Chưa xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào các bạn đạo.

Năm nay con 34 tuổi, hiện con công tác trong Ngành phòng cháy chữa cháy đã gần 11 năm với cấp bậc Trung uý, bây giờ đang học năm cuối Đại học PCCC. Ngành PCCC còn gọi là Cảnh sát PCCC thuộc lực lượng vũ trang chính quy nên bắt buộc phải trực qua đêm, con làm công tác Tổng hợp thì sáng làm chiều về, một tuần trực một ngày tại cơ quan.
Từ khi có gia đình và có con đến nay, vì công tác trực qua đêm nên đôi lúc con không ở nhà với gia đình với lại trong thời gian sắp tới Ngành PCCC sẽ sáp nhập dẫn đến nhiều thay đổi cơ chế, khi đó có thể công việc con cũng thay đổi theo chế độ một ngày trực một ngày nghỉ.
Con có dự tính xin xuất ngũ tìm công việc khác để không phải trực qua đêm ở cơ quan, nếu bây giờ ra ngoài xin việc làm các Ngành khác, chắc chắn công việc sẽ bấp bênh, khó khăn bởi vì con chỉ làm được lao động phổ thông (giao hàng, bảo vệ,...).
Con xin chia sẻ băn khoăn của mình về công việc xin mọi người góp ý giúp con, con có nên nghỉ học đại học để tìm việc làm khác tốt hơn?
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
@Quy Tâm
Ngành nghề nào cũng có khó khăn riêng nên liệu bạn đổi nghề có giải quyết triệt để những khuất mắc ấy?
Theo kinh nghiệm bản thân, bạn nên tự đưa ra quyết định dựa trên đam mê nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình vì không ai có thể hiểu những khó khăn trong đời sống bằng bản thân.
Chưa xemBởi PhucDuyenGia
Con xin kính đảnh lễ Đức Tôn Sư,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.

Qua bài chia sẻ nghề nghiệp của Quy Tâm _ PhucDuyenGia con xin có một vài ý để QT xem xét.
QT đã có thời gian công tác 11 năm không phải là ít, mà còn 1 năm theo học đại học. Công việc thuộc lực lượng vũ trang nên thời gian làm việc có thể thay đổi nhưng công việc là ổn định, mức thu nhập có thể cao hơn các ngành hành chính sự nghiệp và ổn định.
Thời gian 1 ngày trực 1 ngày nghỉ thì mình có thời gian làm việc khác tăng thêm thu nhập hoặc làm việc giúp gia đình chăm lo con cái. Việc trực đêm mình có thể sắp xếp phù hợp để yên tâm, vả lại QT cũng chưa tìm thấy 1 việc gì cụ thể và phù hợp. Nếu QT xin vào nơi làm việc khác cũng không thể khẳng định sẽ không có sự thay đổi về thời gian làm việc cũng như cơ cấu việc làm.

Vài ý mọn QT tham khảo
PhucDuyenGia
Chưa xemBởi Cafe_den
Quy Tâm đã viết:Con có dự tính xin xuất ngũ tìm tìm công việc khác để không phải trực qua đêm ở cơ quan, nếu bây giờ ra ngoài xin việc làm các Ngành khác, chắc chắn công việc sẽ bấp bênh, khó khăn bởi vì con chỉ làm được lao động phổ thông (giao hàng, bảo vệ,..).
Con xin chia sẻ băn khoăn của mình về công việc xin mọi người góp ý giúp con, con có nên nghỉ học đại học để tìm việc làm khác tốt hơn?


Xin chào đạo hữu,
Nếu biết xuất ngũ ra ngoài làm công việc sẽ bấp bênh thì không nên xuất ngũ. Học đại học hay cao học để nâng cao bằng cấp sẽ giúp cho đạo hữu vượt qua những thay đổi trong ngành cho nên hãy cố gắng học cho xong năm cuối và có được cái bằng.
Con cái còn nhỏ thì có thể nhờ cậy người thân giúp cho vài tháng.
Những lúc giao thời như thế này thì cần phải cầu nguyện thường xuyên để được an bài vị trí tốt, tác nghiệp được an toàn.
Chưa xemBởi Triệu Thông
Chào Quy Tâm,

T.Thông thật sự nghĩ lời khuyên của T.Thông chỉ có thể đóng góp 1 phần từ quan điểm cá nhân của T.Thông, nên có thể giúp ích, có thể không trong hoàn cảnh của Quy Tâm. T.Thông xin nói thật lòng quan điểm của mình, nhưng lựa chọn thế nào vẫn là do Quy Tâm quyết định.

