Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Khổ Tâm

Con xin viết câu chuyện này mong nhận được sự chỉ dạy từ Tổ, Thầy và chia sẻ từ các huynh tỷ ạ.

Chuyện của con là cách đây hơn một năm con có chuyển đến làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân. Trong khoảng thời gian đó đến nay con luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì vậy con được quản lý tin tưởng và thương mến, nhưng ngược lại thì con lại bị nhiều đồng nghiệp (kỹ thuật trưởng, kỹ thuật phó, nhân viên cấp dưới) ganh ghét đố kỵ vì những người cũ đó ỷ mình làm lâu nên làm việc ỷ lại không đạt năng suất công việc. Vì thấy con với chú quản lý khá thân thiết nên khi có tin gì về họ bị khiển trách là họ đều nghi ngờ con là người mách lẻo, nhưng con thì không hề làm như vậy vì con nghĩ chuyện ai tự quản con không thích xía vô, do vậy mối quan hệ của con với họ ngày càng căng thẳng. Có những lần chỉ vì một lỗi nhỏ không đáng mà Ktt chỉ tay thẳng mặt con nói những lời cộc cằn khó chịu.

Cách đây mấy hôm quản lý có cho gọi con và anh kỹ thuật trưởng đến nhà nhậu, trong cuộc nhậu chú quản lý phê bình Ktt chưa làm tốt công việc của mình và nói sẽ cho con đi học nâng cao xong về sẽ thay thế chức vụ kỹ thuật phó mà người em của anh Ktt đó đang làm. Qua ngày hôm sau con thấy thái độ của những người đó thay đổi với con liền rất căng thẳng, họ sắp xếp lại trình tự công việc nhằm để con sơ sảy họ sẽ có cơ hội kiếm chuyện (họ nói với nhau là giờ thấy thằng nào bỏ dụng cụ làm việc lung tung đập chết mẹ nó cho tao, con biết ý của họ chỉ nhằm vào con, vì trong công việc lúc trước họ chưa chắc gọn gàng bằng con) do vậy mà con làm việc phải kiêng dè cẩn thận để không bị họ bắt lỗi vì thế mà con luôn trong tình trạng căng thẳng.

Con thì rất sợ đánh lộn vì con vào Nam lập nghiệp đã thiếu đi bóng dáng người cha với ở đây con cũng không có họ hàng thân thích nên có xảy ra chuyện gì thì cũng không biết trông cậy vào đâu nên chỉ biết chịu đựng, và cầu cứu sự che chở, chỉ đường dẫn lối của Thánh Thần, để được bình an cho gia đình.
Mấy ngày nay con khổ tâm lắm cứ suy nghĩ không biết phải làm sao nên con viết bài mong nhận được sự chia sẻ ạ. Con cần chuyển đến nơi làm việc khác hay là cố gắng nhẫn nhịn để làm việc, đợi một chiều hướng tốt để giải quyết ạ.


Bài liên quan:
Chưa xemBởi NgocNhi
Chào Khổ Tâm,

NN nghĩ có lẽ phần đối nhân xử thế của bạn hơi cứng ngắc, thiếu linh hoạt. Nếu chỉ có 1 - 2 người không yêu thích thì còn có thể cho là chuyện cá nhân, nhưng có nhiều người ra mặt chống đối và kiếm chuyện, gây khó dễ cho bạn trong công việc thì bạn nên xem lại cách giao tiếp của bạn trong môi trường công việc. Vẫn biết việc ai người đó làm miễn mình không làm sai là được, nhưng đôi khi cách xử sự của bạn, có thể bạn không hòa đồng trong công việc, nên họ đã hiểu lầm bạn chỉ biết cấp quản lý mà không cần ngó đến cộng sự khác.

Trường hợp này, NN nghĩ bạn nên trình bày với người quản lý và từ chối không nhận chức vụ mới để tránh gây thêm hiểu lầm, đào sâu mâu thuẫn. Bạn nên tìm cách hòa đồng với mọi người hơn, vui vẻ với tất cả mọi người nhưng không để quá thân thiết với ai, và có thể nhẫn nhịn tránh gây xích mích nếu muốn tiếp tục công việc hoặc trong khi chờ đợi tìm được việc làm mới có môi trường đồng nghiệp tốt hơn công ty hiện tại.

