- Thứ 3 Tháng 3 14, 2017 12:40 pm
Một người bạn của Tiểu Bảo kể rằng ba của bạn hay vào rừng để đặt bẫy thú và tìm kiếm dây leo xù xì cỡ lớn về để tác chế đồ mỹ nghệ. Một hôm do mải mê đi kiếm dây sau ngoảnh lại đã không biết mình đang ở đâu biết đã bị lạc ba tìm đường trở về nhưng đi hoài vẫn chưa tìm được lối ra, bí quá ông khấn thầm vong linh khuất mặt nếu linh thiêng xin giúp ba tìm được lối ra, ông đi tiếp được một lát thì nhìn phía xa đằng trước hơi mờ có dáng người bộ đội đang đi trước gần bị khuất. Ông vội rảo chân bước theo về hướng ấy đi một hồi thì tìm được lối mòn quen thuộc mừng quá quên mất chuyện người bộ đội kia đâu. Ông trở về nhà an toàn ngẫm lại mới biết được vong bộ đội dẫn đường về.
- Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 3:49 pm
Con được nghe mẹ kể là bà ngoại con mất từ khi còn trẻ, 49 tuổi đã qua đời vì mổ bướu cổ rồi bị di căn. Có một lần cậu của con bị đi lạc đơn vị, một mình cậu lần mò mãi ở trong rừng sâu tìm mãi mà không tìm được đường ra, tự nhiên cậu thấy bà ngoại con xuất hiện (vóc dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn) mặc bộ quần áo trắng muốt. Bà vẫy cậu đi theo hướng của bà, cậu cứ thế đi theo mà không định hướng được đến lúc bóng bà ngoại biến mất, cậu như bừng tỉnh thì đã thấy mình ở gần với đơn vị rồi.