- Thứ 4 Tháng 5 26, 2010 6:32 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024
TL cũng xin đóng góp vào chủ đề những câu "chuyện ma" nhỏ do một số người thân chứng kiến kể lại:
Ma heo:
Cái này nghe một người bạn ở quê kể lại. Gia đình C. bán bánh bèo nên thường dậy sớm để chuẩn bị ra chợ bán. Một sáng nọ C. đi loanh quanh trong xóm, khi trời còn mờ tối thì thấy một bầy heo ở đâu chạy lang thang, vừa chạy vừa kêu ột éc rất to mà sao xung quanh không thấy ai lùa về. Bầy heo chạy theo một con đầu đàn tới ngả rẽ thì đột nhiên biến mất tiêu. Xin nói thêm là ở xóm cũng có vài gia đình làm nghề đồ tể, giết mổ heo từ lâu!
Cầu cơ:
Câu chuyện này chị họ TL kể. Nhà chị TL có một cây thị đã lâu đời. Gần khu vực đó lúc trước chiến tranh Mĩ thả bom làm nổ mất mấy cái nhà của ngoại TL. Một hôm mấy đứa trong xóm tụ lại chơi cầu cơ. Bàn cơ để dưới gốc thị đó, sau màn cúng kiếng, đọc bài thơ cầu cơ thì có mấy con ma xuất hiện. Một vong tên Hoa, 16t, chết đuối gần đó. Một vong nam về thì nói thèm thuốc và đòi hút thuốc, một đứa trong nhóm phải chạy ra mua điếu thuốc cho vong, đốt lên thì điếu thuốc bùng một cái rồi phả khói rất nhiều. Một vong khác thì mừng rỡ khoe sáng nay đi gặp được một vị thánh. Một vong thì bảo là chết vì bom nổ, xác nát tan trăm mảnh (hồi xưa chỗ đó có người chết vì bom thiệt). Một vong về thì nói đúng về nhân thân một đứa trong nhóm, chỉ rõ trong túi mày có bao nhiêu tiền, rồi nói hạp với nó đòi nhập vô. Khấn xin một lát thì vong xuất. Bữa cầu cơ đó tổng cộng gần 7 con ma về cơ, toàn lảng vảng trong khu vực quanh xóm.
Phong trào cầu cơ rộ lên một thời gian khắp xóm, vì ai nấy cũng muốn cầu mượn vong để xin... số đề. Có bữa mấy đứa nhỏ còn cả gan leo lên gò mả lúc 12h cầu cơ, cơ về làm bàn rung lên dữ dội, cả đám bỏ chạy mà cái cơ còn chạy lòng vòng chưa dứt. Có một câu chuyện cũng hi hữu không kém, cả đám cầu cơ trên một khu mả, một vong nam về và bảo gọi mẹ ra cho gặp (người mẹ còn sống ở xóm trên), vong than là dưới đó lạnh lẽo, nay nằm kế bên một người nữ, nên muốn mẹ đốt nhiều tiền vàng, nhà cửa để cưới vợ dưới âm. Người mẹ nghe thế khóc bù lu bù loa, làm y lời con. Khi đã hoàn thành tâm nguyện, vong mới cho cả đám một con số lấy lộc và hi hữu ngày đó cả xóm đều trúng.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, cái may được mấy ngày thì ít, những ngày sau cả đám toàn gặp vận xui, cầu trúng thứ dữ và toàn chạy té khói, từ đó cả xóm dẹp luôn chuyện cầu cơ.
Khoảng độ tháng sau, TL về quê và nghe mấy đứa em nhỏ kể lại. Buổi tối nọ, 2 chị em sinh đôi bé Ba, bé Tư đi mua rượu về cho ba nó thì đi ngang cây thị. Hai đứa nhìn trên bộ ván (sát cây thị) thì thấy Phật Tổ cầm bát vàng toàn thân sáng rực, Quan Âm cầm bình cam lồ y như trên phim Tề Thiên tụi nó coi. Hai vị thì ở phía trên, bên dưới là khoảng 6-7 con ma đang quỳ lạy, cầm chuỗi hạt đọc kinh. Cách đó không xa, ở trên lầu một đứa nhỏ khác trong xóm (nhà duy nhất có lầu) đứng nhìn sang cũng thấy phía cây thị phát sáng mà không biết chuyện chi.
Có điều lạ là chỉ có tụi nhỏ mới thấy, còn người lớn gần đó hổng ai hay biết.