Vài dòng chia sẻ, hi vọng bạn sẽ có được phương pháp tốt để giải quyết vấn đề này.
Chưa xemBởi Cafe_den
Chào Khổ Tâm,

Đúng là làm người ngay thẳng rất khó, chính trực quá, nề nếp quá mà gặp môi trường hung bạo, gian dối, gặp toàn người xấu thì tốt hơn là tìm môi trường mới, hợp thì làm, không hợp thì kiếm chổ khác, đó là cách thứ nhất. Nói nhỏ với KT thôi (vì sợ Thầy la), nếu chưa tìm được chổ tốt, Khổ Tâm có thể mời 1, 2 đồng nghiệp (không cần thiết mời hết) như kỹ thuật phó một chầu và giải thích là mình chỉ muốn làm việc bình thường kiếm sống thôi chứ không có mách lẻo gì hết, nghĩa là phải kết giao. Sếp lớn trên mà tương tác với mình quá (không biết có dụng ý muốn KT là vệ tinh không), nhưng Sếp lớn không thông qua cấp trên của KT mà giao tiếp với KT quài thì KT bị ghét là đương nhiên. Cách thứ ba là đành nghiêng về phía anh em trong sở làm.
Tha phương cầu thực thì phải sống chan hòa, hiền lành một chút, không thể hiện mình thì người khác mới xem mình là vô hại. Nếu môi trường tốt có thể thăng tiến lương bổng ổn định thì còn ráng mà làm, môi trường khắc nghiệt quá thì hãy chọn cách ra đi.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Khổ Tâm

Khổ tâm cảm ơn sự chia sẻ sâu sắc của tỷ Bích lâm và huynh cafe-den nhiều. Qua lời khuyên này KT sẽ suy nghĩ để nói chuyện với quản lý và từ chối vị trí làm việc mới để quản lý hiểu, và sau đó sẽ tìm cách để nói chuyện với đồng nghiệp cho hợp lý nhất.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
@Khổ Tâm

Thời buổi ngày nay, chuyện mà bạn mắc phải không phải là hiếm. Thân sếp quá thì bị thợ ghét, vì thợ quá ắt nghịch ý lãnh đạo. Xưa nay chủ lao động và người lao động luôn khó dung hoà nên thường bị đi ngược nhau về tư tưởng. Bạn nên tìm hiểu thêm một chút về kinh nghiệm quản lý nhân sự, để trên không mất lòng sếp, dưới hoà đồng anh em.

Thực ra đây là chuyện cực kỳ khó đòi hỏi phải có sự khôn khéo. Trước mắt bạn có thể làm theo cách của huynh cafe đen. Lấy 1 cái cớ rủ anh em đi nhậu để giải toả tâm lý cho 2 bên, đó gọi là "nhu chế cương", nhẹ nhàng mà né được mũi tên của thiên hạ.

Còn trong công việc, cậy công át chủ, không được việc, đã lười còn láo, ắt sẽ bị đào thải. Vậy nên "Đạo trời vô tranh mà khéo đoạt" còn đạo người thì "bất chiến tự nhiên thành". Sự việc này cũng là bài học thánh thần muốn dạy dỗ cho bạn nên đưa bạn vào nghịch cảnh để bạn được mở mang trí tuệ. Vận dụng lý đạo tốt thì nút thắt sẽ được mở.

Chúc bạn thành công, Phúc Thắng!!!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi duynguyen
Theo con việc cấp trên của anh TK giàn xếp và gợi ý lên chức cho anh ngay trong buổi nhậu là đều nằm trong mục đích của ông ta. Bản thân cấp trên ngoài việc phải hòa đồng với cấp dưới, trong công việc họ muốn kiểm soát tốt hơn bắt buộc họ phải tạo mâu thuẫn giữa nhân viên (hoặc nhóm nhân viên) vì thật sự nếu cấp dưới gắn bó là 1 khối đại đoàn kết thì có nổi loạn biểu tình lên lương... thì cả đám đều xúm nhau nghỉ hết.
Con nghĩ đấy là chiêu bài trong việc quản lý nhân sự của họ và cũng 1 phần họ làm vậy để kiểm soát suy nghĩ giữa 2 nhóm nhân viên đó, khi anh A làm sai thì anh B chạy lên thọc sếp và ngược lại. Đó là bài học không có sách vở nào giảng dạy, chỉ là họ quản lý lâu năm bắt buộc họ đứng trên cương vị cấp trên phải làm như vậy để mục đích sau cùng là họ kiểm soát và được việc cho họ.
Nếu không rõ lòng nhau thì còn khó, còn đã rõ lòng cấp trên thế nào rồi thì Em nghĩ anh TK phán đoán nhạy 1 chút để giải thích chặn đầu trước các bạn đồng nghiệp của anh thì sẽ không có căng thẳng kéo dài.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi dieukim
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào các bạn đạo.

