- Thứ 3 Tháng 4 23, 2019 10:33 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính thưa Đức Tổ, Đức Thầy. Tối qua, trước khi đi ngủ, con nghe đi nghe lại 2 bài hát "Niệm Danh Hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy" và bài "Gió thổi - Hoa trôi" thì rạng sáng nay con được mơ thấy giấc mơ sau ạ.
Con thấy mình đi vào trong một căn phòng có nhiều người đang ngồi bệt xuống sàn. Con thấy có mẹ con và một người em họ, bỗng có ai đó nói tất cả mọi người cùng chắp tay nhắm mắt niệm (con không nhớ người đó bảo niệm câu gì ạ), con và mọi người đều làm theo. Vừa nhắm mắt, chắp tay, mặt con giật liên tục, con thấy không gian trở nên xám xịt, gió thổi ù ù, rồi có một bóng ma áo trắng bay lơ lửng, chân không chạm đất (con chỉ nhìn thấy từ thắt lưng con ma đó trở xuống), máu me dính đầy áo. Con ma tiến về phía con như muốn tấn công. Con liền niệm "Nam mô Vô Lượng Phước Phật Đức Tôn Sư Triệu Phước", thì chợt con nghe thấy có giọng một vị nữ bên tai nói với con "Nam mô Phật Đức Thầy Triệu Nghiêm", ngay lập tức con liền niệm theo. Con niệm danh hiệu Đức Tổ và Đức Thầy được 3, 4 lần thì xung quanh trở nên tĩnh lặng, con mở mắt ra thấy bình yên vô cùng, con ma đã biến mất, thay vào đó con thấy em họ con nhìn con cười. Em con có hỏi: Chị có thấy gì không? Con vừa nói được một câu là "Chị thấy mặt chị giật liên tục" thì mẹ con ngắt lời bảo con không nói. Vừa lúc chuông báo thức làm con tỉnh giấc ạ.
Thưa Thầy, thỉnh thoảng con có mơ thấy giọng nói Chư vị nhắc trong mơ nhưng chỉ thoáng qua, con chỉ nhớ nội dung mà không nhớ hết câu. Hay có hôm con nghe thấy ai đó hát như tiếng dân tộc, khi mở mắt ra thì không nghe thấy nữa. Đây là lần đầu tiên con được nghe giọng nói rõ như vậy, giọng nói của một vị nữ nhẹ nhàng và rất rõ, đến giờ con vẫn còn nhớ giọng của vị ạ. Con vui quá, con vui vì được là học trò của Tổ, Thầy. Con có kể lại giấc mơ cho mẹ con mà tí nữa thì con khóc.
Con xin đội ơn Đức Tổ, Đức Thầy đã cho con được học dưới mái trường MPTĐ, cho con ánh sáng của Đạo để con không còn vô minh nữa ạ
Con: aladanh xin kính báo.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính thưa Đức Tổ, Đức Thầy. Tối qua, trước khi đi ngủ, con nghe đi nghe lại 2 bài hát "Niệm Danh Hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy" và bài "Gió thổi - Hoa trôi" thì rạng sáng nay con được mơ thấy giấc mơ sau ạ.
Con thấy mình đi vào trong một căn phòng có nhiều người đang ngồi bệt xuống sàn. Con thấy có mẹ con và một người em họ, bỗng có ai đó nói tất cả mọi người cùng chắp tay nhắm mắt niệm (con không nhớ người đó bảo niệm câu gì ạ), con và mọi người đều làm theo. Vừa nhắm mắt, chắp tay, mặt con giật liên tục, con thấy không gian trở nên xám xịt, gió thổi ù ù, rồi có một bóng ma áo trắng bay lơ lửng, chân không chạm đất (con chỉ nhìn thấy từ thắt lưng con ma đó trở xuống), máu me dính đầy áo. Con ma tiến về phía con như muốn tấn công. Con liền niệm "Nam mô Vô Lượng Phước Phật Đức Tôn Sư Triệu Phước", thì chợt con nghe thấy có giọng một vị nữ bên tai nói với con "Nam mô Phật Đức Thầy Triệu Nghiêm", ngay lập tức con liền niệm theo. Con niệm danh hiệu Đức Tổ và Đức Thầy được 3, 4 lần thì xung quanh trở nên tĩnh lặng, con mở mắt ra thấy bình yên vô cùng, con ma đã biến mất, thay vào đó con thấy em họ con nhìn con cười. Em con có hỏi: Chị có thấy gì không? Con vừa nói được một câu là "Chị thấy mặt chị giật liên tục" thì mẹ con ngắt lời bảo con không nói. Vừa lúc chuông báo thức làm con tỉnh giấc ạ.
Thưa Thầy, thỉnh thoảng con có mơ thấy giọng nói Chư vị nhắc trong mơ nhưng chỉ thoáng qua, con chỉ nhớ nội dung mà không nhớ hết câu. Hay có hôm con nghe thấy ai đó hát như tiếng dân tộc, khi mở mắt ra thì không nghe thấy nữa. Đây là lần đầu tiên con được nghe giọng nói rõ như vậy, giọng nói của một vị nữ nhẹ nhàng và rất rõ, đến giờ con vẫn còn nhớ giọng của vị ạ. Con vui quá, con vui vì được là học trò của Tổ, Thầy. Con có kể lại giấc mơ cho mẹ con mà tí nữa thì con khóc.
Con xin đội ơn Đức Tổ, Đức Thầy đã cho con được học dưới mái trường MPTĐ, cho con ánh sáng của Đạo để con không còn vô minh nữa ạ
Con: aladanh xin kính báo.