cổng vàng nơi con rồng ở.

Rô bét đi vào con đường đầu tiên chỗ của thần Chồn cai quản, chỗ ở của thần Chồn trong một cái miếu nhỏ giữa lòng thành phố cổ Tokyo đông đúc dân cư. Ông phi ngựa một lúc thì đến nơi, là thành phố khá đông người đi lại ăn mặc trang phục Kimono của Nhật Bản, trước mắt ông là cái miếu có cổng đỏ mái ngói cong, ở giữa có vòng tròn vàng. Ông bước vào thì gặp thần Chồn, mặt và thân là chồn, bụng chảy xệ béo phì, chân ngắn.
Thần Chồn thách ông đua ván trượt nếu không thì nó sẽ ăn thịt. Rô bét nhận lời, bước vào cuộc thi, phải vượt đoạn địa hình có chướng ngại vật và cấu tạo thẳng đứng. Vượt chướng ngại vật thì không quá khó, nhưng có đoạn dựng đứng tại đỉnh của nó lại ngăn cách một hố lửa. Nếu không biết lượng đà thì sẽ rơi vào hố lửa trước khi muốn xuống dốc bên kia đỉnh.


Kể đến đây BL nhận ra rằng, Bảy con đường là bảy thử thách lớn Ông Rô bét phải vượt qua chính là đại diện cho bảy bộ môn thi đấu trong mùa Olympic vừa diễn ra tại Nhật Bản. Bảy bộ môn đó là: Trượt ván (Đường số 1), Cướp cờ (Đường số 2), Bóng bàn (Đường số 3), Leo núi (Đường số 4), Bơi lội (Đường số 5), Marathon (Đường số 6), Bắn cung (Đường số 7). Vì vậy tên các Thần, nhân vật đều có trong truyền thống niềm tin của người Nhật Bản về các vị thần của họ. (Sau đó, BL tìm google tên các Thần đều thấy trong tín ngưỡng Nhật Bản khi xưa).
MinhThanh cũng hỏi thăm người quen về từ Oni thì được biết trong tiếng Nhật Oni (鬼): Nghĩa là con quỷ.

Trước khi bước vào cuộc thi ông chắp tay cầu khấn Thượng Đế:
- Nam Mô Jehovah! Xin Ngài cứu con!
Ông lướt ván trượt vượt qua các chướng ngại dễ dàng nhưng khi đến gần đỉnh địa hình, Thượng Đế trong bộ đồ vest hiện ra búng tay cái thì địa hình liền nhau, hố lửa biến mất nhờ đó Rô bét vượt qua được và Thượng Đế còn cho ông có khả năng bay lộn nhiều vòng để nhanh về đích.
Đến đây màn hình đen lại: còn phần tiếp theo.


Con Minhthanh kính báo!

Bài liên quan:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính báo cáo tiếp giấc mơ ngày 28/8/2021 của BL về cuộc phiêu lưu của Rô-Bét (P2) ạ!