Giúp đỡ vô hình:
Chị họ TL chứng kiến kể lại. Nhóm bạn của chị có sinh hoạt Phật tử ở chùa. Có 2 đứa trong nhóm không may bị xe đụng chết trong lúc đang nói chuyện và chạy xe xuống cầu. Lúc vào xem mặt lần cuối, chị rất sợ hãi và ám ảnh vì cả 2 chết mà khuôn mặt vẫn tươi cười như còn sống. Không lâu sau, khi sinh hoạt trên chùa thì nghe sư thầy kể lại, tụi con sinh hoạt trong đây thì tụi nhỏ (2 người đã chết) đứng ngoài kia, không dám vào trong sân chùa, tội nghiệp tụi nó ghê, hi vọng cho chúng mau chóng được siêu thoát. Đến gần đây, có một lần chị đang nằm ngủ trưa mê man nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh, một bóng người rất quen tới vỗ vai chị, nói với chị: Ngọc ơi, ra ngoài đường nhớ cẩn thận, coi chừng tông xe. Nghe xong chị giật mình tỉnh dậy, ngoảnh lại thì không thấy ai, sợ quá chạy ra kể với mọi người, ai cũng bảo chị ngủ mớ nói bậy. Mấy tháng sau, một lần đi làm chị va quẹt xe, nhưng cũng may có sự giúp đỡ của vô hình nên không bị thương nặng.
Một phen hú vía, TL cũng không hiểu sao yếu bóng vía, bệnh tim như chị mà toàn gặp ma hoài!
Vong thị hiện:
Khu vực đường lộ chạy qua nhà ngoại TL thường xảy ra các vụ đụng xe, nhiều vụ chết người tại chỗ, hằng năm đúng thời kì nhất định lại xảy ra một vụ tai nạn khó tránh được. Có 2 mẹ con chạy xe đạp về ban đêm bị xe tải cán đứt đầu, tối tối người dân đi đường lại hay thấy 2 mẹ con dẫn nhau đi lang thang gần đó. Tai nạn vừa xảy ra không lâu thì mấy hôm sau lại tiếp vụ mới, lần này là người ở xóm TL, cũng quen biết nhiều. Anh này đi đường về lại uống rượu bị xe tải quẹt ngang chết ngay tại chỗ. Sau vụ đó, cả xóm vắng tanh như chùa bà đanh, ai nấy đều lo sợ, nhất là đám thanh niên choai choai hay tụ tập nhậu nhẹt. Ba anh kể lại có bữa đêm hôm thấy nó về, đứng ở trước cửa không dám vào nhà, máu me đầy mình. Vài người trong xóm đi ngang nhà cũng bắt gặp. Tuy là người trong nhà nhưng thấy con về ai cũng sợ, ngồi ru rú đó không dám đi đâu.
Có một chuyện rất lạ là đứa cháu TL (mới 4-5t) sang thắp nhang cho cậu nó tự dưng nước mắt giàn giụa, ngồi khóc lóc và nói những câu khó hiểu: Cậu B. sao ngồi trên đó mà không xuống chơi với con!!!
Ma giấu:
1. Ngoại TL kể lại. Lúc trẻ có lần đi ăn đám cưới hay giỗ gì đó về nhà, trời tối thui mà đi đường bờ ruộng với lại say rượu không thấy mô tê chi hết. Đi lòng vòng một hồi thì thấy về nhà rồi lên giường ngủ, sáng ra tỉnh dậy mới biết bị ma dắt nằm lăn quay trong gò mả, ôm mả mà ngủ mê man.
2. Đám bạn chị TL, một lần đùa giỡn rượt người kia chạy, người này chạy rẽ ngang vô chợ, núp ở mép tường giữa 2 nhà (tầm xế chiều). Ngoài kia không ai biết, đi tìm quá chừng không thấy, lát sau tìm tới chỗ thấy người này đang ngồi nói giỡn, cười một mình, về nhà thì sốt miên man mấy tuần mới khỏi.
3. Bạn TL kể, lúc nhỏ có lần chơi năm mười với mấy đứa trong xóm tầm chiều tối. Khi tìm hết mấy đứa này rồi mà không thấy đứa kia, cả đám hốt hoảng về nhà báo gia đình, toàn xóm tụ lại đi tìm. Sau cùng phát hiện thằng nhỏ bị ma giấu ngồi thu lu trong hũ nước cơm, không biết trời trăng mây gió gì hết. Về nhà bệnh mấy ngày thì khỏi.
"Chuyện ma" được nghe kể lại thì nhiều vô kể, chỉ lấy mấy câu chuyện nhỏ điển hình mà TL ghi nhận được. Thế giới vô hình quả huyền bí, huyễn hoặc, tiềm tàng sau đó còn nhiều cái chưa biết, chưa thấy mà trí phàm của con người không nhận thức rõ ràng, lại đồn thổi, bóp méo nhiều chuyện. Vài câu chuyện, vài sự thị hiện của ma quỷ để người đời biết mà sợ, mà tin vào siêu hình, Trời Phật, và "có thờ có thiêng có kiêng có lành", không làm bậy hay phạm thượng để bị vô hình quở phạt.
