Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Sự phát triển như vũ bão của công nghệ hiện đại, mạng xã hội đã khiến cuộc sống của con người thay đổi một cách chóng mặt.


Dành phần lớn cuộc đời để làm việc



Phung phí số tiền làm ra cho việc mua sắm



Chạy theo những khuôn mẫu, xu hướng bất chấp sự đau đớn, bất tiện của bản thân



Bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu người khác đặt ra



Thường quan tâm tới những gì người khác làm nhiều hơn là xem lại chính mình



Mạng xã hội làm quên đi cuộc sống thực tế



Và trân trọng những gì đang có trước khi quá muộn

Theo Viettimes
Chưa xemBởi Triệu Thông
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con thấy Hải Âu trình bày chủ đề trên quá đúng với thực tế xã hội bây giờ ạ =D> =D> . Con thấy những người xung quanh con, họ làm việc 12 tiếng/ngày, 6-7 ngày/tuần. Họ kiếm được rất nhiều tiền thì bắt đầu họ sắm bất kỳ gì họ muốn, đồ dùng thì chỉ cần thích là mua và chưa bao giờ họ cần phải nhìn giá tiền trước khi mua hay tính xem có cần thiết hay không. Mỗi khi họ đi mua sắm về, con hỏi họ mua món này bao nhiêu? Thì họ đều nói "Không biết nữa". Con nói "Mình cũng nên nhìn giá trước khi mua chứ", họ nói "Họ không quan tâm, cho dù món đó mắc tiền cỡ nào, nếu họ thích là họ sẽ mua,” đó chỉ là đồ tiêu dùng hàng ngày. Còn nói đến xe thì phải mua xe xịn nhất, hiện đại nhất, mắc tiền nhất dù xe có nhiều chức năng chẳng bao giờ họ dùng tới hay biết tới. Nhà ở, thì đúng như bức hình trên minh hoạ, tham vọng con người không bao giờ dừng một chỗ. Lúc con mới đến ở với họ thì chỉ là căn nhà town house, giờ họ đã mua căn nhà single house rộng gần gấp 3 lần căn nhà cũ, và họ nói mục tiêu trong 1-2 năm sẽ trả hết nợ nhà này, và mua thêm 1-2 cái nhà nữa, để đến năm mươi mấy tuổi họ về hưu được rồi.

Con có hỏi " Về hưu họ sẽ làm gì?", họ nói "Về hưu họ sẽ trồng rau, uống cafe mỗi buổi sáng, chăm sóc nhà cửa,...". Con thấy tuổi trẻ thì lao đầu đi kiếm tiền, đày bản thân kiếm tiền không có 1 ngày nghỉ, tới khi già chắc gì bình an khoẻ mạnh mà hưởng đâu. Con thấy ai cũng hiểu lầm và tính toán như vậy hết. Họ không hiểu sự quý giá bây giờ là họ có sức khoẻ và tinh thần của tuổi trẻ, đến khi già cơ thể bệnh tật, chắc ăn cái gì cũng không thấy ngon và làm cái gì cũng không thấy vui rồi ạ.

Nên nếu tuổi trẻ mà biết bảo quản sức khoẻ, đừng quá tham vọng làm nô lệ cho vật chất của xã hội thì sẽ đỡ hơn khi về già. Tụi con có Đạo, có Tổ, Thầy là có chỗ nương tựa tinh thần, tụi con luôn học tập sửa đổi mỗi ngày, đó là niềm vui bất tận không bao giờ dứt, hạnh phúc hơn người đời rất nhiều ạ. Người đời vô minh và bám chấp vào con người và vật chất thì kiểu gì cũng khổ tâm và phiền muộn. Chưa kể họ còn có nghiệp tiền kiếp phải trả, còn chúng con lại được giảm nghiệp tích phước. Cuộc đời của chúng con thật quá may mắn, nhờ được Tổ, Thầy dạy dỗ mà chúng con sẽ thoát khỏi vòng xoáy của xã hội, hoặc sẽ bình an đứng sang một bên ạ.

Con thành kính cảm ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy dỗ chúng con.

Con kính,
Triệu Thông