Binh thư số 1 và thành phố dưới lòng đất
Về đến đích đồng nghĩa ông đã chiến thắng, thần Chồn Tanuki đã đợi ở đó và đưa cho ông cuốn binh thư phát hào quang vàng. Rô bét mở cuốn binh thư ra thì bên trong có hình vẽ và chỉ dẫn đi kèm. Hình gồm 1 hộp âm dương có tên là Tứ Khí để đựng viên ngọc, còn bên cạnh là 1 cái xẻng ở giữa có nhiều răng nhọn có tên là Xẻng vàng. Bên dưới là dòng chỉ dẫn cụ thể: “Trong lòng thành phố cổ Tokyo có miếu thần Chồn Tanuki, ngày xưa có chôn 1 viên ngọc nâu phát ánh sáng xanh lam đựng trong hộp Tứ Khí. Cái hộp Tứ Khí ở nơi đặc biệt, đất rắn không thể dùng xẻng thường đào được phải dùng xẻng vàng như trong binh thư, vì nó có miệng có khả năng nuốt chửng bao nhiêu đất cũng được và xúc được loại đất rắn nhất.”
Thần Chồn nói thêm:
- Cái xẻng ở trong 1 cái hang do quái vật Đất canh giữ, ta sẽ chỉ đường cho ngươi đến đó.
Rô-bét tạ ơn thần Chồn rồi tiếp tục đến cái hang của quái vật Đất. Nhờ đã được hướng dẫn, ông nhanh chóng tìm được. Bước vào hang là con quái vật Đất thấp lùn, chân ngắn nhưng mình khổng lồ và có đôi tay có thể vươn dài tuỳ ý. Nó đang đứng gần cái tủ đựng cái xẻng vàng. Thấy người đến nó hùng hổ tấn công, giơ tay dài quất vào người Rô-Bét may ông tránh được. Rồi ông có cảm giác đầu ông bị lún dần xuống nền đất, thì ông phát hiện ra phía dưới là một thành phố ngầm chỉ có cư dân là chó mèo sinh sống. Chúng đi lại bình thường bằng 2 chân và nhà cửa như hiện tại của con người: có biệt thự, trung tâm thành phố, có cả tượng tổng thống Lincoln. Ông kêu to lên ngạc nhiên:
- Cái quái gì thế này...?
Mấy con mèo giật mình rồi nói với nhau: "A! Có thú nuôi! Thứ này giờ hiếm lắm! Nói xong, chúng gồm hàng trăm con lao nhanh như cắt cầm xích quấn vào cổ ông cho vào trong chuồng sắt."
Đến đây màn hình tối đen.
(Còn tiếp)

Giấc mơ BL ngày 29/8/2021
Cuộc chiến với Hồ Ly 9 đuôi giành Ngọc
Thượng Đế từ trên cao trong bộ đồ vest trắng quen thuộc, thấy vậy đã cứu ông ta bằng cách cho sập cái chuồng sắt khiến nó bung ra. Ông liền chạy lên khỏi mặt đất thì thấy thần Đất cũng chết rồi, gần đó cái tủ đá, ông phá nó ra lấy được cái xẻng cất trong đó, đồng thời lấy mật mã là hình thoi trước ngực thần Đất.
Ông tiếp tục đi tìm chỗ để hộp Tứ Khí mà ông không biết nó ở đâu. Ông liền vào nhà dân bên đường hỏi thì được người đó kể về nguồn gốc viên ngọc: “Thực ra viên ngọc ấy do vị thần từ xa xưa cai quản vùng đất này khi chết mà hoá thành. Viên ngọc đó màu nâu có mãnh lực phát sáng xanh lam rất mạnh, nó có thể xuyên qua đất rắn, nên cũng dễ phát hiện, chỗ nào phát ra ánh sáng xanh thì đó là nơi ngọc được chôn. Có nó rồi thì nó giúp hồi sinh từ người chết hay bộ cốt cũng sống lại. Vì nó phát ánh sáng xanh lam nên dân chúng gọi là Ngọc Bạc Hà, nhưng thực sự nó có tên gọi là Ngọc Tham Lam.”

Đến đây Thánh thần ấn tâm cho BL: “Mỗi viên ngọc sẽ đại diện cho một đức tính xấu của con người. Khi có được 1 viên ngọc thì một đức tính xấu được tiêu trừ. Rô-Bét phải có đủ 7 viên ngọc tức xoá được 7 tính xấu sau:
  1. Tham Lam
  2. Báo thù
  3. Ganh ghét
  4. Dâm dục
  5. Kiêu ngạo
  6. Phiền muộn
  7. Nghiện ngập
Sau khi được người dân chỉ dẫn nhiệt tình, Rô-Bét đi qua thành phố tiến về bờ biển đến nơi thấy chỗ ngọc phát sáng nhưng lại có con Hồ Ly 9 đuôi, lông trắng, râu đỏ có biểu tượng âm dương trên trán đang chặn đường. Nó cũng canh ở đây đã lâu, chỉ muốn chờ người mang được cây xẻng đến, để chiếm viên ngọc mong được trường sinh bất lão. Nó thấy Rô-Bét cầm cái xẻng vàng liền quát lên:
- Đưa cái xẻng vàng cho ta!
- Ngươi là ai? - Rô bét hỏi lại.
- Ngươi không cần biết! - Con Hồ Ly đáp.
Ông rút kiếm ra, hai bên lao vào đánh nhau. Con Hồ Ly vồ lấy Rô-Bétông né được, nó liền biến cho thân hình của mình to lên và mọc ra đủ 9 cái đuôi rồi quất liên hồi vào Rô bét. Ông bị thương nặng nằm hấp hối, bỗng trên trời một làn khói đen nhập vào làm cho ông có sức mạnh siêu nhân và biến thành nửa người nửa quỷ. Nửa bên mặt Quỷ thì đen, mắt đỏ dữ tợn, răng nanh, ông có khả năng vươn tay dài hàng trăm mét tóm Hồ Ly. Đánh nhau 1 hồi Hồ Ly yếu thế dần thì nó thoắt biến mất, rồi lại xuất hiện từ trên trời lao đột ngột xuống thẳng vào Rô-Bét làm ông ngã lùi ra sau gây đổ nát dãy nhà ven biển. Ông cũng biến mất trước mặt Hồ Ly nhưng thình lình từ trên cao rút cây kiếm, dùng tay dài đâm thẳng xuống vào Hồ Ly. Nó chết luôn, tức thì phần khói đen bay ra khỏi người Rô-Bét, làm ông rơi bịch xuống đất.
Ông vội đến chỗ phát sáng dùng xẻng đào lên lấy được viên ngọc trong cái hộp Tứ Khí. Ông bước ra đường lớn tiếp tục vào đường số 2.