Thanhlinh
Ma heo:
Cái này nghe một người bạn ở quê kể lại. Gia đình C. bán bánh bèo nên thường dậy sớm để chuẩn bị ra chợ bán. Một sáng nọ C. đi loanh quanh trong xóm, khi trời còn mờ tối thì thấy một bầy heo ở đâu chạy lang thang, vừa chạy vừa kêu ột éc rất to mà sao xung quanh không thấy ai lùa về. Bầy heo chạy theo một con đầu đàn tới ngả rẽ thì đột nhiên biến mất tiêu. Xin nói thêm là ở xóm cũng có vài gia đình làm nghề đồ tể, giết mổ heo từ lâu!
Cầu cơ:
Câu chuyện này chị họ TL kể. Nhà chị TL có một cây thị đã lâu đời. Gần khu vực đó lúc trước chiến tranh Mĩ thả bom làm nổ mất mấy cái nhà của ngoại TL. Một hôm mấy đứa trong xóm tụ lại chơi cầu cơ. Bàn cơ để dưới gốc thị đó, sau màn cúng kiếng, đọc bài thơ cầu cơ thì có mấy con ma xuất hiện. Một vong tên Hoa, 16t, chết đuối gần đó. Một vong nam về thì nói thèm thuốc và đòi hút thuốc, một đứa trong nhóm phải chạy ra mua điếu thuốc cho vong, đốt lên thì điếu thuốc bùng một cái rồi phả khói rất nhiều. Một vong khác thì mừng rỡ khoe sáng nay đi gặp được một vị thánh. Một vong thì bảo là chết vì bom nổ, xác nát tan trăm mảnh (hồi xưa chỗ đó có người chết vì bom thiệt). Một vong về thì nói đúng về nhân thân một đứa trong nhóm, chỉ rõ trong túi mày có bao nhiêu tiền, rồi nói hạp với nó đòi nhập vô. Khấn xin một lát thì vong xuất. Bữa cầu cơ đó tổng cộng gần 7 con ma về cơ, toàn lảng vảng trong khu vực quanh xóm.
Phong trào cầu cơ rộ lên một thời gian khắp xóm, vì ai nấy cũng muốn cầu mượn vong để xin... số đề. Có bữa mấy đứa nhỏ còn cả gan leo lên gò mả lúc 12h cầu cơ, cơ về làm bàn rung lên dữ dội, cả đám bỏ chạy mà cái cơ còn chạy lòng vòng chưa dứt. Có một câu chuyện cũng hi hữu không kém, cả đám cầu cơ trên một khu mả, một vong nam về và bảo gọi mẹ ra cho gặp (người mẹ còn sống ở xóm trên), vong than là dưới đó lạnh lẽo, nay nằm kế bên một người nữ, nên muốn mẹ đốt nhiều tiền vàng, nhà cửa để cưới vợ dưới âm. Người mẹ nghe thế khóc bù lu bù loa, làm y lời con. Khi đã hoàn thành tâm nguyện, vong mới cho cả đám một con số lấy lộc và hi hữu ngày đó cả xóm đều trúng.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, cái may được mấy ngày thì ít, những ngày sau cả đám toàn gặp vận xui, cầu trúng thứ dữ và toàn chạy té khói, từ đó cả xóm dẹp luôn chuyện cầu cơ.
Khoảng độ tháng sau, TL về quê và nghe mấy đứa em nhỏ kể lại. Buổi tối nọ, 2 chị em sinh đôi bé Ba, bé Tư đi mua rượu về cho ba nó thì đi ngang cây thị. Hai đứa nhìn trên bộ ván (sát cây thị) thì thấy Phật Tổ cầm bát vàng toàn thân sáng rực, Quan Âm cầm bình cam lồ y như trên phim Tề Thiên tụi nó coi. Hai vị thì ở phía trên, bên dưới là khoảng 6-7 con ma đang quỳ lạy, cầm chuỗi hạt đọc kinh. Cách đó không xa, ở trên lầu một đứa nhỏ khác trong xóm (nhà duy nhất có lầu) đứng nhìn sang cũng thấy phía cây thị phát sáng mà không biết chuyện chi.
Có điều lạ là chỉ có tụi nhỏ mới thấy, còn người lớn gần đó hổng ai hay biết.
