Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi loveattila
Con thành tâm đảnh lễ Sư Tổ!
Con thành tâm đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào tỷ Triệu Thông!

Con xin báo cáo về ấn chứng điểm đạo 2 bé gái con của con.
Ngày 18/10/2017 con điểm đạo cho bé lớn H.K 7 tuổi và bé nhỏ N.H 5 tuổi, 2 bé sau khi niệm danh hiệu A Di Đà Phật 3 lần lớn theo con rồi thì ngồi niệm thầm tiếp tục, khi đó con ngồi trì NBC và quan sát 2 bé.
Sau tầm 10 phút con hỏi bé lớn thì bé nói bé chỉ thấy đám mây màu trắng thôi. Sau đó con hỏi bé nhỏ:
- Còn con thấy gì?
- Con thấy Ông Phật màu trắng đứng trên đám mây bay xuống và cười với con.
- Ông Phật có nói gì với con không? - Con hỏi
- Ông Phật hỏi con có tập trung không? Con trả lời là "Dạ có".
- Rồi sao nữa? - Con hỏi
- Ông Phật cười rồi Ông Phật xoa đầu con.
Đó là ấn chứng của 2 bé, con vẫn chưa trao cho 2 bé NBC mà chỉ dạy cho 2 bé niệm A Di Đà Phật khi rảnh.

Con loveattila kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi uyên linh

Con xin nhất tâm kính lễ Tổ, Thầy.
Kính chào tỉ Triệu Yên.

Hôm nay có bé gái 4 tuổi tên Quỳnh Anh, là con của bạn bố con đến nhà chơi. Con có đưa bé lên phòng của con chơi, bé chỉ vào chuỗi hạt vòng con thường dùng để trì chú rồi hỏi: "Đây là gì vậy cô?" Con có nói với bé: "Đây là vòng Phật của cô đó". Rồi bé nói đến Phật Tổ, niệm A Di Đà Phật, chùa, thắp hương,...Con hỏi bé tại sao bé biết như vậy, thì bé nói mẹ bé có chỉ cho bé biết.

Con nghĩ đây cũng là một cơ duyên lành nên con đã hỏi bé có muốn nhìn thấy Phật Tổ không, muốn được Phật cho đi chơi không? Bé nói muốn, vậy là con hướng dẫn bé chắp tay cao trên trán và niệm A Di Đà Phật. Trong khi bé niệm, con quan sát thấy bé được nhận thần lực hai tay chắp đưa lên cao rồi hạ xuống, bé đang ngồi bình thường thì bỗng chuyển tư thế ngồi khoanh chân lại ngay ngắn, tay hạ chắp trước ngực.

Vài phút sau khi niệm, con hỏi bé có nhìn thấy Phật không? Bé chỉ ngoài sân thượng nhà con và nói: "Con thấy Phật Tổ đứng ngoài sân, chiếu ánh sáng màu vàng vào tận chỗ con. Ánh sáng màu vàng đẹp lắm, có ánh sáng, bé diễn tả ánh sáng theo hình sóng lượng, chiếu vào hộp kẹo của con.
Con được bay trên trời, con bay một mình thôi cô ạ. Con nhìn xuống dưới thấy dòng sông có con cá. Rồi con thấy Phật Tổ mặc áo vàng, tay áo dài và to lắm đang chắp tay ngồi trên đỉnh núi trên Trời, Phật chỉ nhìn con thôi. Con hỏi: "Phật Tổ ơi, tại sao tay Phật to thế"? Thì Phật chỉ cười, rồi Phật nói cho con nhiều lọ hoa có nhiều bông hoa đẹp bên trong. Con còn thấy có bạn đứng đó, tóc có mỗi một chỏm trên đầu. Là bạn khác chứ không phải con cô ạ".

Sau đó bé liên tục hỏi lại: "Ánh sáng vàng đẹp đó là của ai vậy cô?" :x Con nói: "Đó là ánh sáng của Phật con à. Từ giờ Phật sẽ theo bảo vệ cho con, độ trì cho con học giỏi và khỏe mạnh. Con nhớ phải ngoan thì Phật mới yêu con nhé". Bé đồng ý và cười rất vui ạ, nhìn bé vui mà con thấy tràn ngập niềm hạnh phúc vì nhờ có ân phước của Tổ, Thầy mà con có được phương tiện quý giá để hành đạo, giúp mọi người biết đến sự tồn tại của Trời Phật để tu học, để được Trời Phật độ trì ban phước lành. Con xin thành tâm kính cảm tạ ân đức Trời biển của Tổ, Thầy ạ. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngocban85
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin chia sẻ chuyện điểm đạo cho hai con trai của con.

Bé lớn 10 tuổi, hôm đó cháu đang luyên thuyên kể chuyện Tôn ngộ không, con hỏi cháu: “Con có muốn nhìn thấy Tôn ngộ không thật không”, cháu hồ hởi chắp tay niệm phật một lúc, ấn chứng là cháu nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang ngồi ăn quả đào. Có vẻ nghi ngờ những gì mình thấy, cháu cố nhắm mắt lại để tưởng tượng lại nhưng không được.

Trong cuộc sống cháu được Thánh Thần ban cho nhiều linh ứng. Có hôm, con đưa cháu đi học, đến nơi thì cô giáo cho nghỉ, cháu hét toáng lên có vẻ thích thú: “Con biết ngay mà, con có linh cảm hôm nay sẽ được nghỉ, khi mà con linh cảm chuyện gì thì chắc chắn đúng”. Có hôm trước khi ngủ con kể chuyện về ông Phật cho cháu nghe, cháu có vẻ nghi ngờ có ông Phật thật, con bảo cháu: “Con nhắm mắt lại đi, con sẽ thấy ông Phật”, cháu làm theo và thấy một ông có 3 mắt cười với cháu, ông hỏi: “Con muốn gì ta tặng con”, cháu hài hước trả lời: "Con muốn một con voi!" :D
Thấy cháu vừa ngạc nhiên vừa hơi sợ, con động viên cháu là không phải sợ, ông ấy là bạn của ba, không tin con hỏi mà xem, cháu nhắm mắt lại lần nữa và thấy hiện lên Tổng thống Trump rồi hiện lên đội bóng đá Việt Nam và cháu rất yêu thích, sự lo sợ của cháu vì thế cũng được xóa tan.

Bé thứ 2 năm nay 8 tuổi, có hôm cháu đòi chơi game trong điện thoại của con, con đưa ra điều kiện là phải chắp tay niệm phật 10 phút mới được chơi. Cháu vui vẻ làm theo, ấn chứng là cháu thấy có người ở trên trời (cháu vừa nói vừa chỉ tay lên trời), gồm 7 ông: trọc đầu, mặc áo thụng đang ngồi chắp tay trước ngực (cháu vừa kể vừa diễn tả lại bằng hành động), một ông ngồi giữa, mỗi bên 3 ông.

Con biết các con của con đang được che chở, dạy dỗ, đây là ân đức lớn lao của cháu và gia đình con được Thần linh ban cho. Con sẽ cố gắng dạy dỗ, uốn nắn các cháu lớn lên thành người có ích, thành pháp khí của Đạo ạ.