Hành trình mới với người bạn mới
Ông đi theo con đường đất, hai bên đường đều là lửa cháy ngùn ngụt, sức nóng hơn lửa bình thường gọi là lửa lava.
Đi 1 đoạn thì 2 con quỷ Oni xanh đỏ đuổi đằng sau, còn đằng trước là cậu bé quả đào Nomotaro và 3 người bạn khỉ, chó, chim đón đường. Hai con quỷ săn ông để cướp ngọc và cuốn binh thư nhưng may là nhóm cậu bé quả đào nhập hội cùng ông vì cũng chạy trốn khỏi Quỷ.
Mấy người cứ chuyền nhau qua lại cuốn binh thư và ngọc mỗi khi quỷ săn gần đến nơi, giống như tham gia trò cướp cờ. Quỷ phân thân ra nhiều phiên bản, quỷ xanh đỏ dồn dập săn đuổi họ. Cuối cùng nhóm cũng chạy về đích thì có cặp Kỳ Lân lớn đứng sát vào nhau, cao bằng người ông Rô bét nhưng bề ngang thì rất lớn, 1 chân chúng quỳ, 1 chân khụy còn 2 chân trước giơ lên như ngựa tung vó lên. Một con há miệng và con kia ngậm miệng.
Con há miệng cất tiếng nói: “Các ngươi vào đi!”, vừa nói xong thì con ngậm miệng há miệng ra xuất hiện cuốn binh thư số 2. Rô bét vội vàng với tay định lấy cuốn binh thư thì bỗng dưng cả nhóm bị hút vào trong bụng con Kỳ Lân.
Đến đây màn hình tối lại. Còn phần tiếp theo.

Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!

Con kính báo cáo giấc mơ ngày 30/8/2021 của BL tiếp tục về cuộc phiêu lưu của Rô-Bét (P3) ạ!
Binh thư số 2 và Mê cung lửa
Rô-Bét và 4 người bạn ở trong bụng con Kỳ lân nhưng vẫn mở đọc cuốn binh thư được. Bụng Kỳ lân là mê cung ngoằn nghèo, vừa đi vừa đọc, ông thấy trên đó là hình vẽ và chỉ dẫn như binh thư số 1. Hình vẽ có con quái vật Lửa, ở ngực đeo mật mã hình trái tim, hình bên là cây gậy giống xà mâu của Trương Phi, có 2 đầu nhọn nhưng giữa 2 đầu nhọn là lỗ mũi có thể ngửi mọi thứ, đánh hơi chỗ để viên ngọc. Sẽ không ai biết được viên ngọc ở đâu nếu không có cây gậy này chỉ đường. Tiếp theo là hình viên ngọc màu đỏ đựng trong 1 cái hộp tròn âm dương, tên là hộp Thập tử nhất sinh. Nó chia ra 2 nửa, nửa âm là màu đen có hình ông cụ râu tóc bạc phơ khoẻ mạnh trên thiên đường, còn nửa dương màu trắng là hình ông cụ sắp chết chỉ còn da bọc xương ở trong bệnh viện.
Nhóm bạn đi được 1 nửa mê cung thì gặp quái vật Lửa vung lửa bắn tung tóe vào Rô-Bét và 4 người bạn, nhưng họ đều né được, rồi chả mấy chốc lửa ngập khắp mê cung, trong chốc lát mọi thứ đều bị thiêu rụi, cặp tượng Kỳ lân bị nổ tung ra thành tro bụi.
Màn hình đen lại.

