- Thứ 7 Tháng 8 18, 2018 2:43 pm
Sáng trí thoát họa sát thân từ bài thơ của Hoàng Đế.
Đời nhà Minh, ở Yên Đình Gia Định có một người tên là Vạn Nhị, giàu có nhất vùng. Có người từ kinh đô trở về làng. Vạn Nhị đến thăm, hỏi ông ta về điều tai nghe mắt thấy ở kinh đô. Người ấy nói: Hoàng Thượng (Hoàng Đế Chu Nguyên Chương) mới làm một bài thơ: “Trăm quan chưa dậy, Trẫm dậy trước, trăm quan ngủ rồi, Trẫm chưa ngủ, không bằng phú ông ở Giang Nam, mặt trời cao trượng rưỡi, còn ôm chăn ngủ”. Vạn Nhị kinh sợ than rằng: “Điềm báo trước việc Hoàng Thượng mở rộng việc chém giết đã nẩy mầm rồi.” Rồi ông mua một chiếc thuyền lớn đưa vợ con đi rong chơi, khắp vùng Hồ Nam, Hồ Bắc. Không đến 2 năm, những người thuộc các họ lớn ở Giang Nam bị tịch thu gia tài không thể tính xuể. Vạn Nhị trái lại được an hưởng tuổi trời.
Nguồn: Sách Trung Hoa Thần Bí – NXB VH Thông tin 1996
Đời nhà Minh, ở Yên Đình Gia Định có một người tên là Vạn Nhị, giàu có nhất vùng. Có người từ kinh đô trở về làng. Vạn Nhị đến thăm, hỏi ông ta về điều tai nghe mắt thấy ở kinh đô. Người ấy nói: Hoàng Thượng (Hoàng Đế Chu Nguyên Chương) mới làm một bài thơ: “Trăm quan chưa dậy, Trẫm dậy trước, trăm quan ngủ rồi, Trẫm chưa ngủ, không bằng phú ông ở Giang Nam, mặt trời cao trượng rưỡi, còn ôm chăn ngủ”. Vạn Nhị kinh sợ than rằng: “Điềm báo trước việc Hoàng Thượng mở rộng việc chém giết đã nẩy mầm rồi.” Rồi ông mua một chiếc thuyền lớn đưa vợ con đi rong chơi, khắp vùng Hồ Nam, Hồ Bắc. Không đến 2 năm, những người thuộc các họ lớn ở Giang Nam bị tịch thu gia tài không thể tính xuể. Vạn Nhị trái lại được an hưởng tuổi trời.
Nguồn: Sách Trung Hoa Thần Bí – NXB VH Thông tin 1996