- Chủ nhật Tháng 7 09, 2017 3:43 pm
Cô H, ở QN, chồng mới mất được hơn 100 ngày.
Khi chồng H mất độ 10 ngày con có về thắp hương chia buồn và nhân dịp chia sẻ về đạo. Con ở HN.
Khoảng hơn một tuần sau đó thì con điểm đạo cho cô ấy qua điện thoại lúc khoảng 22:30. Cô ấy thấy mình như bị nhấc bổng lên lơ lửng.
Vừa rồi con gặp H ở HN. H kể: rất lạ là trong hơn 1 tháng gần đây em làm được nhiều việc lớn suôn sẻ lạ kỳ:
1) Một người nợ tiền em rất lâu không đòi được, họ đã cắt mọi liên lạc với em, tự nhiên gọi điện cho em gửi trả một nửa qua bưu điện. Và nói: em hãy thắp hương cho chồng em, nói anh ấy là anh sẽ trả đủ, đừng đòi anh nữa.
2) Cô bạn cùng trường em còn cầm hộ 200k tiền thưởng chưa đưa. Hôm gặp cô ấy vội đưa em và nói sợ ông ấy quá. Tôi thấy điện thoại của ông ấy gọi. Cô ấy không dám nghe vì biết em đã khoá cả điện thoại và sim cho anh ấy rồi.
3) Bà nội (mẹ chồng H) ở quê nhận cuộc điện thoại nhỡ của chồng em. Cứ ngỡ là em dùng máy của anh ấy gọi. Sau thấy ngỡ ngàng khi biết em đã khoá điện thoại của anh ấy rồi.
4) Con trai em mua căn chung cư đang lo chưa có tiền. Em có miếng đất mãi chẳng bán được. Em cứ khấn anh ấy làm sao có tiền cho con bây giờ. Làm sao bán được đất. Mấy hôm sau chị hàng xóm sang hỏi: miếng đất ấy bán chưa, để cho chị. Chị trả 1 tỷ.
Em thấy may quá chị ạ. Và kì lạ quá!
Khi chồng H mất độ 10 ngày con có về thắp hương chia buồn và nhân dịp chia sẻ về đạo. Con ở HN.
Khoảng hơn một tuần sau đó thì con điểm đạo cho cô ấy qua điện thoại lúc khoảng 22:30. Cô ấy thấy mình như bị nhấc bổng lên lơ lửng.
Vừa rồi con gặp H ở HN. H kể: rất lạ là trong hơn 1 tháng gần đây em làm được nhiều việc lớn suôn sẻ lạ kỳ:
1) Một người nợ tiền em rất lâu không đòi được, họ đã cắt mọi liên lạc với em, tự nhiên gọi điện cho em gửi trả một nửa qua bưu điện. Và nói: em hãy thắp hương cho chồng em, nói anh ấy là anh sẽ trả đủ, đừng đòi anh nữa.
2) Cô bạn cùng trường em còn cầm hộ 200k tiền thưởng chưa đưa. Hôm gặp cô ấy vội đưa em và nói sợ ông ấy quá. Tôi thấy điện thoại của ông ấy gọi. Cô ấy không dám nghe vì biết em đã khoá cả điện thoại và sim cho anh ấy rồi.
3) Bà nội (mẹ chồng H) ở quê nhận cuộc điện thoại nhỡ của chồng em. Cứ ngỡ là em dùng máy của anh ấy gọi. Sau thấy ngỡ ngàng khi biết em đã khoá điện thoại của anh ấy rồi.
4) Con trai em mua căn chung cư đang lo chưa có tiền. Em có miếng đất mãi chẳng bán được. Em cứ khấn anh ấy làm sao có tiền cho con bây giờ. Làm sao bán được đất. Mấy hôm sau chị hàng xóm sang hỏi: miếng đất ấy bán chưa, để cho chị. Chị trả 1 tỷ.
Em thấy may quá chị ạ. Và kì lạ quá!