Giấc mơ của BL ngày 31/8/2021:
Khám phá Atlantic dưới đại dương
Sau vụ nổ chỉ duy nhất cậu bé Monotaro còn sống vì cậu mặc áo giáp, may là viên ngọc nâu, cây gậy chỉ đường và 2 cuốn binh thư nguyên vẹn không bị thiêu rụi.
Quái vật Lửa xuất hiện lao vào cậu bé Quả Đào, cậu đã kịp lấy cây gậy đâm thẳng vào bụng quái vật làm nó bị tan ra trong không khí, để lại mật mã hình trái tim rơi xuống đất. Cậu cầm viên ngọc lên đọc tên từng người, thì Rô Bét và những người bạn của mình sống lại vì đó là viên ngọc hồi sinh.
Cậu bé Quả Đào sung sướng reo lên:
- May quá cứu được mọi người rồi!
Tất cả lần theo bản đồ của binh pháp tiếp tục hành trình theo hướng cây gậy chỉ đường do Rô-Bét cầm trên tay. Nó chỉ hướng nào thì đi theo hướng đó, có lúc ông định đi hướng này thì nó tự xoay chỉ hướng khác và cuối cùng nó dẫn ra bờ biển, liền phi xuống đáy biển sâu hàng nghìn mét. Ông và nhóm bạn bơi rất giỏi nên không vấn đề gì và ông phát hiện dưới lòng biển là thành phố Atlantic. Họ trở nên nhỏ bé như những con kiến giữa lòng thành phố với những toà nhà khổng lồ. Cả nhóm bơi qua chỗ quảng trường trung tâm, nơi có cây gậy cắm thẳng đúng đầu tượng ông Sư Tổ Bồ Đề khổng lồ trồi lên đáy biển, toàn bộ phần thân tượng bị vùi trong cát.

BL được ấn tâm đầu tượng thôi mà to khoảng 800 căn nhà cao tầng, Rô-Bét và những người bạn leo lên đầu tượng phải mất 100 ngày, mỗi ngày chỉ leo được 10km, khó khăn lắm họ mới đến đầu tượng. Nó lớn lắm con chỉ nhìn thấy cái cằm thôi.

Đầu tượng làm từ đất rất cứng phải lấy xẻng vàng đào ra thì thấy bộ não, nhưng thực ra trong tượng là hệ thống phòng ốc thông nhau của 1 tổ hợp khách sạn hàng triệu tầng. Vì thời gian quá lâu rồi, nên các phòng ốc, lối đi bụi bẩn, cũ kỹ. Tất cả chui vào chỗ đầu tượng đi theo đường thông tầng do cây gậy chỉ dẫn, đi mãi, đi mãi, dường như dài vô tận mới đến được phần mặt của tượng mà bên ngoài là vị trí giữa cái trán. Rô Bét và nhóm bạn chân mỏi rã rời, ông liền lấy viên ngọc hồi sinh ra khấn đọc chữ khách sạn thì bên trong tượng hồi sinh trở lại, lột xác thành khách sạn 5 sao đủ tiện nghi, có cả thang máy cao hàng triệu tầng.

Đến đây BL được ấn tâm cho hiểu tại sao Atlantic bị vùi dưới biển: Chỉ vì họ đã không tin kính Trời Phật, họ dùng khoa học công nghệ để biến các nơi thờ tự, cụ thể là trong lòng tượng, thành khách sạn để hưởng thụ lạc thú, xa đọa.

