- Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
Con thành tâm đảnh lễ Sư Tổ!
Con thành tâm đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào tỷ Triệu Thông!
Con xin báo cáo về ấn chứng điểm đạo 2 bé gái con của con.
Ngày 18/10/2017 con điểm đạo cho bé lớn H.K 7 tuổi và bé nhỏ N.H 5 tuổi, 2 bé sau khi niệm danh hiệu A Di Đà Phật 3 lần lớn theo con rồi thì ngồi niệm thầm tiếp tục, khi đó con ngồi trì NBC và quan sát 2 bé.
Sau tầm 10 phút con hỏi bé lớn thì bé nói bé chỉ thấy đám mây màu trắng thôi. Sau đó con hỏi bé nhỏ:
- Còn con thấy gì?
- Con thấy Ông Phật màu trắng đứng trên đám mây bay xuống và cười với con.
- Ông Phật có nói gì với con không? - Con hỏi
- Ông Phật hỏi con có tập trung không? Con trả lời là "Dạ có".
- Rồi sao nữa? - Con hỏi
- Ông Phật cười rồi Ông Phật xoa đầu con.
Đó là ấn chứng của 2 bé, con vẫn chưa trao cho 2 bé NBC mà chỉ dạy cho 2 bé niệm A Di Đà Phật khi rảnh.
Con loveattila kính bút.
Con thành tâm đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào tỷ Triệu Thông!
Con xin báo cáo về ấn chứng điểm đạo 2 bé gái con của con.
Ngày 18/10/2017 con điểm đạo cho bé lớn H.K 7 tuổi và bé nhỏ N.H 5 tuổi, 2 bé sau khi niệm danh hiệu A Di Đà Phật 3 lần lớn theo con rồi thì ngồi niệm thầm tiếp tục, khi đó con ngồi trì NBC và quan sát 2 bé.
Sau tầm 10 phút con hỏi bé lớn thì bé nói bé chỉ thấy đám mây màu trắng thôi. Sau đó con hỏi bé nhỏ:
- Còn con thấy gì?
- Con thấy Ông Phật màu trắng đứng trên đám mây bay xuống và cười với con.
- Ông Phật có nói gì với con không? - Con hỏi
- Ông Phật hỏi con có tập trung không? Con trả lời là "Dạ có".
- Rồi sao nữa? - Con hỏi
- Ông Phật cười rồi Ông Phật xoa đầu con.
Đó là ấn chứng của 2 bé, con vẫn chưa trao cho 2 bé NBC mà chỉ dạy cho 2 bé niệm A Di Đà Phật khi rảnh.
Con loveattila kính bút.