Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
MT kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ tưởng!

MT xin chia sẻ tư liệu huyền bí về những điềm báo trước cái chết của Julius Caesar, lãnh đạo của La Mã trích từ sách: "Những bí mật được che đậy trong bóng đêm lịch sử" (NXB Trẻ).

Điềm báo đầu tiên đến từ thầy bói Spurina. Qua quan sát các bộ lòng của những con thú bị hiến tế ông ta cảnh báo Caesar sẽ gặp đại nạn vào ngày 15/3. Bầy ngựa của Caesar dành để tế thần sông Rubicon có những biểu hiện lạ lùng, chúng không chịu ăn và chảy nước mắt ròng ròng. Ngay trước ngày 15/3, con chim Hồng Tước có lông trên đầu giống như vòng nguyệt quế khi đang bay về hướng Viện Nguyên lão ở Pompei thì bị nhiều loài chim khác đuổi theo và xé xác ngay tại sảnh đường của Viện Nguyên lão sắp họp.

Và trong bữa ăn tối cuối cùng, Caesar nói với các thực khách ngài thích cái chết đến bất ngờ. Sau đó ông và người vợ đều gặp ác mộng trong giấc ngủ. Caesar nằm mơ thấy mình khi thì bay trên các tầng mây lúc lại đang nắm chặt tay thần Jupiter, còn vợ của ông thì mơ thấy nóc nhà của họ đột nhiên sụp xuống và phu quân của bà bị đâm nhiều nhát giữa hai cánh tay rồi bất thình lình cánh cửa phòng ngủ của họ tự mở ra.

Sáng ra, Calpurnia nài xin Caesar ở nhà. Ông đồng ý và nhờ tướng Marc Antoine hoãn cuộc họp ở Viện Nguyên Lão lại. Nhưng con nuôi của Caesar là Brutus nói rằng hoãn lại buổi họp là không xứng với uy danh của Caesar, không lẽ ông lại tin vào những giấc mơ hão huyền? Thế là Caesar nghe theo và lên kiệu đến Viện Nguyên Lão.

Trên đường đi, bỗng đâu có người rẽ đám đông chạy đến trao cho ông tờ giấy và xin ông đọc ngay tại chỗ nhưng lúc đó Caesar đã bị đánh lạc hướng nên không chú ý đến việc này. Tờ giấy tiết lộ cho Caesar về vụ mưu sát ông. Trên đường đi Caesar gặp thầy bói Spurina và nói: "Ngày 15/3 đến rồi đấy." “Ngày 15/3 đến rồi đấy”. Spurina trả lời: "Vâng, ngày 15/3 đã đến nhưng nó còn chưa qua”.

Caesar đến nơi cũng là lúc các tu sĩ đang làm lễ tế thần. Họ giết liên tiếp nhiều con vật nhưng con nào cũng chỉ ra điềm xấu. Sau đó Caesar đã bị 23 vị nguyên lão quây xung quanh, cùng cầm dao đâm vào ông, còn người thứ 24 đứng bên ngoài để chặn tướng Marc Antoine vào giải cứu. Caesar đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Brutus trong số những kẻ ám sát ông và chỉ kịp buông ra câu nói: Cả con nữa ư, con trai của ta?!"

MT, con xin hết!