Nhóm bạn nhanh chóng kiếm cho mình một phòng, phòng nào cũng có tủ lạnh đặc biệt, hết thức ăn thì tự hồi, còn mọi tiện nghi thì như ngày nay, chỉ khác là hoàn toàn bằng vàng.
Rô-Bét phải đi các tầng đến các phòng lấy thức ăn dự trữ, để lúc di chuyển trong thang máy ông và các bạn có cái ăn, vì đi hết thang máy đó cũng phải mất 30 ngày. Sau 30 ngày mọi người mới xuống được phòng lễ tân là cái miệng tượng. Lúc đầu ông leo lên đầu tượng đã đi qua miệng nhưng không vào được, vì lối vào cửa bị kẹt do lâu rồi không sử dụng. Lúc này cây gậy chỉ sang phòng đã mở cửa sẵn bên cạnh quầy lễ tân. Rô-Bét liền bước vào thì thấy có bể bơi, cây gậy chỉ vào lỗ thoát nước của bể bơi. Ông tháo cái lắp của lỗ thoát nước, bơi xuống thì thấy cái hộp Thập tử nhất sinh, mở ra ông thấy viên ngọc màu đỏ, tức là viên ngọc Báo thù. Khi có đủ 7 viên ngọc là con người đã diệt được 7 tội tức là được lên thiên đàng.
Màn hình tối đen.


Lần sau Minhthanh sẽ chia sẻ về một giấc mơ khác mà BL được Vị độ cho trở về thời Atlantis.
Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!

Con kính báo cáo giấc mơ ngày 1/9/2021 của Bruce Lee (BL) về cuộc phiêu lưu của Rô-bét (P4) trong hành trình đi tìm quả táo vàng cho vua Solomon ạ!
Ngôi nhà quỷ ám
BL kể:
Sau khi lấy được viên ngọc số 2 thì ông quan Rô-bét cùng nhóm bạn đi ra khỏi khách sạn, từ lối cửa chính ở miệng của bức tượng. Họ bơi lên mặt nước rồi trở về ngã rẽ lớn để đi vào đường số 3 do thần Tengu cai quản.

Minhthanh được ấn tâm: “Thần Tengu còn gọi là Thiên Cẩu xuất hiện sẽ có 2 trường hợp xảy ra, một là chiến tranh, hai là ban phước lành. Bản thân Tengu vốn là vị thần ở trên Trời nhưng đã phạm lỗi uống rượu say nên bị đày xuống hạ giới làm thần, mang hình dáng nửa thần nửa yêu và cai quản làng tre này, dù vậy ông vẫn được lên Trời.”
Trước mặt Rô-bét và các bạn là con đường đất, hai bên đường là rừng tre bạt ngàn, âm u lạnh lẽo. Cả nhóm đi một hồi thì bên trái bỗng xuất hiện một căn nhà, có mái được lợp bằng rơm, ở chính giữa là cửa ra vào có màu đen thui. Họ bước vào bên trong thì thấy giữa nhà có cái bàn thờ, trên đó có một linh hồn dạng khói màu đỏ, đang bay lơ lửng, trông rất ghê rợn. Linh hồn đó có đôi mắt buồn rủ xuống, trông như oan hồn thì đúng hơn. Nó chợt lên tiếng bằng giọng thì thào, nhả từng chữ trong cổ họng, nghe rất ma quái:
- Kiếp trước ngươi đã phỉ báng Thánh Thần, bây giờ đến lượt ngươi trả nghiệp.
Linh hồn đó vừa nói xong, tức thì trên trần nhà xuất hiện hàng trăm gương mặt với các trạng thái biểu cảm khác nhau. Các khuôn mặt biến đổi liên tục thành các bộ mặt quỷ và căn nhà đột nhiên biến thành địa ngục rực lửa, tối tăm và u ám.
Đến đây màn hình tối lại: còn phần tiếp theo.

