Chưa xemBởi Tuệ Nhi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Tuệ Nhi chào các sư huynh tỷ, bạn đạo.

Dạ con xin kể về những cuộc gặp gỡ trùng hợp rất thú vị. Hồi trước con có đi du học ở Úc và có chơi thân với 1 người bạn cũng sang Úc du học. Bọn con cùng học ở Melbourne, nhưng bạn đó là dân Hà Nội, còn con ở Khánh Hòa. Sau này con về nước, còn bạn con thì ở lại Úc làm trong một công ty của Việt Nam.

Về nước con mở cửa hàng kinh doanh thì có một chị hàng xóm sát bên cửa hàng con hay tới mua. Con và chị ấy hay nói chuyện thì chị có kể cho con nghe là công ty của chỉ cũng có chi nhánh bên Úc, chỉ có một người bạn đồng nghiệp cũng thân đang làm bên Úc tên là Hiền. Khi nghe vậy con mới xin xem hình người bạn đó thử, thì con rất là ngạc nhiên người bạn đó chính là người bạn thân của con.

Điều này khiến con thật khó tin. Vì nửa vòng trái đất xa xôi đến vậy, thế giới hơn 8 tỷ người mà có những cuộc gặp gỡ lại trùng hợp đến lạ lùng. Con có gọi cho bạn con để xác nhận lại thì bạn con nói là đúng, bạn con cũng rất bất ngờ. Qua chuyện này con thấy thế giới này tuy rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé. Con nghĩ có thể những cuộc gặp gỡ trong đời không phải hoàn toàn là ngẫu nhiên, hay có thể những mối nhân duyên đều đã được sắp đặt.

Con, Tuệ Nhi.