Giúp đỡ vô hình:
Chị họ TL chứng kiến kể lại. Nhóm bạn của chị có sinh hoạt Phật tử ở chùa. Có 2 đứa trong nhóm không may bị xe đụng chết trong lúc đang nói chuyện và chạy xe xuống cầu. Lúc vào xem mặt lần cuối, chị rất sợ hãi và ám ảnh vì cả 2 chết mà khuôn mặt vẫn tươi cười như còn sống. Không lâu sau, khi sinh hoạt trên chùa thì nghe sư thầy kể lại, tụi con sinh hoạt trong đây thì tụi nhỏ (2 người đã chết) đứng ngoài kia, không dám vào trong sân chùa, tội nghiệp tụi nó ghê, hi vọng cho chúng mau chóng được siêu thoát. Đến gần đây, có một lần chị đang nằm ngủ trưa mê man nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh, một bóng người rất quen tới vỗ vai chị, nói với chị: Ngọc ơi, ra ngoài đường nhớ cẩn thận, coi chừng tông xe. Nghe xong chị giật mình tỉnh dậy, ngoảnh lại thì không thấy ai, sợ quá chạy ra kể với mọi người, ai cũng bảo chị ngủ mớ nói bậy. Mấy tháng sau, một lần đi làm chị va quẹt xe, nhưng cũng may có sự giúp đỡ của vô hình nên không bị thương nặng.
Một phen hú vía, TL cũng không hiểu sao yếu bóng vía, bệnh tim như chị mà toàn gặp ma hoài!
Vong thị hiện:
Khu vực đường lộ chạy qua nhà ngoại TL thường xảy ra các vụ đụng xe, nhiều vụ chết người tại chỗ, hằng năm đúng thời kì nhất định lại xảy ra một vụ tai nạn khó tránh được. Có 2 mẹ con chạy xe đạp về ban đêm bị xe tải cán đứt đầu, tối tối người dân đi đường lại hay thấy 2 mẹ con dẫn nhau đi lang thang gần đó. Tai nạn vừa xảy ra không lâu thì mấy hôm sau lại tiếp vụ mới, lần này là người ở xóm TL, cũng quen biết nhiều. Anh này đi đường về lại uống rượu bị xe tải quẹt ngang chết ngay tại chỗ. Sau vụ đó, cả xóm vắng tanh như chùa bà đanh, ai nấy đều lo sợ, nhất là đám thanh niên choai choai hay tụ tập nhậu nhẹt. Ba anh kể lại có bữa đêm hôm thấy nó về, đứng ở trước cửa không dám vào nhà, máu me đầy mình. Vài người trong xóm đi ngang nhà cũng bắt gặp. Tuy là người trong nhà nhưng thấy con về ai cũng sợ, ngồi ru rú đó không dám đi đâu.
Có một chuyện rất lạ là đứa cháu TL (mới 4-5t) sang thắp nhang cho cậu nó tự dưng nước mắt giàn giụa, ngồi khóc lóc và nói những câu khó hiểu: Cậu B. sao ngồi trên đó mà không xuống chơi với con!!!
Ma giấu:
1. Ngoại TL kể lại. Lúc trẻ có lần đi ăn đám cưới hay giỗ gì đó về nhà, trời tối thui mà đi đường bờ ruộng với lại say rượu không thấy mô tê chi hết. Đi lòng vòng một hồi thì thấy về nhà rồi lên giường ngủ, sáng ra tỉnh dậy mới biết bị ma dắt nằm lăn quay trong gò mả, ôm mả mà ngủ mê man.
2. Đám bạn chị TL, một lần đùa giỡn rượt người kia chạy, người này chạy rẽ ngang vô chợ, núp ở mép tường giữa 2 nhà (tầm xế chiều). Ngoài kia không ai biết, đi tìm quá chừng không thấy, lát sau tìm tới chỗ thấy người này đang ngồi nói giỡn, cười một mình, về nhà thì sốt miên man mấy tuần mới khỏi.
3. Bạn TL kể, lúc nhỏ có lần chơi năm mười với mấy đứa trong xóm tầm chiều tối. Khi tìm hết mấy đứa này rồi mà không thấy đứa kia, cả đám hốt hoảng về nhà báo gia đình, toàn xóm tụ lại đi tìm. Sau cùng phát hiện thằng nhỏ bị ma giấu ngồi thu lu trong hũ nước cơm, không biết trời trăng mây gió gì hết. Về nhà bệnh mấy ngày thì khỏi.
"Chuyện ma" được nghe kể lại thì nhiều vô kể, chỉ lấy mấy câu chuyện nhỏ điển hình mà TL ghi nhận được. Thế giới vô hình quả huyền bí, huyễn hoặc, tiềm tàng sau đó còn nhiều cái chưa biết, chưa thấy mà trí phàm của con người không nhận thức rõ ràng, lại đồn thổi, bóp méo nhiều chuyện. Vài câu chuyện, vài sự thị hiện của ma quỷ để người đời biết mà sợ, mà tin vào siêu hình, Trời Phật, và "có thờ có thiêng có kiêng có lành", không làm bậy hay phạm thượng để bị vô hình quở phạt.
Thanhlinh
VŨ TRỤ HUYỀN BÍ - Khai sáng tâm linh người học đạo