Giấc mơ của BL ngày 2/9/2021:
Thánh chỉ giảm nghiệp và cuộc đấu bóng bàn với thần Tengu.
Hai quỷ sai định lôi Rô-bét vào chỗ tra tấn thì bỗng nhiên có 1 Thiên thần nam xuất hiện. Vị này mặc vest trắng với chiếc vòng vàng trên đầu và có đôi cánh sau lưng. Thiên thần bay xuống rồi nói:
- Có Thánh chỉ!
Thiên thần mở Thánh chỉ ra đọc:
“Cho vua Solomon đi trả nghiệp sau, khi có đủ 7 viên ngọc thì được trả hết luôn và được tăng vạn vạn vạn phước. Còn Robettor Zes thì nghiệp được giảm một nửa và phước tăng lên nhiều. Khi có đủ 7 viên ngọc thì triều đại của Solomon được nâng cấp lên tinh hoa hơn.”
Nói xong Thiên thần bay lên Trời, còn tất cả đều sấp mình lạy tạ:
- Chúng con tạ ơn Thượng Đế!
Sau đó cảnh vật căn nhà trở về bình thường, Rô-bét được tha. Ông cùng các bạn rời khỏi căn nhà và tiếp tục đi trên con đường đất trong rừng tre. Bất ngờ thần Tengu xuất hiện, từ trên Trời bay xuống. Rô-bét liền nhảy lên bám vào áo Tengu, thì đột nhiên Tengu chuyển hướng bay lên cao. Nhóm bạn vội bám vào Rô-bét, nối đuôi nhau thành một sợi dây, bay lơ lửng lắc lư trên không, lần lượt là: Rô-bét - Cậu bé quả đào - Chó - Khỉ, riêng Chú chim thì tự bay theo họ.
Thần Tengu đáp xuống đỉnh một ngọn núi khá cao, trên đó có đặt 1 cái bàn để đánh bóng bàn. Gần đấy có một cái hang, đó chính là chỗ ở của ông ta. Trời lúc này đang mưa rất to, nhưng chưa đến mức gây ngập lụt. Tengu yêu cầu Rô-bét phải đấu bóng bàn với mình, nếu Rô-bét thắng thì thần Tengu mới đưa cuộn binh thư số 3 cho Rô-bét.
Hai bên vào trận đấu, những người bạn ra sức cổ vũ cho Rô-bét. Tengu đánh bóng bằng quạt lông, trong khi Rô-bét chỉ đánh bằng cái vợt bình thường. Thần Tengu ra bóng với tốc độ kinh hồn, nhanh đến mức Rô-bét phải dùng cả 2 chân, 2 tay và miệng ngậm vợt mới có thể đỡ kịp. Nhìn Rô-bét đánh bóng rất vất vả, phải đỡ bóng liên tiếp cả ngàn lần. Một lúc sau thì Rô-bét bị xuống sức, người đã mệt lử, trong khi Tengu vẫn tỏ ra sung sức như thường. Càng lúc thần Tengu càng đánh mạnh hơn, ra bóng nhanh hơn. Rô-bét đuối quá, không đỡ nổi nữa, ông liền niệm Phật thầm liên tục trong đầu để cầu xin. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một con rồng màu vàng, dạng khói! Nó lao xuống, nhập vào Rô-bét, tức thì cơ thể Rô-bét trở nên vàng chóe, mắt cũng vàng rực và không còn thấy lòng đen đâu. Rô-bét như sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có thể đánh bóng với tốc độ còn kinh hồn hơn cả Tengu lúc trước. Một lát sau, thần Tengu không đỡ nổi những đường bóng của Rô-bét nữa, thần đành phải xin thua và chấp nhận trao cuốn binh thư số 3 cho Rô-bét.
Đến đây màn hình đen: còn phần sau.

Con Minhthanh kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Con kính báo cáo giấc mơ ngày 2/9/2021 của Bruce Lee (BL.) về cuộc phiêu lưu của Rô-bét (P5) trong thử thách ở con đường số 3 tiếp theo ạ!
Binh thư số 3 và Quái vật nước
BL. kể:
“Cuốn binh thư số 3 được mở ra, trong đó có hình Quái vật nước trước ngực đeo mật mã hình quân tép màu đen trong bộ bài tây, bên cạnh là con dao có mắt và viên ngọc ở trong hộp âm dương đặt ở lõi mặt trời. Chỉ có con dao này mới cắt đôi được mặt trời để lấy ngọc. Phải đợi khi mặt trời dần khuất núi lúc hoàng hôn thì phi con dao về phía mặt trời, con dao có mắt nên sẽ tự định vị bay đến đích. Hộp âm dương đựng ngọc có từ lực trái dấu với Trái đất, nên sẽ bị Trái đất hút trở lại, không bị văng ra ngoài vũ trụ.
Cuốn binh thư chỉ dẫn tiếp: con dao đang bị Quái vật nước canh giữ, phải đi theo những hạt mưa khổng lồ để đến nơi. Chỉ hạt mưa to đó mới tạo vết, còn mưa thường không làm ẩm đất.
Rô-bét đọc đến đây không hiểu gì nên nhăn mặt. Khi thấy Khỉ, Chó và Chim đang vày nước bắn tung toé trên một vũng nước lớn, ông mới ngộ ra "tạo vết" tức là hạt mưa tạo thành những vết lõm trên mặt đất, và nếu lần theo những vũng nước đó thì sẽ đến được chỗ Quái vật nước.
Từ trên cao BL. nhìn thấy những hạt mưa to bằng quả bóng tạo thành một dải dài, làm cho Rô-bét và những người bạn ướt nhẹp.
Phía cuối con đường họ thấy một con Quái vật cao lớn. Nó cao gấp đôi Rô-bét, ngực nó có mật mã hình quân tép màu đen và đang đứng canh con dao in thẳng vào vách đá. Con dao có màu vàng, ở đầu lưỡi dao có mắt màu trắng, tròng mắt thì màu vàng.
Đến đây màn hình tối đen lại: còn phần tiếp theo.”

