- Chủ nhật Tháng 3 31, 2019 7:06 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Chào huynh Đông Quân, huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ.
Thưa Đức Thầy,
Khi về nhà là con vào ngay phòng để được nghe bài hát, mà khi nghe lần đầu tiên trọn vẹn bài hát thì con luôn miệng nói huynh hát hay quá, nghe lạ quá mà con nghe cũng thích nữa, con nghe mấy lần luôn rồi sáng dậy đọc bài xong con lại nghe tiếp, lúc nghe tay con gõ theo nhịp và hát nhẩm nhẩm theo bài hát. Mỗi khi nghe xong một lần là con cúi thấp người và miệng nói: "Con cảm ơn Tổ, Thầy từ bi chỉ dạy cho con mọi điều, cho con được quay về nguồn cội". Con xúc động lắm, nhưng vị độ nói: Không được khóc.
Vị độ dạy: Lòng biết ơn Tổ, Thầy là sự thay đổi bản thân và chăm lo tu học, biết nghe lời và phục vụ đạo. Con yên tâm tu học, nghe lời sư huynh chỉ dạy để trở thành người tốt, sau này vị độ sẽ cho nhiều bài hát hay hơn nữa để cho các con được nghe, được thư giãn khi khó khăn trong cuộc sống và giúp cho các con dễ ghi nhớ khắc sâu lời dạy Tổ, Thầy. Đạo và đời dung dị, không hình thức như tôn giáo khác nhưng rất thâm thúy và tinh tế, chỉ cần các con chịu lắng nghe mọi lời chỉ dạy thì cuộc sống các con sẽ được tươi vui. Ta muốn dạy con thông qua những lời ca để cho con dễ nhớ không bị buồn ngủ, vì con không đọc kinh sách được, kkkk. Con cũng có thể vừa đi vừa hát bài niệm danh Đức Sư Tổ, Đức Thầy. Đây là bài kinh tri ân Tổ, Thầy của những học trò Mật Pháp Thiên Đình đó.
Khiết Tâm chân thành cảm ơn huynh Minh Hoàng, huynh Bạch Hạc cho KT được nghe bài kinh hay, lạ tuyệt vời này.
Con kính, Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Chào huynh Đông Quân, huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ.
Thưa Đức Thầy,
Khi về nhà là con vào ngay phòng để được nghe bài hát, mà khi nghe lần đầu tiên trọn vẹn bài hát thì con luôn miệng nói huynh hát hay quá, nghe lạ quá mà con nghe cũng thích nữa, con nghe mấy lần luôn rồi sáng dậy đọc bài xong con lại nghe tiếp, lúc nghe tay con gõ theo nhịp và hát nhẩm nhẩm theo bài hát. Mỗi khi nghe xong một lần là con cúi thấp người và miệng nói: "Con cảm ơn Tổ, Thầy từ bi chỉ dạy cho con mọi điều, cho con được quay về nguồn cội". Con xúc động lắm, nhưng vị độ nói: Không được khóc.
Vị độ dạy: Lòng biết ơn Tổ, Thầy là sự thay đổi bản thân và chăm lo tu học, biết nghe lời và phục vụ đạo. Con yên tâm tu học, nghe lời sư huynh chỉ dạy để trở thành người tốt, sau này vị độ sẽ cho nhiều bài hát hay hơn nữa để cho các con được nghe, được thư giãn khi khó khăn trong cuộc sống và giúp cho các con dễ ghi nhớ khắc sâu lời dạy Tổ, Thầy. Đạo và đời dung dị, không hình thức như tôn giáo khác nhưng rất thâm thúy và tinh tế, chỉ cần các con chịu lắng nghe mọi lời chỉ dạy thì cuộc sống các con sẽ được tươi vui. Ta muốn dạy con thông qua những lời ca để cho con dễ nhớ không bị buồn ngủ, vì con không đọc kinh sách được, kkkk. Con cũng có thể vừa đi vừa hát bài niệm danh Đức Sư Tổ, Đức Thầy. Đây là bài kinh tri ân Tổ, Thầy của những học trò Mật Pháp Thiên Đình đó.
Khiết Tâm chân thành cảm ơn huynh Minh Hoàng, huynh Bạch Hạc cho KT được nghe bài kinh hay, lạ tuyệt vời này.
Con kính, Khiết Tâm