Chưa xemBởi Boikhuonganh
Con BKA xin đảnh lễ Tổ, Thầy.
Theo con nghĩ, một phần do nghiệp lực mà có nhiều người gặp cảnh khổ, nạn tai... Nhưng nhờ gặp hoàn cảnh khó khăn cùng cực mà con người mới biết tìm đến đạo để tu học với mong muốn cứu vớt họ khỏi cái khổ, cái hoàn cảnh khó khăn đó. Cũng như có người thì nhờ thánh thần xoay chuyển cho gặp nạn thì mới biết tìm đến thầy bà, rồi từ đó mới biết đến đời sống tâm linh, mới biết lo tu sửa mình để cuộc sống tốt hơn và duyên tốt thì có thể tu tâm và sửa tánh.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Chào bạn.

Trước khi học đạo mình cũng nghĩ như bạn: tại sao trời bất công để những người đó nghèo khổ, bất hạnh như vậy, người giàu thì giàu thêm mà người nghèo thì nghèo hơn.

Nhưng khi đọc qua nhiều bài giảng thì giờ mình hiểu như vầy:
Con người hiện tại chỉ là 1 trong số rất nhiều kiếp của 1 linh hồn. Những gì có trong kiếp này cũng là hệ quả từ những hành vi trong kiếp trước tạo ra. Khi ta chết đi thì Thánh Thần sẽ xét công tội ra sao, đưa đi đầu thai thì sẽ căn cứ trên kết quả xét xử đó mà tạo ra số phận trong kiếp đó. Ví dụ trong kiếp trước bạn có nhiều tội lỗi thì sẽ phải chịu đày đọa nơi trần gian, nhưng có nhiều công trạng, việc tốt tích được phước thì Thánh Thần sẽ cho "của" hơn.
Vì vậy mình nghĩ những người bất hạnh là do họ phải chịu kết quả từ những hành vi kiếp trước và có thể cũng là từ quá khứ mà thôi: như ông con công tử Bạc Liêu đó, trước kia giàu có biết bao nhưng ăn chơi trác táng, gia tộc hết phước nên giờ làm thuê trong chính căn nhà của mình.

Bạn đâu có thể chứng kiến toàn bộ quá trình sinh sống của người ta và càng không thể biết tiền kiếp người ta đã làm gì. Đặt ví dụ nếu giờ bạn thấy một kẻ sát nhân đã giết hại cả nhà người ta, có thể bạn sẽ nghĩ hắn sẽ phải trả giá đến tận kiếp sau.
Đó là 1 khía cạnh mà mình hiểu để không phải trăn trở những vấn đề đó để mà cản trở con đường tu học. Bạn không cần phải lo những chuyện như vậy vì thứ nhất là bạn có lo cũng không thể làm gì và thứ hai, quan trọng nhất là nếu Thánh Thần muốn thì Thánh Thần lo được. Bản thân người tu nên lo cho bản thân và những người thân trong gia đình trước, muốn giúp người khác chỉ có cách chỉ họ tự đến xin Thánh Thần giúp thôi.

Trên đây là suy nghĩ của mình, tất nhiên là không biết đúng hay trật nhưng mình thấy hiểu vầy giúp mình ít vọng động hơn, bình an tu học.