Chưa xemBởi ĐịnhAn
Chào Chờ Đợi,

Theo Định An nghĩ nếu tất cả những người trong cuộc đều đồng ý chấp nhận, không ai bị tổn thương, đau khổ thì không có gọi là tà dâm hay phá hoại hạnh phúc của ai. Tuy nhiên, nếu vợ chồng đó vẫn ở chung nhà với nhau thì họ cũng có thể ngày nào đó hàn gắn lại với nhau, khi đó thì bạn sẽ ra sao khi đã sống trong sự chờ đợi lâu dài, không danh phận và vẫn có thể bị người đời hiểu lầm là người thứ 3. Hạnh phúc là do mình, nếu bạn thật sự chờ đợi được thì chúc bạn được vui vẻ, hạnh phúc.
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Bạn Không Muốn ơi! Bạn nói rằng: "Cảm nhận được sự chân thành?"

Vậy, bạn có tin vào sự chân thành ấy không? Bây giờ hãy tạm gác vấn đề đúng - sai sang một bên. Tạm coi như không phải thứ 3 hay thứ 2 gì cả. Cứ coi như đây là mối quan hệ yêu đương thông thường. Bạn hãy trả lời thành thật các câu hỏi sau đây! Có thể cần thêm thời gian suy nghĩ chứ đừng trả lời ngay:

- Người ta có chân thành đến mức dành thời gian để lắng nghe bạn ngay cả khi bận rộn, vất vả? Hay chỉ là đôi lời trong lúc bốc đồng? bạn thử để ý xem họ liên lạc với bạn chủ yếu khi nào? Tự bạn sẽ hiểu, rằng mình quan trọng đến đâu với họ.

- Bạn có thể liệt kê ra từ 3 đến 5 hoặc 10 điểm hạn chế của người ấy không? Hay bạn nhìn người ta mà đã mê mẩn, ngây ngất, không thấy có chút hạn chế nào?

- Nếu liệt kê được, bạn có sẵn lòng chấp nhận những hạn chế ấy hằng ngày không? Hay bạn mang 1 lòng tin ngây thơ rằng chỉ cần yêu là thay đổi vì nhau?

Giang sơn dễ đổi chứ bản tính khó rời. Trừ Vị độ của tôi ra, tôi chưa thấy ai sửa được tính nết của tôi, kể cả ông bố tôi - người mà tôi sợ chết khiếp, không dám đến gần từ nhỏ đến giờ! Nên mong bạn hiểu đúng rằng sẽ không ai thay đổi được bản chất cả, cho nên yêu nhau thực sự thì sẽ chấp nhận nhau. Không chấp nhận được tức là không yêu! Mong người ta thay đổi thì hoặc là tự mình thay đổi mong muốn của mình, hoặc là chia tay.

- Bạn có thấy mình bị thay đổi nhiều, phải hành xử khác hẳn bản tính thật, khi ở bên người ấy không?

Ví dụ bạn rất đơn giản nhưng ở bên người đó bạn đã cố ăn mặc cầu kì? Bạn khá bừa bãi nhưng ở bên người đó bạn không dám thể hiện ra sự bừa bãi ấy mà phải cố gọn gàng? Bạn nói rất to nhưng ở người ấy bạn buộc mình nói nhỏ.

Có thể bạn vui và tự hào về sự thay đổi của mình? Nhưng tôi xin thưa rằng chẳng mấy chốc bạn sẽ chán ngán cái việc sống không đúng là mình, và sẽ rời xa người đàn ông ấy ngay thôi.

- Bạn có niềm vui nào khác ngoài người ấy không? Ví như nấu ăn? Cắm hoa? Đi xe đạp? Viết văn?

Nếu bạn không có niềm vui nào khác, không say sưa với điều gì khác, thì thực ra chỉ là đời bạn quá tẻ nhạt nên đang cần niềm vui thôi. Bạn hãy tạo cho mình một niềm đam mê đủ để vì nó mà mỉm cười. Xong rồi hãy yêu. Vì người yêu thì sẽ sớm làm bạn chán. Nhưng đam mê thì tuyệt đối không bao giờ phản bội!

Trả lời được những điều ấy, tự bạn sẽ chán cảnh làm người thứ 3 ngay thôi. Yêu đương bình thường, làm người thứ 2 đã thấm nỗi vô thường. Còn đứng số 3 nữa thì bạn tự cảm nhận đi, rồi chừa!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
@Nguyên Ân: Bài của Nguyên Ân hay quá!

@Không Muốn: Ngày xưa MHV mơ hồ nhiều thứ, còn bây giờ đã hiểu được: mình phải biết yêu mình trước khi yêu người khác. Gặp khó khăn, trắc trở, éo le trong cuộc sống thì ngoài nỗ lực bằng lý trí và hành động của bản thân, mình hãy niệm chú, cầu xin Chư Vị giúp đỡ thật nhiều. Với người đang tu học thì những điều này là một thử thách. Cố lên, đừng để trượt bài nhé bạn Không Muốn.

MHV
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào bạn không muốn,

Tâm Tịnh đọc bài của bạn thấy rất nhiều trường hợp ngoài đời cũng giống trường hợp của bạn, có người thì bị lừa nhưng cũng có người biết rõ ràng người ta đã có vợ, nhưng phớt lờ dư luận để đến với nhau. Nhưng chỉ là vụng trộm bạn ơi, người đó không bao giờ bỏ vợ để đến với mình đâu, bạn nên thận trọng mối quan hệ bất chính đó và tìm cách xa lánh càng sớm càng tốt, không thì chính bạn là người phá hạnh phúc gia đình của họ. Vài lời chân thành giúp bạn sáng suốt.
Tâm tịnh biết một cô bé vì ăn chơi đua đòi đã sa ngã vào người đàn ông đã có vợ con. Mọi người khuyên ngăn chân thành và cô bé hứa sẽ không tiếp tục qua lại với người đó và còn mạnh miệng thề thốt nữa chứ. Tưởng chuyện êm xuôi, ai ngờ sau 1 thời gian, 2 người lại nén lút đến với nhau. Bây giờ thì người đó đã quay về với vợ con rồi, còn cô bé thì như người mất hồn, vẫn tưởng nhớ đến người đàn ông kia.