T.Thông nghĩ ai làm lâu 1 việc cũng sẽ có lúc chán, nhưng dù gì thì mình cũng nên thực tế. Với công việc hiện giờ QT đang là người có vị trí khá trong xã hội, và sẽ được mở rộng và nâng cao hơn khi học xong Đại học PCCC. Còn việc lo về trực đêm khi có sự thay đổi sau khi Cty sát nhập, thì chuyện đó vẫn chưa đến, mình có biết nó sẽ thay đổi thế nào đâu mà nghĩ trước. Nếu bỏ học, bỏ công việc hiện giờ, QT đi làm giao hàng hay bảo vệ,... thì sẽ bị tuột dốc trong vị trí xã hội, dần dần sẽ mất tự tin, và công việc đó cũng không giúp mở mang hay nâng cao bản thân mình được.

Còn QT nếu vẫn không muốn làm ở PCCC nữa thì cũng nên tìm những gì liên quan đến chuyên ngành lĩnh vực mình làm và có kinh nghiệm, ví dụ làm cho những công ty chuyên bán các sản phẩm PCCC, tư vấn về PCCC cho những dự án, công trình,.... với vốn kiến thức của QT 11 năm thì đừng lãng phí để làm những việc mà cực chẳng đã người ta mới làm.

Còn về quan điểm của T.Thông: Với 11 năm trong ngành, và vẫn đang học để nâng cao, thì QT nên phấn đấu để thăng tiến hơn trong đúng ngành mình làm. Chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều so với thay đổi ngành nghề mà mình lại không quen va chạm.

QT đừng lo ngại cái khó khi có thay đổi sát nhập, cái khó nào cũng qua, đó cũng là cơ hội chứng minh bản lĩnh của mình, và cũng là cơ hội làm tốt thì có thể sẽ được thăng tiến.

Cuối cùng, T.Thông thấy khi mình có cuộc sống khá ổn định mình luôn muốn được hơn nữa, đó là vì mình đã nhìn lên, có nhiều người sướng hơn mình, có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn mình. Nhưng cũng có rất nhiều người cực hơn mình, họ vẫn luôn cố gắng đi lên và vui sống. Mình nên luôn chọn con đường đi lên, tiến bộ. Không nên chọn con đường đi xuống, thụt lùi.

T.Thông thấy có những quyết định một khi mình đã đi thì không thể quay lại, nên QT suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha.

Vài lời chia sẻ, mong QT có thêm ý kiến tham khảo để đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

Thân mến,
Triệu Thông
Chưa xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào các huynh, tỷ và các bạn đạo
Qua nhiều lời khuyên, ý kiến khác nhau của mọi người giúp Quy Tâm khôn sáng hơn nhiều về việc lựa chọn nghề nghiệp của bản thân. Suy nghĩ về được và mất trong cuộc đời, có lẽ Quy Tâm sẽ mất nhiều thứ hơn nếu nghỉ việc Ngành Phòng cháy chữa cháy, Quy Tâm sẽ cố gắng tiếp tục học và lấy bằng tốt nghiệp Đại học PCCC để có cơ hội được phát triển nghề nghiệp mình đang làm, chuyện gia đình thì Quy Tâm sẽ sắp xếp ổn thoả để an tâm công tác. Bởi vì nếu bây giờ Quy Tâm xuất ngũ, đúng như mọi người góp ý thì Quy Tâm chẳng biết làm gì, có thể sẽ tuột dốc so với xã hội dẫn đến khó khăn về tài chính và mất tự tin đối với bản thân mình.
Khi trao đổi với sư huynh Triệu Tịnh thì có một câu nói của Sư huynh Triệu Tịnh khiến Quy Tâm luôn nhớ hoài đến nay: "Chư vị sẽ giúp cho mình trong nghề nghiệp của mình nên Quy tâm cứ cố gắng làm tốt công việc mình đang làm, và chỉ thay đổi khi không còn đường nào khác để đi."
Xin cảm ơn Sư huynh Triệu Tịnh, cảm ơn các bạn đạo đã góp ý giúp Quy Tâm nhận ra rõ vấn đề và có quyết định đúng đắn là phải làm tốt công việc hiện tại. :-h