Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đưc Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy !
Muội kính lễ Sư Huynh thanhlinhpt & các Sư Huynh tỷ trưởng
Kính chào các bạn đạo đồng tu

Kính thưa Tổ Thầy. Con thật hạnh phúc biết bao khi ngày 19/1/2025, con có điểm đạo cho bé gái út nhà con đã được Tổ, Thầy, Thánh Thần thương nhận ban cho ấn chứng. Con xin kể ấn chứng của bé.

Khi bé vừa nhắm mắt được một lúc, tự nhiên bé hạ tay xuống. Bé nói với con là bé thấy có ai đó tóc đen búi cao, áo màu vàng có ánh sáng vàng xung quanh. Do nhà con đạo thiên chúa, bé thì không biết gì bên Phật giáo, nên bé cũng không biết là ai. Con mới lên mạng kiếm hình ông Phật A Di Đà đưa cho bé coi, thì bé nói giống giống vậy đó.

Sau đó con kêu bé niệm tiếp đi, thì tầm 9-10 phút, bé thấy ai đó có một cái chấm đỏ ở giữa trán rồi đội cái gì trên đầu ấy, áo trắng và có ánh sáng trắng và cả xanh nữa. Bé nói trông hiền từ và đẹp lắm mà miệng nói gì đó với bé mà bé không nghe thấy được, rồi bé mỏi tay hạ tay xuống thì được thấy mờ dần đi, rồi bé lại đưa tay lên thật cao thì được cho thấy rõ hơn. Con gửi hình này cho bé thì bé nói giống mà hình này xấu, bé được thấy rất là đẹp. Sau buổi lễ con giải thích cho bé đó là Bồ tát Quán Thế Âm.

Rồi bé nói bé thấy một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp y như bồng lai tiên cảnh mà Bồ tát Quán Thế Âm cứ hiện lên rồi lại từ từ mờ đi rồi lại hiện lên. Bé kể cảnh đẹp lắm, bé muốn bước chân vào trong ấy, bé bảo chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy bao giờ. Bé rất là vui mừng thưa Tổ, Thầy.

Sau buổi lễ, bé hỏi con là: "mẹ ơi sao bạn con ngồi niệm Phật 2 tiếng mà lại không được thấy Phật mà con niệm ít lại được thấy?" Con có giải thích là do bạn của bé chưa có ai hướng dẫn cho cách niệm đúng cách.

Con thật vui và hạnh phúc khi tất cả mấy đứa con của con đều được điểm đạo từ khi còn bé và được thấy Phật.
Con xin cúi đầu khấu lạy đội ơn Tổ Thầy, Thánh Thần đã thương xót con!
Con kính bút!
Con Tịnh Duyên
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.