- Thứ 3 Tháng 4 17, 2018 7:32 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Xin chào các huynh tỷ và các bạn.
Phudung xin chia sẻ với các bạn giấc mơ và bài học về tình ái do vị độ của PD thị hiện, và lời Đức Thầy dạy cho PD.
PD mơ thấy có người đàn ông trung niên, là ông chú họ bên gia đình chồng của PD đi theo tán tỉnh mình, và điều này cũng làm cho PD thấy vui vui. Đến đây thì PD bỗng tỉnh giấc, và nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ông chú họ lại xuất hiện trong mơ, lần này còn tặng cho PD một chiếc nhẫn gắn đá quý, giá trị rất lớn làm cho PD bắt đầu có chút cảm tình với ông ta, và bâng khuâng không biết tính sao đây, vì mình đã có gia đình, người này lại là người chú họ bên chồng thì không có quan hệ máu huyết. Nhưng nếu tiếp tục thì PD lo mình sẽ có lỗi với chồng và sẽ phạm giới. Rồi lại nghĩ đến những cô gái vì nhẹ dạ, hay ham tiền mà rơi vào bẫy ái tình. Đến đây PD lại thức giấc một lúc và khi ngủ lại thì chú họ lại xuất hiện. Lần này thì PD đã có quyết định dứt khoát, không nhận quà cũng không cho cơ hội gặp mặt nữa. Và tự nhiên, trong mơ PD lại nói với vị độ: "Vị độ ơi, con đã quyết định rồi, con không làm chuyện sai trái này đâu, xin đừng thử con nữa."
Thế là ông chú họ biến mất và PD ngủ luôn tới sáng. PD biết mình đã vượt qua thử thách về tình ái (mừng quá
)
PD nhớ lời Đức Thầy dạy phụ nữ đa số có tánh lãng mạn, mơ mộng nên dễ dàng xao xuyến, và dễ bị làm cho cảm động với quà cáp, lời nói mùi mẫn, ngọt mật, phong cách ga lăng của đối phương, nhất là khi có thêm sự thúc đẩy của hóc môn tình yêu oxytoxin thì sẽ dễ rơi vào bẫy tình ái, để rồi hối hận không kịp.
Trên đời không có gì miễn phí, nhận quà nhỏ thì không sao, nhận quà lớn thì phải trả cái lớn, nên mình không cần phải quá vui mừng vì lầm tưởng là người ta cho không.
Thầy cũng nói, không cần biết là duyên nợ hay không, nam hay nữ đều phải cẩn thận tìm hiểu đối phương thật nhiều mới có thể phần nào nhận ra ai là Quân tử, ai Sở khanh, ai hiền lành và ai là hồ ly tinh. Thánh thần có kiếng chiếu yêu, mình đi theo thánh thần thì được che chở, nhắc nhở. Ai thích phiêu lưu tình ái thì sẽ được học nhiều về ái tình, có khi là cũng như Trư bát giới, phải trải qua 1000 kiếp tình mới hiểu được bản chất thật sự của tình yêu, và cái tham ái, tham dục của mình để không còn đam mê vào ái tình nữa.
PhuDung.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Xin chào các huynh tỷ và các bạn.
Phudung xin chia sẻ với các bạn giấc mơ và bài học về tình ái do vị độ của PD thị hiện, và lời Đức Thầy dạy cho PD.
PD mơ thấy có người đàn ông trung niên, là ông chú họ bên gia đình chồng của PD đi theo tán tỉnh mình, và điều này cũng làm cho PD thấy vui vui. Đến đây thì PD bỗng tỉnh giấc, và nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ông chú họ lại xuất hiện trong mơ, lần này còn tặng cho PD một chiếc nhẫn gắn đá quý, giá trị rất lớn làm cho PD bắt đầu có chút cảm tình với ông ta, và bâng khuâng không biết tính sao đây, vì mình đã có gia đình, người này lại là người chú họ bên chồng thì không có quan hệ máu huyết. Nhưng nếu tiếp tục thì PD lo mình sẽ có lỗi với chồng và sẽ phạm giới. Rồi lại nghĩ đến những cô gái vì nhẹ dạ, hay ham tiền mà rơi vào bẫy ái tình. Đến đây PD lại thức giấc một lúc và khi ngủ lại thì chú họ lại xuất hiện. Lần này thì PD đã có quyết định dứt khoát, không nhận quà cũng không cho cơ hội gặp mặt nữa. Và tự nhiên, trong mơ PD lại nói với vị độ: "Vị độ ơi, con đã quyết định rồi, con không làm chuyện sai trái này đâu, xin đừng thử con nữa."
Thế là ông chú họ biến mất và PD ngủ luôn tới sáng. PD biết mình đã vượt qua thử thách về tình ái (mừng quá
PD nhớ lời Đức Thầy dạy phụ nữ đa số có tánh lãng mạn, mơ mộng nên dễ dàng xao xuyến, và dễ bị làm cho cảm động với quà cáp, lời nói mùi mẫn, ngọt mật, phong cách ga lăng của đối phương, nhất là khi có thêm sự thúc đẩy của hóc môn tình yêu oxytoxin thì sẽ dễ rơi vào bẫy tình ái, để rồi hối hận không kịp.
Trên đời không có gì miễn phí, nhận quà nhỏ thì không sao, nhận quà lớn thì phải trả cái lớn, nên mình không cần phải quá vui mừng vì lầm tưởng là người ta cho không.
Thầy cũng nói, không cần biết là duyên nợ hay không, nam hay nữ đều phải cẩn thận tìm hiểu đối phương thật nhiều mới có thể phần nào nhận ra ai là Quân tử, ai Sở khanh, ai hiền lành và ai là hồ ly tinh. Thánh thần có kiếng chiếu yêu, mình đi theo thánh thần thì được che chở, nhắc nhở. Ai thích phiêu lưu tình ái thì sẽ được học nhiều về ái tình, có khi là cũng như Trư bát giới, phải trải qua 1000 kiếp tình mới hiểu được bản chất thật sự của tình yêu, và cái tham ái, tham dục của mình để không còn đam mê vào ái tình nữa.
PhuDung.