Giấc mơ ngày 3/9/2021 của BL:
Chim cầu Trời cứu Rô-bét và chồng sổ của Ngọc Hoàng
“Khi gặp Quái vật nước, nó liền vung 2 tay như tung chưởng và phun nước vào người Rô-bét. Ông ta tưởng nước không có nguy hại gì nên không né tránh, chẳng ngờ nước đó lại thấm vào tận xương tủy của Rô-bét, hoà vào máu làm cho ông choáng váng, bước đi loạng choạng. Lúc đó Rô-bét mới hiểu ra nước này có độc cực mạnh. Độc ngấm vào cơ thể khiến Rô-bét không tránh nổi các đòn tấn công liên tiếp của đối phương nên ông đổ rạp xuống.
Cậu bé quả đào thấy vậy liền lao vào Quái vật nhưng cậu ta cũng bị trúng đòn, ngã khụy. Chó và Gà kêu la inh ỏi, còn Chim thì vội bay lên Trời gặp Ngọc Đế.

Trên Trời Ngọc Đế và các quan đều mặc vest, thắt cà vạt màu vàng. Ngọc Đế hỏi:
- Con chim nào đây?
Có vị quan trả lời:
- Chắc là chim dưới hạ giới, đuổi nó về đi!
Chim đã được Cậu bé quả đào huấn luyện cho biết nói, nó nói với Ngọc Đế:
- Thưa Ngọc Hoàng, Rô-bét là người của Trời xuống trần học Đạo, đang bị gặp nạn.
Ngọc Đế :
- Ta có biết Rô-bét là ai đâu.
Quan khác trả lời:
- Số 108 đấy, thưa Ngọc Hoàng!
BL. được ấn tâm: Mỗi một linh hồn đều được đánh số và ghi vào sổ.
Lúc đó BL. đang đứng cạnh cột đình lớn và thấy trên cái bàn trước mặt Ngọc Hoàng có 1 chồng sổ rất cao. BL. cố rướn người lên coi thì thấy: sổ sinh, sổ tử (do Diêm vương quản lý và gửi lên cho Ngọc Hoàng), sổ sẽ đi đầu thai, sổ ghi công tội, sổ Thánh nhân xuống trần, sổ danh sách tu học với Tổ Thầy, sổ nợ nần, sổ tính nết, sổ danh sách tra tấn dưới địa ngục… Có đến hàng trăm cuốn mà BL. chỉ nhớ có vậy. Khi BL. đang lẩm nhẩm đọc tiêu đề từng sổ thì có ông quan mặc vest, tay cầm điện thoại xuất hiện và nói nhỏ với BL.:
- Xem gì đấy? Chờ hết buổi chầu tấu thì sẽ cho coi.
BL. gật đầu.
Ngọc Hoàng nghe quan tâu Rô-bét là số 108 thì nhớ ra và nói:
- Thôi, được rồi.
Sau đó Ngọc Hoàng cầm chai nước trên bàn lên. Ngài mở nắp và bóp thân chai thì một làn khói vàng phụt ra từ miệng chai.
Đến đây màn hình tối: còn phần tiếp theo.”

(Còn nữa)
Con, Minhthanh kính báo!