Hôm nay con có chuyện buồn bực trong lòng, tại nơi làm việc, làm tâm con không an ổn rất khó chịu không biết phải xử lý như thế nào, để công việc sắp tới không gặp rắc rối và đỡ phiền muộn, vì là nơi con kiếm tiền để lo kinh tế cho gia đình và cả cha mẹ anh em mình, chứ nếu không con đã nghỉ từ lâu vì áp lực liên tiếp xảy ra.
Kính thưa Thầy, từ lúc ra trường đến nay con làm ở Đài 1080 trên 20 năm, công việc có vất vả vì phải nắm bắt mọi tin tức để giải đáp cho khách, trực đêm thức khuya nên đầu óc con thường căng thẳng. Nhưng thuở đó con còn trẻ có thể vượt qua và chịu đựng, miễn sao có kinh tế để sống. Vào thời trung niên con không chịu nổi việc trực đêm ở cơ quan, vì sức khỏe không như xưa, và cơ cấu cơ quan thay đổi mô hình sản xuất, nên con có nhờ chồng con xin qua bộ phận khác làm, tuy công việc khó hơn, nhưng con được đi hành chánh được nghỉ thứ bảy và chủ nhật, nên con rất mừng... và lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó.

Con viết ra đây là tất cả sự thật, không một lời gian dối vì có Vị Độ chứng minh cho con và Tổ, Thầy soi xét, con không gian dối được, duy chỉ có một rắc rối là tin học con không giỏi lắm, nên cũng phải nhờ cậy đồng nghiệp giúp đỡ (trước đây con có báo cáo Tổ, Thầy các bài con đi tư vấn thành công ở các huyện...) Nhưng vì con không được lòng ông Trưởng Phòng vì phận tép riu của con, ông ta kiếm chuyện đẩy con qua bộ phận cũ để đưa con trai mình vô, lúc đó con khóc với chồng và chồng khuyên con em không làm được nữa thì nghỉ đi, chứ không biết làm sao bây giờ... Và gần hai năm nay con quay về chỗ cũ vốn ngày xưa con xin đi, nên bà Tổ Trưởng đã ghét con rồi, nay con về thì trước mặt làm như không có gì, nhưng sau lưng hãm hại con, bắt lỗi từng chút cái sai của con, rồi nói xấu với người khác, có lúc la lối con những chuyện không đáng. Với những người bà ta thân thì cho qua coi như lỗi nhỏ.
Con cũng không biết bà ta xấu như vậy, chỉ cố gắng làm việc cho đừng sai sót, và lịch sự với bà ta, vì nghĩ mình quay về thì thất thế phải nhỏ nhẹ với bà Tổ Trưởng. Trời cũng còn thương con khi trong tổ cũng có vài người hiểu con nên cũng thân thiết. Một em kia trước đây con điểm đạo tên T, cũng bức xúc bà tổ trưởng này, nên em đã thông minh đi ra ngoài, cố tình để điện thoại lại ở chế độ ghi âm, xem có nói gì T không, vô tình T cho con nghe bà Tổ Trưởng mắng nhiếc và nói xấu con thậm tệ, vì mỗi lần con xin nghỉ vài ngày phép là bà vặn vẹo hỏi sao nghỉ này nọ, và cố tình không giải quyết, nếu là trước đây thì con đã trình Lãnh Đạo vì sao bà ta như vậy, nhưng giờ học đạo con đều nín nhịn và chỉ nhỏ nhẹ thôi, mới đây con viết giấy phép xin nghỉ, vì định qua Tết lên thăm Mẹ con vài ngày, bà ta cũng bắt lỗi, con hỏi mấy ngày mới ký, rồi trong file ghi âm của bà ta, con nghe bả nói với P (người trước đây con cũng đã điểm đạo, nay P là một người làm ăn gian dối, giàu lên nên con không thích quan hệ nữa, và không biết có còn tu MT không, cũng quay qua hại con) bà ta nói: "Nó làm như nhà có người chết, xin nghỉ phép đi chơi chứ nói mẹ bệnh gì..." Con nghe xong mà trong ngực như nín thở, không ngờ bả nói con như vậy, trong khi Mẹ con bệnh rất nặng mấy năm nay, vì ngày thường đi làm khó nghỉ, và gia đình đơn chiếc con đâu đi thăm được.

