Chưa xemBởi Bạn đạo
Xin kính chào diễn đàn.
Cũng như bao thanh niên khác, tới mùa world cup tôi tranh thủ dán mắt vào tivi xem những trận cầu đỉnh cao thế giới. Hôm qua sau giờ tan tầm, tôi lại tranh thủ để đón xem trận Hà Lan - Brazil, một trận cầu nảy lửa và kết quả sẽ nghiêng về Brazil hầu như các chuyên gia và rất nhiều người trên thế giới đồng nghĩ như vậy và tôi cũng không ngoại lệ. :D
Nếu như vậy thì không có gì đáng để kể cho các bạn nghe câu chuyện vui trong mùa worldcup mà qua đó tôi được chư vị độ vô hình chứng minh cho một điều: mọi việc trong tầm tay của thánh thần.

Chuyện là như vầy: chiều tối qua có sư tỷ T.Thong đến nhà chị em chúng tôi chơi, 4 người chúng tôi trò chuyện vui vẻ nhắc đến món pizza, tôi ngẫu hứng đề nghị, tối này có trận đấu Hà Lan - Brazil hay là mình cá với nhau 1 chầu pizza đi... tôi xung phong chọn đội Brazil và ép sư tỷ chọn đội Hà Lan vì tôi nghĩ Brazil chắc chắn phải thắng và cháu tôi nói ké vô: "đội Brazil mạnh lắm khi nãy con nghe các chuyên gia bình luận trên tivi là Brazil có khả năng thắng 3-1" :)) . Sư tỷ ậm ừ 1 giây và nói liền: được. (Sư tỷ T.Thong tu Mật tông khá lâu và có nhãn, nhĩ).
Chị tôi ngồi kế bên nói: coi bộ có được chư vị mách bảo gì rồi mới nhận lời mau như vậy chứ nhà ngươi có biết đội nào mạnh đội nào yếu đâu. Có 'vo ve' (nghe được tin tức) gì cho biết đi.
Vừa nghe vậy tôi la làng lên: thôi cái gì chứ có cái vụ 'vo ve' là em chịu thua à nha, em không bắt nữa đâu sợ thua cái bánh pizza lắm :D

Mọi người cùng bật cười. Sư tỷ nói: khi nãy vừa nghe nó nói, liền suy nghĩ "chà kết quả trận đấu sao đây ta?" thế là được thấy linh ảnh 1 tấm bảng ghi: Hà Lan - Brazil (2-1), nhưng cũng không biết thế nào nữa chỉ chờ xem thôi.
Mọi người ồ lên: nếu tỷ số như vậy tất sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không phải là không có thể, thôi mình chờ xem vậy.

Và kết quả trận đấu ly kỳ hấp dẫn đầy kịch tính giữa Hà Lan - Brazil đêm qua thì anh chị em nào có theo dõi worldcup chắc đều biết rồi đó: 2-1 nghiêng về Hà lan.
Sau trận đấu ông bình luận viên nói: không thể tin được...
Các báo đài đều nói đại loại như:
-"Nhìn màn trình diễn của các cầu thủ Brazil, không ai có thể tin rằng họ sẽ thất bại."
-"Những điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Không phải Brazil, đội bóng được kì vọng nhiều nhất mà chính Hà Lan mới là đội sở hữu tấm vé vào bán kết. Đội bóng của HLV Bert Marwijk với một tinh thần quả cảm cùng một chút may mắn đã khiến cho các vũ công Samba phải ôm hận bằng cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục."
- "Đêm nay không chỉ ở Brazil mà nhiều nơi trên thế giới sẽ có nhiều người không ngủ."
...
Mọi người đều vui mừng và phấn khởi, được chư vị thị hiện cho thấy điều linh ứng.
Riêng tôi thì tôi rất vui vì thường thì người ta hào hứng xem bóng đá vì không biết kết quả thế nào, còn chúng tôi xem bóng đá càng hào hứng hơn nữa vì đã được nghe trước kết quả và háo hức chờ xem nó có xảy ra hiện thực hay không. Và may mắn hơn, tôi đã kịp thời rút lại lời đề nghị bánh pizza, không thì hôm nay phải móc hầu bao rồi <:-P

Vô Nhãn