- Thứ 7 Tháng 4 20, 2019 2:22 am
Con thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Con xin báo lên Tổ, Thầy điều linh ứng sau khi con nghe bài "Niệm danh hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy". Trước khi ngủ con nghe bài nhạc này vài lần, và hai lần, tối ngủ con được mơ thấy Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Lần thứ nhất: Con mơ thấy khung cảnh như tại Ấn Độ, Đức Sư Tổ trong bộ đồ trắng, tóc búi cao, ngồi trên mặt đất, Đức Thầy cũng trong bộ đồ trắng, đứng cạnh bên trái của Sư Tổ. Có 1 chú bé 5-6 tuổi, đầu trọc, có vẻ rất thông minh ngồi đối diện Sư Tổ. Con thì ngồi sau lưng chú nhỏ đó một khoảng cách. Sư Tổ hỏi, "Có 3 điều quan trọng nhất trong Đạo, đó là gì con biết không?". Con xung phong trả lời, nhưng con phải cố gắng, đổ mồ hôi hột mới trả lời được, con trả lời câu một và câu hai đều đúng, nhưng thức dậy con không nhớ. Còn điều thứ ba thì con trả lời là "Điểm Đạo", Sư Tổ nói, "Sai. Đó chính là phần mềm cảm ứng, đó cũng là dạy đạo. Chính dạy đạo mới là tri thức để sau này con truyền đạo".
Lần thứ 2: Con mơ thấy Đức Sư Tổ đến, và có tiếng nói: "Sứ mệnh của Sư Tổ là đoạt lại Đức sống".
Chuyển cảnh con được cho thấy có 1 sân khấu để trao bằng cấp. Có một người nữ tu cùng thời với Thầy, bước lên bục nhận bằng, và có tiếng Đức Sư Tổ giới thiệu, "Đây là nha sĩ, có thể trị được tất cả các bệnh về răng." Tiếp theo là Thầy bước lên nhận bằng và tiếng Đức Sư Tổ nói, "Đây Bác sĩ có thể trị được tất cả các loại bệnh cho bệnh nhân."
Con hiểu ý nghĩa giấc mơ thứ 2, là vị nha sĩ chỉ có thể trị được một loại bệnh là bệnh răng, thuộc bệnh hữu hình, còn Đức Thầy thì có thể trị tất cả các bệnh tật, là những bệnh tật của tâm linh, linh hồn của con người; Thầy trị bệnh bằng cách dạy cho người ta biết mình có linh hồn để biết nuôi dưỡng linh hồn, không để linh hồn bệnh hoạn vì tạo nghiệp, và biết thờ phượng Thượng Đế, Thánh Thần thì bao tật bệnh của linh hồn sẽ hết.
Còn cơ thể hữu hình của con người thì phải theo quy luật sanh, lão, bệnh, tử, dù có trị cũng chỉ là trị tạm, trị ngọn chứ không thể trị được gốc.
Con cám ơn Thầy dạy chúng con,
Con Triệu Thông