Kính thưa Tổ, Thầy, sống và làm việc trong hoàn cảnh như vậy, giờ con phải làm sao cho đúng để còn bình tâm làm việc kiếm tiền. Khi đồng nghiệp chực chờ hãm hại kiếm chuyện với con. Kính lạy Tổ, Thầy cho con lời khuyên nhủ.
Học trò kính bút! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Cafe_den
@dieukim: 7 phần em nghĩ tỷ nên tìm công việc mới. 3 phần em xúi tỷ mua quà tết tự đến nhà riêng mà biếu bà sếp đấy. Tỷ có thể từ từ tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên mạng, hoặc ra buôn bán. Trưởng phòng và đồng nghiệp chèn ép quá thì sẽ làm cho mình áp lực. Lúc này nên lui chứ không nên tiến. Nước đục quá thì bơi đến chỗ nước trong.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi duynguyen
Chào chị!
Nếu chị đã lỡ nhịn rồi thì mình tiếp tục nhịn luôn đi. Dẫu có máy ghi âm hay không ghi âm thì những lời bàn tán miệt thị họ vẫn nói về mình không khác, chị cũng không nên đặt ghi âm làm chi để nghe những lời không hay về mình làm mình buồn thêm, đối với tiểu nhân nói xấu sau lưng thì mình cũng không cần kết thân làm gì, họ không đủ bản lĩnh đứng trước mặt chị để nói lên những điều đó mà chỉ thêu dệt những lời xấu đó sau lưng chị thì mình có to tiếng, cự lại cũng chỉ là đôi co với người không xứng để nói chuyện với mình. Mọi việc chị nên bình tĩnh, gạt qua 1 bên những suy nghĩ không hay, vẫn cười khi người ta nghĩ không đúng về mình, nói chuyện lịch sự, hòa nhã. Đối với người không tốt, mình không thích người ta nhưng đừng để người ta biết điều đó em nghĩ nó cũng hay. Và họ tạo khẩu nghiệp thì chị nên thấy tội nghiệp họ hơn là bận tâm đến họ.
Chưa xemBởi Bá Tùng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em chào tỷ Dieukim.
Trước đây em làm trong môi trường nhà nước nên các chiêu trò em nắm cũng khá vững. Các sếp nhà nước (phần đa) do phải chạy chức nên đến các ngày lễ tết thường sẽ điểm danh nhân viên mục đích thu hồi vốn và tích lũy tài sản, nhân viên nào đi quà cáp biếu xén sẽ được để ý và nâng đỡ, còn những ai không đi sẽ được ghi vào sổ đen. Sếp trực tiếp của em cũng vậy, thư ký sếp có nhiệm vụ ghi tên những ai đi và giá trị của món quà, trong năm có các chương trình học nâng cao nghiệp vụ hay vào đảng, lên chức sẽ ưu tiên danh sách từ cao xuống thấp. Các trường hợp không đi sẽ bị đì đủ để hiểu lỗi lầm của mình ở đâu và trong thời gian sớm nhất sẽ phải đến nhà trình diện sếp. Trường hợp bị sếp ghét có mấy hướng xử lý mà em thấy mọi người vẫn hay áp dụng:
- Đến nhà sếp trực tiếp, gián tiếp (chức vụ cao hơn) với món quà phù hợp với điều kiện kinh tế của mình và sở thích của sếp để dĩ hòa vi quý.
- Nhờ người có chức vụ cao hơn hay người có uy tín với người phụ trách mình để nhờ nói đỡ, qua đó sẽ nâng được vị thế của mình lên.
- Nên gặp và đề xuất với người có thẩm quyền, để được chuyển qua bộ phận khác phù hợp với mình.
- Nếu các cách trên đều không được thì nên tìm một công việc ở môi trường khác (trường hợp gắn bó lâu năm tâm lý sẽ rất ngại chuyển chỗ làm mới). Vậy còn cách cuối cùng là chấp nhận hoàn cảnh và từ từ xoay chuyển nó, cố gắng làm tốt phần việc của mình, mềm mỏng tránh đối đầu.
Đó là những cách mang lại hiệu quả tốt mà em được biết dựa trên kinh nghiệm ít ỏi của mình. Còn với những người tu Mật theo em những khó khăn mà mình gặp phải hàng ngày đều là những bài học cần phải vượt qua để rèn luyện 1 mặt nào đó mà mình đang thiếu sót, do vậy việc cầu nguyện hàng ngày và bình tâm xem xét sự việc để tìm ra hướng giải quyết và ý nghĩa của bài học đó là điều tất yếu. Quan trọng là áp dụng lý đạo thật tốt để tiến thoái hợp thời, cương nhu tùy lúc, dùng trí tuệ để giải quyết các mâu thuẫn…
Em nhớ trong 1 giấc mơ Vị độ có dạy về cách ứng xử trong cuộc sống là: cứng quá thì dễ gãy, nên mềm dẻo trong các mối quan hệ…
Trên đây là đôi lời chia sẻ, chúc tỷ sẽ tìm được giải pháp tốt nhất. (Xin lỗi tỷ vì đã múa rìu qua cửa Lỗ Ban... :D )